Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Những điều giản dị  (Đọc 1912 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 27-07-2011, 03:39 AM

Một cái chùa dễ thương !

Mỗi ngày sục sạo, moi móc từng ngóc ngách trong khắp cái chùa này, là con lại tìm thấy mỗi chút cái "dễ thương". Có cái nhớ. Có cái quên. Có cái buồn man mác. Có niềm Vui - Vui 36 kiểu cười . Có cái Vui không cần cười cũng Vui. Có cái phai nhạt. Có cái in dấu sâu đậm trong lòng.

Cuộc sống là những biến chuyển không ngừng nghỉ. Tâm theo cảnh mà leo thang. Bất chợt có khoảnh khắc - hay một sát na - tâm mình nó nhớ lại "cái in dấu sâu đậm trong lòng" đó, thế là thoát ! Thoát ngay tức khắc cái trạng thái bừa bộn của tâm và cảnh để xáp vào đề mục, hoặc nghĩ ngay tới chuyện tu. Thật là kỳ diệu !

Cái in - dấu - sâu - đậm - trong - lòng đó, với con, là những cái Tên Chủ Đề giản dị, hoặc lượm lặt trong các bài viết một câu, một từ nào đó.

Có khi nằm Thiền mà không ra đề mục, có khi vướng vấp một chuyện phải suy nghĩ trong cuộc sống, bỗng dưng trong đầu hiện ra câu của Thầy : Xin Đừng Có Chịu Thua. Và cái cảnh anh chàng thiếu tứ chi đó làm con lấy lại tinh thần.

Có khi đang buồn, đi rửa mặt cho tỉnh, nước chảy từ vòi xuống tay rồi qua kẽ tay xuống cống : Vô Thường. Không tập thì Vô Thường nó nuốt một phát thì đừng có kêu là xui nghe chửa? --> lời Thầy.

Có khi giận hờn : Nếu biết mai tui chết tui giận you làm chi ---> ráng lắm thì nó cũng nguôi chút đỉnh.

Có khi vẩn vơ nhìn đồ vật hay tiếc của lại nhớ ra lời Thầy : mua một món đồ là mua luôn cái chuyện hư, bể của nó.

Có khi Thiền xong mà không thấy đề mục, hoặc thấy không như mong đợi, câu của chị Bờm vang trong đầu : Cái Trớn Nhập Định.... 5 phút vàng son đó nha em ! A lê hấp ! Ầu ơ... dzí dzầu con chuối nó tu... Rồi động viên, khen ngợi cái linh hồn.

Có khi vào Thiền, đầu óc thiền chuyện đời, câu của cô BY vang lên : Đóng 5 giác quan, dùng Ý để tu tập ... thế là tàm tạm ... ba hồi đóng ba hồi mở, ào ào các thứ vô đầu...  Thôi để ráng "từ từ rồi khoai nó nhừ" -  câu này của em BM.

Và còn nhiều câu nữa nhưng khi đụng chuyện nó mới xì ra ! Con viết vài dòng con nhớ và hay thực hành tạm vậy.

Một cái chùa thật dễ thương !
Logged
daisy
Thành viên


Bài viết: 51


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: daisy
Trả lời #1 vào lúc: 27-07-2011, 05:16 AM

Chị Chuối viết hay quá! Cám ơn bài viết của chị.
Những lúc xuống tinh thần em cũng chỉ biết dùng những câu của Thầy để tự nhắc nhở, ráng mà tu tập.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.039 seconds với 20 câu truy vấn.