Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm  (Đọc 3029 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
xuantu504
Xuân Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42


Xuân Tử


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuantu504
vào lúc: 03-08-2011, 11:22 AM

Sao tìm hoài không thấy mục nào dành riêng cho các vấn đề CHIA SẺ để anh chị em post kinh nghiệm và chia sẻ những thành công trong tu tập zị cả nhà Huh
« Sửa lần cuối: 04-08-2011, 07:16 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 03-08-2011, 01:04 PM

Kinh nghiệm tu tập của người tu tập Thiền được post trong box Thiền. Topic "Chuối nó tu" của Lachuoi là một ví dụ điển hình (chào Chuối Grin).
Tương tự, kinh nghiệm tu tập và thắc mắc của người tu tập Tịnh Độ được post trong box Tịnh Độ.
Đừng nghĩ người ta đặt một câu hỏi nào đó là vì ngứa tay mà lôi cái bàn phím ra gõ. Họ tập đến đâu thì hỏi đến đó đó. Cho dù mình nhìn vào thấy là câu hỏi chả có gì đáng kể nhưng cái người tập thì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt với nó đó bạn.

Ngoài ra, những lúc có tu sĩ tu giỏi đặc biệt như Brightmoon hay chuyện nhập Thánh của ttv, phuongtim và nhabinh thì Thầy mình lại post lên cho cả nhà coi. Nhất là thành tựu của Nhí nữa, cũng được viết lên.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5702.0
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5167.msg21718#msg21718
https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-dap/nhi-va-subham-1079

Mong bạn chịu khó dành thời gian dạo chơi diễn đàn một thời gian. Trước lạ thì sau quen, nhưng cái gì cũng nên cẩn thận, từ từ. Ăn thì cũng phải nhai chứ đừng có nuốt trọng.

Good luck!
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #2 vào lúc: 03-08-2011, 06:05 PM

 Grin Grin... Cái Cô Tỵ này, cả đời lẫn đạo, nói chuyện càng ngày càng nghe đã cái lỗ tai à nghen !  Grin Grin
Logged
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #3 vào lúc: 03-08-2011, 09:43 PM

Chia sẻ.

Hiện tại mình đang click nick của thầy Tibu, lai rai đọc ngày được ,2-3 trang, chọn lọc mà đọc vì mình không đọc những cái mà còn chưa tới vì sợ tự kỉ Cheesy. Đọc từ trang cuối trở lại :">, trong quá trình đọc thấy một số thắc mắc giống mình đang có, tự thấy câu trả lời luôn Grin Grin Grin

(Xin lỗi mod cứ thấy lỗi đôi khi type nhầm thì không định sửa nhưng cứ thấy ở title thì lại có cái tật này. Cheesy)
Logged
xuantu504
Xuân Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42


Xuân Tử


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuantu504
Trả lời #4 vào lúc: 04-08-2011, 03:46 AM

Ra là thế !!!
củm ơn các Huynh Đệ Tỷ Muội đã giúp nhiệt tình nhe.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #5 vào lúc: 05-08-2011, 03:21 AM

Chào anh Hai!

Người đời thường có câu " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi "
Đây là chuyện đời thường,thiết nghỉ ai cũng có thể trãi nghiệm được,còn trong Đạo pháp thì còn là cái bí mật,vì ít ai có khả năng đạt đến cái toàn triệt.
Cho đệ hỏi cái "phản bổn hườn nguyên "của Anh là cái gì ?Có phải cái mà Thiên Chúa cho là "Thiên Trước" và nhà Phật gọi là "Niết Bàn?" Và  có phải là cái đích tối hậu của Anh trên bước đường tanh hù? Hay chỉ là Bà rá nhập ông địa?(là vì đọc hết các tập tin,không thấy Anh nói đến hoài bão của mình trước chặng "khởi sự tu hành")
Lão tử có câu "Đạo khả Đạo,phi thường Đạo" nhưng ở đây mình là đạo Phật nên chi không gì không thể nói ....
Vậy thì sau khi "phản bổn hườn nguyên" nó có nham nhở như   chuyện đời không Anh? Hay đó là cái an lạc vĩnh hằng ?

Nhờ Anh khai thị !

ruoinhua
« Sửa lần cuối: 05-08-2011, 03:39 AM gửi bởi Ruồinhựa »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 06-08-2011, 09:54 AM

Chào anh Hai!

Người đời thường có câu "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi".
Đây là chuyện đời thường, thiết nghĩ ai cũng có thể trải nghiệm được, còn trong Đạo pháp thì còn là cái bí mật, vì ít ai có khả năng đạt đến cái toàn triệt.
Cho đệ hỏi cái "phản bổn hườn nguyên" của Anh là cái gì? Có phải cái mà Thiên Chúa cho là "Thiên Trước" và nhà Phật gọi là "Niết Bàn?" Và  có phải là cái đích tối hậu của Anh trên bước đường tanh hù? Hay chỉ là Bà rá nhập ông địa? (là vì đọc hết các tập tin, không thấy Anh nói đến hoài bão của mình trước chặng "khởi sự tu hành")
Lão tử có câu "Đạo khả Đạo, phi thường Đạo" nhưng ở đây mình là đạo Phật nên chi không gì không thể nói ....
Vậy thì sau khi "phản bổn hườn nguyên" nó có nham nhở như chuyện đời không Anh? Hay đó là cái an lạc vĩnh hằng?

Nhờ Anh khai thị!

ruoinhua
Nó chỉ là công thức để xóa hết những linh ảnh này nọ để vào cái chân như mà thôi. Chẳng có gì là ầm ĩ Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 06-08-2011, 10:48 PM gửi bởi Ga con »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.057 seconds với 19 câu truy vấn.