"HL: Biết chớ sao không. Đệ chuyên môn đi tìm những mảnh đất có linh khí để tu mà. Thầy Thiền Tâm ở Đại Ninh cũng có biết cái mảnh đất đó: Đệ có tới đó và thấy ngay giữa khoảng đất trống đó có hai con rắn. Đệ lại đem câu chuyện và tường thuật lại cho Thầy và được nghe Thầy nhận xét như sau: Cho dù có nằm hay ngồi trên mảnh đất đắc địa đó mà không lo tu hành thì rắn vẫn hoàn rắn. Như vậy vấn đề là tu chớ không phải là... miếng đất."
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/116-silence-of-the-mind-639 Như đã thấy ở đoạn trích trên, Thầy đã nhấn mạnh yếu tố CON NGƯỜI là hết sức quan trọng. Dù có nằm trên mảnh đất cực kì là "xịn" mà không lo tu thì cũng không nên cơm cháo gì.
Mặt khác, chính Ngài Thích Ca trước khi nhập diệt thì có dặn các đề tử: "Này các đồ đệ, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng cho các con, hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con; không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con; không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giảng huấn nào khác nữa. " (
http://timhieudaophat.com/Loi-phat-day/Loi-phat-day/Nhung-loi-cuoi-cung-cua-duc-Phat.nso ). Và Thầy chỉ khẳng định lại một lần nữa những gì Đức Phật đã chỉ dạy.
Tuy nhiên, với lòng mong muốn mọi hành giả tu tập được dễ dàng hơn, Thầy cũng đã đưa ra : VẠN THẮNG CÔNG, HỘ PHÙ, CHÀY KIM CANG... để hỗ trợ trên bước đường tu tập của mỗi người. Nhưng tất cả sẽ vô dụng nếu như không có sự cố gắng, nổ lực âm thầm của bản thân trên con đường giải thoát.