Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:14 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mẹ con niệm Phật  (Đọc 4616 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 22-08-2011, 11:02 PM

Chú ui!
  Khi bố chồng con mất xong ,con có nói Mẹ niệm Phật theo cách HSTD-mà con không có xin Chú và các  BTN đề mục cho Mẹ vì thấy Mẹ hay niệm xù xì
  Bi giờ con hỏi Mẹ thì được biết là Mẹ niệm theo cách con chỉ (con có vượt pháp hok nữa đây huhuhu ?con có "bị" gì hok vì cái nì hả Chú ?)
Mẹ đã thấy chấm đỏ sáng chói và nhìn thấy cục đỏ và đầu Ông Phật rùi (mẹ thấy mấy lần lun chứ không phải 1 lần)
Con xin Chú và các BTN  "phong tỏa" và xem lại cho Mẹ dùm con

Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 22-08-2011, 11:22 PM

Chú ui!
  Khi bố chồng con mất xong ,con có nói Mẹ niệm Phật theo cách HSTD-mà con không có xin Chú và các  BTN đề mục cho Mẹ vì thấy Mẹ hay niệm xù xì
  Bi giờ con hỏi Mẹ thì được biết là Mẹ niệm theo cách con chỉ (con có vượt pháp hok nữa đây huhuhu ?con có "bị" gì hok vì cái nì hả Chú ?)
Mẹ đã thấy chấm đỏ sáng chói và nhìn thấy cục đỏ và đầu Ông Phật rùi (mẹ thấy mấy lần lun chứ không phải 1 lần)
Con xin Chú và các BTN  "phong tỏa" và xem lại cho Mẹ dùm con

Kính
Con hoàn toàn không bị gì hết  Grin Grin Grin
Mẹ hay thiệt luôn đó chớ!
Con nói với Mẹ là nhìn vào hai bên thì Mẹ có thể thấy mái tóc của Ngài. (Hình sẽ trồi lên phía trên và Mẹ sẽ hơi ngước lên để nhìn). Mẹ cứ làm vậy đi nghe  Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 23-08-2011, 12:00 AM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 23-08-2011, 01:10 AM

 Grin Grin Grin
Con cám ơn Chú lắm lắm
Để con nói với Mẹ

@Chú Tao cười ké hoài nha Grin Grin
Cám ơn Chú cùng vui với......Mẹ con (hehehe)

Kính
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #4 vào lúc: 28-01-2012, 07:38 AM

Chú ui! Tết này con về quê gặp Mẹ con
Con hỏi Mẹ chuyện tu tập,Mẹ nói Mẹ thấy được nguyên mặt của Ông Phật rùi(chưa thấy được toàn phần người)
Mẹ con hơn 70t mà tập giỏi quá, con khen quá chừ (con cũng nói là Thầy khen Mẹ quá chừ)
Mẹ hỏi con có nên trì chú đại bi (trì chú theo đoàn ở trong chùa),con nói không được vì những lý do như  HSTD đưa ra

Có điều là Mẹ cúng kiến nhiều quá -cho Bố và Ông Bà
Con nói Mẹ là Bố về cõi Phật rùi,Bố không có ăn đâu,mà cúng nhiều quá thì vong linh bên ngoài vào,đến lúc Mẹ không nấu là nó quậy đó (con nói đại ...đe dọa Mẹ  Grin Grin).Mẹ cứ lao vào bếp ngày Tết,cúng kiến nhiều quá,mấy đứa con dâu nó sợ,Tết chúng nó không muốn về vì.. cực quá (con dâu ...ó đâm !! Grin Grin)

Chú thương chỉ dẫn cho Mẹ con với ạ?

Kính
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #5 vào lúc: 28-01-2012, 08:22 PM

 Grin Lúc trước con nghe Thầy nói là tập lúc trẻ dễ hơn về già vì khi già mình tâm lực yếu đi, nhưng sao mẹ chị TLT lại tập nhanh vậy hở Thầy?? phải chăng do một phần do tâm mẹ chị TLT đã không còn lăng xăng như tụi trẻ tụi con nữa và chỉ tập trung với việc Niệm Phật và quán thôi nên có phần nhanh hơn.  Kiss Kiss Kiss
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 28-01-2012, 09:59 PM

Chú ui! Tết này con về quê gặp Mẹ con
Con hỏi Mẹ chuyện tu tập,Mẹ nói Mẹ thấy được nguyên mặt của Ông Phật rùi(chưa thấy được toàn phần người)
Mẹ con hơn 70t mà tập giỏi quá, con khen quá chừ (con cũng nói là Thầy khen Mẹ quá chừ)
Mẹ hỏi con có nên trì chú đại bi (trì chú theo đoàn ở trong chùa),con nói không được vì những lý do như  HSTD đưa ra

Có điều là Mẹ cúng kiến nhiều quá -cho Bố và Ông Bà
Con nói Mẹ là Bố về cõi Phật rùi,Bố không có ăn đâu,mà cúng nhiều quá thì vong linh bên ngoài vào,đến lúc Mẹ không nấu là nó quậy đó (con nói đại ...đe dọa Mẹ  Grin Grin).Mẹ cứ lao vào bếp ngày Tết,cúng kiến nhiều quá,mấy đứa con dâu nó sợ,Tết chúng nó không muốn về vì.. cực quá (con dâu ...ó đâm !! Grin Grin)

Chú thương chỉ dẫn cho Mẹ con với ạ?

Kính

Khi về bên đó thì giá chót là Thượng Phẩm Thượng Sanh!  Grin Grin Grin Tuyệt Vời! Hết biết luôn!
Nhắn với Mẹ là Cúng đồ ăn thì Ngạ Quỷ nó vào nó ăn. Nhà mình không có ai ở loài đó nên cúng kiến làm chi! Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 28-01-2012, 11:02 PM

Chú ui! Tết này con về quê gặp Mẹ con
Con hỏi Mẹ chuyện tu tập,Mẹ nói Mẹ thấy được nguyên mặt của Ông Phật rùi(chưa thấy được toàn phần người)
Mẹ con hơn 70t mà tập giỏi quá, con khen quá chừ (con cũng nói là Thầy khen Mẹ quá chừ)
Mẹ hỏi con có nên trì chú đại bi (trì chú theo đoàn ở trong chùa),con nói không được vì những lý do như  HSTD đưa ra

Có điều là Mẹ cúng kiến nhiều quá -cho Bố và Ông Bà
Con nói Mẹ là Bố về cõi Phật rùi,Bố không có ăn đâu,mà cúng nhiều quá thì vong linh bên ngoài vào,đến lúc Mẹ không nấu là nó quậy đó (con nói đại ...đe dọa Mẹ  Grin Grin).Mẹ cứ lao vào bếp ngày Tết,cúng kiến nhiều quá,mấy đứa con dâu nó sợ,Tết chúng nó không muốn về vì.. cực quá (con dâu ...ó đâm !! Grin Grin)

Chú thương chỉ dẫn cho Mẹ con với ạ?

Kính

Khi về bên đó thì giá chót là Thượng Phẩm Thượng Sanh!  Grin Grin Grin Tuyệt Vời! Hết biết luôn!
Nhắn với Mẹ là Cúng đồ ăn thì Ngạ Quỷ nó vào nó ăn. Nhà mình không có ai ở loài đó nên cúng kiến làm chi! Grin Grin Grin

Ôi mê quá là mê. Chị TLT hay quá nghen.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #8 vào lúc: 29-01-2012, 05:11 AM

@Chú ui! Con nói với Mẹ con rùi
Mẹ con mửng lắm lắm và gửi lời Chúc Tết và sức khỏe đến Thầy
(Thầy gìn giữ dùm ...cho tụi con nha  )

@Rancon:
  Rancon thấy ...mê khi nghĩ đến Mẹ phải hok cưng?
  Chi cầu mong sao Mẹ Rancon cũng giỏi ơi là giỏi trong công phu nha.(và mình thì mừng hết lớn) Grin Grin

   Mẹ Chị làm hay chứ chị thì làm ...cò thui  Grin Grin
   Cám ơn Bé Gái

Kính
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #9 vào lúc: 30-01-2012, 09:37 PM

 Grin Grin Grin Tí cũng xin chúc mừng cho mẹ chị và mẹ. Mẹ Tí cũng được xin đề mục chấm đỏ và niệm Phật nhưng sức khỏe không tốt nên đến nay cũng chưa giữ chấm đỏ được ổn định Smiley
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #10 vào lúc: 31-01-2012, 08:09 PM

Grin Grin Grin Tí cũng xin chúc mừng cho mẹ chị và mẹ. Mẹ Tí cũng được xin đề mục chấm đỏ và niệm Phật nhưng sức khỏe không tốt nên đến nay cũng chưa giữ chấm đỏ được ổn định Smiley
Cám ơn Tí
Không biết Mẹ Tí thì sao chứ Mẹ chị có niềm tin mãnh liệt lắm lắm
Nhưng Mẹ Tí thấy được chấm đỏ là hay lắm rùi đó
Chắc Tí khen Mẹ thì Mẹ sẽ lên ngay thui.. Grin Grin


Kính

Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #11 vào lúc: 31-01-2012, 08:17 PM

chúc mừng cả gia đình TLT...
 Grin Grin Grin
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #12 vào lúc: 31-01-2012, 08:33 PM

Hay quá, mẹ chị lớn tuổi mà còn tập hay hơn tụi em nhiều nữa  Smiley, gia đình chị TLT đầu năm mới nhiều tin vui ghê ha, cả nhà cứ thế mà thừa thắng xông lên thôi ha chị  Grin
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #13 vào lúc: 09-02-2012, 09:37 PM

Trích dẫn
Chắc Tí khen Mẹ thì Mẹ sẽ lên ngay thui.. 
  Dạ, đúng là Tí có thiết sót chuyện này mà chỉ thường hỏi thăm và động viên mẹ thôi Smiley
  Tí cám ơn chị. Chúc chị mau thành tựu Cheesy Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.494 seconds với 19 câu truy vấn.