Gửi chú Tibu!

Từ lâu con rất tò mò về điều này,nhưng chưa dám hỏi.Vì con biết chú và các Nhí rất bận,mà cái chuyện này nó cỏn con,mà lại chẳng có tác dụng gì nhiều cho chuyện tu tập cả.thêm nữa,con muốn mình tự tu tập,tự coi cho mình.Nhưng cái tính nó tò mò nó vật con quá,làm con cứ nghĩ ngợi nhiều.Nên giờ con xin mạo muội hỏi:
-Chú và các Nhí coi kiếp trước con là gì?con đã từng tu tập gì chưa?có tội lỗi gì lớn ko?
-Con và bạn gái con bây giờ có duyên gì trong kiếp trước?
-con có người bạn là Yến,sn87,Quảng Ninh,cũng tò mò và nhờ con hỏi chú xem kiếp trước Yến là thế nào?
(Thật sự con vẫn ngại chuyện cỏn con này,nếu thấy ko cần thiết,chú xóa luôn bài này con đi cũng đc )