Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi về sám hối và hồi hướng  (Đọc 15079 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
vào lúc: 07-07-2011, 09:34 PM

Xin chào chú Tibu,

Con muốn hỏi thêm một số chi tiết về cách sám hối như chú đã chỉ dẫn cho một bạn theo ở mục với link như  sau:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1143.0

Trong đó có đoạn như sau:
Trích dẫn
Sám hối:

Bí quyết của cái này là:
Làm sao mà có thể đem cái lương tâm của mình ra để mà sám hối!

Chiêu này ... thất truyền lâu rồi.

Tất nhiên là đọc cái gì?
1. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
2. Nam Mô A Di Đà Phật
3. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
4. Nam Mô cầu Sám Hối Bồ Tát

Stop! Chú ý:
Đường cực kỳ trơn trợt, bà con đọc chầm chậm và làm cho mình hiểu là mình đang đọc cái gì, chớ đừng có hiểu theo ý của mình đó nghe

Nay lại bàn tiếp:

Con cứ mở mắt ra mà con đọc, nhưng con tưởng tượng một cái hoa sen năm (5) cánh và trên đó có một ông Phật ngồi.
Hình ảnh mờ mờ theo kiểu mường tượng. Y như là con đang mường tượng cái nhà của mình vậy! Cái nhà nó hiện ra làm sao, thì cái hình ảnh này cũng cứ mờ mờ như vậy.

Khi hình ảnh mờ mờ này mà nó ra, thì con đang điều chỉnh cái tâm của con nó ở ngay chốc cái tần số giao động của cái lương tâm.
Ở được trong tư thế này mà sám hối thì đây là lúc mình thật tâm nhất.

Tuy nhiên, con nên thay đổi câu niệm này một cách tùy ý.

Ví dụ như, hôm nay: con niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát! và sau vài ba niệm thì nó dể chịu thì con cứ làm tiếp như vậy.
Nhưng cũng có lúc, khi con niệm như trên mà con có cảm giác là ... "nó chẳng vào" thì con cứ tự do mà thay đổi cái niệm của mình. Cho tới khi nào mà con thấy dể chịu thì cứ giữ câu niệm này, trong buổi công phu này.

Điều cấm kỵ: Là con thử đọc lần lược cho hết 4 câu trên, vưà đọc con vưà để ý coi mức độ dể chiụ của từng câu là như thế nào. Đọc như vậy là không đúng.

Đọc đúng cách nhất là: Con đọc câu nào cũng được. Và khi con có cảm giác dể chịu là con cứ giữ câu đó.

Cái điểm bí mật thứ hai cũa cách sám hối này là:
Cái hình ảnh mờ mờ này lại tự động di chuyễn theo chiều thẳng đứng và dừng lại ở một điễm thế nào cho gốc độ nhìn của con lúc này là "nhìn lên với gốc độ là 60 độ".

Thì lúc này là con đang đối trước Chư Phật mà con sám hối! Đây là tuyệt chiêu cũng như là mục đích của bài công phu sám hối này đây.

Hết

Câu hỏi như sau:

1) Khi sám hối thì đọc trong tâm hay đọc thành tiếng (xù xì, hoặc...)?Xin chú chỉ bảo cho chổ này.

2) Xin chú giải thích thêm về vị phật để quán tưởng khi sám hối; vị phật trên tòa sen ở đây có cần thiết là 1 vị cụ thể nào hay chỉ cần 1 vị chung chung với hình dáng cũng chung chung là được rồi?

3) Để thực hiện phép sám và quán như chú đã chỉ có yêu cầu một trình độ cụ thể nào (sơ thiền, nhị thiền....) hay trình độ mới nhập môn hay cận định cũng được?

Câu hỏi về hồi hướng

4) Trong tài liệu về Tịnh Độ có phần hồi hướng nhưng không thấy quy định phải hồi hướng sau mỗi lần công phu... Con xin hỏi hồi hướng ở đây là lựa chọn/optional phải không chú?
 
5) Khi hồi hướng theo bài trong tài liệu thì có cần phải quán tưởng không ạ? Và hồi hướng thì là đọc tâm hay thành tiếng?

6) Nếu con muốn hồi hướng công phu cho một người cụ thể hay 1 nhóm người cụ thể (bà con ...) không thuộc những đối tượng đã nêu trong tài liệu thì cách hồi hướng cụ thể thế nào ạ (ví dụ như cách quán ...)?

7) Con có nghe nói hồi hướng công phu sám hối. Vấn đề này không được nêu trong tài liệu; cách hồi hướng có giống hồi hướng công phu niệm phật không ạ? Xin chú chỉ bảo thêm chỗ này.

Cám ơn chú và chúc chú cùng các thành viên HSTĐ sức khỏe.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 07-07-2011, 11:54 PM

clip về cách sám hối:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5927.0
bàn rõ hơn tại topic này
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0
thật ra diễn đàn có 1 nút search (ngoài trang chủ hoasentrenda.com, phần search ở góc bên tay trái) và chỉ cần gõ cái mình muốn tìm nó ra 1 lô 1 lốc đọc muốn lòi họng. Làm như vậy phần nào mình giải đáp được thắc mắc của mình ko phải đợi lâu và cái chính ra giải đáp những cái lăn quăng trước để hỏi cái hay hơn nữa Wink.
Ngoài ra:
1/ Sám hối đọc trong tâm: tầng số cao là mình đi tìm các Ngài mà sám hối, tầng số trầm thì mình dùn cái của chính mình (đỡ mệt hơn so với cái tầng số cao). Nguyên tắc là đọc thành tiếng ngang ngang: mình đọc mình nghe, đọc xù xì: các cõi thấp, đọc trong tâm (niệm) vang rền: đi lên. Hướng cái niệm ra đằng trước mặt.
2/ Làm sao bạn biết được vị phật nào là cụ thể? Bạn có dám chắc hình QTA hay ADĐ mà mình thấy trên mạng, trong chùa là đúng? Kiểu nào mới là đúng? Giống như Rắn yêu cầu bạn đi mua 1 tô cơm mà phải đúng là gạo nàng thơm sản xuất tại long an thì mới cho bạn đạt yêu cầu thì bạn có thấy là nó khó khăn quá hông? Yêu cầu căn bản là hoa sen phải 5 cánh và Ngài phải ngồi. Còn khi bạn niệm danh hiệu của từng người thì Rắn nghĩ là bạn sẽ cảm nhận được ai ngồi thôi Smiley.
3/Bạn coi phần clip và phần link đã paste phía trên và nếu cần thì bạn search như hướng dẫn. Vì mọi cái nó được nói rất rõ trong đó đó.

Tịnh độ:
đọc: nguyên tắc của đọc là thuộc. Khi mình sử dụng tâm lực thì nó mới hoạt động. Cho nên là đọc bằng cái tâm.
hồi hướng: vì là bằng cái tâm cho nên cái tâm mình thế nào thì làm cái ấy là nó chân thành và hiệu quả hơn hết, thay vì là chạy theo 1 cái khuôn đã định sẵn mà lại nặng nề hơn so với sức vóc của mình.
Ví dụ: hồi hướng cho mẹ -  công fu xong còn cái trớn của công phu thế là nghỉ về mẹ, nhớ ra cái mặt mẹ (chưa đủ làm cho nó nổi lên nhưng cũng đủ để cảm xúc nó dâng trào) và phát tâm là " con nguyện cho mẹ con khỏe mạnh vv và vv". Sau đó thì quên nó đi và làm việc khác thì thư mới gửi đi được. Bài về hồi hướng cũng được viết rất nhiều lần trong diễn đàn rồi nên bạn có thể dùng nút search mà lôi 1 mớ lên đọc cho khuây khỏa. Có 1 bài của chú Trigia viết cũng hay lắm tại đây:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1349.0

Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #2 vào lúc: 08-07-2011, 07:10 PM

Cảm ơn bạn Rắn Con đã trả lời,

Tuy nhiên có vài điều mình muốn chia sẻ cùng bạn

Mình là người mới nhập môn nên có nhiều cái còn bỡ ngỡ nên mỗi khi đưa ra câu hỏi thì mình mong muốn nhận được câu trả lời cụ thể và trực tiếp vào vấn đề nếu không  thì mình lại cảm thấy bối rối thêm. Thế nên mục này bạn viết
 
Trích dẫn
1/ Sám hối đọc trong tâm: tầng số cao là mình đi tìm các Ngài mà sám hối, tầng số trầm thì mình dùn cái của chính mình (đỡ mệt hơn so với cái tầng số cao). Nguyên tắc là đọc thành tiếng ngang ngang: mình đọc mình nghe, đọc xù xì: các cõi thấp, đọc trong tâm (niệm) vang rền: đi lên. Hướng cái niệm ra đằng trước mặt.

Mình vẫn chưa hiểu là NÊN làm như thế nào, tức nên đọc thầm trong tâm hay đọc thành tiếng. Cái mình muốn hỏi là NÊN làm thế nào. Vấn đề là NÊN. Điều này vì những người như bạn đã có kinh nghiệm, đã có hiểu biết, và nhất là đã hỏi (thày) được nhiều hơn mình cho nên vấn đề này đối với các bạn là chuyện nhỏ. Ví như cái bạn phỏng vấn thầy trong Clip mà bạn gửi. Mình thấy có những câu hỏi ví dụ như tại  sao là phật đứng hay phật ngồi. Câu đó nếu post lên diễn đàn thì sao nhỉ. Mình nói vậy là để bạn thông cảm cho những người mới nhập môn, chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận học hỏi từ thày và các huynh tỷ.

Ngoài ra cách trích dẫn từ những mục hỏi đáp khác từ diễn đàn thì cũng hay vì đôi khi từ đó mình lại học được thêm kiến thức mới nhưng có khi lại không tìm được cái mình cần. Lý do là vì trong những bài đó có những thông tin chỉ trùng một phần với những thắc mắc của mình, và mình lại phải đi hỏi thêm cái phần còn thiếu đó. Vì lý do này nên mình, ngoài việc tìm hiểu thêm, thì vẫn phải đi hỏi là vậy. Ví dụ như là đọc sám hối thì NÊN đọc trong tâm hay thành tiếng, cái này thì mình vẫn chưa rõ.  Và mình cũng muốn hỏi thế nào là các Ngài nghe, thế nào là người cõi thấp nghe...nhưng thôi để sau. Trước mắt mình chỉ muốn những điều thiết thực nhất - phục vụ cho việc tu tập.

Mình đồng ý với bạn là có những cái thì không nên như bạn đã nói là
Trích dẫn
thay vì là chạy theo 1 cái khuôn đã định sẵn mà lại nặng nề hơn so với sức vóc của mình.
có nghĩa là có những cái mình phải tự biến báo ra mà làm chứ không theo khuôn mẫu (ấy là đối với những người đã có thâm niên - mình mới nhập môn). Tuy nhiên không phải cái gì cũng tự sáng tác được. Co những cái vẫn phải theo khuôn mẫu. Vì thế mà mới có Thày và mới có trò học của thày. Mình hy vọng bạn đồng ý với mình.

Rất mong bạn - nếu có thời gian - thì trả lời trực tiếp giùm cái thắc mắc của minh. Mình mong muốn được giải đáp nên như thế này, nên như thế kia.  Cùng lắm thì mình lại làm phiền Thày thêm chút ít vậy. Mình thấy trên diễn đàn có nhiều bạn hỏi những câu chẳng ăn nhập vào việc tu tập mà vẫn được thày trả lời tận tình rành mạch. Thật cảm kích quá.

Chúc thày, bạn RC và các thành viên HSTĐ sức khỏe.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 09-07-2011, 12:31 AM

Có vẻ bạn phật lòng vì Rắn nhả vào trả lời bạn 1 cách vồ vã như thế. Vậy thì xin lỗi bạn và Rắn sẽ hông làm việc sỗ sàng như vậy với bạn nữa.

Để trả lời câu mà bạn hỏi mình. Thì mình đã ghi ra rất rõ ở trên và nó chỉ có 5 chữ <sám hối đọc trong tâm>.
Khi mà bạn nhận được đề mục và nếu bạn có xem qua phương pháp thực hành thì bạn thấy là cho dù tịnh độ hay  thiền thì người ta cũng vừa quán cái đề mục và vừa <niệm trong tâm> tên của cái đề mục đó,không có ai đọc thành tiếng cả. Lý do theo như tui hiểu là vì mình dùng cái lương tâm của mình để nói chuyện và tâm lực càng mạnh thì khả năng phát huy của cái mình nói nó càng mạnh.

Có lẽ bạn hiểu lầm ý tui là tui đang trách móc bạn hỏi những câu hỏi không hay. Xin giải thích luôn là <không có chuyện đó>. Một khi đã đặt ra câu hỏi liên quan đến tu tập thì luôn luôn phải được giải đáp. Không thì làm sao mà yên tâm mà tập tiếp? Thực ra tui vô trả lời vì tui thấy kinh nghiệm của tui đã kinh qua và tui nghĩ là nếu giúp được trả lời cho nhanh thì  tui nhào vô và giúp. Chỉ đơn giản là như vậy. Và mỗi khi tui ghi cái gì ra tui cũng ghi rất là rõ ràng không có dấu diếm hay chua ngoa gì ai cả bạn à. Tuy nhiên tui cũng hiểu mỗi người 1 suy nghĩ nên thiệt là biết nói gì đây khi đã lỡ rồi Grin.

Nếu bạn vẫn chưa rõ ràng về các kiểu tụng niệm thì có 1 bài do chính ông Tibu viết về các kiểu tụng niệm tại đây mời bạn coi chơi:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/cac-kieu-am-niem-phat-2070
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #4 vào lúc: 11-07-2011, 07:14 AM

Chào bạn Rắn Con,

Dù gì thì cũng cám ơn bạn đã trả lời. Tôi hiểu có lẽ là bạn có cái tâm. Nhưng nói bạn đừng giận, có lẽ cái cách hành văn của bạn làm người đọc hơi bị mất phương hướng một chút.

i) Ví dụ như với cụm từ sám hối đọc trong tâm; cụm từ này không có chủ ngữ và lại đứng trơ vơ nên người đọc không hiểu là bạn đang chỉ dẫn họ hay là đang nói đến một hành động bất kỳ nào đó đang diễn ra.

ii) Thêm nữa, tôi hỏi là khi hồi hướng thì đọc trong tâm hay thành tiếng thì bạn lại trả lời là đọc bằng cái tâm. Xin thưa với bạn là đọc trong tâm và đọc bằng cái tâm là hai (2) việc hoàn toàn chẳng liên can gì đến nhau. Đọc trong tâm là im lặng còn đọc bằng cái tâm tức là đọc với lòng thành nhưng vẫn có thể phát ra tiếng.

iii) Và còn điều bạn nói là làm sao mà có thể tin được hình phật trong chùa hay trên mạng là đúng vậy xin hỏi là bạn hiện nay bạn đang tin một vị phật vô hình à (điều này thì tôi thực sự chưa rõ)? Tôi hỏi là cách quán hình một vị phật chung chung hay cụ thể thì bạn cứ trả lời thẳng vào vấn đề rồi sau đó thêm vài ví dụ hay gì đó gọi là phát triển thêm...cho rõ hơn.

iv) Và ngoài ra bạn có nói là quán đề mục niệm trong tâm; tuy nhiên tôi đang hỏi về cách sám hối và hồi hướng thì đọc làm sao. Như trên đã nói thì bạn có thể trả lời cụ thể trước rồi phát triển thêm thì tôi bớt bối rối. Hiện nay tôi đang hiểu là cách đọc trong sám hối, công phu, và hồi hướng là có thể khác nhau (vậy mới đi hỏi). Còn nếu tôi đã có kinh nghiệm như bạn thì nói gì nữa.

v) Tuy nhiên là dù vẫn còn vài thắc mắc nhưng tôi cũng rút tỉa được đôi điều trong phần trả lời của bạn.

Tôi chắc là bạn có cái nhiệt tình. Nhưng sự thể hiện ngôn ngữ đôi khi là một con dao hai lưỡi, hoặc cũng có thể nói là một cái bẫy. Mấy điều tôi nói ra hoàn toàn là chia sẻ chân thành và hoàn toàn không phải là tiếng nói của cái gọi là bản ngã Wink. Rất mong bạn hiểu. Chúc bạn ngày càng hoàn thiện và có càng nhiều câu trả lời hay.

Thân chào.
« Sửa lần cuối: 11-07-2011, 08:01 AM gửi bởi TVL »
Logged
Từ Đại Bi
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Từ Đại Bi
Trả lời #5 vào lúc: 11-07-2011, 08:19 AM

tâm mà không có phương tiện thì cũng khổ thật!
Có thể vì điều này mà những bạn khác không được xông xáo, sốt sắng, lăng xăng như Rắn chăng?  Cheesy Cheesy Cheesy

Những bài nào thầy giảng trên diễn đàn rùi thì Rắn chỉ cần trích dẫn link là được. Những bài pháp nào không có trên diễn đàn thì mình trình bày lại sao cho ngắn gọn mà đủ ý, tránh dài dòng văn tự.

Mình đây, rất mong muốn chỉ cách "nấu" món "Giải Thoát" cho người thân, bạn bè của mình, như những gì thầy đã và đang chỉ cho mình mà cũng chưa chỉ được  :'( :'( :'(. Mình cũng khổ tâm lắm! Mấy hôm trước tự nhiên nhiên trong đầu "phọt" ra vài câu:

Như người con hiếu thảo xa nhà
Khi ăn miếng ngon thường nghĩ đến mẹ cha
Người tu gặp Chánh Pháp cũng vậy
Thiết tha Chánh Pháp được truyền bá


Thân mến!

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 11-07-2011, 08:37 AM

bài pháp ko có trên dd thì sẽ có người hỏi và ổng sẽ vào trả lời mà thôi.

Nói chung là không có duyên thì có đem vàng đến cho cũng vừa bị đuiổ vừa bị chửi.
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #7 vào lúc: 11-07-2011, 08:45 AM

Nên dùng cách phân tích và lập luận để giải quyết vấn đề bạn Rắn ạ. Đừng để tình cảm nó chi phối quá như thế. Mình nói thật nhé trong mọi việc làm mà chỉ có cái tâm thôi chưa đủ đâu. Nếu có làm bạn phật lòng thì xin lỗi nhé. Tôi xin lỗi ở đây chỉ vì tôi không muốn làm bạn nữ phật lòng thôi đó.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #8 vào lúc: 11-07-2011, 08:47 AM

Mình vẫn chưa hiểu là NÊN làm như thế nào, tức nên đọc thầm trong tâm hay đọc thành tiếng. Cái mình muốn hỏi là NÊN làm thế nào. Vấn đề là NÊN. Điều này vì những người như bạn đã có kinh nghiệm, đã có hiểu biết, và nhất là đã hỏi (thày) được nhiều hơn mình cho nên vấn đề này đối với các bạn là chuyện nhỏ. Ví như cái bạn phỏng vấn thầy trong Clip mà bạn gửi. Mình thấy có những câu hỏi ví dụ như tại  sao là phật đứng hay phật ngồi. Câu đó nếu post lên diễn đàn thì sao nhỉ. Mình nói vậy là để bạn thông cảm cho những người mới nhập môn, chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận học hỏi từ thày và các huynh tỷ.
Ngoài ra cách trích dẫn từ những mục hỏi đáp khác từ diễn đàn thì cũng hay vì đôi khi từ đó mình lại học được thêm kiến thức mới nhưng có khi lại không tìm được cái mình cần. Lý do là vì trong những bài đó có những thông tin chỉ trùng một phần với những thắc mắc của mình, và mình lại phải đi hỏi thêm cái phần còn thiếu đó. Vì lý do này nên mình, ngoài việc tìm hiểu thêm, thì vẫn phải đi hỏi là vậy. Ví dụ như là đọc sám hối thì NÊN đọc trong tâm hay thành tiếng, cái này thì mình vẫn chưa rõ.  Và mình cũng muốn hỏi thế nào là các Ngài nghe, thế nào là người cõi thấp nghe...nhưng thôi để sau. Trước mắt mình chỉ muốn những điều thiết thực nhất - phục vụ cho việc tu tập.
[/quote]
 
hình như ông chưa đọc kĩ cái của Rắn post thì phải, h tui tách câu trả lời của Rắn cho ông đọc nghen:
  • Sám hối đọc trong tâm: tầng số cao là mình đi tìm các Ngài mà sám hối, tầng số trầm thì mình dùn cái của chính mình (đỡ mệt hơn so với cái tầng số cao).
    Nguyên tắc là đọc thành tiếng ngang ngang: mình đọc mình nghe,
    Đọc xù xì: các cõi thấp,
    Đọc trong tâm (niệm) vang rền: đi lên. (chính mình khi niệm tầng số cao thì mình-tâm thức-cũng đi lên-RC)
    Hướng cái niệm ra đằng trước mặt.


[/quote]ii) Thêm nữa, tôi hỏi là khi hồi hướng thì đọc trong tâm hay thành tiếng thì bạn lại trả lời là đọc bằng cái tâm. Xin thưa với bạn là đọc trong tâm và đọc bằng cái tâm là hai (2) việc hoàn toàn chẳng liên can gì đến nhau. Đọc trong tâm là im lặng còn đọc bằng cái tâm tức là đọc với lòng thành nhưng vẫn có thể phát ra tiếng.[/quote]
nguyên tắc trong tâm linh là làm cái gì cũng phải có TÂM LỰC! vì vậy nếu có TÂM LỰC thì dù im lặng hay phát ra tiếng cũng chả thành vấn đề....nhưng mà nhớ là phóng niệm ra đằng trước để giữ cái thế "AN TRÚ CHÁNH NIỆM TRƯỚC MẶT"

[/quote]i) Ví dụ như với cụm từ sám hối đọc trong tâm; cụm từ này không có chủ ngữ và lại đứng trơ vơ nên người đọc không hiểu là bạn đang chỉ dẫn họ hay là đang nói đến một hành động bất kỳ nào đó đang diễn ra. [/quote]
Giả sử, TVL mới từ quê lên, hỏi đường 1 bác xe ôm tốt bụng đường ra Hàn Thuyên, bác xe ôm nói:" đi thằng nguyễn thị minh khai, gặp Nam Kì rẻ phải, đi thẳng, gặp Hàn Thuyên" thế TVL sẽ hiểu là lời chỉ dẫn hay.. ổng đang miêu tả 1 hành động nào đó đang diễn ra???

[/quote]iii) Và còn điều bạn nói là làm sao mà có thể tin được hình phật trong chùa hay trên mạng là đúng vậy xin hỏi là bạn hiện nay bạn đang tin một vị phật vô hình à (điều này thì tôi thực sự chưa rõ)? Tôi hỏi là cách quán hình một vị phật chung chung hay cụ thể thì bạn cứ trả lời thẳng vào vấn đề rồi sau đó thêm vài ví dụ hay gì đó gọi là phát triển thêm...cho rõ hơn.[/quote]
từ ngày tụi tui vào đây, tin có Phật nhưng ko tin hình Phật trong chùa, và ông Thầy khuyến khích tụi tui ráng tập để tận mắt mà thấy mấy Ngài! (theo đúng tinh thần khoa học)
đây là ý kiến của tui. Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 11-07-2011, 08:53 AM gửi bởi langnghiem »
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #9 vào lúc: 11-07-2011, 08:55 AM

tâm mà không có phương tiện thì cũng khổ thật!
Có thể vì điều này mà những bạn khác không được xông xáo, sốt sắng, lăng xăng như Rắn chăng?  Cheesy Cheesy Cheesy

Những bài nào thầy giảng trên diễn đàn rùi thì Rắn chỉ cần trích dẫn link là được. Những bài pháp nào không có trên diễn đàn thì mình trình bày lại sao cho ngắn gọn mà đủ ý, tránh dài dòng văn tự.

Mình đây, rất mong muốn chỉ cách "nấu" món "Giải Thoát" cho người thân, bạn bè của mình, như những gì thầy đã và đang chỉ cho mình mà cũng chưa chỉ được  :'( :'( :'(. Mình cũng khổ tâm lắm! Mấy hôm trước tự nhiên nhiên trong đầu "phọt" ra vài câu:

Như người con hiếu thảo xa nhà
Khi ăn miếng ngon thường nghĩ đến mẹ cha
Người tu gặp Chánh Pháp cũng vậy
Thiết tha Chánh Pháp được truyền bá


Thân mến!


cách học hay nhất là .. chỉ cho người khác,khi muốn chỉ cho ai thì mình phải suy nghĩ , nghiền ngẫm lại những gì mình hiểu và thực hành, nói lại cho người kia. Và nếu có sai (tất nhiên rồi) thì sẽ có ông Thầy đứng ra chỉnh lại, thế là 2 thằng đều có lợi.. cứ im im dấu dốt thì.. Thầy cứu ko kịp
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #10 vào lúc: 11-07-2011, 09:04 AM

Ông bạn hiệp sỹ gì đó ơi. Đọc lại bài phân tích của tôi để biết do đâu mà tôi vẫn chưa hiểu rõ cô nương Rắn muốn chuyển tải vấn đề gì đi đã. Sau khi đọc kỹ và hiểu rồi thì ông phản pháo tôi cũng chưa muộn cơ mà. Nếu có ai đó dùng cách phân tích và lập luận mà nói với tôi là tôi chịu liền. Nói vậy để biết tôi ít bị tình cảm chi phối như ai đó. Ví dụ như hình phật trong chùa thì ông không tin nhưng hình phật trên diễn đàn này thì ông có tin không? Nói vậy chứ cũng cám ơn ông Don-ki-hô-tê vì tôi cũng lại rút tỉa được vài điều từ bài của ông.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #11 vào lúc: 11-07-2011, 09:13 AM

Ông bạn hiệp sỹ gì đó ơi. Đọc lại bài phân tích của tôi để biết do đâu mà tôi vẫn chưa hiểu rõ cô nương Rắn muốn chuyển tải vấn đề gì đi đã. Sau khi đọc kỹ và hiểu rồi thì ông phản pháo tôi cũng chưa muộn cơ mà. Nếu có ai đó dùng cách phân tích và lập luận mà nói với tôi là tôi chịu liền. Nói vậy để biết tôi ít bị tình cảm chi phối như ai đó. Ví dụ như hình phật trong chùa thì ông không tin nhưng hình phật trên diễn đàn này thì ông có tin không? Nói vậy chứ cũng cám ơn ông Don-ki-hô-tê vì tôi cũng lại rút tỉa được vài điều từ bài của ông.
hé hé hé hé!! được phong tước!! thank u!!  Grin Grin Grin, thế anh cứ đi miền sâu miền xa mà nói tích phân cho người dân ở đó nghe nhá!! chuyện ko thể nghĩ bàn mà lại đòi phân tích với lập luận......câu trả lời cho câu hình Phật trong diễn đàn tui có tin ko hả, thực sự là ... ko! ngay cả ông Thầy, tui còn nhiều phen nghi ngờ, nghĩ xấu, nhưng rồi lại nghĩ, mình cứ tập để xem lão nói phét đến đâu đây ông ạ!
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #12 vào lúc: 11-07-2011, 09:20 AM

Khổ quá ông ơi, nói mãi mà chả chịu hiểu để rồi lại phải nói toẹt ra thế này. Cái phân tích lập luận ở đây chẳng phải về pháp mà là ở cái CÁCH nói cho người khác hiểu hoặc sai ở chỗ nào đấy ông ạ. Ông Don-Ki ạ. Nói vậy là ông chưa chịu đọc kỹ rồi mà đã muốn ghi điểm. hehe. Lại bị tình cảm chi phối quá. Thật hết biết.
« Sửa lần cuối: 11-07-2011, 09:28 AM gửi bởi TVL »
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #13 vào lúc: 11-07-2011, 09:32 AM

 Nhưng xin nhắc lại với ông hiệp sỹ Don-ki rằng là tôi vẫn cám ơn ông vì mấy ý ông viết đó nhé.
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #14 vào lúc: 11-07-2011, 09:35 AM

Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #15 vào lúc: 11-07-2011, 09:47 AM

Cám ơn Lotusviet,

Cái đó em xem rồi, nhưng vẫn có vài câu hỏi nho nhỏ thôi. Mấy cái đó là em hỏi từ TRƯỚC rồi. Cám ơn Lotusviet nhé.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #16 vào lúc: 11-07-2011, 09:47 AM

Khổ quá ông ơi, nói mãi mà chả chịu hiểu để rồi lại phải nói toẹt ra thế này. Cái phân tích lập luận ở đây chẳng phải về pháp mà là ở cái CÁCH nói cho người khác hiểu hoặc sai ở chỗ nào đấy ông ạ. Ôn Don-Ki ạ. Nói vậy là ông chưa chịu đọc kỹ rồi mà đã muốn ghi điểm. hehe. Lại bị tình cảm chi phối quá. Thật hết biết.
thế cái comment trước ông.. phân tích lập luận cho tui thấy cái... chỗ đúng sai của tui chưa , hay cứ im a im ỉm, đến h quăng cái này lên kêu khổ  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes. Ông thích lập luận phân tích.. thì đây 1 câu chuyện hư cấu: một ngày đẹp trời bỗng nhiên TVL bổng nổi từ tâm đi hiến máu cú ngừ , bác sĩ xét nghiệm rồi hoảng hồn thông báo cho TVL:" xin lỗi anh chúng tui đã cố gắng hết sức, nhưng mà anh bị ung thư máu"!!" Nghe qua như tiếng sét đánh ngang tai" đau khổ tột cùng TVL mắt mũi đầm đìa ko quên thút thít "đăng đàn" , trái keyboard , phải mitsumi .. dùng cả tâm lực đánh điện tới Thầy :" Thầy ơi!! cứu coan! coan bị ung thư máu!".
Tin nhắn đến Thầy nhận được la lên " lại ung thư!! tụi bây định đóng phim Hàn Quốc à!" , nhưng cũng không quên dùng phân tích,lập luận học được từ TVL để vạch rõ đúng sai. Lập luận: cứu thằng này thì mình đắp chiếu 99% , "con cái" trên diễn đàn bơ vơ trơ trọi, vợ con mất đi 1 thằng "La Hầu La". Mà ko cứu nó thì nó chết vợ con nó ai lo...?? khó nghĩ quá.... haiz...đành phải dùng phân tích .Thằng này bị ung thư chắc kiếp trước giết người dữ lắm đây, chết cũng đúng! Mà hay nhờ , nó chết vợ con nó có người lo, còn mình chết thì vợ mình ai lo con mình ai lo, lại còn ai chỉ đường cho "con cái" trên diễn đàn, chết là ở cái chỗ này, cả cái địa cầu này ko biết mấy thằng chỉ đường được...
Kết quả thư trả lại.." Con à, con bị ung thư là do ngày xưa con giết người quá, h chết là đúng rồi, Thầy thì vợ có 1 , "con cái" lại đông! Cứu con mà hi sinh 1 cơ số người như thế thì có vẻ không đúng lắm! Thôi thì con chịu khó chết để duy trì "công lý" cho thế giới nhá!" Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Chương trình đến đây là hết!! tạm biệt quý vị khán giả!
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #17 vào lúc: 11-07-2011, 09:54 AM

Ấy ông Don-ki lại đi nói xấu người khác rồi. Nói vậy là ông lại cũng chưa hiểu vấn đề nữa rồi. Việc tôi nói và cái việc mà ông nói xấu vừa rồi ấy chẳng liên quan gì nhau cả. Đọc kỹ lại đi ông ơi. Tĩnh tâm mà đọc đừng có nổi khùng như vậy. Vậy là ông lại mất điểm rồi trước cô nương Rắn rồi. Lúc trước ông định ghi điểm mà.
Logged
Từ Đại Bi
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Từ Đại Bi
Trả lời #18 vào lúc: 11-07-2011, 09:57 AM

Trích dẫn
cách học hay nhất là .. chỉ cho người khác
Nói như bạn langnghiem thì bạn Rắn hướng dẫn bạn mới như vậy là để "ôn lại bài cũ" à?
Trích dẫn
khi muốn chỉ cho ai thì mình phải suy nghĩ , nghiền ngẫm lại những gì mình hiểu và thực hành, nói lại cho người kia.
Có thể bạn chưa hiểu chữ phương tiện mà mình nói chăng? Nghe và hiểu rùi thực hành những gì thầy dạy là một chuyện. Khi trình bày lại cho người khác nghe là một chuyện khác nữa. Nếu không có phương tiện thì mình cũng chỉ có một cách trình bày, nhưng người nghe lại rất nhiều thành phần:
Ví dụ:
- Người chưa biết Phật Pháp là gì
- Người đang học giáo pháp
- Người biết nhiều kinh điển nhưng lại thắc mắc chuyện thực hành
- Người có tâm sân
- Người thích tranh luận để coi mình hiểu được kinh sách tới đâu
- v.v và v.v
...

Thân mến!
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #19 vào lúc: 11-07-2011, 09:58 AM

Ấy ông Don-ki lại đi nói xấu người khác rồi. Nói vậy là ông lại cũng chưa hiểu vấn đề nữa rồi. Việc tôi nói và cái việc mà ông nói xấu vừa rồi ấy chẳng liên quan gì nhau cả. Đọc kỹ lại đi ông ơi. Tĩnh tâm mà đọc đừng có nổi khùng như vậy. Vậy là ông lại mất điểm rồi trước cô nương Rắn rồi. Lúc trước ông định ghi điểm mà.
hé hé hé!! thôi ở đó chơi 1 mình với dế đi! hé hé hé
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #20 vào lúc: 11-07-2011, 10:01 AM

Trích dẫn
cách học hay nhất là .. chỉ cho người khác
Nói như bạn langnghiem thì bạn Rắn hướng dẫn bạn mới như vậy là để "ôn lại bài cũ" à?
Trích dẫn
khi muốn chỉ cho ai thì mình phải suy nghĩ , nghiền ngẫm lại những gì mình hiểu và thực hành, nói lại cho người kia.
Có thể bạn chưa hiểu chữ phương tiện mà mình nói chăng? Nghe và hiểu rùi thực hành những gì thầy dạy là một chuyện. Khi trình bày lại cho người khác nghe là một chuyện khác nữa. Nếu không có phương tiện thì mình cũng chỉ có một cách trình bày, nhưng người nghe lại rất nhiều thành phần:
Ví dụ:
- Người chưa biết Phật Pháp là gì
- Người đang học giáo pháp
- Người biết nhiều kinh điển nhưng lại thắc mắc chuyện thực hành
- Người có tâm sân
- Người thích tranh luận để coi mình hiểu được kinh sách tới đâu
- v.v và v.v
...

Thân mến!
xin bác đọc lại! em có cái câu thòng quan trọng! là "Và nếu có sai (tất nhiên rồi) thì sẽ có ông Thầy đứng ra chỉnh lại, thế là 2 thằng đều có lợi.. cứ im im dấu dốt thì.. Thầy cứu ko kịp" sao bác đành lòng cắt đi!  :'( :'( :'(
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #21 vào lúc: 11-07-2011, 10:08 AM

Với lại ông cho tôi hỏi thêm là làm sao ông biết là thày cứu người khác mà lại đắp chiếu 99%. Nếu đây mà là một ví dụ của ông thì quả là ..... hết biết.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #22 vào lúc: 11-07-2011, 10:13 AM

Với lại ông cho tôi hỏi thêm là làm sao ông biết là thày cứu người khác mà lại đắp chiếu 99%. Nếu đây mà là một ví dụ của ông thì quả là ..... hết biết.
không thấy cái chữ....."đây 1 câu chuyện hư cấu" à!!!!! mình cũng ko đọc kĩ bài người ta mà nói rồi ! thôi ở lại chơi với dế đi nghen  Grin Grin Grin
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #23 vào lúc: 11-07-2011, 10:15 AM

Thế là lộ tẩy nhé.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #24 vào lúc: 11-07-2011, 10:18 AM

ôi lâu lâu làm vài bài cỡ này giống tết được đốt pháo. vui ghia.
"anh" Langnghiem ơi, "anh" đã ghi được MỘT điểm trong lòng cô nương rancon rồi đó. Ko biết cách phân tích lập luận này của rancon có làm cho "anh" Langnghiem bị rối rắm mối tơ lòng nào hông nhỉ Grin Grin Grin

Xin TVL đừng xin lỗi rancon chỉ vì rancon là con gái. Con gái con trai hay con baba thì cũng chẳng có ăn nhập gì trong đó hết. Nếu ý muốn nói "vì em là phái yếu nên anh nhường" thì TVL lại bị dính vào chuyện "nói việc mình ko làm, làm việc mình ko nói" thì sẽ khổ cho TVL lắm. Thà là TVL cứ nói con chằng đanh đá này nói chuyện lòng vòng ông chả hiểu thì lại là sự thật và lại vui. Nhỉ? Và nói như vậy cũng đúng sự thật nên "hiệp (lòi) xỉ" kia cũng chả thể nào vào bênh vực được.
hehehe

**nói nghiêm túc** : khi dùng trí thông minh của con người (thế trí biện thông) để nói về những cái phi phàm thì lại nói hoài và không bao giờ có kết quả cả. À có chứ, kết quả là người nói bị khùng. Hãy cẩn thận!

À còn nữa ổng đắp ko có đắp chiếu nhưng có đắp mền 99% đó. Ko tin thì cứ chống mắt lên mà... đọc bài trong dd này đi.
Logged
Trang: [1] 2 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.214 seconds với 19 câu truy vấn.