Kính thưa chú Hai!
Con thấy trên một số diễn đàn tâm linh có nói về trận pháp tâm linh dùng để trấn yểm. Vậy sự thật của cái này là gì vậy? Có thật không chú? Chú đã bao giờ bị lọt vào một trận pháp kiểu như vậy chưa? Cơ chế vận hành của nó như thế nào? Thành phần nào phụ trách quản lý những trận pháp đó? Lý do lập trận trấn yểm thì có nhiều, nhưng có nhiều trận pháp rất ác nhơn khi dùng người để trấn yểm khiến cho linh hồn của họ hàng ngàn năm vẫn bị giam giữ ở đó. Ác đến thế là cùng. Số phận của những kẻ lập trận, linh hồn người bị dùng để trấn yểm, và cả số phận của chính trận pháp đó nữa rồi sẽ ra sao hả chú? Con đọc thấy có nhiều trận pháp do mấy tên Khựa (Tàu) ác nhơn dùng linh hồn người Việt của mình trấn yểm mấy ngàn năm rồi. Ác độc quá đi mất, đọc mà muốn đá vào mông chúng cho chúng bớt ác đi. Rồi có mấy cha nội chắc công phu cũng khá (thấy viết vậy

) đến những trận pháp đó được bề trên và những thành phần bảo vệ trận pháp bảo không được phá trận này để cứu người vì lý do a, b, c gì đấy... nên đại ca đó không làm. Gì kỳ vậy? Tu Phật mà còn sợ cái quỷ gì nữa. Thấy chết đã mấy ngàn năm mà hổng chịu cứu thì tu làm quỷ gì. Tu là để cứu mình, cứu đời, chứ tu rồi...để đó là cớ làm sao. Phật mà cũng bó tay như vậy thì thử hỏi tu Phật làm gì đây? Con mà có tuyệt đỉnh công phu như chú sẽ phá nát các trận pháp này độ các linh hồn ấy về Tịnh độ. Câu hỏi cuối cùng: Nếu trận pháp tâm linh là có thật thì chú Hai có sẵn sàng "tử vì đạo" để cứu các linh hồn bị yểm trong đó đưa họ về Tịnh độ không?
Kính chú Hai!
Cũng chẳng có gì là ầm ĩ đâu! Ở những nơi này có hai loại năng lượng:
1. Năng lực tâm linh (âm binh, quỷ,... năng lực này được xích lại với nhau tạo thành hình khối và hoạt động cộng hưởng với nhau.
Cơ chế hoạt động:
Hệ thống này hoạt động và ảnh hưởng với nhau qua "hệ thống quân giai" (cấp trên có quyền sai bảo cấp dưới: Cấp dưới chỉ thi hành theo lệnh của cấp trên mà không hề cãi lại hay là có ý kiến). Trong những câu thần chú có câu: "Cấp Cấp như luật lệnh", ý là nói đến phần này.
Kiến thức phổ thông về bùa:
Khi nói về yểm này ếm kia: Chưa có ai nghĩ hay nói về cái chuyện yểm luôn cả Trái Đất xem sao?

Câu trả lời cho ý kiến ngộ nghĩnh này là: Không có ai làm được chuyện này, vì ... Trái Đất bự quá
Thực tế ra làm sao?Trái đất lúc nào cũng bị một hiện tượng gọi là "Càn Quét Các Cõi Giới" hay là "Hiện Tượng Giao Thoa Các Cõi Giới"
Có nghĩa là những cõi Dục Giới giao thoa lại với nhau tạo thành một cục và cứ tuần tự quét từ từ trên khắp diện tích Trái Đất. Khi các cục "Giao Thoa" này đi tới đâu thì các cõi âm binh, được hai năng lượng âm và dương (Mặt Trăng và Mặt Trời) hóa giải và không thể nào cộng hưởng được với nhau nữa, nói cách khác bùa gì thì bùa: Tất cả đều bị Mặt Trăng và Mặt Trời hóa giải khi cục "Giao Thoa" có mặt ngay nơi đó. Chu kỳ quét của những "Cục Giao Thoa" này là 100 năm. Có nghĩa là các bùa Ngải chỉ có thể hoạt động được cao lắm là 100 năm mà thôi.
Suy nghĩ của những tay chơi bùa:a. Tạo ra một dạng mái che để ngăn chặn hiện tượng tự nhiên của các "Cục Giao Thoa Các Cõi Giới" vì vậy mà Thế trận Bát Quái ra đời.
Thế trận này (dạng 2D) chỉ có tiếng chớ không có miếng. Là vì nó lộ thiên và được bày bố trên một trận pháp hai chiều, không có mái che, vách chắn, do vậy mà Mặt Trời, Mặt Trăng có thể chiếu vào.
Chỉ có cái Kim Tự Tháp là ngon lành nhất là vì nó được xây dựng trên dạng hình khối (3D) có mái che, vách chắn.
b. Tung tin đồn và làm cho quanh đó sặc mùi tử khí để cung cấp năng lượng cho cách trù ếm này. Vì vậy mà có các lễ giết người tế thần này nọ.
Mặt khác, Trận Đồ có thể tự chiêu nạp các oan hồn chết uất hận các nơi về đây và tụ họp lại để mà duy trì sự hoạt động của nó.
Do vậy mà
Minh Vương* mà chưa có thì cũng khó mà giải trừ được.
Yêu cầu để hóa giải:Điểm chết của năng lực tâm linh là: Hoạt động theo "hệ thống quân giai". Do đó chỉ cần vác tới đó một ông cỡ Nhị Thiền là các âm binh cao xa bay chạy hết trơn!
Tuy nhiên, ở đây yếu tố Minh Vương* lại là quan trọng.2. Năng lực hóa học (chất độc, thuốc độc, hơi độc, vi trùng...)
Ví dụ:
Trong Kim Tự Tháp lớn, trên tường có quét một lớp bụi bằng ngọc, khi không khí di động (do có người đi vào...) thì những bụi này rời ra và bay lơ lửng và âm thầm bám vào mắt và làm cho nạn nhân bị ngứa. Ngứa gì chớ ngứa mắt thì việc đầu tiên là dụi mắt. Dụi xong là nạn nhân bị mù!
Cái này thì ai tới gần là ngủm bất chấp là tu sĩ cấp bực nào. Chỉ trừ các Ngài Tu Sĩ chiến đấu theo tiêu chuẩn:
Đạo Cao Long Hổ Phục
Đức Trọng Quỷ Thần Kinh
*
Minh Vương= Vị vua anh minh, công bằng