Con chào mừng thầy đã quay trở lại dd.

Nhân đọc các bài Thầy trả lời cho Chuối thấy hay quá, con cũng xin bon chen gửi 1 bài ạ ;
Giấc mơ thứ nhất (cách đây 1 tuần)ở đoạn giữa giấc mơ, con thấy con qua nhà 1 chị (không quen, hình như con đến để mua đồ), theo nhận biết của con thì đứa con trai của chị này bị bệnh, nhưng bà mẹ nói nó bị ma nhập và nhờ con cứu giùm. Con mới nói, con ko cứu được đâu, nhưng thằng nhỏ đó nó đuổi con và có ý làm cho con sợ, nên con cũng gắng
nhìn vào gáy nó mà niệm phật quán chấm đỏ.
Do con làm cách này mà con biến thành ma đó
Một lúc sau thì con thấy bị cuốn sang một cảnh tranh tối tranh sáng, như kiểu âm phủ ý, con và thằng nhỏ đó đi với 1 đám (toàn là ma thui), với 2 ông Ác thần. Nó có đưa cho con 1 cái gương (kiểu cái ipod soi được), nói rằng con là ma chứ ko phải người. Con điếng người nhìn vào thì thấy hình cái mặt con buồn dại như con ma, con lắc đầu trấn tĩnh và cười rất tươi, cái mặt con trong gương lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi tắn hàng ngày, con mới nói, "ê thấy chưa, tao là người chứ ko phải là ma nhé". Con nghe mấy con ma nói với nhau là: "chả nhẽ nó là người thật hay là sao?". Con tiếp tục nhìn vào gương và nhắm mắt niệm phật quán chấm đỏ, mở mắt ra thì cái hình trong gương biến thành mấy cô tiên (dạng dục giới), tiếp tục niệm thì biến thành mấy cô tiên (dạng chư thiên) đang cười nói rất vui vẻ.
Mấy con ma sợ và biến mất.
Đương nhiên là một khi mình "
an trú chành niệm đằng trước mặt được rồi" thì làm sao mà lại là Ma hay là Quỷ được nữa!
Cái mà con gọi là (dạng Chư Thiên) thì thầy lại hiểu:
Đây là một dạng người tóc dài, mặc áo choàng có tóc dài ngang vai, với nét đẹp diệu hiền và
không thể nào biết được đây là con trai hay là con gái. Sau đó con biết rằng phải đi ngay ko sẽ hết giờ thoát ra khỏi cảnh này. Lúc đó con nắm tay 1 người đàn ông bên cạnh (người này cũng là nạn nhân của mấy con ma), con nói anh ta rằng hãy theo tôi niệm phật quán chấm đỏ, và đi lên thế giới loài người thôi. Anh ta lắc đầu nói: "vô ích thôi".
Con kéo tay anh ta chạy lên đỉnh dốc để thoát lên trên, thì đúng lúc hết giờ, một tử thần hiện ra (kiểu ko phải hình người mà như khói ám khí) bay vù đến trước mặt con, há cái miệng to đầy hôi thối ra định nuốt con, nói là: "hết giờ rồi, mày làm sao mà thoát được"
Con lúc này nhắm tịt mắt, trong sát na nghĩ rằng mình sẽ chết ngay thôi, nhưng con vẫn bình tĩnh niệm phật quán chấm đỏ thật to. Sau vài câu niệm con nghe tiếng bóng ma tử thần thét lên , và bị cuốn ra xa. Con vẫn ko dám mở mắt, tiếp tục niệm, rồi con thấy được cuốn lên trên đường, trở về thế giới loài người, chỉ có mình con. Thế là con đã thoát,
Hay lắm

Nhưng chưa đi được xa đâu vì...
lúc ấy tầm 4h sáng, người con trong một tình trạng mệt mỏi rã rời, ko còn cảm giác sợ, hãi, vui, buồn gì nữa. Con tiếp tục con đường trở về nhà. Đi một đoạn thấy một lũ trẻ đường phố đang nhảy hip hop xông ra chặn giữa đường, sau lưng là một cái xe tải đang lao đến. Con thoáng tính toán sự việc, một là khi xe tải lao đến thì con sẽ chạy thoát, hai là con không chạy và mặc chúng muốn làm gì thì làm. Vì bây giờ con ko có gì hết, vừa thoát khỏi tử thần, mệt mỏi, ko có tiền, ko điện thoại, ko hành lý, tóm lại là chả có gì để mất nữa. Đột nhiên lũ trẻ lùi sang bên đường, nhìn con dò hỏi rồi nói, "đi đâu mà ra đường lúc 4h sáng thế này? có đói ko?" 1 thằng nhỏ cầm đầu lấy cho con 1 quả trứng chim cút và 1 quả trứng gà, bảo con "ăn đi", mấy đứa nhỏ khác nói rằng: "thôi về đi, lần sau đừng ra đường giờ này, tụi này đi bụi thì mới hay tụ tập ở đây"
Con cảm ơn chúng và tiếp tục lên đường, phía trước trời bắt đầu sáng và có một số người...
Hết
Đồ ăn của Cô Hồn là trứng (vì đây là con đường đi đầu thai).
Bây giờ thì con hiểu giá trị của vấn đề
"An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt" rồi

Nó có khả năng nâng cấp trình độ tâm linh lên rất là cao! Và nhất là kèm theo cái "
thói quen thương người" (như chi tiết rủ quến bà con tu theo mình để mong thoát khỏi cảnh giới ma này).
Giấc mơ thứ 2 (đêm qua)
Con thấy thằng bé 2 tuổi con của anh trai bị ngã xuống giếng sâu. Anh chị ngồi trong nhà ko hề biết gì. Con lao ra cứu cháu, khùa khoạng trong giếng nước đen ngòm lạnh ngắt, sợ hãi. Thằng bé nắm lấy tay con, con kéo nó lên, quay nó vài vòng cho nước trong bụng ọc ra hết. sau đó ôm nó vào người cho ấm, người nó mềm oặt, mặt trắng nhợt, con tưởng nó chết, sợ quá con ôm nó, niệm phật, cầu mong nó sẽ sống lại, sau đó thì nó sống lại thật, mắt nó ươn ướt nhìn con thấy thương lắm. Sau đó thì con ko nhớ rõ nữa. đại loại thì thằng nhỏ ở nhà nó hay bám lấy con lắm.
Giấc mơ này ngắn ngủn nhưng đêm qua con có tập nên con nhờ thầy giải đáp cho con với ạ.
Tuyệt vời! Đây là một "clip video" (đoạn video) nói về lý do tại sao thằng nhỏ nó bám lấy con

Trình độ thấy bà ra nhập ông Địa này là ở Tứ Thiền Hữu Sắc đó nghe con!

. Tuy nhiên vì là cây nhà lá vườn nên nó chưa được như ý cho lắm. Con cố gắng tập dợt thêm nữa thì cái mà con mơ ước nó trong tầm tay của con
Báo cáo với Thầy là: mặc dù khởi đầu công phu thì con rất hăng, nhưng chỉ cần tập trung sâu một tí là con ngủ luôn, híc híc, buồn quá :'(. Nếu tập chung với Brightmoon thì ko bị buồn ngủ như vậy...Thầy ơi, chỉ giúp con cách để vượt qua với.
Con cám ơn Thầy yêu quý ạ

Ừ, lý do là Brightmoon là Quan Thế Âm 11 đầu dạng nén! (Bé Hạt Tiêu là Quan Thế Âm dạng cương) Hai dạng này cực kỳ hiếm có mà HSTD đã gôm bi đầy đủ cả
Hy vọng rằng sẽ sẽ có dịp bàn về ba (3) dạng này của Ngài Quan Thế Âm ở dạng Trí Tuệ (11 cái đầu và ngàn tay)!
