Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:18 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: chú ơi xin chú cho giúp con ý kiến với  (Đọc 2741 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
kimcangxeng
Khách
Người gởi: kimcangxeng Khách
vào lúc: 10-07-2011, 09:18 AM

  Hjhj, nghiệp đổ tránh đâu, tránh ko được đành đấu tranh thui, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng con. Chơi tới bến luôn Cheesy
« Sửa lần cuối: 18-07-2011, 09:17 PM gửi bởi ckxeng »
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #1 vào lúc: 10-07-2011, 05:17 PM

Hic ! chuyện đất cát thưa gửi dài dòng này thuộc về Luật Pháp Đất Đai của VN , anh bạn ạ !
    Theo như anh trình bày, thì anh hàng xóm du côn kia chưa có chủ quyền ( sổ đỏ ) đất , vì chưa có lối đi riêng, việc này nếu anh ta muốn hợp thức hóa diện tích đất nhà mình, thì bắt buộc phải có lối đi riêng mới được cấp phép QSDĐ, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.
    Có nghĩa là phần đất của anh ta nằm sâu hơn trong thửa đất của bạn, nếu anh ta không mua đất lối đi của bạn ( 1m x ....... ) thì anh ta phải ...mua máy bay mới không đụng chạm đến phần đất nhà bạn, việc này ban địa chính cấp Phường chỉ ...hòa giải, anh hàng xóm kia cũng không dại gì bỏ ra vài chục triệu để mua đất làm lối đi riêng vì hiện giờ không mua cũng phải đi con đường xuyên qua phần đất của bạn, họ đang có ý đồ NÂNG NỀN với ý có đóng góp, thì họ cũng ...phải mua mới Hợp thức hóa được phần DT đất của họ, chuyện này NẾU NHƯ phần đất nhà bạn đã có chủ quyền rồi, thì không phải lo nghĩ về sự ngang ngược của hàng xóm, và NẾU bạn chưa có chủ quyền thì khi HTH bạn cũng bị Cán Bộ địa chính yêu cầu giải trình về đường đi của hàng xóm, vì họ không thể ...bay qua khỏi khu vực đất nhà bạn mà không đụng chạm..., nếu bạn không giải quyết thỏa đáng cho họ thì hồ sơ xin HTH phần đất của bạn cũng bị trả về .
   Đây là vấn đề nhạy cảm đến ranh giới , lảnh thổ, bạn phải hết sức khéo léo và mềm mõng, cương nhu đúng lúc, luật pháp VN về đất đai đã ban hành, bạn được bảo vệ chính đáng về phần đất của mình, và cũng nên suy xét lại cách hợp tình hợp lý cho hàng xóm...vì họ không bay được, mà mua thì họ không có tiền, hay phải trả giá quá cao ( như bạn đề cập ) trong khi thị trường BĐS đang im vắng...
   Nếu bạn bị xử ép ở cấp Phường, Quận, còn cấp tỉnh Thành Phố, nó kéo dài và mệt mỏi . Hic ! chuyện này không thể nào nhõng nhẽo với Thày được, cũng như anh bạn nhờ Thày  coi dùm tiền kiếp của mình, chưa đủ thêm cô bạn gái nữa...mấy việc này không thể nào...nhõng nhẽo sống sượng như vầy được.
( Xin Thày tha lổi cho con, ...... ! )
Mong bạn hiểu dùm, Thày dù thần thông quảng đại và từ bi ...nhưng sức phẽ của người có giới hạn, gỏ bài trả lời đầy đủ ý cũng phải hơn nữa giờ, vả lại chuyện này thuộc về luật đất đai của VN, không liên quan đến Pháp tu tập bạn ạ. Thân mến !
« Sửa lần cuối: 10-07-2011, 05:31 PM gửi bởi vuhanp »
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #2 vào lúc: 10-07-2011, 05:32 PM

Chuyện kiểu này lúc nào cũng xãy ra. Xưa sao, giờ vẫn tiếp tục như vậy.
Mạnh vì tiền, vì thế.

Nói vậy nhưng vẫn hiểu là có tác động của Nhân Quả. Ngoài cách xử lý thuộc đời, bạn nên công phu cho mạnh mẽ, hồi hướng cho cái vị đó. Và công phu của bạn là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #3 vào lúc: 11-07-2011, 01:44 AM

Bon chen 1 tí.

Xu hướng của xã hội, luật pháp là hòa giải.

Người có đất phía trước phải tạo điều kiện cho người phía sau, luật mới lối đi là 7,5 m đường đi đó (có xen đất nông nghiệp).

Đây là kinh nghiệm thật của người đã hiến đất làm đường cho hàng xóm phía sau, dù nó muốn đi qua vườn nhà mình mé này mà không chịu đi qua vườn em gái nó mé bên kia, hi hi.

Càng ngày càng nan giải... có nên hòa giải sớm cho tốt không. Hi hi hi.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 12-07-2011, 01:37 AM

Có thể "888" tiếp với bạn để chia xẻ 1 tí:

- Lúc tui nhận được giấy của xã mời để nghe nguyện vọng của hàng xóm muốn lấy đất vườn tui làm đường cho họ đi, tui cũng nghĩ như bạn vậy.
- Nhưng, Tui có nhớ 1 câu của Thầy TIBU khi nói với Ttvi trong 1 câu chuyện về giấc mơ của bạn ấy, đại ý: dù là có vẻ đẹp tốt nhưng là của quỷ thì quỷ nó mới đòi. Một Ông chú tui quen ông cũng nói: chỗ đất đó không phải tốt và hợp với mình và mình đã có phước báu hơn nên có người muốn lấy để đi, để đạp lên thì mình cũng ừ nhanh cho tốt chuyện.
 
Tui thì nghĩ đơn giản việc làm đường này có 2 cái lợi:   
1- Có 1 con đường mới giúp cho họ bớt khó khăn để đi lại hàng ngày (coi như việc làm từ thiện, đỡ phải thuê xe mua mì tôm đi từ thiện xa xôi, hì hì hì). Con đường vẫn nằm trong sổ đỏ nhà mình mà.
2- Bớt 1 kẻ thù rình rập sau lưng có thể xuống...lời khó nghe hay có hành động..... khó quản bất cứ lúc nào.   
Mà điều thứ 2 nghe ra lợi lạc, yên vui hơn nhiều.

 Mọi chuyện cũng chỉ nằm trong cái quyền ăn ở ngủ nghỉ của riêng mình thì mình phải tự quyết thôi.
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #5 vào lúc: 12-07-2011, 08:29 PM

BN nhiều khi cũng rơi vào trường hợp của ck, càng cố giữ giới, hồi hướng càng thấy nhiều chuyện và mệt mỏi, nhìn gương của Đức Phật mà thấy đúng là thực tế khó mà làm được như ngài thật. Nhưng mà đúng như cô GC nói, mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của mình thôi, nhìn về những cái lợi của nó để bản thân mình thấy thoải mái, dễ chịu. BN cũng đang cố gắng kéo suy nghĩ của mình theo chiều hướng này.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.064 seconds với 20 câu truy vấn.