Con chào thầy!
- Chuyện là như vầy, sau khi đọc 48 Đại Nguyện của Ngài A DI ĐÀ PHẬT theo ngôn ngữ của phật giáo thì trong đầu con nó lại suy nghĩ như vầy "các từ ngữ này là của dân mâm trên không à, làm sao có thể chuyển ngữ lại dưới dạng bình dân học vụ cho dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hành". Khi suy nghĩ như vậy thì con lại nhớ đến Thầy vì có lần Thầy cũng đã Chuyển Ngữ các Đại Nguyện của Phật Dược Sư như là "Ban cho phương tiện vật chất, chữa bệnh..." đọc các từ ngữ như vậy thì bọn bình dân học vụ như tụi con lại thấy dễ hiểu, dễ chịu và dễ thực hành....
- Nay con thành tâm kính xin Thầy chuyển Ngữ 48 Đại Nguyện của Ngài A DI ĐÀ PHẬT dưới dạng ngôn ngữ bình dân học vụ.
- Mọi công đức phước đức con có được nguyện xin hồi hướng đến Thầy TiBu, Ông Vân, Ông Hồng và tất cả tu sĩ đang đi trên con đường Tịnh Độ.
Ở chỗ này có bàn về những lời nguyện của Ngài nè:
http://vi.wikipedia.org/wiki/A-di-đà