langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #25 vào lúc: 11-07-2011, 10:19 AM
|
|
Thế là lộ tẩy nhé.
thì nó vẫn thồ lộ đấy thôi! có giấu nó đâu mà kêu lộ tẩy?  ôi phấn tích lập luận gì kì khôi dzị
|

Logged
|
|
|
Từ Đại Bi
Thành viên
Bài viết: 18
|
 |
Trả lời #26 vào lúc: 11-07-2011, 10:21 AM
|
|
sao bác đành lòng cắt đi! Cry Cry Cry Oh, sori hen. Bác bị "xót"  "Và nếu có sai (tất nhiên rồi) thì sẽ có ông Thầy đứng ra chỉnh lại, thế là 2 thằng đều có lợi.. cứ im im dấu dốt thì.. Thầy cứu ko kịp" Có thể thầy sẽ sửa lại cho bạn, khi bạn tự ý thêm "mắm muối, xì dầu, thạch rau cau" vào khi trình bày lại những gì thầy nói. Nếu bạn sao nguyên bản chánh từ thầy, mà thầy còn đi sửa lại lời bạn thì ông thầy cũng rãnh rổi thiệt  Mà thui, tự nhiên mình thành người nhiều chiện thì mình không thích đâu. Mình chỉ góp ý vài lời, chứ mình không muốn tranh luận. Mình xì tốp! 
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #27 vào lúc: 11-07-2011, 10:25 AM
|
|
sao bác đành lòng cắt đi! Cry Cry Cry Oh, sori hen. Bác bị "xót"  "Và nếu có sai (tất nhiên rồi) thì sẽ có ông Thầy đứng ra chỉnh lại, thế là 2 thằng đều có lợi.. cứ im im dấu dốt thì.. Thầy cứu ko kịp" Có thể thầy sẽ sửa lại cho bạn, khi bạn tự ý thêm "mắm muối, xì dầu, thạch rau cau" vào khi trình bày lại những gì thầy nói. Nếu bạn sao nguyên bản chánh từ thầy, mà thầy còn đi sửa lại lời bạn thì ông thầy cũng rãnh rổi thiệt  Mà thui, tự nhiên mình thành người nhiều chiện thì mình không thích đâu. Mình chỉ góp ý vài lời, chứ mình không muốn tranh luận. Mình xì tốp!  trời ơi!! bác lại không hiểu!! :'( :'( :'( "cách học hay nhất là .. chỉ cho người khác,khi muốn chỉ cho ai thì mình phảisuy nghĩ , nghiền ngẫm lại những gì mình hiểu và thực hành, nói lại cho người kia" thì tất nhiên nó trở thành của mình rồi.. thì phải có mắm muối của mình chứ! vả lại, chưa giải thoát thì mấy ai hiểu đúng hoàn toàn giáo Pháp  nên chuyện sai xót là bình thường mà 
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #28 vào lúc: 11-07-2011, 10:30 AM
|
|
Nếu có gì làm thầy buồn lòng ở đây thì tôi xin nhận cả lỗi về mình. Đây mới là câu kết chứ không phải là hết phim rồi lại tiếp tục.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #29 vào lúc: 11-07-2011, 10:34 AM
|
|
thường xin là cho, nhưng vì đây là cô nuơng rancon nên xin là ko cho  . Sau này, khi anh đã thực hành thật sự rồi thì rancon sẽ xin lại của anh. 
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #30 vào lúc: 11-07-2011, 10:41 AM
|
|
Không. Mình thật lòng nhận lỗi và sám hối trước thày nếu thày cảm thấy phiền lòng (bất luận đúng sai thuộc về ai). Không cho thì tôi vẫn cứ làm.
|

Logged
|
|
|
Từ Đại Bi
Thành viên
Bài viết: 18
|
 |
Trả lời #31 vào lúc: 11-07-2011, 10:49 AM
|
|
trời ơi!! bác lại không hiểu!! Không phải, bác hiểu chứ! Nhưng bác lại lo là: Bác chợt liên tưởng đến những cuốn kinh mà "pháp sư" tự thuyết và những cuốn kinh mà "học sư" tự thêm ngã ý của họ vào. Khiến người đời sau, tu Phật đạo cũng...lao đao  Chúng mình cần Phương tiện khéo để trình bày bạn à!
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #32 vào lúc: 11-07-2011, 10:52 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #33 vào lúc: 11-07-2011, 10:55 AM
|
|
Nhưng thôi. tôi đã nhận hết rồi. Đừng ai comment thêm gì nữa.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #34 vào lúc: 11-07-2011, 11:09 AM
|
|
trời ơi!! bác lại không hiểu!! Không phải, bác hiểu chứ! Nhưng bác lại lo là: Bác chợt liên tưởng đến những cuốn kinh mà "pháp sư" tự thuyết và những cuốn kinh mà "học sư" tự thêm ngã ý của họ vào. Khiến người đời sau, tu Phật đạo cũng...lao đao  Chúng mình cần Phương tiện khéo để trình bày bạn à! nhưng mà tụi mình trình bày lại kinh nghiệm mà chớ đâu phải ngồi đó nghĩ ra chỉ cho người ta hả bác....và điều quan trọng là tụi mình hiện h có Thầy thì mình phải phơi cái dốt ra cho bàn dân thiên hạ thấy, để Thầy chỉ nữa chứ!
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #35 vào lúc: 11-07-2011, 11:14 AM
|
|
Bạn Từ Đại Bi ạ,
Nói đến đây là mọi thứ rõ ràng rồi. Tôi hiểu bạn và chắc là mọi người cũng vậy.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #36 vào lúc: 11-07-2011, 11:17 AM
|
|
Nếu có gì làm thầy buồn lòng ở đây thì tôi xin nhận cả lỗi về mình. Đây mới là câu kết chứ không phải là hết phim rồi lại tiếp tục.
ủa? gì kì dzị, nói 1 đằng làm 1 nẻo dzị trời...hé hé hé 
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #37 vào lúc: 11-07-2011, 11:20 AM
|
|
Nếu không có phương tiện thì ngồi chơi xơi nước à? Phải đi kiếm. Bằng cách nào? Vừa nói, vừa làm. Tức là: vừa thực hành phương pháp mình đã nhận, vừa nói ra cách mình làm (làm việc mình nói, nói việc mình làm). Đem cái không hiểu ra mà bàn bạc với những người giỏi hơn cho họ chỉ. Và hơn hết là mình làm (hiểu) đến đâu nói đến đó để mà khi làm sai thì được sửa đúng và đủ. Nếu không chỉ ra được người ta thực hành sai hay là dẫn lý thuyết sai ở chỗ nào mà chỉ bàn luận cách đi đứng ăn nói nằm ngồi thì nói ra cũng như là không nói và chẳng có đóng góp gì cả.
Con xin hỏi Bác là:
muốn đi từ SG ra Vũng tàu thì phương tiện tối thiểu nhất cũng là 1 cái xe máy. Con chưa có. Nhưng con lại vừa đi vừa hỏi đường thì đi bộ chừng 1 tuần chắc cũng tới. Sau đó là con lại về SG, sau đó ai có muốn đi thì con lại chỉ cho họ đoạn đường con đã đi bộ để họ đi. Sau khi họ đi rồi thì kinh tế phát triển và có những con đường ngắn hơn, thì họ lại về nói với con là " em hãy đi theo con đường này nè vì nó ngắn hơn 1 ngày đi bộ lận". Thì con sẽ vui vẻ đi theo. Sau đó con có tiền và mua được - phương tiện - 1 chiếc xe máy thì con phóng 1 cái vèo từ SG-VT chỉ có 1h30 phút thôi. THì lần này con về và đèo thêm 1 người nữa luôn cũng được. Tuy nhiên, nếu con chỉ đứng đó mà mơ là < 1 ngày nào đó mình sẽ có phương tiện rồi mình mới đi vũng tàu> thì dek biết chừng nào con mới đến do được bác ạ. Bác nghĩ sao? Khi người ta bô bô cái mõ và người ta nói cái mình <đã làm> rồi thì người đọc sẽ đọc được luôn ạ.
@langnghiem: ng ta nói 1 đằng làm 1 nẻo đẩuphai là hot news nữa hehehe
|

Logged
|
|
|
timchansu
Thành viên
Bài viết: 236
|
 |
Trả lời #38 vào lúc: 11-07-2011, 11:26 AM
|
|
theo kinh nghiệm của timchansu thì khi sám hối timchansu làm như sau: 1 phát nguyện sám hối đối với thập phương chư phật và các chúng hữu tình mà mình muốn sám hối ( nếu có) 2 mở mắt quán hình 1 ông Phật ngồi trên tòa sen năm cánh có màu vàng, cách nhìn là hướng lên khoản 60 độ tính từ Ajina ( cứ mường tượng càng rõ chừng nào thì lại càng hay chừng nấy) 3 trước tiên là nên đọc xù xì để thông báo cho các cảnh giới thấp họ nghe và sau khi cảm thấy nhẹ nhàng thì mới bắt đầu đọc trong tâm cho đến hết buổi sám hối đó. 4 sau khi sám hối xong rồi thì hồi hướng cho những chúng hữu tình đó luôn và nguyện xin không tái phạm nữa.
TB: chúng ta là những người đã may nắm gặp Thầy và tu tập trước các bạn sau này, những thắc mắc của các bạn sau này nếu như chúng ta có hướng dẫn thì hướng dẫn cho tận tình để đáp đền ơn của Thầy đã từng tận tình chỉ dạy chúng ta, nếu là đồng dạng thì mình có nói theo kiểu gì thì cũng không sao và họ đều hiểu cả và nếu là nghịch dạng thì chúng ta nên khéo léo hướng dẫn họ dù phần bực bội thuộc về mình. trên đây là những gì chia sẽ của timchansu, có gì không đúng xin Thầy, các bạn hoan hỷ và chúng ta cùng nhau tu tập cho tinh tấn. Kính, timchansu
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #39 vào lúc: 11-07-2011, 11:28 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #40 vào lúc: 11-07-2011, 11:34 AM
|
|
Ông Don-ki à. Tôi đã nhận lỗi với thày rồi có nghĩa là tôi muốn hết chuyện chứ không phải là ông hay ho đâu. Ở trên ông đã nói là không thèm tin thày Tibu mà giờ ông cứ lải nhải nhưng mà tụi mình trình bày lại kinh nghiệm mà chớ đâu phải ngồi đó nghĩ ra chỉ cho người ta hả bác....và điều quan trọng là tụi mình hiện h có Thầy thì mình phải phơi cái dốt ra cho bàn dân thiên hạ thấy, để Thầy chỉ nữa chứ!
. Ông đúng là donkey thật rồi. Tôi xin hỏi ông là ông cứ thích đi chỉ sai chờ thày sửa. Ngộ nhỡ thày chưa kịp sửa mà người ta làm sai theo ông rồi bị làm sao thì ai chịu. Rồi người làm sai đó lại đi chỉ cho người khác mà không thông qua diễn đàn này thì ai biết đâu mà sửa. Rồi người ta lại tiếp diễn đi chỉ dẫn ở bên ngoài thì cái hại nó thật vô lường. Cuối cùng mà may mắn có người biết là sai cả rồi thì lại mang tiếng thày chứ có ai biết ông don ki là ai đâu. Ông nên nhìn lại đi. Ông chỉ có biết mỗi câu chơi với dế. Thú thật là nghe Nông Văn Dền quá. Thôi chào ông.
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #41 vào lúc: 11-07-2011, 11:41 AM
|
|
1 khi mình kêu người khác là donkey rồi thì người ta sửa cái nick của mình lại mình cũng đừng trách nha. Ở trên thì nói cho nhận hết lỗi về mình, ở dưới...
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #42 vào lúc: 11-07-2011, 11:43 AM
|
|
Ông Don-ki à. Tôi đã nhận lỗi với thày rồi có nghĩa là tôi muốn hết chuyện chứ không phải là ông hay ho đâu. Ở trên ông đã nói là không thèm tin thày Tibu mà giờ ông cứ lải nhải nhưng mà tụi mình trình bày lại kinh nghiệm mà chớ đâu phải ngồi đó nghĩ ra chỉ cho người ta hả bác....và điều quan trọng là tụi mình hiện h có Thầy thì mình phải phơi cái dốt ra cho bàn dân thiên hạ thấy, để Thầy chỉ nữa chứ!
. Ông đúng là donkey thật rồi. Tôi xin hỏi ông là ông cứ thích đi chỉ sai chờ thày sửa. Ngộ nhỡ thày chưa kịp sửa mà người ta làm sai theo ông rồi bị làm sao thì ai chịu. Rồi người làm sai đó lại đi chỉ cho người khác mà không thông qua diễn đàn này thì ai biết đâu mà sửa. Rồi người ta lại tiếp diễn đi chỉ dẫn ở bên ngoài thì cái hại nó thật vô lường. Cuối cùng mà may mắn có người biết là sai cả rồi thì lại mang tiếng thày chứ có ai biết ông don ki là ai đâu. Ông nên nhìn lại đi. Ông chỉ có biết mỗi câu chơi với dế. Thú thật là nghe Nông Văn Dền quá. Thôi chào ông. ơ... ai nói gì đâu, từ nãy h tui nói chuyện với bác Từ Đại Bi mà.. tui có nói tui hay ho gì đâu, nhưng tui biết ông đá đểu tui bằng cái câu "Nếu có gì làm thầy buồn lòng ở đây thì tôi xin nhận cả lỗi về mình. Đây mới là câu kết chứ không phải là hết phim rồi lại tiếp tục."( rất tiếc lại đá hụt vì sau cái chuơng trình chiếu phim là chương trình giải đáp khán giả mà). Tui nói tui ko thèm tin Thầy Tibu hồii nào? mà chuyện không tin có liên quan gì đến chuyện lải nhải? "Ấy ông Don-ki lại đi nói xấu người khác rồi" ko biết tui nói xấu ai chứ cái câu này thì quá rõ nhá bác ". Ông đúng là donkey thật rồi". mà cũng ko phải nói xấu, biết đâu kiếp trước làm lừa thiệt  . Thế ngộ nhở chỉ đại mà trúng cứu được người thì... sao?họ làm sai thì tui chịu chứ sao! thế ông tìm cái bài Thầy lên Trời Đâu Suất gặp Phật Di Lặc xem ổng đang làm cái gì ở trển nhá! tui chỉ cái gì thì tui cũng nói là kinh nghiệm bản thân của tui chứ tui mà 
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #43 vào lúc: 11-07-2011, 11:44 AM
|
|
1 khi mình kêu người khác là donkey rồi thì người ta sửa cái nick của mình lại mình cũng đừng trách nha. Ở trên thì nói cho nhận hết lỗi về mình, ở dưới...
làm tiếp để nhận tiếp chứ sao  , mà vô duyên thật, ai cho mà tự nhiên nhận vớ! Nhờ!
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #44 vào lúc: 11-07-2011, 11:45 AM
|
|
Đấy gọi là phân tích cái sai đó. Cây muốn lặng mà gió có chịu ngừng đâu. Cứ đọc kỹ đi rồi thấy cái sai nó tác hại thế nào.
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #45 vào lúc: 11-07-2011, 11:58 AM
|
|
Nếu có gì làm thầy buồn lòng ở đây thì tôi xin nhận cả lỗi về mình. Đây mới là câu kết chứ không phải là hết phim rồi lại tiếp tục.
ủa? gì kì dzị, nói 1 đằng làm 1 nẻo dzị trời...hé hé hé  Nếu có ai không vừa lòng thì đây là vật chứng nhé. Đấy gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đó.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #46 vào lúc: 11-07-2011, 12:02 PM
|
|
Đấy gọi là phân tích cái sai đó. Cây muốn lặng mà gió có chịu ngừng đâu. Cứ đọc kỹ đi rồi thấy cái sai nó tác hại thế nào.
Chúng ta vẫn còn ở trong vòng u minh của luân hồi sinh tử nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, và nghiệp sát mà chúng ta đã tạo ra không chỉ trong đời này mà từ vô lượng kiếp trước do thân khẩu ý sanh ra. Sám hối để hối cãi, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch. Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Suất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn. Nghe ông Tibu nói ổng Sám hối là do ngày xưa chỉ sai đường người ta , tui cũng ráng tập để lên xem thực hư thế nào?
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #47 vào lúc: 11-07-2011, 12:06 PM
|
|
Nếu có gì làm thầy buồn lòng ở đây thì tôi xin nhận cả lỗi về mình. Đây mới là câu kết chứ không phải là hết phim rồi lại tiếp tục.
ủa? gì kì dzị, nói 1 đằng làm 1 nẻo dzị trời...hé hé hé  Nếu có ai không vừa lòng thì đây là vật chứng nhé. Đấy gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đó. Cái này gọi là phân tích cái "nói 1 đằng làm 1 nẻo đó"  . thôi đi ông ơi, ông càng phân tích tui thấy ông càng đuối lý, lộ sân--> đọc hem kĩ bài người ta viết, cứ suy bụng ta ra bụng người, dán nhãn người này, áp đặt người kia thôi. bằng chứng là tui được dán nhãn Don-Ki-Hô-Tê, rồi lộ ra cái sân nói tui Donkey, rồi nói tui ghi điểm với bác Rắn... toàn là ông nói Ráng lên đi ,sắp được Hot Topic rồi đới 
|

Logged
|
|
|
TVL
Thành viên
Bài viết: 45
|
 |
Trả lời #48 vào lúc: 11-07-2011, 12:12 PM
|
|
Đấy gọi là phân tích cái sai đó. Cây muốn lặng mà gió có chịu ngừng đâu. Cứ đọc kỹ đi rồi thấy cái sai nó tác hại thế nào.
Chúng ta vẫn còn ở trong vòng u minh của luân hồi sinh tử nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, và nghiệp sát mà chúng ta đã tạo ra không chỉ trong đời này mà từ vô lượng kiếp trước do thân khẩu ý sanh ra. Sám hối để hối cãi, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch. Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Suất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn. Nghe ông Tibu nói ổng Sám hối là do ngày xưa chỉ sai đường người ta , tui cũng ráng tập để lên xem thực hư thế nào? Thôi ông khỏi cần thanh minh làm gì. Người ta đọc từ trên xuống là rõ hết rồi.
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #49 vào lúc: 11-07-2011, 12:13 PM
|
|
Đấy gọi là phân tích cái sai đó. Cây muốn lặng mà gió có chịu ngừng đâu. Cứ đọc kỹ đi rồi thấy cái sai nó tác hại thế nào.
Chúng ta vẫn còn ở trong vòng u minh của luân hồi sinh tử nên không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi, và nghiệp sát mà chúng ta đã tạo ra không chỉ trong đời này mà từ vô lượng kiếp trước do thân khẩu ý sanh ra. Sám hối để hối cãi, để chừa và từ bỏ, để không dám tái phạm, khiến tội lỗi giảm dần cho đến hoàn toàn trong sạch. Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Suất. Chúng ta là phàm ngu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn. Nghe ông Tibu nói ổng Sám hối là do ngày xưa chỉ sai đường người ta , tui cũng ráng tập để lên xem thực hư thế nào? Thôi ông khỏi cần thanh minh làm gì. Người ta đọc từ trên xuống là rõ hết rồi. ờ! hen!! 
|

Logged
|
|
|
|