Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi con mơ!!!  (Đọc 1832 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
vào lúc: 25-05-2011, 07:24 AM

Thầy ơi!
con mơ hihihihi
giấc mơ này xảy ra sau khi con nhận đề mục gần tháng ,nay con xin phép Thầy cho con xin ý kiến vàng ngọc hihihi
giấc mơ 1:
Vì vi tính con để trên đầu giường nên tối đó con mơ thấy 8 bông hoa sen có 8 cánh cùng chú Sơn ở trong vi tính(chú Sơn con chỉ biết qua các bài viết của Thầy và hình do bạn đồng tu gởi xem) ,tuy nhiên bông hoa thứ 8 gẫy một cánh còn 7 cánh ah! màng hình vi tính sáng chói loà mắt ,không thấy rỏ chú Sơn nhưng đủ để thấy rỏ hoa sen và biết là chú Sơn hihihi kì lạ hỉ!
giấc mơ 2:
Cũng từ vi tính,con thấy trong màng hình có 2 người một nam và một nữ ngồi quay lưng(con chỉ nhìn thấy lưng họ) sau đó ,tự nhiên có một cô con gái tóc dài đến chân đi từ giữa 2 vị này đi thẳng về phía trước(cảm giác giống ma nữ hihihi)
giấc mơ 3:
một hôm con đang trùm mền(cái đầu ở bên ngoài) ngủ công phu,tự nhiên con thấy có một khối lớn trong cái mền, phía bụng u lên(to cở cái bầu 9 tháng+3 tháng hihihi),sau đó ,con hơi lúng túng nhưng kịp định thần nhìn thẳng lên điểm ajna ,lúc này con thấy điểm này có  khung hình vòng tròn,ánh sáng màu đỏ ,rồi con niệm Phật A DI ĐÀ PHẬT như công phu và phóng câu niệm ra đó.Kì lạ một điều từ khi chuyện này xẩy ra bệnh hôi nách lâu nay của con cũng hết luôn  Grin Grin Grin nói đến chổ này con mắc cỡ lắm(mặc cảm cái bệnh này lâu lắm goỳ ah!).Con cám ơn Thầy nhiều cực kì!!!
giấc mơ 4:
Bình thường con không nghĩ đến chuyện dâm dục nhưng một hôm con đang công phu rồi ngủ quên ,có 2 luồng khí bay từ xxxx phụ nữ ra,từ đó trở đi con cảm thấy mình tự do hẳn ra
giấc mơ 5:
nhầm ngày sinh nhật BHT ,tối đó con đang lim dim thì có một cục ánh sáng (lớn hơn cái mặt của con) bay thẳng vô mặt con một cái bụp....linh hồn con giựt mình(giống đang ngủ mà bị trợt chân cầu thang vậy đó),rồi con tỉnh giấc luôn
giấc mơ 6:
gần đây nhất ,con thấy hoa nhiều lắm nhưng không giống hoa ở thế gian mà nó kết thành như những ánh sáng tạo thành,sáng loà màu hồng có màu trắng có,....đẹp vô cùng.Con thấy hoa ở không trung nhưng con tác ý nhặt chúng để vô máy tính thì không ngờ nó vô máy tính thiệt hì hì hì
Dạ hết rồi.Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ cùng ACE đồng tu đồng thành tựu!!!
« Sửa lần cuối: 25-05-2011, 08:45 AM gửi bởi tamnhu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 06-07-2011, 04:56 PM

Thầy ơi!
con mơ hihihihi
giấc mơ này xảy ra sau khi con nhận đề mục gần tháng ,nay con xin phép Thầy cho con xin ý kiến vàng ngọc hihihi
giấc mơ 1:
Vì vi tính con để trên đầu giường nên tối đó con mơ thấy 8 bông hoa sen có 8 cánh cùng chú Sơn ở trong vi tính(chú Sơn con chỉ biết qua các bài viết của Thầy và hình do bạn đồng tu gởi xem) ,tuy nhiên bông hoa thứ 8 gẫy một cánh còn 7 cánh ah! màng hình vi tính sáng chói loà mắt ,không thấy rỏ chú Sơn nhưng đủ để thấy rỏ hoa sen và biết là chú Sơn hihihi kì lạ hỉ!
Giấc mơ không nói gì nhiều, nhưng có diễn tả về ánh sáng, sáng lòa là cái sự tinh tấn tu hành mà thôi. Những người mâm trên, ít khi xuất hiện khơi khơi, chơi chơi vậy đâu. Mà thông thường là có kém một bài pháp gì đó.
Trích dẫn

giấc mơ 2:
Cũng từ vi tính,con thấy trong màng hình có 2 người một nam và một nữ ngồi quay lưng(con chỉ nhìn thấy lưng họ) sau đó ,tự nhiên có một cô con gái tóc dài đến chân đi từ giữa 2 vị này đi thẳng về phía trước(cảm giác giống ma nữ hihihi)
Khi nằm mơ thấy có con trai, con gái thì đó là dấu hiệu còn 'tham dục"
Trích dẫn
giấc mơ 3:
một hôm con đang trùm mền(cái đầu ở bên ngoài) ngủ công phu,tự nhiên con thấy có một khối lớn trong cái mền, phía bụng u lên(to cở cái bầu 9 tháng+3 tháng hihihi),sau đó ,con hơi lúng túng nhưng kịp định thần nhìn thẳng lên điểm ajna ,lúc này con thấy điểm này có  khung hình vòng tròn,ánh sáng màu đỏ ,rồi con niệm Phật A DI ĐÀ PHẬT như công phu và phóng câu niệm ra đó.Kì lạ một điều từ khi chuyện này xẩy ra bệnh hôi nách lâu nay của con cũng hết luôn  Grin Grin Grin nói đến chổ này con mắc cỡ lắm(mặc cảm cái bệnh này lâu lắm goỳ ah!).Con cám ơn Thầy nhiều cực kì!!!
Grin Grin Grin
Trích dẫn
giấc mơ 4:
Bình thường con không nghĩ đến chuyện dâm dục nhưng một hôm con đang công phu rồi ngủ quên ,có 2 luồng khí bay từ xxxx phụ nữ ra,từ đó trở đi con cảm thấy mình tự do hẳn ra
Hay lắm nó thoát ra ngoài được là con tu hành khá lắm đó nghe  Grin Grin Grin
Trích dẫn
giấc mơ 5:
nhầm ngày sinh nhật BHT ,tối đó con đang lim dim thì có một cục ánh sáng (lớn hơn cái mặt của con) bay thẳng vô mặt con một cái bụp....linh hồn con giựt mình(giống đang ngủ mà bị trợt chân cầu thang vậy đó),rồi con tỉnh giấc luôn
Con không bị gì là hay lắm rồi.
Trích dẫn
giấc mơ 6:
gần đây nhất ,con thấy hoa nhiều lắm nhưng không giống hoa ở thế gian mà nó kết thành như những ánh sáng tạo thành,sáng loà màu hồng có màu trắng có,....đẹp vô cùng.Con thấy hoa ở không trung nhưng con tác ý nhặt chúng để vô máy tính thì không ngờ nó vô máy tính thiệt hì hì hì
Dạ hết rồi.Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ cùng ACE đồng tu đồng thành tựu!!!
thấy hoa là Tha Hóa nó biểu diển cho con mê đó. Con chú ý vào đề mục và làm 70% thành công lực.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 19 câu truy vấn.