Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc Mơ của DZÔ ...  (Đọc 2626 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
vào lúc: 21-05-2011, 06:16 PM

Dạ, Con xin Chào Chú và các BTN, cùng các ACE đạo hữu!
Chú giải giúp dzùm Cháu giấc mơ:
Trong giấc mơ Con chỉ nhớ .... Con với thằng Em trai của Con đã chết 10 năm nay rồi, Nó chở Con đi trên 01 chiếc xe đạp, con đường nhỏ xíu rất là khó đi, bên trái là hàng rào và bên phải là nước sông chảy xiếc.
- 2 Anh Em Con chở đi trên đường nhỏ được 01 đoạn thì có 01 Ông ... ... mặc bộ đồ màu vàng nằm trên chiếc giường xếp ở ngay trên đường, rồi xin Ổng cho qua, tiếp tục đi thì tới 01 đoạn đường không thể qua được là do hàng rào ở xác bờ sông và ở dưới sông nước chảy lúc này Thằng Em của con nó bước xuống nước dự tính lội qua nhưng con nhìn thấy nó bị nước cuốn lôi ra xa và chụt ra phía sau rất xa, rồi có 01 Bà cô cùng họ của Cháu đứng bên kia cồn cát giơ tay và con nghe người đó bảo hãy theo Cô.
- Còn Con lúc đó cũng bước xuống sông và bám vào 01 sợi dây và con bơi qua bên kia sông (dòng sông nước chảy rất là dốc và không nhìn thấy gì bên kia cả) con bơi theo chiều đi tới và gặp được cồn cát ở trên đó cũng có 01 nhóm người lạ, rồi Con tỉnh dậy và rất là tỉnh táo nhưng xảy ra 01 hiện tượng lạ "ở hông tai trái của Con tự nhiên có 01 tiếng nổ thật lớn"
TB: Chú ơi theo con nghĩ là chắc thằng Em của Con nó được đầu thai lại phải hông chú? do hổm nay Con cứ nghe lởng vởng trong tai "tu theo Phật là như dzầy nè! và cũng hổng biết nó nói gì cả"và cứ ngồi chơi cùng nó như hồi còn trẻ con dzậy.
Thầy giải nghĩa và hướng dẫn giúp cho Con nghen Thầy.  Grin Grin Grin
Con xin cảm ơn và Chúc Thầy thật là mạnh khỏe!
« Sửa lần cuối: 24-05-2011, 02:43 AM gửi bởi Dzo »
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #1 vào lúc: 24-05-2011, 02:43 AM

Thầy ơi giải nghĩa dzùm cho Con!
Thối quen là khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng là Con lên giõng nằm và tập rồi ngủ luôn thì hồi hôm con có giấc mơ thật là mệt : Lãi nó bò ra đầy miệng, mũi. Con cứ kéo ra con kia thì con nọ lồi ra tiếp...
Hổng biết có phải là giấc mơ công phu không?
Thầy giải nghĩa dzùm Con nghen.
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #2 vào lúc: 27-05-2011, 04:57 PM

Thầy ơi giải nghĩa dzùm cho Con!
Thối quen là khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng là Con lên giõng nằm và tập rồi ngủ luôn thì hồi hôm con có giấc mơ thật là mệt : Lãi nó bò ra đầy miệng, mũi. Con cứ kéo ra con kia thì con nọ lồi ra tiếp...
Hiện tượng này là nghiệp sát nó xì ra. Tác ý sám hối cho nó rốt ráo luôn. Smiley
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #3 vào lúc: 27-05-2011, 05:14 PM

Dạ, Con xin Chào Chú và các BTN, cùng các ACE đạo hữu!
Chú giải giúp dzùm Cháu giấc mơ:
Thầy giải nghĩa và hướng dẫn giúp cho Con nghen Thầy.  Grin Grin Grin
Con xin cảm ơn và Chúc Thầy thật là mạnh khỏe!
Trích dẫn
Trong giấc mơ Con chỉ nhớ .... Con với thằng Em trai của Con đã chết 10 năm nay rồi, Nó chở Con đi trên 01 chiếc xe đạp, con đường nhỏ xíu rất là khó đi, bên trái là hàng rào và bên phải là nước sông chảy xiếc.
- 2 Anh Em Con chở đi trên đường nhỏ được 01 đoạn thì có 01 Ông ... ... mặc bộ đồ màu vàng nằm trên chiếc giường xếp ở ngay trên đường, rồi xin Ổng cho qua, tiếp tục đi thì tới 01 đoạn đường không thể qua được là do hàng rào ở xác bờ sông và ở dưới sông nước chảy lúc này Thằng Em của con nó bước xuống nước dự tính lội qua nhưng con nhìn thấy nó bị nước cuốn lôi ra xa và chụt ra phía sau rất xa, rồi có 01 Bà cô cùng họ của Cháu đứng bên kia cồn cát giơ tay và con nghe người đó bảo hãy theo Cô.
sau này Dzo có duyên độ tử (bây giờ chưa đủ lực) Grin
Trích dẫn
- Còn Con lúc đó cũng bước xuống sông và bám vào 01 sợi dây và con bơi qua bên kia sông (dòng sông nước chảy rất là dốc và không nhìn thấy gì bên kia cả) con bơi theo chiều đi tới và gặp được cồn cát ở trên đó cũng có 01 nhóm người lạ, rồi Con tỉnh dậy và rất là tỉnh táo nhưng xảy ra 01 hiện tượng lạ "ở hông tai trái của Con tự nhiên có 01 tiếng nổ thật lớn"
Nhờ tu tập mà mình có đường thoát. Tiếng nổ là bạn đang ở cận định. Grin
Trích dẫn
TB: Chú ơi theo con nghĩ là chắc thằng Em của Con nó được đầu thai lại phải hông chú? do hổm nay Con cứ nghe lởng vởng trong tai "tu theo Phật là như dzầy nè! và cũng hổng biết nó nói gì cả"và cứ ngồi chơi cùng nó như hồi còn trẻ con dzậy.
Không nên để ý âm thanh này rất dễ bị chi phối.(ngay lúc đó tác ý niệm phật ngay) Smiley Smiley Smiley
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #4 vào lúc: 27-05-2011, 05:19 PM

Dạ, Em xin cảm ơn Chị Cỏ Dại rất nhiều nghen! Chị à do hổm nay Em bị có các tiếng lạ cứ nói vang vảng bên tai nên hổm nay Em ngừng tập và đang tập hộ thân dzài ngày cho nó đỡ rồi tiếp tục dợt lại.
Chào Chị! chúc Chị thật dzui dzẻ, mạnh khỏe và thật trẻ trung nghen Chị!  Grin Grin Grin
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #5 vào lúc: 29-05-2011, 05:49 AM

Dạ, Em xin cảm ơn Chị Cỏ Dại rất nhiều nghen! Chị à do hổm nay Em bị có các tiếng lạ cứ nói vang vảng bên tai nên hổm nay Em ngừng tập và đang tập hộ thân dzài ngày cho nó đỡ rồi tiếp tục dợt lại.
Chào Chị! chúc Chị thật dzui dzẻ, mạnh khỏe và thật trẻ trung nghen Chị!  Grin Grin Grin
Hộ thân cho kĩ nhé! Tuyệt đối không nghe những âm thanh đó. Dùng câu niệm Phật để đối trị nghe!!!
Chúc DZO sớm vượt qua! Smiley Smiley Smiley
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #6 vào lúc: 29-05-2011, 07:07 AM

Dạ, Em đang đang dợt đều đều!  Grin Grin Grin Xin cảm ơn Chị!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.04 seconds với 19 câu truy vấn.