Kính chào Thầy cùng ACE trên Hoasentrenda!
TN có một người bạn ở Mỹ ,cách đây hơn 10 năm ,khi bạn ấy chứng kiến cảnh em trai của mình bị bắn chết, từ dạo ấy bạn ấy luôn bị ám ảnh và không đêm nào có giấc ngủ yên lành.Bạn đi bao nhiêu bác sĩ cũng không hết ,mà chỉ cho thuốc an thần ,bạn ấy uống riết rồi thành thói quen ,không uống thì không vào giấc ngủ được! Đến khi vào giấc ngủ thì toàn gặp ác mộng ,cho đến nay vì không có sức khoẻ nên cũng không thể làm việc như người bình thường ,dẫn đến kinh tế hụt hững và bế tắc,hiện bạn đang ở VN mong tìm được người giúp đỡ bạn ấy lành bệnh ,sống cuộc sống bình thường như bao người khác.Bạn ấy rất khổ sở cho số phận mình ,con cảm thấy tội nghiệp cho bạn ấy lắm ,nên mong mỏi viết lên đây có chút hy vọng cho bạn ấy! Hy vọng Thầy cùng ACE trên Hoasentrenda giúp đỡ !
nick yahoo của bạn ấy là tuandangvnn và mail là
tuandangvnn@yahoo.com Con thành tâm cám ơn Thầy cũng như ACE hoasentrenda!!!
Nếu có thể thay đổi được chiều thời gian, thì chắc chắn là chẳng có ai mà lại làm cái chuyện ác độc bao giờ.
Nhưng vì Vô Minh, nên
khi đụng chuyện phải làm thì ai cũng có khuynh hướng làm "quá tay":Như chuyện phải tuân theo lệnh trên là:
Khi mình bắt được kẻ thù của phe mình thì
mình lại nặng đầu, nặng óc để
tìm cách nào để làm cho những kẻ thù này thất điên bát đảo bằng cách
hành hạ những người thân (cùng gia đình) trước mặt những người này.Bây giờ nghiệp lực chính muồi thì chính mính lại chịu cảnh y như vậy trên chính ngay người thân của gia đình mình.
Nên nhớ là mình
còn có phước báu hơn những người mà mình đã hành hạ trước kia:
Là
mình còn có thuốc ngủ để mà ngủ được!.
Từ nguyên nhân chính này mà đưa ra cách điều trị: sám hối, và chừa làm chuyện bậy bạ.