Thầy ơi,
Trưa nay con đi thăm bệnh, vừa bước vô cổng Bệnh Viện thì con niệm xù xì " A Di Đà Phật" nhiều lần, cho tới khi gặp người quen thì ngưng. Sau đó lên phòng thăm thì con thấy buồn ngủ ( đêm qua con đủ giấc, sáng nay còn dậy trễ 10 phút nữa ).
Khi về, trên đường từ sân BV ra cổng con gặp một Ni Cô , khuôn mặt tươi sáng, con cười và chắp tay chào bằng tiếng niệm A Di Đà Phật xù xì trong miệng, thì ngay tức khắc con bị nặng đầu, nặng lắm, và lên xe thì con chỉ muốn nằm ngủ luôn, bây giờ con vẫn đang còn nặng đầu và mí mắt. Thầy ơi, con không biết hiện tượng này có bình thường không hay là có gì đó Thầy ha ?
Tâm lực của mỉnh mà làm được một cái gì đó thì nó cũng bị mệt y như là mình làm việc bằng tay chân vậy đó

Con làm được việc thì nó đừ đó mà
