Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú Tiểu Nepal  (Đọc 1999 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
xuantu504
Xuân Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42


Xuân Tử


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuantu504
vào lúc: 11-07-2011, 09:59 PM

cảm ơn Chú Tibu nhe.mài mò cả chục năm qua mà cứ lo sợ không biết mình đi đúng chưa, tới đâu,về đâu sau khi bỏ xác.bi giờ có Chú và hảo Huynh Tỷ Muội thì Xuân Tử tranh thủ học từng vị để tinh tấn hơn.các vị khổ vài vài vì bị Xuân Tử theo học hỏi hoài luôn.heheeee
Logged
xuantu504
Xuân Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42


Xuân Tử


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuantu504
Trả lời #1 vào lúc: 13-07-2011, 08:48 AM

chú Tibu và các Huynh Đệ cho Xuân Tử xin ý kiến về vụ này nhe: Nepal: Một thiếu niên ngồi thiền trong 6 tháng không ăn uống

http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Nepal-Mot-thieu-nien-ngoi-thien-trong-6-thang-khong-an-uong/45179458/111/
Logged
Từ Đại Bi
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Từ Đại Bi
Trả lời #2 vào lúc: 13-07-2011, 09:31 AM

Bạn post bài lạc chủ đề rùi Xuân Tử ạ!
Chủ đề topic này là "Hành Giả Nhận Đề Mục Tu Tập Trên Diễn Đàn" cơ mà.
Trích dẫn
chú Tibu và các Huynh Đệ cho Xuân Tử xin ý kiến về vụ này nhe: Nepal: Một thiếu niên ngồi thiền trong 6 tháng không ăn uống
Chuyện này lâu rùi. Trước đây khi TDB đọc qua cũng có ý định hỏi thầy, nhưng sau cùng không hỏi. Vì sau khi tìm hiểu từ nhiều nguồn thì có nghi vấn là:
Lừa đảo
Từ những nguyên nhân sau:
- Tư thế ngồi thiền (Buổi sáng thì mặt mày tươi tỉnh, nhưng đến chiều thì đừ câm, thân thể rũ xuống như cây héo vì đói và khát. Đến tối thì mới được cho ăn một cách bí mật). Do ăn một cách bí mật vào buổi tối như vậy nên ai cũng tưởng vị này không có ăn gì.
- Cách cầm chày Kim Cang
- Cách bắt ấn.
- Xung quanh ông này có hàng rào bảo vệ, có người bảo vệ, ngăn không cho ai đến gần.
- Một tổ chức chính trị đứng ra thu tiền "cúng dường" khi người dân đến lễ bái ông này.
- Ban đêm, không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong cái hàng rào, bảo vệ  bao quanh ổng.


Nhờ bác admin chuyển luôn câu hỏi "lạc chủ đề" qua mục khác ạ Cheesy Cheesy Cheesy




 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.028 seconds với 19 câu truy vấn.