Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin chú Tibu cho newbie hỏi ...  (Đọc 2804 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liễu Thi
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liễu Thi
vào lúc: 10-07-2011, 11:50 PM

Chào chú Tibu, LT mới tham gia diễn đàn nên thắc mắc không biết post vào đâu, nên post vào đây, nếu sai chỗ xin nhờ mod chuyển về đúng chỗ giùm.

Chú Tibu cho LT hỏi về lời nguyện, đọc các lời nguyện của các bạn trên DD hay quá mà LT mắc cỡ vì lời nguyện của mình, nhưng dù gì thì cũng đã nguyện rùi, giờ không biết phải làm thế nào nên mạo muội lên đây hỏi chú và các bạn, xin chỉ giáo.

Cách đây vài năm, LT bị dồn vào bước đường cùng, tai họa dồn dập 4 bề, hầu như là triệt không còn đường sống, lúc đó đã dự định tự tử. Trước lúc tự tử có đưa ra 1 lời nguyện : xin ơn trên cho con trở lại cuộc sống bình thường, gia đình trở lại bình an, công việc thuận lợi, đủ ăn đủ mặc ... con xin chữa bịnh cho 1.000 người để hồi hướng công đức về tạ ơn Chư Vị.

So sánh với lời nguyện của các bạn LT thật xấu hổ, nhưng đó là lời nguyện của người đang bị dồn vào bước đường cùng, xin mọi người thông cảm.

Sau đó mọi tai nạn tự dưng lui đi, các sở nguyện gần như thành sự thật, chưa đủ 100% như lời nguyện, nhưng đã tốt lắm rùi... LT bắt đầu nhớ tới lời nguyện đó ... và không biết mình phải bắt đầu làm gì bi giờ ... nhờ chú và các bạn chỉ giúp LT. LT sợ mắc nợ rùi bị quở ...

Cám ơn chú Tibu và các bạn đã đọc bài
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-07-2011, 12:05 AM

Chào chú Tibu, LT mới tham gia diễn đàn nên thắc mắc không biết post vào đâu, nên post vào đây, nếu sai chỗ xin nhờ mod chuyển về đúng chỗ giùm.

Chú Tibu cho LT hỏi về lời nguyện, đọc các lời nguyện của các bạn trên DD hay quá mà LT mắc cỡ vì lời nguyện của mình, nhưng dù gì thì cũng đã nguyện rùi, giờ không biết phải làm thế nào nên mạo muội lên đây hỏi chú và các bạn, xin chỉ giáo.

Cách đây vài năm, LT bị dồn vào bước đường cùng, tai họa dồn dập 4 bề, hầu như là triệt không còn đường sống, lúc đó đã dự định tự tử. Trước lúc tự tử có đưa ra 1 lời nguyện : xin ơn trên cho con trở lại cuộc sống bình thường, gia đình trở lại bình an, công việc thuận lợi, đủ ăn đủ mặc ... con xin chữa bịnh cho 1.000 người để hồi hướng công đức về tạ ơn Chư Vị.

So sánh với lời nguyện của các bạn LT thật xấu hổ, nhưng đó là lời nguyện của người đang bị dồn vào bước đường cùng, xin mọi người thông cảm.

Sau đó mọi tai nạn tự dưng lui đi, các sở nguyện gần như thành sự thật, chưa đủ 100% như lời nguyện, nhưng đã tốt lắm rùi... LT bắt đầu nhớ tới lời nguyện đó ... và không biết mình phải bắt đầu làm gì bi giờ ... nhờ chú và các bạn chỉ giúp LT. LT sợ mắc nợ rùi bị quở ...

Cám ơn chú Tibu và các bạn đã đọc bài
Chữa cho 1000 người.
Logged
Liễu Thi
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liễu Thi
Trả lời #2 vào lúc: 11-07-2011, 04:03 AM

Dạ, cám ơn chú Tibu đã hồi đáp sơm, LT có 1 chút thắc mắc, không biết khi mình đi chữa bịnh rùi có phải lãnh nghiệp của các chúng sanh đó không? Nếu mình mới hơi thóat khỏi cảnh khổ, lại lãnh nghiệp của người khác ... Rồi mình có phải trở lại cảnh khổ như trước không chú? Nếu vậy là cuộc đời của LT cứ xoay vòng vòng trong cái khổ không bao giờ thóat ra ...

LT chỉ thắc mắc 1 chút, không có ý định xù nợ đâu ạ. Xin chú chỉ giúp trong quá trình đi trả nợ thì mình có cách nào để không bị nghiệp chướng của người bịnh khiến cho mình bị quay về cảnh khổ như xưa không chú?

Cám ơn chú Tibu rất nhiều.

Chú cho LT xin đề mục tu luôn được không ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-07-2011, 02:36 PM

Dạ, cám ơn chú Tibu đã hồi đáp sơm, LT có 1 chút thắc mắc, không biết khi mình đi chữa bịnh rùi có phải lãnh nghiệp của các chúng sanh đó không? Nếu mình mới hơi thóat khỏi cảnh khổ, lại lãnh nghiệp của người khác ... Rồi mình có phải trở lại cảnh khổ như trước không chú? Nếu vậy là cuộc đời của LT cứ xoay vòng vòng trong cái khổ không bao giờ thóat ra ...

LT chỉ thắc mắc 1 chút, không có ý định xù nợ đâu ạ. Xin chú chỉ giúp trong quá trình đi trả nợ thì mình có cách nào để không bị nghiệp chướng của người bịnh khiến cho mình bị quay về cảnh khổ như xưa không chú?

Cám ơn chú Tibu rất nhiều.

Chú cho LT xin đề mục tu luôn được không ạ?
Mình đã hứa là mình làm, không có lôi thôi gì hết. Còn không, khi mà mình chưa giải thoát, thì họ cũng tìm ra mình và đòi nợ là cái chắc.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 12-07-2011, 04:29 PM


Chú cho LT xin đề mục tu luôn được không ạ?

LT qua chuyên mục "Đề Mục Tu", tạo chủ đề mới và xin đề mục tu Grin Grin Grin
Logged
Liễu Thi
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liễu Thi
Trả lời #5 vào lúc: 12-07-2011, 08:55 PM

Mình đã hứa là mình làm, không có lôi thôi gì hết. Còn không, khi mà mình chưa giải thoát, thì họ cũng tìm ra mình và đòi nợ là cái chắc.
Dạ cám ơn chú Tibu, vậy LT phải trả nợ thui, chứ để đến lúc bị đòi nợ là LT chết chắc, vậy thì lẳng lặng làm thui. Họ đâu có cần tìm LT đâu, ở ngay xung quanh, chỉ khởi 1 niệm trong tâm họ cũng đã biết rùi.

LT cầu mong đủ phước duyên để làm trọn lời nguyện đó trong vòng 1 kiếp ... híc ... chứ trả hổng hết kéo thêm kiếp sau nữa thì ...
Logged
Liễu Thi
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liễu Thi
Trả lời #6 vào lúc: 12-07-2011, 08:57 PM


LT qua chuyên mục "Đề Mục Tu", tạo chủ đề mới và xin đề mục tu Grin Grin Grin
Cám ơn mod nhìu!
Logged
Liễu Thi
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liễu Thi
Trả lời #7 vào lúc: 12-07-2011, 09:19 PM

Mình đã hứa là mình làm, không có lôi thôi gì hết. Còn không, khi mà mình chưa giải thoát, thì họ cũng tìm ra mình và đòi nợ là cái chắc.
Trong DD ai có thắc mắc cũng mong được chính chú giải đáp, tuy là ý kiến của các huynh đệ đóng góp đều rất quý báu LT cảm thấy rất may mắn khi được chú bỏ thời gian hồi đáp. LT quên nói 1 chuyện là lý do đưa ra lời nguyện trên là do ngày nhỏ LT vốn có khả năng chữa bịnh, và được 1 số thầy nhận làm đệ tử, nhưng vì tuổi trẻ nông nổi nên không chịu theo học và cũng không muốn làm nên đã theo lời người ta chỉ làm lễ để dứt bỏ nghề thuốc.

Sau này do cuộc sống quá khốn khổ mới nhớ về chuyện cũ, nghĩ là do mình không chịu theo nghề thuốc nên bị Chư vị phạt. Tuy hiện nay LT không còn chút khả năng nào trong nghề thuốc nữa, nhưng vẫn đưa ra lời nguyện đó, vì tin rằng tới lúc cần phải làm thì chư vị sẽ trao lại khả năng như cũ ...

Vậy có phải là LT hiện giờ cứ tu, đến khi nào đúng thời điểm thực hiện lời nguyện thì các khả năng cũ sẽ quay lại không chú? Hay là LT phải tự đi học nghề thuốc để thực hiện lời nguyện đó vậy chú?

Cám ơn chú đã chỉ dẫn!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.765 seconds với 19 câu truy vấn.