Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: tudieude chat với Thầy  (Đọc 5566 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
vào lúc: 19-07-2011, 05:06 AM

Con chào Thầy, chào các ace lubu,
Thời điểm tudieude mới vào "Chùa", lúc ấy Chùa ít "Tiểu" nên Thầy cũng ít việc hơn bây giờ. Là người hay thắc mắc đủ thứ, nên tudieude thường canh me lúc thầy online Yahoo để chat với thầy.

Hôm nay nhân lúc Chùa vắng Thầy, tudieude xin phép được gởi những đoạn chat của tudieude với Thầy lên đây để ace cùng đọc, coi như là Thầy đang ở chùa he Cheesy Cheesy Cheesy

=====================================
tudieude: hello sư phụ
Phuoc Nguyen: hello
tudieude : thầy có khỏe không ạ
Phuoc Nguyen: cũng đừ đừ
tudieude: thầy à, khi con nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ thì thấy chòm sáng cứ phất phất như cái quạt trần đang quay là sao ạ?
Phuoc Nguyen : Cận Định đó
tudieude : Thầy à, con cũng có hộ pháp phải không thầy?
Phuoc Nguyen: có chớ! ai cũng có, nhưng chỉ khi nào tu theo và tu cho ra đầu ra đủa thì thứ dữ mới tới làm hộ Pháp
tudieude: hi hi, vậy thì con sẽ không sợ ma nữa, vì con có chúng hữu tình bảo vệ rùi
Phuoc Nguyen:
tudieude: À mà ma quỷ có sợ hộ pháp theo mình không vậy thầy? Hỏi lại cho chắc ăn Grin
Phuoc Nguyen: sợ khi mình niệm Phật theo kiểu hoasentrenda
-------------------o0o-------------------
tudieude: cho con hỏi câu này... khi trì chú Phật Đảnh Tôn Thắng thì nên kết ấn gì ạ?
Phuoc Nguyen: không, chưa có tâm lực mà kết ấn làm chi?

tudieude: dạ. Phật Tử có nên dùng bùa của thầy pháp không thầy?
Phuoc Nguyen: bùa loại nào?
tudieude : dạ con đang có một cái bỏ trong thoại tiền. Ông thầy pháp viết toàn chữ Phạn lên lá bùa
Phuoc Nguyen: Không hiểu chữ "Thoại tiền"?
tudieude: à, là cái ngăn kéo đựng tiền, cái hộp gỗ đựng tiền kéo ra kéo vô
Phuoc Nguyen: chắc là buà thần tài hay là gi?
tudieude: dạ, con nghĩ chắc là bùa để chiêu tiền vào
Phuoc Nguyen: y cha! hy vọng là nó đừng có chạy.
tudieude: ông thầy đó nói chỉ để nó chỗ nào có tiền thôi ạ, giấy viết bùa màu vàng, chữ màu đỏ.
Phuoc Nguyen: là vì nó kích động mình tìm cách làm ra tiền. Mà làm ra tiền thì có khi nó làm cho mình hết phước báu nếu mình làm sai nhiều quá, còn không thì cũng không sao.
Phuoc Nguyen: thông thường thì do mình niệm Phật đúng cách thì họ cũng theo tiếng niệm Phật mà thăng hết trơn rồi cũng nên
tudieude: còn một loại bùa dùng để đi vay tiền thì con đốt rồi. Do hoàn cảnh nên con mới xin ông thầy cho
Phuoc Nguyen: sao mà chơi gì nhiều đồ ghê quá vậy? Nó lấy phước báu của chính mình xài nên khi phước báu mà nó hết là phá sản luôn đó
tudieude: Khi ấy con chưa biết thầy và Hoasentrenda nên chưa có tu ạ
Phuoc Nguyen: ừ cũng đở! Chớ nếu mà mình lạm dụng thì khi phước báu mà hết thì mình nghèo tới vài kiếp lận đó
tudieude: vì con không biết thầy ạ
Phuoc Nguyen: thì ai cũng không biết cả, kể cả ông thấy cho bùa
tudieude: chứ bây giờ thì con đã hiểu nhiều về đời và đạo rồi, đồng tiền không làm cho con bận tâm.  Con chỉ mong được như thầy thôi ạ
Phuoc Nguyen: ý cũng nên làm việc để có xu mà sống chớ
tudieude: nhiều lúc buôn bán xong mà con cũng không thèm đếm tiền
Phuoc Nguyen: ý không có được! Khi làm là làm, khi tu thì tu.
tudieude : dạ
Phuoc Nguyen: đừng nên lẫn lộn. Khi tu nó mạnh thì làm sẽ bớt lại mà vẫn sống an toàn. Cái này nó tự động, y như chuyện nghiên cúu nhau vậy đó. Chớ đừng có bỏ mà ác nghiệp nó chen vào và nó lại quấy rối đời sống


tudieude: Mặc dù phải bươn chải để kiếm sống nhưng con thấy "không rộn ràng" giữa những "người rộn ràng"
Phuoc Nguyen: ừ vậy cũng được. Nhưng không được buôn luôn là chết đói à!
tudieude: dạ
Phuoc Nguyen: mình nên suy nghĩ cho kỹ cái chuyện này. Vì chết thì không đáng lo lắm đâu, nhưng sống cho nó vừa phải để vợ con không có oán.

tudieude: nhìu lúc con sợ rằng hết đời này sẽ tu không xong vì thời gian rãnh ít quá
Phuoc Nguyen: chắc chắn là tu không xong, nhưng nhờ Nhí nên mình cũng lên trển Grin
tudieude: nhưng con lại không thích ỷ lại
Phuoc Nguyen: hehehe
tudieude: con luôn tìm mọi cách để có nhìu thời gian trong việc tu tập
Phuoc Nguyen: đừng có ỳ một đống đó thì quê cơ quá! Nhưng tu theo sức của mình thì cũng ngon lành mà! Có ai mà hối đâu? Vì ai cũng biết là khó làm lắm.
tudieude: Thầy cho con hỏi về lời nguyện... Khi con phát nguyện mà không thực hiện được thì có bị đọa không ạ?
Phuoc Nguyen: không bao giờ, là vì khi mình phát nguyện mà làm không được thì lần sau (kiếp sau) mình lại làm tiếp.
tudieude: Con đã "nguyện thầy tựu như thầy" mà cứ lo buôn bán hoài thì biết bao giờ cho được đây
Phuoc Nguyen: heheh không có đọa, nhưng thế nào cũng được hehehe
tudieude: Có người nói con không cố gắng là bị đọa nên con mới hỏi thầy đó. Mà cho dù có thế nào thì con cũng cố gắng chơi tới bến, chẳng tiếc gì cả, kể cả luôn cái xác phàm này.
Phuoc Nguyen: tư từ thôi!  Đừng có làm quá, nó lung tung lên thì càng khó làm. Con nên theo cái vận tốc của mình chớ đừng có thi đua với ai hết
tudieude: dạ, con sẽ khéo biết mình, biết thời ạ

Phuoc Nguyen: đúng vậy, chuyện nó là chạy đường trường, chớ không phải là nước rút. Làm sai kế hoạch là hết pin đó
tudieude: dạ. Thầy cho con hỏi về vấn đề "nghiên cứu"...
Phuoc Nguyen: hehehe
tudieude: Những người đang tu tập thì mỗi tháng nên "Ngâm cứu" mấy lần là ok ạ? và không ảnh hưởng đến Tinh, Khí Thần.
Phuoc Nguyen: tùy bên kia chớ!
tudieude: nhưng bên kia ham quá thì mình chịu sao nỗi mà tu ạ
Phuoc Nguyen: không, chánh dâm mà! Hào quang càng chắc, mắt càng sáng
Phuoc Nguyen: thì sẽ có lúc nó giảm, là vì minh cứ tiến tu thì khi mà ngủ thì hai linh hồn nó hiểu nhau
tudieude: gặp bà vợ nào như Võ Tắc Thiên chắc gù lưng quá
Phuoc Nguyen: từ đó nó tự điều chỉnh. Võ Tắc Thiên thì có chồng cùng cở chớ lo gì

tudieude: Con thấy ham chuyện đó quá thì sẽ mỏi lưng và đầu gối, như thế thì ngồi thiền sẽ không vững
Phuoc Nguyen: nằm thiền cho nó khỏe, mà bả thấy mình tu thì bả cũng thay đổi à!
tudieude: khi nằm với bà xã thì khó thiền lắm
Phuoc Nguyen: ừ thì cũng vừa vui, vừa thiền! cũng đâu có sao? Mình thiền ôm thì cũng đâu có sao? Vì chánh dâm mà!

tudieude: cái khó là dễ mất tập trung
Phuoc Nguyen: hồi cũng quen hà!
tudieude: Nhờ thầy mà con ngộ ra rất nhiều, sửa đổi được rất nhiều
Phuoc Nguyen: hehehe dân chơi mà hehehe

tudieude: con đã kiểm soát được tư tưởng xấu, không uống rượu dù chỉ một giọt
Phuoc Nguyen: ai cũng như vậy cả, nhưng rồi anh em cũng hết cái này. Ôi! hay lắm! quý lắm đó nghe!

tudieude: bia cũng không luôn đó
Phuoc Nguyen: hay hớ! Bả vui không?
tudieude: dạ, má con vui nhất, vợ vui nhì. Khi ăn chay trường thì mới dứt căn được.
Phuoc Nguyen: ừ đúng đó
Phuoc Nguyen: ăn chay có khi nó làm cho những ký sinh ghiền nó bu vào hào quang nó chết hết trơn
tudieude: Vợ chưa cưới nha
Phuoc Nguyen: biết biết  Grin
tudieude: he he, thầy dễ xương quá à
Phuoc Nguyen: hehehe

tudieude: Nếu dùng từ cảm ơn thì không thể nào nói hết được với thầy, chỉ có cách là tu được như thầy mới đúng là biết ơn. Con nghĩ vậy mà ít dùng từ cảm ơn với thầy trên diễn đàn khi hỏi pháp. Chỉ nói sự thật thui nha, không có nịnh đâu à

Phuoc Nguyen: hehehe. Hồi xưa, khi còn ở Đà Lạt, thây bí cái đàn pháp Chuẩn Đề. Thầy cùng nghĩ là chỉ còn cách là tìm cho ra thì mới là trả ơn được các Ngài mà thôi!  Khi làm ra thì coi như là không biết cám ơn ra làm sao nữa! Chỉ hiểu mang máng là thế nào mấy Ngài cũng hiểu hơi đâu mà làm cái trò rườm rà này! Nghĩ ra tới đó thì ... thôi. Không tìm cách cám ơn gì nữa cả, vì toàn là dân xịn không mà!
tudieude : Dạ, cũng như công lao cha mẹ nuôi con vậy. Thầy à, khi ngủ bị mộng xuất tinh có phải là do quỷ ăn tinh gây ra không?
Phuoc Nguyen: không, do đầy quá, quỷ nó bận đồ đen và già hom hem chớ không phải là con gái trẻ đâu
tudieude: quỷ La Sát chuyên ăn tinh phải không thầy?
Phuoc Nguyen: chưa tới La Sát đâu!  Hiếm gặp lắm
tudieude: con nghe huynh Hạ Vũ Tử nói con có hộ pháp là La Sát đúng không ạ?
Phuoc Nguyen: chỉ có người ưa và thèm ăn thịt sống thì mới gặp loại này khi tu mà thôi
Phuoc Nguyen:  có khi là đúng, nhưng nó thay đổi hoài thôi
tudieude: sao là có khi ạ?
Phuoc Nguyen: tùy theo trình độ tu hành của mình
tudieude: trình độ hiện tại của con đó
Phuoc Nguyen: vì khi mình tu tới đây thì có La Sát, còn tu tới nữa thì chư Bộ Đa ...
tudieude: khi con hỏi thì huynh HVT nói như vậy
Phuoc Nguyen: nhưng có khi nó lại thay đỗi
tudieude: huynh ấy nói là La Sát mạnh lắm, họ theo làm bảo vệ không lương cho con
Phuoc Nguyen: ừ,  thông thường là vậy. Nó thích mình thì nó theo
tudieude: họ có lén lấy tinh khí của mình như Tha Hóa Tự Tại không thầy?
Phuoc Nguyen: ồ không, nó chỉ lấy ở những người thèm ăn sống
tudieude: Ai là Phật Tử cũng có hộ pháp theo hay sao thầy?  Hay là người tu theo cách của thầy dạy mới có?
Phuoc Nguyen: ai cùng có nếu tu hành đúng cách
tudieude: Khi mình hộ thân thì họ khoái phải không thầy
Phuoc Nguyen:
tudieude: thầy đừng có nó tật xấu của con cho mọi người biết nha, xâu hổ lắm đó
Phuoc Nguyen: không có chuyện đó
tudieude: con chỉ có nói cho thầy và vợ con thui à
Phuoc Nguyen: không có chuyện đó đâu
tudieude: dợ con nói: anh hư quá
Phuoc Nguyen: nó bình thường mà! Thằng đực nào cũng vậy!
tudieude: nhưng con đã chiến thắng cái ham muốn xấu đó,  con dzui vì đã làm đc.
Phuoc Nguyen: ừ, ai mà chơi nghiêm chỉnh thì rồi cũng như nhau cả. Khó làm lắm đó nghe!
tudieude: con thấy niệm Phật quán chấm đỏ khó hơn
Phuoc Nguyen: cái gì cũng khó làm lắm!
tudieude: dạ, con sẽ làm được mọi thứ. Vì con có thầy luôn ở bên, là lá la
Phuoc Nguyen: hehehe
tudieude: thầy ơi, vấn đề ăn trước ngọ có cần thiết trong tu tập không ạ?


Phuoc Nguyen: ăn ngay ngọ chớ! Thầy có thử ăn trong một năm, một ngày một bữa ngay vào giờ Ngọ. Thấy nó cũng thanh tịnh chút đỉnh. Nhưng nói là cần thiết thì lại là không. Tại sao lại ăn ngay Ngọ là vì lúc đó Khí Lực chạy vào Kinh Tâm và Kinh Tiểu Trường: Thân Thể sẳng sàng hấp thụ thức ăn. Chỉ áp dụng cho dân tu chuyên nghiệp và tới Tứ Thiền Hữu Sắc. Còn ba rọi như bọn mình thì cứ ăn ngày ba buổi vì còn phải chạy gạo ...
tudieude: dạ, con hiểu rồi
tudieude: Con tu Tịnh Độ mà dùng câu chú hồi hướng của Mật Tông trong bài hồi hướng có đúng không ạ?
Phuoc Nguyen: được mà! Nó là bài từ A Tỳ lên đó. Chỉ sửa lại cho hợp với pháp môn mình là êm
tudieude: Mình hồi hướng cho cõi thấp thì đọc xù xì, cõi cao là trong tâm đúng không thầy?
Phuoc Nguyen: đúng 100%
tudieude: Hồi hướng cho ba mẹ khi ba mẹ đang ngủ thì trong tâm hay xù xì ạ?
Phuoc Nguyen: trong tâm! Hỏi rất là hay. Là vì các ngài tự động ăn theo mình, và mình tới đâu thì các Ngài tới đó! Nên hồi hướng cho cõi trên.
tudieude: các ngài ăn theo mình là ba mẹ phải không ạ?
Phuoc Nguyen: đúng 100%

tudieude : Vậy là không cần hồi hướng cho ba mẹ, chỉ cần hồi hướng về cõi Phật thì ba mẹ mình cũng nhận đc sự hồi hướng phải không ạ?
Phuoc Nguyen: không được. Khi hồi hướng cho Chư Phật, là mình nộp bài tu hành cho các Ngài chấm và các Ngài sẽ ngầm hướng dẫn mình tu hành. Như vậy là nó khác với khi hồi hướng trực tiếp về Cha hay Mẹ là mình thân tặng công đức của mình cho các Ngài.
tudieude: dạ, con hiểu rồi. Xin cám ơn thầy lắm lắm!  Con về nhà ăn cơm đây, 12h trưa rùi.
Phuoc Nguyen: chào con
tudieude: à thầy đói bụng chưa? nghỉ ngơi ăn cơm nha
Phuoc Nguyen: hehehe bên này: 10 giờ đêm hehehe
tudieude: bibi thầy, "xương" thầy cái nè Kiss
Phuoc Nguyen: hehehe



« Sửa lần cuối: 19-07-2011, 09:42 PM gửi bởi tudieude »
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #1 vào lúc: 19-07-2011, 08:05 AM

tudieude: Thầy ơi, sao con khó diệt cái sân quá,  hu hu :'( :'( :'(
Phuoc Nguyen: ừ làm được là thành Phật rồi
tudieude: ăn ngày một bữa có bớt không thầy? Con định như vậy đó
Phuoc Nguyen: không, mình nhịn vậy thôi
tudieude: trước đây thầy ăn 1 ngày có 1 bữa là sao ạ?
Phuoc Nguyen: là để coi nó hay và dỡ ở chỗ nào!
tudieude: con cũng định ăn như vậy, nhưng rồi lại sợ không đủ sức để làm việc... sợ ba mẹ la rầy
Phuoc Nguyen: đừng có dại mà làm!
tudieude: ăn ớt có làm cho mình thêm nóng tính không vậy thầy?
Phuoc Nguyen: không có đâu mà! ăn ba tấn cũng không sao Grin
tudieude: vì con thấy trong người nó nóng nóng
Phuoc Nguyen: nó là thói quen lây kiếp rồi, nên chỉ cần suy nghĩ về sư nguy hiểm của nó trước cái đã, sau khi cái suy nghĩ này nó mạnh lên rồi thì mới tới giai đoạn này "cai giận".
tudieude: mấy hôm nay sao trong người con cứ nổi tham dục ...ngủ cứ hay thấy con gái
Phuoc Nguyen: bình thường! Thấy con trai thì mới là ghê
tudieude: có hôm lại thấy một cô gái không mặc gì ráo, con tệ quá thầy ơi...Vào buổi công fu lại ít tập trung được, hôm nay đọc bài của huynh hoahongdalat thấy mừng quá xá.  Nghĩ lại mình thấy tệ hơn vợ thằng đậu
Phuoc Nguyen: y da! mới tu mà, HHDL là hoà thượng hồi xưa đó
tudieude: a, hèn chi huynh ấy tu hay quá, còn con hồi xưa chắc là ăn trộm rồi nên cứ hay giật mình, và hồi hộp khi nghĩ về vấn đề nào sắp xảy ra
Phuoc Nguyen: ừ.
tudieude: Thầy à, có phải những hành giả tập theo pháp môn của thầy đều là bà con, bạn bè trong nhiều kiếp trước không?
Phuoc Nguyen: đúng 100%
tudieude: vậy con với thầy là bà con hay bạn bè đây
Phuoc Nguyen: hàng xóm
tudieude: sao thầy trả lời nhanh vậy? thầy đã xem tiền kiếp của con rồi à? con hỏi ngơ ngơ làm mất thời giờ của thầy rùi.
Phuoc Nguyen: hehehe

tudieude: Niệm Phật có phước báu không thầy? Vì sao lại như vậy?
Phuoc Nguyen: đi du học thì ngon lành lắm đó chớ
tudieude: hơ hơ, chắc thầy đang bận lắm đây, đi du học là sao? con chưa hiểu nè
Phuoc Nguyen: đi qua bên đó mà !
tudieude: Thầy cho con hỏi thêm câu này nữa nha , đeo hộ fù shaphire và được nhí xù xì vào có làm cho mình bớt nóng giận không?
Phuoc Nguyen: không! Nó làm cho mình bớt bệnh, nhưng mình cần cái cố gắng cá nhân nữa thì tâm linh nó mới khá
---------o0o----------
tudieude: Thầy à, vì sao có nhìu khi con ngồi thiền (niệm phật quán chấm đỏ) thì có cảm giác như con gì đó đang bò trên đỉnh đầu, khi con hộ thân xong thì không có cảm giác đó nữa
Phuoc Nguyen: xoa những chỗ đó trước. Thì nó cũng hết. Tịnh Độ mà hộ thân làm chi cho nó nặng nề thêm!
tudieude: dạ, vì con sợ sợ ai đó rờ đầu nên mới hộ thân đó ạ
Phuoc Nguyen: Cận Định đó mà!
tudieude: dạ, có những lúc con tập trung cao độ thì cái mặt con nó tê rần
Phuoc Nguyen: Cận Định đó
tudieude: và cái nhìn thì cố định hơn, tuy chưa ra chấm đỏ. Nhưng con có cảm giác là nó sẽ xuất hiện
Phuoc Nguyen:
tudieude: tuy là vậy nhưng cũng tỉnh bơ à, có lúc thì cái đầu gối nó mỏi lắm ạ. Có khi thì cái đầu gối và cái cùi chõ nói mỏi rất khó chịu.
tudieude: Những khi con ngồi kiết già thì cái chân bên phải thường hay bị tê và mất cảm giác, ngồi xong đứng lên là đi cà nhắc
Phuoc Nguyen: ai mượn ngồi làm chi? không thèm xả thiền cho đúng mà đứng lên sinh hoạt bình thường thì sau vài năm nó nhức đầu cho mà biết đá, biết vàng luôn đó.
tudieude: dạ con có xả thiền chứ ạ, nhưng nó vẫn cứ tê cái chân bên phải
Phuoc Nguyen: xả cho hết tê thì mới đứng lên.
tudieude: dạ. Thầy à, nằm mơ thấy con rùa trắng to thì có điềm gì không ạ?
Phuoc Nguyen: tùy có tập hay không.
tudieude: con thấy đó ạ, nó đang bò từ dưới nước lên bờ. Nhưng con không nhớ trước đó có tập không nữa
Phuoc Nguyen: bớt tham dục hả?
tudieude: là sao ạ? Con cũng muốn bớt tham dục nhưng khó lắm ạ. Nhất là mỗi khi gần em xã.
Phuoc Nguyen: hể có tập thì là vậy. còn không tập thì rùa bò có 12 cẳng. Hể có tập thì là vậy. còn không tập thì rùa bò có 8 cẳng chớ! quên! Grin
tudieude: nhưng con rùa có 4 cẳng thui mà. À chắc nó cõng con kia Smiley
Phuoc Nguyen: con rùa và con bò thì 8 cẳng Grin Grin Grin
tudieude: he he, thua thầy lun
Phuoc Nguyen: do vậy mà tượng Phật nó không được hiểu lung tung. Ví như cái bàn tay bắt ấn (tay trái), thì có hai cách nhìn: Trỏ đụng cái và cái đụng út
tudieude: ấn Kim Cang là trỏ đụng cái ạ
Phuoc Nguyen: như vậy là Phật nói hai ý, không rõ ràng, nhưng vì nó vẽ cái bàn tay, khi nhìn ra thì có thể thấy nó ra như vậy nữa
tudieude: à, con biết rùi, ý thầy nói cải hình Phật Thích Ca con post lên phải không ạ? Nhìn giống như bàn tay bị tật Grin
Phuoc Nguyen: bàn về bàn tay phải. Nếu mà hoạ sĩ vẽ thêm vài người tu sĩ khác ở tiền cảnh thì bàn tay này lại đúng, là vì Đức Phật đang nói pháp thì bàn tay nó có thể múa. Còn đây lại là một mình! Nên nó lại sai.
tudieude: con hiểu rùi. Thầy à, hồi tối con nằm mơ thấy người ta chết vì súng đạn, ghê lắm.
Phuoc Nguyen: ừ, thấy hoài đó chớ!
tudieude: nhưng con ăn chay mà, trước đây thì con ăn thịt con thấy hoài rứa. Từ hồi ăn chay đến giờ mới thấy lại đây
Phuoc Nguyen: ừ.
tudieude: ghê nhất là một người bị nổ mìn, cái đầu bị văng ra, khuôn mặt bị biến dạng nhưng mà vẫn còn thở thoi thóp, cái đầu nó bò đi từ từ. Con ngủ ở phòng trọ em xã đó thầy, trước đây con có kể là thấy một bà lão chết queo ôm con cũng ở trong fòng trọ em xã
Phuoc Nguyen: ừ nó lạ nhà đó
----------o0o-----------
tudieude: Thầy ơi, trăng đêm nay to và rõ lắm ạ
Phuoc Nguyen: ừ 10 000 năm mới có 1 lần như vậy đó
tudieude: ghê vậy hả thầy, nó có lợi gì với người tu không ạ?
Phuoc Nguyen: không biết
tudieude: Thầy ơi, đôi lúc con không hiểu vì sao và vì sao...
Phuoc Nguyen: Thầy cũng vậy hehehe huề Grin
tudieude: trước đây con không thích tu xí nào, nhưng giờ thì càng tu càng thấy nhìu cái hay lắm
Phuoc Nguyen:
tudieude: mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn(mặn) là con rất khó chịu, khi chưa tu thì con rất ghét ăn chay. sao kỳ quá ạ. Thầy cho con hỏi, vì sao con dễ rơi nước mắt ạ?
Phuoc Nguyen: là vì chưa được trui luyện nhiều.
tudieude: trui luyện về khía cạnh nào ạ?
Phuoc Nguyen: gặp nhiều chuyện ghê gớm quá sức tưởng tượng thì nó ... khô nước mắt
tudieude: sao thầy giỏi thiệt, vừa chat vừa viết bài cho 4rum. Cám ơn thầy đã giải thích giấc mơ của con
Phuoc Nguyen: ừ 11 đầu, 1000 tay và 1000 mắt mà Hehehehe
tudieude: hằng ngày con vẫn hay đọc bài thơ Nhất Dạ Hiền Giả để tự nhắc nhở mình đó ạ
Phuoc Nguyen: hehehe
tudieude: "Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng... Thầy có thuộc bài nay không?
Phuoc Nguyen: ừ Tâm giải thoát đó!
tudieude: con thích bài này lắm nên hay đọc, nhưng con không hiểu Nhất Dạ Hiền là ông nào?
Phuoc Nguyen: cứ cho là ... mình đi là xong chuyện
tudieude: vì sao Phật nói" xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng, à cứ hiểu "Nhất Dạ Hiền" là tui nè là ok. Con là Nhất Dạ Hiền vì con hay đọc bài đó và con làm theo những lời dạy trong đó
Phuoc Nguyen:
tudieude: thầy ơi, con out đây ạ
Phuoc Nguyen: chào con
=============================================

Mỗi khi con đọc lại những lời thoại trên thì con có cảm giác là Thầy đang kề cận bên con. Con không biết dùng từ ngữ nào để diển tả những gì Thầy đã dành cho con. Thầy đã chuyển hóa một đứa không ra gì như con thành một Con Người đúng nghĩa.
« Sửa lần cuối: 19-07-2011, 07:08 PM gửi bởi tudieude »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 19-07-2011, 07:28 PM

Đọc vào thấy Thầy "dễ xương" quá
Mà Tudieude cũng thật "dễ xương"
Tudieude chat với thầy, thấy Thầy kề cận bên Tudieude
Mà TLT đọc ké bài Tudieude vẫn  cảm giác Thầy kế bên mình nửa đó

Cám ơn Tudieude nha

Kính

Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #3 vào lúc: 19-07-2011, 09:13 PM

Đọc vào thấy Thầy "dễ xương" quá
Mà Tudieude cũng thật "dễ xương"
Tudieude chat với thầy, thấy Thầy kề cận bên Tudieude
Mà TLT đọc ké bài Tudieude vẫn  cảm giác Thầy kế bên mình nửa đó

Cám ơn Tudieude nha
Kính
Cám ơn chị TLT Cheesy
Phải hơn một năm sau thì tudieude mới dám post những đoạn chat này lên diễn đàn. Lý do là mặc cảm với những thói hư tật xấu của mình đó chị Cheesy. Nói hông phải khoe nha, nếu đem những cái xấu xa (Sân hận, hổn láo, bất hiếu, ganh đua, dâm dục, cờ bạc, rượu chè, hút hít, đâm chém...) ra so sánh thì em đứng TOP trong này đó Grin Grin Grin Nếu như không gặp Thầy thì tudieude chẳng biết sẽ đi về đâu? Má của tudieude rất vui mừng mỗi khi tudieude kể cho Má  nghe về sự thay đổi lạ kỳ đang diễn ra với tudieude. Má cười rất tươi, tudieude bắt gặp vài lần Má vừa cười vừa cầm vạt áo lau vội những giọt nước mắt rưng rưng...
Cũng từ dạo ấy, Má đã không còn thấp thỏm lo lắng mỗi khi thằng con "trời đánh" của Má ra khỏi nhà.

Nhân đây tudieude cũng xin các ace tha thứ nếu từ trước đến giờ tudieude có ý gì mạo phạm. Thử nghĩ, một người như vậy mà không đụng chạm đến ai thì kể cũng lạ...
Phải hông nè Cheesy Cheesy Cheesy
Xin hãy XẢ  cho nó, vì nó đang cố SỬA

Chữ "Xả" trong Từ - Bi - Hỷ - Xả, chứ không phải Xả là "xả súng" đâu nghe Grin Grin Grin



Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #4 vào lúc: 19-07-2011, 09:59 PM

không chơi cắt xén bớt nhen  Cheesy
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 20-07-2011, 08:39 AM

không chơi cắt xén bớt nhen  Cheesy
tudieude cắt bỏ theo yêu cầu của admin, vì có những đoạn chat rất là cá nhân và là chuyện người lớn, mà trong diễn đàn thì có rất nhiều thanh thiếu niên, và Nhí đọc.
Cảm ơn tudieude  Grin Grin Grin
Logged
Tiếu Tam Tiếu
Thành viên


Bài viết: 33



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiếu Tam Tiếu
Trả lời #6 vào lúc: 21-07-2011, 04:13 AM

Từ hồi tập đến giờ,nhiều lúc Tiếu Tam Tiếu cũng rất hay tự ti vì tính tham ái,tham dục của mình.Nay nhìn bài của Tứ Diệu Đế,mới biết mình ko phải là kẻ duy nhất.Cảm ơn TDĐ đã chia sẻ. Grin
Logged
quangphuong
Thành viên


Bài viết: 55


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quangphuong
Trả lời #7 vào lúc: 18-11-2012, 08:54 AM

thật tuyệt vời đệ được đọc cuộc nói chuyện giữa huynh tudieude và Thầy. Grin. Con cảm ơn Thầy và sư huynh ạ Grin. Nhân tiện huynh tudieude cho đệ hỏi với. Mình ăn chay có thể ăn trứng không ạ? Đệ cũng ăn được nửa năm rồi nhưng đôi lúc đệ vẫn ăn trứng. Có người bảo vong âm hay nhập vào trứng, ăn nhiều trứng thì bị "ăn đòn" làm đệ hơi gai gai... Shocked
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #8 vào lúc: 18-11-2012, 09:25 PM

Đọc vào thấy Thầy "dễ xương" quá
Mà Tudieude cũng thật "dễ xương"
Tudieude chat với thầy, thấy Thầy kề cận bên Tudieude
Mà TLT đọc ké bài Tudieude vẫn  cảm giác Thầy kế bên mình nửa đó

Cám ơn Tudieude nha

Kính



Chị TLT ơi c...s... cũng có cảm giác này giống chị khi đọc bài này luôn.  Grin

Cám ơn chị TLT Cheesy
Phải hơn một năm sau thì tudieude mới dám post những đoạn chat này lên diễn đàn. Lý do là mặc cảm với những thói hư tật xấu của mình đó chị Cheesy. Nói hông phải khoe nha, nếu đem những cái xấu xa (Sân hận, hổn láo, bất hiếu, ganh đua, dâm dục, cờ bạc, rượu chè, hút hít, đâm chém...) ra so sánh thì em đứng TOP trong này đó Grin Grin Grin Nếu như không gặp Thầy thì tudieude chẳng biết sẽ đi về đâu? Má của tudieude rất vui mừng mỗi khi tudieude kể cho Má  nghe về sự thay đổi lạ kỳ đang diễn ra với tudieude. Má cười rất tươi, tudieude bắt gặp vài lần Má vừa cười vừa cầm vạt áo lau vội những giọt nước mắt rưng rưng...
Cũng từ dạo ấy, Má đã không còn thấp thỏm lo lắng mỗi khi thằng con "trời đánh" của Má ra khỏi nhà.

Nhân đây tudieude cũng xin các ace tha thứ nếu từ trước đến giờ tudieude có ý gì mạo phạm. Thử nghĩ, một người như vậy mà không đụng chạm đến ai thì kể cũng lạ...
Phải hông nè Cheesy Cheesy Cheesy
Xin hãy XẢ  cho nó, vì nó đang cố SỬA

Chữ "Xả" trong Từ - Bi - Hỷ - Xả, chứ không phải Xả là "xả súng" đâu nghe Grin Grin Grin




Mừng với Tudieude và vui cùng Má. Mong Má lúc nào cũng vui luôn nha Tudieude  Grin Grin Grin

Cảm ơn Tudieude.
Logged
relax_1412
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: relax_1412
Trả lời #9 vào lúc: 18-11-2012, 10:16 PM

Thói xấu của đệ cũng y chang huynh tudieude.đoạn chat này làm sáng tỏ cho đệ nhiều thắc mắc.
nhân tiện cho đệ hỏi : yahoo của thầy là gì ?đệ có vài chuyện muốn trao đổi trực tiếp  với thầy.
cảm ơn huynh tudieude.
Logged
PhucTrung
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: PhucTrung
Trả lời #10 vào lúc: 19-11-2012, 03:24 AM

Ka ka. Cảm ơn bài viết chia sẻ của huynh.
Giờ đệ mới biết mình cũng có hộ pháp.
chết dở, từ nay phải làm ăn cẩn thận ko có các ngài "dỗi" thì chết. ke ke
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #11 vào lúc: 19-11-2012, 05:19 AM

thật tuyệt vời đệ được đọc cuộc nói chuyện giữa huynh tudieude và Thầy. Grin. Con cảm ơn Thầy và sư huynh ạ Grin. Nhân tiện huynh tudieude cho đệ hỏi với. Mình ăn chay có thể ăn trứng không ạ? Đệ cũng ăn được nửa năm rồi nhưng đôi lúc đệ vẫn ăn trứng. Có người bảo vong âm hay nhập vào trứng, ăn nhiều trứng thì bị "ăn đòn" làm đệ hơi gai gai... Shocked
Câu trả lời mà huynh Quangphuong hỏi huynh Tudieude đây ( câu này lại do chính huynh Tudieude hỏi Thầy)  Grin :
 
Thầy ơi cho con hỏi, ăn chay có được ăn trứng gà công nghiệp (không có trống) không ạ? Cheesy
Khi đi tắm thì chừng này chúng hữu tình bị cho đi tàu suốt đây:
http://bugsinmybed.com/images/bird_mites_size_comparison.jpg
Chuyện ăn chay nên biết chỉ là tương đối và là chuyện dị ứng với thức ăn của từng cá nhân mà thôi.
Nó chỉ được về phần tâm lý theo kiểu nhục nhãn.
 
Còn người có nghề thì không có bàn về chuyện ăn uống như kiểu của mình.
Họ chỉ ăn để sống. Không có trang hoàng, không có theo kiểu, không có khó khăn đòi hỏi gì cả: Chỉ ăn để mà sống vậy thôi.
Sau đó là dợt.
nguồn : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4291.msg18049#quickreply

Logged
VoVi
Thành viên


Bài viết: 27



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoVi
Trả lời #12 vào lúc: 19-11-2012, 06:48 AM

Hi a Tứ Diệu Đế, em Lực ở Thủ Đức xin còng anh hồi cuối năm ngoái đây Cheesy:D:D. Có gì hay chia sẻ với mọi người nữa nhen anh  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #13 vào lúc: 19-11-2012, 07:24 PM

cám ơn Tudieude chia sẽ 2 bài chat.
Có những câu hỏi mà demen muốn hỏi Thầy tương tư như của bạn.
Mong bạn luôn tinh tấn.
A Di Đà Phật.
Logged
quangphuong
Thành viên


Bài viết: 55


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quangphuong
Trả lời #14 vào lúc: 20-11-2012, 02:15 AM

Thanks huynh nha' TCH Grin
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #15 vào lúc: 20-11-2012, 02:37 AM

Thanks huynh nha' TCH Grin

 dạ, không có gì chuyện nhỏ mà huynh, sau này  với những bài TCH trích dẫn bà con không  cần thiết phải cảm ơn đâu  Smiley Smiley Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.116 seconds với 19 câu truy vấn.