phiền thầy cho con hỏi tí

mỗi sáng 3h con dậy học bài rồi đi học luôn, nhưng bữa nay lúc 5h15 con mệt quá nên để đồng hồ 5h45 dậy rồi nằm ngủ tiếp. con thấy con đi vào căn phòng màu trắng, bàn ghế cũng màu trắng, trong phòng có ba mẹ và họ hàng của con nữa, ai cũng mặc áo tràng màu lam hết. họ kêu con ngồi xuống bàn ăn đi thì con thấy trên bàn có để dĩa thịt gà, con cầm cái đùi gà còn ba con gắp cho con cái đầu gà( cái này là món khoái khẩu

). nhưng lúc đó con lại ko muốn ăn mà con lại nghĩ mình đang mơ nên con nói " ủa , mình đang mơ mà". vừa nói câu đó xong con liền bị bật ngửa, giống như bị ai giật ngược từ phía sau vậy, khung cảnh tối thui, đầu óc choáng váng. con lại nghĩ thôi mình quay trở vô coi còn j` nữa ko, thì con thấy con trở lại cái phòng đó, con đi ra khỏi phòng thì mới biết cái phòng đó nằm trong trường học, ngoài trời âm u như sắp mưa bão.. con thấy có 2 con nhỏ lại tự xưng là bạn con, rồi con thấy mẹ con mặc áo mưa đến rước con về nhà, nhưng con nhìn kĩ lại thì thấy mẹ con có tới 2 người giống nhau như đúc. con thường ngày thiền quán chưa ra cái đề mục nhưng thấy cái cảnh đó con lại nhớ tới cái ấn hộ thân nên con bắt ấn đại mặc dù con biết con chưa tới lúc cần ^^!. nhưng mà ko hiểu sao con bắt sai hoài, 1 trong hai người đó thấy con sai nên lại sửa nhưng sửa cũng sai, người còn lại thì im re ko nói j` hết. tự nhiên lúc đó con thấy tối thui, rồi con lại muốn cầm điện thoại lên coi lúc mấy h thì con cầm coi thấy 5h20 phút nên con lại muốn mơ tiếp coi sao( con chỉ nhớ là có cầm di động lên thôi chứ con ko nhớ là mình có ngồi dậy 2 ko), con hối chứ mơ j` mơ lẹ đi, sắp tới giờ dậy rồi. khi quay lại hiện trường, thì con tự nhiên nhớ và bắt được cái ấn rồi con tự nói ai ko liên quan gì ở đây thì làm ơn đi giùm, thì thấy 2 người mẹ đó biến mất. con thử nhắm mắt kiếm cái đề mục thì thấy nó hơi giống ngọn lửa , màu tím tím trắng trắng chứ chưa có vàng, mà con có cảm giác cái mí mắt của con trong suốt hay sao, nhắm mà còn thấy đường. 2 con nhỏ tự xưng bạn con nó chở con về, con thấy đi vào ngả 3 đường mà con lại nghĩ là đường Phan Văn Trị, quẹo phải. tụi nó chở con vô cái chùa, sau đó tụi con đi lên lầu nhìn xuống khuôn viên chùa thấy hoa sen màu đỏ với màu trắng nó mọc ở trên cành cây. giữa khuôn viên có cái tượng đài QTA, 1 trong 2 nhỏ kia biến đâu mất, con thấy có ánh sáng trắng đi vô cái tượng đài, 1 hồi thấy có ông thầy chùa ra đó đứng huýt sáo, sau đó con đi ra, con nhìn lên vách tường thấy có ghi chữ" public chùa Linh Ẩn". sau đó con nghe chuông đồng hồ reo, con tỉnh dậy thấy xây xẩm mặt mày nguyên buổi sáng luôn
mơ dài quá nên viết ra hơi ngại, diễn ra đúng nửa tiếng đồng hồ^^!
thầy giải đáp giúp con nha thầy