Tối qua, sau khi tập, con mơ mình đi từ sân vận động về, sau khi đưa nước cho vận động viên chạy. Đi lát thì như bị ai cho đi lạc, vào chỗ mờ mờ ảo ảo, giống một con đường ở làng kế bên hồi con ở Việt Nam, mà con lại ko biết làm sao để thoát mà về nhà. Rồi con niệm A Di Đà Phật một lúc, thì thấy mở mắt ra mình đứng ngay trước cổng nhà mình ở VN. Xong con vào nhà kể mẹ thì mẹ bảo ừ, chỉ cần niệm thì sẽ đứng ngay nhà mình.
Chợt con nhìn vào trong thì thấy mẹ con mặc bộ đồ màu hồng đang soi gương, trong khi "mẹ" con vừa hỏi thì ngồi tựa ghế ở phòng khách nói chuyện với con. Con định thần lại thì biết "mẹ" ở phòng khách là do ma quỷ gì đấy hóa thành. Con lại niệm phật từ từ thì nó hiện nguyên cái mặt quỷ dữ tợn, con niệm tiếp thì nó giãy giụa chạy. Vào nhà trong thì anh của con (Bồ Đề) phải lấy hương dí vào hai bên thái dương nó mới thua.
Một lát sau anh thứ nhì của con với chị dâu về nhà từ ngoài cổng. Con thấy anh đầu tiên cũng bình thường, sau lạ lạ, con bèn hỏi anh mai định dẫn bé đi ăn nhà hàng nào, ngày hôm qua anh có hứa (thật ra anh không có hứa, con hỏi để thử). Thế là "anh" đó bảo tên một nhà hàng nào đó. Con liền biết nó không phải là anh. Con lại niệm phật với ý để nó hiện hình. Rồi lần ngày hình như nó hiện ra rồi bị yếu đi, rồi lẻn ra ngoài.
Đến đó con hết nhớ

Giấc mơ này có ý nghĩa gì không chú?