Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: chỉ dùm con giấc mơ nhan Thầy  (Đọc 2219 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
vào lúc: 19-07-2011, 02:46 AM

con có 2 giấc mơ như sau:
Giấc mơ một: con mơ thấy 1 người đi toalet ở khu trọ của con, sau đó khi con vào thì thấy người này dội không có sạch. Con dội lại đồng thời trên thành vẫn dính vết dơ, con phải dùng vòi xịt nước, xịt tứng loạt từng loạt cho vết dơ nó bong ra ,rồi dội nước cho sạch luôn. Cuối cùng thì con cũng làm xong, tuy nhiên vì cái bồn cầu được làm từ sứ dỏm, sử dụng lâu ngày đã bị ố vàng, nên không thể nào mà làm sạch bong được. Hết

Giấc mơ hai:bắt đầu giấc mơ là cảnh con ngồi chơi máy tính xong mệt quá thì nằm xuống chiếu ngủ, và con lại mơ thấy mình đạp xe đạp ngoài đường. Trên mắt con đeo cái kính gì đó rất khó chịu, gọng sắt, ở giữa là 1 cái kính , bán kính của tròng kính cở 1.5cm, mà xung quanh lại trong cảnh tranh tối sáng. Con chạy rất khó khăn vì tầm nhìn hạn chế, xém tung mấy lần.Còn có bỏ kình ra 2-3 lần gì đó. 2 lần đầu khi bỏ ra thì cảnh trước mặt nó nhòe nhòe rất là khó chịu rồi con lại đeo vào, nhưng lúc đeo vào thì tầm nhìn lài giảm hơn lúc gở kính, làm con xém tung vào xe người ta 2 lần (toàn dân chơi Haley Davison của Mỹ) , nên con gở cái kính ra luôn ở lần thứ 3. Lần này thì thấy được bình thường, con chạy được 1 quản thì thấy công viên, trong công viên có đương tắc, nên con chạy vào đó, khi chạy vào công viên thì con 2 lần xém lọt vào hố gas. Nhưng nhờ nhìn những người đi tập thể dục xung quanh mà con ra được.
Mơ đến đó thì con tỉnh lại ( nhưng vẫn ở trong mơ) lúc đó thì trời đã tối đen như mực , quả tình con chả thấy gì ráo trọi. con vớ tay lấy được cái đèn pin ( kiểu đeo trước ngực của quân đội) . Trong tay con là 1 danh sách tính cách và thói quen của các hành giả do Rắn con đưa, giọng của Rắn con vang lên, đầy nè những người nên chú ý vào tính cách vô thường để đạt được chân như diệu dụng nè, còn tác dụng của nó thì mọi người vào chỗ này mà xem.... con soi thấy tên toàn là viết tắc. Con chỉ nhận ra 1 tên viết tắc TDD nghĩa là Tứ Diệu Đế, con tìm không ra tên con. Nhưng lại thấy chữ lang nghiem(viết bằng màu ô liu) tính cách lúc nào cũng muốn mọi thứ hòa bình, yên ổn, lúc đó con lại nghĩ nếu mà lúc nào cũng muốn yên ổn thì khó thấy được vô thường.
Vì khung cảnh xung quanh tối đen như mực nên con hơi bị sợ ma, lúc đó trấn an là mình tu sĩ thì không có gì phải sợ, cứ nắm đề mục, nhưng vẫn còn hơi sợ. Chợt có ánh đèn pin ở lối lên cầu thang, trong đầu con thì nghĩ là ma, lúc đó con lao xuống với tư tưởng " ma hả, để tao coi ra sao" khi con lao xuống nhà dưới thì không thấy ai, cũng chỉ không gian tối đen như mực, con soi đèn pin đến ghế salon thì thấy con em gái đang ngủ ngon lành, rồi con soi đèn cả nhà , thì thấy đồ vật quen thuộc. Tiếp đó con lên gác trên để xem danh sách của rắn đưa, lúc này thì con đã mở đèn trên gác, con đọc đến mục những việc làm mà hành giả không thể làm khi ở cố hương (kiếp trước) có ghi con như sau, ln không thể chọn được vị trí tu hành- con lại nghĩ đúng quá, hèn gì bây h mình lúc nào cũng nghĩ tu ở chỗ nào cũng được, lỡ lúc chết mà bị đặt vào đây thì sao... Rồi con chú ý thấy 2 thứ 3 và thứ 4 của con đến bên con , mỗi đứa 1 bên và cùng đọc bản danh sách.
Đến đây thì con thức giấc.
Khi nào Thầy khỏe thì hẳn trả lời nhan.
 Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 19-07-2011, 05:18 AM

con có 2 giấc mơ như sau:
Giấc mơ một: con mơ thấy 1 người đi toalet ở khu trọ của con, sau đó khi con vào thì thấy người này dội không có sạch. Con dội lại đồng thời trên thành vẫn dính vết dơ, con phải dùng vòi xịt nước, xịt tứng loạt từng loạt cho vết dơ nó bong ra ,rồi dội nước cho sạch luôn. Cuối cùng thì con cũng làm xong, tuy nhiên vì cái bồn cầu được làm từ sứ dỏm, sử dụng lâu ngày đã bị ố vàng, nên không thể nào mà làm sạch bong được. Hết
Cầu tiêu là chỗ... sám hối, nếu nó sạch thì ít bị lỗi, còn dơ thì nhiều. Đi không đúng chỗ thì phạm lỗi bừa bải. Không thể dùng được là vì ... quá nhiều lỗi lầm. Sạch sẽ là ngon lành. Cầu lộ thiên sạch sẽ là thấy rõ lỗi của mình.
Trích dẫn
Giấc mơ hai:bắt đầu giấc mơ là cảnh con ngồi chơi máy tính xong mệt quá thì nằm xuống chiếu ngủ, và con lại mơ thấy mình đạp xe đạp ngoài đường. Trên mắt con đeo cái kính gì đó rất khó chịu, gọng sắt, ở giữa là 1 cái kính , bán kính của tròng kính cở 1.5cm, mà xung quanh lại trong cảnh tranh tối sáng. Con chạy rất khó khăn vì tầm nhìn hạn chế, xém tung mấy lần.Còn có bỏ kình ra 2-3 lần gì đó. 2 lần đầu khi bỏ ra thì cảnh trước mặt nó nhòe nhòe rất là khó chịu rồi con lại đeo vào, nhưng lúc đeo vào thì tầm nhìn lài giảm hơn lúc gở kính, làm con xém tung vào xe người ta 2 lần (toàn dân chơi Haley Davison của Mỹ) , nên con gở cái kính ra luôn ở lần thứ 3. Lần này thì thấy được bình thường, con chạy được 1 quản thì thấy công viên, trong công viên có đương tắc, nên con chạy vào đó, khi chạy vào công viên thì con 2 lần xém lọt vào hố gas. Nhưng nhờ nhìn những người đi tập thể dục xung quanh mà con ra được.
Bớt chấp kiến do thay đổi cách nhìn.
Trích dẫn
Mơ đến đó thì con tỉnh lại ( nhưng vẫn ở trong mơ) lúc đó thì trời đã tối đen như mực , quả tình con chả thấy gì ráo trọi. con vớ tay lấy được cái đèn pin ( kiểu đeo trước ngực của quân đội) . Trong tay con là 1 danh sách tính cách và thói quen của các hành giả do Rắn con đưa, giọng của Rắn con vang lên, đầy nè những người nên chú ý vào tính cách vô thường để đạt được chân như diệu dụng nè, còn tác dụng của nó thì mọi người vào chỗ này mà xem.... con soi thấy tên toàn là viết tắc. Con chỉ nhận ra 1 tên viết tắc TDD nghĩa là Tứ Diệu Đế, con tìm không ra tên con. Nhưng lại thấy chữ lang nghiem(viết bằng màu ô liu) tính cách lúc nào cũng muốn mọi thứ hòa bình, yên ổn, lúc đó con lại nghĩ nếu mà lúc nào cũng muốn yên ổn thì khó thấy được vô thường.
Con rắn trong công phu là tính cách "chơi lén", phản ứng bất chợt. (Riêng Rắn Con trong hstd thì thông minh, trung thực, già dặn). Dùng Tứ Diệu Đế (Khỗ Tập Diệt Đạo) là con đường đúng đắn. Nhưng cái gần nhất là cái "Vô Thường" và con đã ... trúng tủ trong lý luận như vậy.
Trích dẫn
Vì khung cảnh xung quanh tối đen như mực nên con hơi bị sợ ma, lúc đó trấn an là mình tu sĩ thì không có gì phải sợ, cứ nắm đề mục, nhưng vẫn còn hơi sợ.
Ừ ai cũng sợ sợ như vầy cả, nhất là khi nhìn xâu vào tâm thức.
Trích dẫn
Chợt có ánh đèn pin ở lối lên cầu thang, trong đầu con thì nghĩ là ma, lúc đó con lao xuống với tư tưởng " ma hả, để tao coi ra sao" khi con lao xuống nhà dưới thì không thấy ai, cũng chỉ không gian tối đen như mực,
thông thường khi chiếu soi việc gì thì nó tự biến mất.
Trích dẫn
con soi đèn pin đến ghế salon thì thấy con em gái đang ngủ ngon lành,
Vì là em gái nên cái tham dục còn đang ngủ ngầm, khi nó thực dậy thì coi chừng nó cắn con y như con rắn (đã bàn ở trên).
Trích dẫn
rồi con soi đèn cả nhà , thì thấy đồ vật quen thuộc. Tiếp đó con lên gác trên để xem danh sách của rắn đưa, lúc này thì con đã mở đèn trên gác, con đọc đến mục những việc làm mà hành giả không thể làm khi ở cố hương (kiếp trước) có ghi con như sau, ln không thể chọn được vị trí tu hành- con lại nghĩ đúng quá, hèn gì bây h mình lúc nào cũng nghĩ tu ở chỗ nào cũng được, lỡ lúc chết mà bị đặt vào đây thì sao... Rồi con chú ý thấy 2 thứ 3 và thứ 4 của con đến bên con , mỗi đứa 1 bên và cùng đọc bản danh sách.
Đến đây thì con thức giấc.
Khi nào Thầy khỏe thì hẳn trả lời nhan.
 Grin Grin Grin
Dùng cách chiếu rọi như vậy thì mọi việc chỉ là thường tình, vì ở đâu cũng "Vô Thường" và không có gì lạ.
Và cách này hợp với nhiều người  Grin Grin Grin thì chuyện xúm nhau lại để đọc danh sách thì cũng bình thường.

Tóm lại: Coi chùng cái tham dục còn đang ngủ ngầm rất là thân mật trong con (em gái mà!).
Kế Hoạch: quán đề mục cho nó ra để tiêu diệt cái tính ngủ ngầm này đi.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #2 vào lúc: 19-07-2011, 05:33 AM

con có 2 giấc mơ như sau:
Giấc mơ một: con mơ thấy 1 người đi toalet ở khu trọ của con, sau đó khi con vào thì thấy người này dội không có sạch. Con dội lại đồng thời trên thành vẫn dính vết dơ, con phải dùng vòi xịt nước, xịt tứng loạt từng loạt cho vết dơ nó bong ra ,rồi dội nước cho sạch luôn. Cuối cùng thì con cũng làm xong, tuy nhiên vì cái bồn cầu được làm từ sứ dỏm, sử dụng lâu ngày đã bị ố vàng, nên không thể nào mà làm sạch bong được. Hết
Cầu tiêu là chỗ... sám hối, nếu nó sạch thì ít bị lỗi, còn dơ thì nhiều. Đi không đúng chỗ thì phạm lỗi bừa bải. Không thể dùng được là vì ... quá nhiều lỗi lầm. Sạch sẽ là ngon lành. Cầu lộ thiên sạch sẽ là thấy rõ lỗi của mình.
Trích dẫn
Giấc mơ hai:bắt đầu giấc mơ là cảnh con ngồi chơi máy tính xong mệt quá thì nằm xuống chiếu ngủ, và con lại mơ thấy mình đạp xe đạp ngoài đường. Trên mắt con đeo cái kính gì đó rất khó chịu, gọng sắt, ở giữa là 1 cái kính , bán kính của tròng kính cở 1.5cm, mà xung quanh lại trong cảnh tranh tối sáng. Con chạy rất khó khăn vì tầm nhìn hạn chế, xém tung mấy lần.Còn có bỏ kình ra 2-3 lần gì đó. 2 lần đầu khi bỏ ra thì cảnh trước mặt nó nhòe nhòe rất là khó chịu rồi con lại đeo vào, nhưng lúc đeo vào thì tầm nhìn lài giảm hơn lúc gở kính, làm con xém tung vào xe người ta 2 lần (toàn dân chơi Haley Davison của Mỹ) , nên con gở cái kính ra luôn ở lần thứ 3. Lần này thì thấy được bình thường, con chạy được 1 quản thì thấy công viên, trong công viên có đương tắc, nên con chạy vào đó, khi chạy vào công viên thì con 2 lần xém lọt vào hố gas. Nhưng nhờ nhìn những người đi tập thể dục xung quanh mà con ra được.
Bớt chấp kiến do thay đổi cách nhìn.
Trích dẫn
Mơ đến đó thì con tỉnh lại ( nhưng vẫn ở trong mơ) lúc đó thì trời đã tối đen như mực , quả tình con chả thấy gì ráo trọi. con vớ tay lấy được cái đèn pin ( kiểu đeo trước ngực của quân đội) . Trong tay con là 1 danh sách tính cách và thói quen của các hành giả do Rắn con đưa, giọng của Rắn con vang lên, đầy nè những người nên chú ý vào tính cách vô thường để đạt được chân như diệu dụng nè, còn tác dụng của nó thì mọi người vào chỗ này mà xem.... con soi thấy tên toàn là viết tắc. Con chỉ nhận ra 1 tên viết tắc TDD nghĩa là Tứ Diệu Đế, con tìm không ra tên con. Nhưng lại thấy chữ lang nghiem(viết bằng màu ô liu) tính cách lúc nào cũng muốn mọi thứ hòa bình, yên ổn, lúc đó con lại nghĩ nếu mà lúc nào cũng muốn yên ổn thì khó thấy được vô thường.
Con rắn trong công phu là tính cách "chơi lén", phản ứng bất chợt. (Riêng Rắn Con trong hstd thì thông minh, trung thực, già dặn). Dùng Tứ Diệu Đế (Khỗ Tập Diệt Đạo) là con đường đúng đắn. Nhưng cái gần nhất là cái "Vô Thường" và con đã ... trúng tủ trong lý luận như vậy.
Trích dẫn
Vì khung cảnh xung quanh tối đen như mực nên con hơi bị sợ ma, lúc đó trấn an là mình tu sĩ thì không có gì phải sợ, cứ nắm đề mục, nhưng vẫn còn hơi sợ.
Ừ ai cũng sợ sợ như vầy cả, nhất là khi nhìn xâu vào tâm thức.
Trích dẫn
Chợt có ánh đèn pin ở lối lên cầu thang, trong đầu con thì nghĩ là ma, lúc đó con lao xuống với tư tưởng " ma hả, để tao coi ra sao" khi con lao xuống nhà dưới thì không thấy ai, cũng chỉ không gian tối đen như mực,
thông thường khi chiếu soi việc gì thì nó tự biến mất.
Trích dẫn
con soi đèn pin đến ghế salon thì thấy con em gái đang ngủ ngon lành,
Vì là em gái nên cái tham dục còn đang ngủ ngầm, khi nó thực dậy thì coi chừng nó cắn con y như con rắn (đã bàn ở trên).
Trích dẫn
rồi con soi đèn cả nhà , thì thấy đồ vật quen thuộc. Tiếp đó con lên gác trên để xem danh sách của rắn đưa, lúc này thì con đã mở đèn trên gác, con đọc đến mục những việc làm mà hành giả không thể làm khi ở cố hương (kiếp trước) có ghi con như sau, ln không thể chọn được vị trí tu hành- con lại nghĩ đúng quá, hèn gì bây h mình lúc nào cũng nghĩ tu ở chỗ nào cũng được, lỡ lúc chết mà bị đặt vào đây thì sao... Rồi con chú ý thấy 2 thứ 3 và thứ 4 của con đến bên con , mỗi đứa 1 bên và cùng đọc bản danh sách.
Đến đây thì con thức giấc.
Khi nào Thầy khỏe thì hẳn trả lời nhan.
 Grin Grin Grin
Dùng cách chiếu rọi như vậy thì mọi việc chỉ là thường tình, vì ở đâu cũng "Vô Thường" và không có gì lạ.
Và cách này hợp với nhiều người  Grin Grin Grin thì chuyện xúm nhau lại để đọc danh sách thì cũng bình thường.

Tóm lại: Coi chùng cái tham dục còn đang ngủ ngầm rất là thân mật trong con (em gái mà!).
Kế Hoạch: quán đề mục cho nó ra để tiêu diệt cái tính ngủ ngầm này đi.
dạ Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 19-07-2011, 03:37 PM

con có 2 giấc mơ như sau:
Mơ đến đó thì con tỉnh lại ( nhưng vẫn ở trong mơ) lúc đó thì trời đã tối đen như mực , quả tình con chả thấy gì ráo trọi. con vớ tay lấy được cái đèn pin ( kiểu đeo trước ngực của quân đội) . Trong tay con là 1 danh sách tính cách và thói quen của các hành giả do Rắn con đưa, giọng của Rắn con vang lên, đầy nè những người nên chú ý vào tính cách vô thường để đạt được chân như diệu dụng nè, còn tác dụng của nó thì mọi người vào chỗ này mà xem.... con soi thấy tên toàn là viết tắc. Con chỉ nhận ra 1 tên viết tắc TDD nghĩa là Tứ Diệu Đế, con tìm không ra tên con. Nhưng lại thấy chữ lang nghiem(viết bằng màu ô liu) tính cách lúc nào cũng muốn mọi thứ hòa bình, yên ổn, lúc đó con lại nghĩ nếu mà lúc nào cũng muốn yên ổn thì khó thấy được vô thường.
Con rắn trong công phu là tính cách "chơi lén", phản ứng bất chợt. (Riêng Rắn Con trong hstd thì thông minh, trung thực, già dặn).

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin ghi vô sổ tay
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #4 vào lúc: 19-07-2011, 11:49 PM

Trưa nay con nằm tập rồi ngủ luôn thì nó mơ như sau:

Trong giấc mơ con với má con đi mua cây thuốc của mấy người sống ven biển,ở trong khu như rừng tràm dzị á Thầy, nhà họ nằm trên mặt nước, con cái gì cũng để chơi ngoài nước hết.Rồi con đến nhà 1 bà bán thuốc . lúc đi ngang qua con vô tình nhìn vào cửa sổ của nhà thì thấy bà này nằm nhìn lẵng lơ lắm, con nghĩ "nằm cái kiểu gì mà kì vậy" rồi ko thèm nhìn nữa, rồi má con vào trong đó thương lượng giá cả,con thì đứng 1 hồi, có mấy đứa con nít toàn gái bời chơi chơi trước nhà. Sau đó má con kêu con vô ngồi chơi , nghe nói chuyện. thiệt là lạ , thời này rồi mà người dân ở đó không dùng tiền Việt mà chỉ dùng tiền đông dương thôi. Ngay trước khi qua nhà bà này thì con với má có qua nhà của 1 ông cũng bán thuốc, nhưng khi hỏi thì ổng nhất quyết không bán, mặt mũi ổng xấu xí lằm Thầy. Má con ngồi nói chuyện, rồi xin bà bán thuốc đổi mấy triệu tiền việt ra tiền đông dương để đi mua thuốc ở những chổ khác, và có kể chuyện bán cái ông bán thuốc cho họ nghe, thí bà bán thuốc nói :" ai biết gì ổng?" , một bà đứng tuổi đứng bên cạnh nói đùa :" chắc ổng sợ giá đô tăng". Đang ngồi nói chuyện rôm rả như dzị thì trong đám mấy đứa con nít đang bơi trước nhà có 1 đứa khoảng 3-4 buổi bị đuối nước, con nhìn rồi định lao ra vớt thì chị nó đã đến vớt lên , rồi lại thêm 1 đứa nữa và cũng được vớt lên đưa vô nhà. Sau đó cả đám đều lần lượt vào nhà hết.

Chuyện mua bán cũng kết thúc, má con kêu con lên bờ chơi với game ông anh họ đang làm lễ tốt nghiệp ở trường đại học Nha Trang. Con lội đi có mấy đứa con bà bán thuốc theo chỉ đường, đang lội thì thấy 1 con rắn nước, 2 mắt lồi, mình nâu sọc đen bơi rồi có vẻ như lao vào con. Con sợ quá mới hỏi nó có độc không? tụi kia cũng đang lao vào xua con rắn đi đồng thời trả lời "không độc.." nhưng khi con rắn lao vào phía sau con thì tụi nó mới xác định lại là " có độc". Con cũng không biết có bị nó cắn hay không nhưng mà con vẫn tiếp tục lội.Được 1 tí thì phía trước lại có 1 con rắn lục nước , nó đang bơi về phía trước. Đối với con rắn này thì con biết là có độc, con la lên " Rắn lục, đi chậm lại" và con với đám nhỏ tránh được. Nhưng tiếp đó thì có 1 con ong bay vù vù trước mặt, đưa bé gái đi bên trái con cũng xua xua dùm con, con cũng xua con ong nhưng cuối cùng vẫn bị đốt 1 phát vào tay. Nọc ong làm con say xẩm mặt mày.

Con lội được đến 1 cây cầu gỗ thì mấy đứa con nít nó dìu con lên, rồi tạm biệt, vì dính nọc ong nên con loạng choạng bước đi trên cây cầu gổ. từ đó thì con đi một mình. Cây cầu gỗ này dẫn thẳng tới 1 mõm đá cheo leo của 1 hệ thống núi đá tương tự Hòn Chồng nhưng có phần hùng vĩ hơn nhiều, lại bị sóng đánh nên cây cầu cư đưa vô gần rồi lại ra xa mỏm đá. Con tiến về mỏm đá , đồng thời nặn nơi vết chit của con ong để lấy nọc ong ra, nhưng chỉ nặn được 1 phần.
Đến mõm đá con đợi cho cây cầu đưa gần lại mõm đá thì con leo lên, nhưng vì đang say xẩm nên con xém rớt xuống biển 2 lần. Mà lạ thiệt, trên mỏm đá đó toàn là tây,lúc con đang bám trên mỏm đá thì có 1 bà tây chạy đuổi theo 1 con cá nhìn rất lạ màu đỏ, lên trên 1 tí là 1 ông tây đang câu cá. Con tập trung để bám vào bờ đá và bò để không bị rớt. Rồi con cũng vào khu vực an toàn, lúc đó con nghe tiếng bà tây la lên và con biết là con cá đã thoát. còn ông Tây thì đang ngồi như dzị thì bị kéo xuống biển, ổng cứng đơ như cái xác không hồn, con thì nặn được cái nọc ong ra khỏi người, cái nọc bử tổ chảng.

Con tỉnh táo lại rồi lần theo vách đá tới trường đại học Nha Trang, đang đi con sờ 2 túi thì không thấy ví với điện thoại đâu cả, con nghi bị móc túi trong đầu lại nghĩ " cái gì mà lẹ dzậy trời" con quay lại tìm thử thì thấy 1 cái ví nữ không phải của con, và có 1 ông tây từ phía sau đưa tay rướn tới chỉnh lại vị trí cái ví. con quay đi kiểm tra ở túi sau thì có cả bóp và điện thoại.Con đi tiếp thì đến lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp tổ chức như trước 75 dzị á Thầy, hội trường thì tối , bụi bặm , chuơng trình văn nghệ là 1 anh đánh ghi ta thùng giúp vui. Sinh viên đông nên tràn cả ra ngoài, có 1 nhóm sinh viên nam có vẻ quậy ngồi ở ngoài với dàn trống và laptop. Khi anh ghita thùng chơi 1 bài nhạc,thì bên ngoài mấy chị sinh viên đi theo đội hình tiến vào hội trường. Cảm thấy anh ghita thùng chơi dở,mấy anh sinh viên quậy này chê rồi họ đánh lại bài này bằng cả dàn trống. Khi con nghe cả 2 bên đánh thì con cảm giác cả 2 bên đều chơi hay, và cái anh chơi dàn trống chơi cũng giống như anh ghi ta thùng chơi. Sau đó thì anh ghi ta thùng quê nhìn 1 ông Thầy để cầu cứu, ông này đứng lên tiến về dám sinh viên quậy rồi nghiêm mặt làm họ sợ mà ngồi im trở lại.
Đến đây là con thức giấc.
Thầy xem dùm con
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.505 seconds với 19 câu truy vấn.