Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:19 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2] 3   Xuống
 
Chủ đề: Chú Tibu Cần Nghỉ Ngơi  (Đọc 40406 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #25 vào lúc: 29-01-2012, 10:52 PM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #26 vào lúc: 30-01-2012, 02:03 AM

Thương thầy một, thương cô gấp hai cô ơi. Con chỉ biết cắm đầu tu tập tự mình nỗ lực để không phụ công ơn của thầy, cô. Con nguyện hồi hướng công đức tu tập này đến thầy, cô. Mong thầy giảm bớt cường độ làm việc, giữ gìn sức khỏe để mãi là cột tâm linh vững chắc cho tụi con..
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #27 vào lúc: 05-02-2012, 06:04 PM

Xin cả Chùa Hồi Hướng về Thầy.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #28 vào lúc: 13-03-2012, 02:16 PM

Chú Tibu cần nghỉ ngơi cho đến thứ 2 tuần sau (Ngày 19 tháng 3, năm 2012). Diễn đàn và mục Chia Vui vẫn sinh hoạt bình thường. Grin Grin Grin
Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #29 vào lúc: 13-03-2012, 09:27 PM

                    Con mới vào diễn đàn, con hay viết tin nhắn để hỏi thầy, nay thấy thầy bệnh con tự dưng cũng buồn lắm, con cũng không biết giúp được gì cho thầy không nữa, thôi thì con sẽ cố gắng tập để không phải phụ công lao của thầy.
                     Con chúc thầy nhiều sức khỏe, mau lành bệnh.....
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #30 vào lúc: 14-03-2012, 12:28 AM

Mấy hôm nay TLT ngủ thấy linh hồn mình sao mà khờ khệt.người thì đừ đừ
Lại thấy cái MT của mình là một màu ...đỏ lè lè to đùng

Không biết Chú có sao,...khỏe không zị Adm?

Kính
Logged
Hổ Phách
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hổ Phách
Trả lời #31 vào lúc: 14-03-2012, 12:49 AM

Con cũng mới vào diễn đàn, hu hu, cũng mới gửi thư hỏi thầy vài ngày à, mà Thầy chưa trả lời, nay lại thấy thông báo thầy cần nghỉ ngơi, một cách thật là nghiêm túc vậy, tự dưng thấy thương thầy quá à, thầy ơi ráng lên nha thầy.

Nếu có chút phước nào đó, con cũng sẽ hồi hướng cho thầy hết, để thầy mau khỏe lại... hic hic. Giờ thì mới thấy nếu hok cố gắng tự giúp mình để giúp người thì thua rùi, giờ muốn giúp Thầy, muốn hồi hướng cho thầy mà phải lực bất tòng tâm như vầy nè!!!
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #32 vào lúc: 14-03-2012, 02:03 AM

Gần hai tuần nay không thấy thầy vào diễn đàn, con cũng đoán là thầy đang bị đừ. Con thỉnh thoảng cũng hồi hướng cho thầy sau khi tập, mong thầy mau khỏe lại. Bây giờ đọc lại bài của má Ticien, của chị Chuối, của RC mới càng thấy thấm thía ha.
Con xin phép mượn lại lời của chú HHDL:
Xin cả Chùa Hồi Hướng về Thầy.

Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #33 vào lúc: 14-03-2012, 11:42 AM

Con xin lỗi vì làm Thầy buồn và mệt ( bởi thương con), nên không được nghỉ ngơi. Con xin sám hối một tuần, kể từ ngày hôm nay.
Mong Sư Mẫu và Các Chú chăm sóc Thầy thật tốt.
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #34 vào lúc: 16-03-2012, 12:34 AM

Nguyện cầu cho Chú Tibu mau hồi phục sức khỏe!
Cháu rất thích những bài viết của Chú vì nó mang nhiều ý nghĩa nhưng với một ngôn ngữ "bình dân" và gần gủi!
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #35 vào lúc: 30-03-2012, 08:23 AM

Các Huynh, Bồ Tát Nhí cho hỏi sức khỏe của Thầy Tibu thế nào rồi ? Mới vào diễn đàn tu tập còn mịt mờ chưa biết hỏi ai mà nghe nói Thầy bị bệnh - vừa lo vừa buồn, không biết làm sao nữa.
Kính !
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #36 vào lúc: 30-03-2012, 10:03 AM

Các Huynh, Bồ Tát Nhí cho hỏi sức khỏe của Thầy Tibu thế nào rồi ? Mới vào diễn đàn tu tập còn mịt mờ chưa biết hỏi ai mà nghe nói Thầy bị bệnh - vừa lo vừa buồn, không biết làm sao nữa.
Kính !

Thầy làm việc nhiều nên sức khỏe không khá lắm. Khi nào thầy hết pin thì admin thông báo thầy cần nghỉ ngơi một thời gian.
Khi thấy thầy lên diễn đàn với nick là Tibu, có nghĩa là OK. Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #37 vào lúc: 05-07-2012, 11:07 AM

Chú Tibu cần nghỉ ngơi vì quá đừ.
Xin quý ACE không nên gọi điện thoại cho chú Tibu trong ngày hôm nay.

Mọi sinh hoạt trên diễn đàn vẫn bình thường Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #38 vào lúc: 16-07-2012, 03:00 PM

Học trò bệnh thì chú Tibu cũng bệnh theo. Chú đang canh chừng học trò chuẩn bị giải phẩu.
Vì vậy chú cần nghỉ ngơi 3 ngày đến ngày 19 tháng 7.
Lúc này thấy chú cứ lừ đừ, uể oải. Chú cần một giấc ngủ trưa để lấy lại sức trong ngày. Cho nên bà con có gọi điện cho chú Tibu thì làm ơn NÉ giùm từ 12 giờ đến 3 giờ chiều. Tuy là lừ đừ nhưng lúc nào chú cũng cười xuề xoà vui vẻ, nhất là nói chuyện Pháp.  Grin Grin Grin


Kính báo Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #39 vào lúc: 26-09-2012, 07:05 PM

Admin ui!
Hôm kia TLT nằm mơ và thấy nói chuyện diện thoại với Thầy,rùi tự nhiên nghe tiếng Thầy thều thào..,thều thào  nhỏ dần nhỏ dần...(Rùi Thầy bịnh rùi,TLT nghĩ vậy trong mơ)
Mong là  giấc mơ TLT không đúng,phải không Admin ?


Kính 
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #40 vào lúc: 26-09-2012, 07:38 PM

Admin ui!
Hôm kia TLT nằm mơ và thấy nói chuyện diện thoại với Thầy,rùi tự nhiên nghe tiếng Thầy thều thào..,thều thào  nhỏ dần nhỏ dần...(Rùi Thầy bịnh rùi,TLT nghĩ vậy trong mơ)
Mong là  giấc mơ TLT không đúng,phải không Admin ?


Kính 
Thầy hơi đừ một tí, không gì đáng ngại.  Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #41 vào lúc: 26-09-2012, 09:41 PM

Admin ui!
Hôm kia TLT nằm mơ và thấy nói chuyện diện thoại với Thầy,rùi tự nhiên nghe tiếng Thầy thều thào..,thều thào  nhỏ dần nhỏ dần...(Rùi Thầy bịnh rùi,TLT nghĩ vậy trong mơ)
Mong là  giấc mơ TLT không đúng,phải không Admin ?


Kính 
Thầy hơi đừ một tí, không gì đáng ngại.  Grin Grin Grin


Cám ơn Admin ạ  Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #42 vào lúc: 09-11-2012, 12:46 AM

Con thấy Thầy đang khá mệt . Nên con xin có ý kiến cá nhân là mong mọi người trong Chùa mình làm cơn mưa hồi hướng tới Thầy.
Và đề nghị Thầy nghỉ ngơi. Không nhập định, không vào Mail hay Chùa trong 1 thời gian. Chờ tới khi khỏe hơn.
Con xin hết.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #43 vào lúc: 09-11-2012, 01:05 AM

Nhất trí với TLH.
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #44 vào lúc: 09-11-2012, 01:15 AM

     Con cảm giác từ nhiều ngày trước có chuyện gì không hay xảy ra.Con thấy lo lắng!
     Và hôm qua hay hôm tê gì đó con mới biết là thầy bệnh.
     Hèn gì mọi lần trước con nghĩ đến thầy là đỡ bệnh,đỡ lăng xăng cả ra,mấy ngày nay chả thấy đỡ cái gì mà lại buồn buồn hơn.
     Huhu.Con xin lỗi vì đã réo réo làm thầy mệt hơn. :'( :'( :'(
     Mong thầy sớm khỏe!
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #45 vào lúc: 09-11-2012, 02:42 AM

Con thấy Thầy đang khá mệt . Nên con xin có ý kiến cá nhân là mong mọi người trong Chùa mình làm cơn mưa hồi hướng tới Thầy.
Và đề nghị Thầy nghỉ ngơi. Không nhập định, không vào Mail hay Chùa trong 1 thời gian. Chờ tới khi khỏe hơn.
Con xin hết.

Mấy hôm rồi không thấy Thầy lên DD, con cũng nghĩ là Thầy chắc mệt lắm.
Mong cả nhà cùng hồi hướng đến Thầy. Cảm ơn TLH.
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #46 vào lúc: 09-11-2012, 03:14 AM

Con thấy Thầy đang khá mệt . Nên con xin có ý kiến cá nhân là mong mọi người trong Chùa mình làm cơn mưa hồi hướng tới Thầy.
Và đề nghị Thầy nghỉ ngơi. Không nhập định, không vào Mail hay Chùa trong 1 thời gian. Chờ tới khi khỏe hơn.
Con xin hết.
Con sẽ nỗ lực tu tập để hồi hướng tới Thầy! Nguyện xin cho Thầy sớm khỏe trở lại! A... Di... Đà... Phật...!!!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #47 vào lúc: 09-11-2012, 04:30 AM

    Con cảm giác từ nhiều ngày trước có chuyện gì không hay xảy ra.Con thấy lo lắng!
     Và hôm qua hay hôm tê gì đó con mới biết là thầy bệnh.
     Hèn gì mọi lần trước con nghĩ đến thầy là đỡ bệnh,đỡ lăng xăng cả ra,mấy ngày nay chả thấy đỡ cái gì mà lại buồn buồn hơn.
     Huhu.Con xin lỗi vì đã réo réo làm thầy mệt hơn. :'( :'( :'(
     Mong thầy sớm khỏe!
Mấy hôm trước con (TCH) nói chuyện với nghiepchuong thì thấy nghiepchuong có bảo thấy lo lắng vì mấy hôm không thấy Thầy vào Dạo Tràng chắc là Thầy bị ốm rồi...Và con cũng nghĩ chắc là vậy. Hôm nay đọc đươc trong topic  chú Lengoctao27 viết :
Giáo Pháp thì có rồi!Mấy ông tự cứu đi chứ kêu Thầy làm cái gì?Ổng đang rất đừ vì chửa bệnh cho người nhà.
Thì biết rõ ràng là Thầy đang mệt rồi, và đồng thời lúc đó đang có ý hồi hướng cho Thầy thì tình cờ đọc được trong topic "bé hạt tiêu"  BHT có nói về chuyện hồi hướng cho Thầy.( Tình cờ đọc được khi đang kiếm câu trả lời cho topic " Chết Trùng? Ôi Cái Rắc Rối Của Cuộc Đời ")
 Hiện giờ con chưa tìm ra lại,chốc nữa tìm thấy sẽ cập nhật thêm vào sau.
 Đã tìm ra mời mọi người vào đọc : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.msg25750#msg25750
 Vào xem luôn topic này nữa : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5132.0
 ***Lời muốn gửi đến Thầy: Xin Thầy nghỉ ngơi hoàn toàn như lời TLH đã đề nghị, Thầy không cần phải lo lắng gì về bọn chúng con   đâu ,mong rằng Thầy yên tâm nghỉ ngơi cho đến lúc khỏe trở lại.
« Sửa lần cuối: 09-11-2012, 04:48 AM gửi bởi TCH »
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #48 vào lúc: 14-11-2012, 02:01 AM

 Bình thường trong những buổi tập lúc đề mục ra ngon nhất Tí thường tác ý Hỷ Lạc, rồi sau buổi tập thì nghĩ về những chuyện vui thì trong ngày hoặc những này sau đó thấy vui lắm, vậy mà gần đây cũng làm vậy mà sao không thấy vui  Smiley, thì ra là thầy mình không khỏe. Tí cũng muốn thầy làm theo đề nghị của TLH  Kiss Kiss Kiss. Tí thấy hình này của thầy vui nè, nếu ACE nào chưa gặp có thể "mần thịt" ổng theo kiểu của BHT:https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5132.0

Logged
btd
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: btd
Trả lời #49 vào lúc: 14-11-2012, 02:53 AM

Chiều nay Btd hồi hướng cho thầy theo cách này thì thấy trong người nhẹ nhàng hẳn ra, có cảm giác thầy đỡ rồi. Ai có tin tức của thầy cập nhật nhé!
Logged
Trang: 1 [2] 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.504 seconds với 19 câu truy vấn.