Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy giúp đỡ  (Đọc 2410 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
haithien_gioi
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haithien_gioi
vào lúc: 27-08-2011, 11:00 PM

Anh con từ khi sinh ra đã câm điếc bẩm sinh, có thể do nghiệp của các đời trước quá nặng. Nay con xin nhờ thầy hướng dẫn phương pháp để anh con có thể giải bớt nghiệp chướng, và nếu anh con có thể nghe và nói lại được thì hay quá! Xin thầy từ bi giúp đỡ!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-08-2011, 08:04 AM

Anh con từ khi sinh ra đã câm điếc bẩm sinh, có thể do nghiệp của các đời trước quá nặng. Nay con xin nhờ thầy hướng dẫn phương pháp để anh con có thể giải bớt nghiệp chướng, và nếu anh con có thể nghe và nói lại được thì hay quá! Xin thầy từ bi giúp đỡ!
Hồi xa xưa, thầy chỉ làm được một lần duy nhất cho một cô bệnh nhân đẹp tuyệt trần cũng bị y như anh con vậy. Bây giờ thì sức cùng lực kiệt nên khó làm vô cùng  Grin Grin Grin Nghĩ lại thì thầy thấy rằng: Mỗi người đều có một thới để yêu và một thời để chết hết mà  Grin Grin Grin
Logged
haithien_gioi
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haithien_gioi
Trả lời #2 vào lúc: 30-08-2011, 10:03 AM

Anh con từ khi sinh ra đã câm điếc bẩm sinh, có thể do nghiệp của các đời trước quá nặng. Nay con xin nhờ thầy hướng dẫn phương pháp để anh con có thể giải bớt nghiệp chướng, và nếu anh con có thể nghe và nói lại được thì hay quá! Xin thầy từ bi giúp đỡ!
Hồi xa xưa, thầy chỉ làm được một lần duy nhất cho một cô bệnh nhân đẹp tuyệt trần cũng bị y như anh con vậy. Bây giờ thì sức cùng lực kiệt nên khó làm vô cùng  Grin Grin Grin Nghĩ lại thì thầy thấy rằng: Mỗi người đều có một thới để yêu và một thời để chết hết mà  Grin Grin Grin
    Đầu tiên, gia đình chúng con mong Thầy sớm hồi phục sức khỏe!  Grin Grin Grin
     Con và gia đình vô cùng cảm ơn sự quan tâm của Thầy đối với sự việc của anh con. Qua lời Thầy, chúng con thấy mình ngu muội và không ngờ rằng việc này lại khó khăn đến như vậy. Gia đình chúng con cũng có rất nhiều suy nghĩ, băn khoăn vì việc này có ảnh hưởng rất nhiều đến Thầy và đạo tràng HSTĐ  Huh. Gia đình chúng con không biết làm gì hơn, chỉ mong Thầy cân nhắc để không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Thầy và phật sự của đạo tràng.
     Chúng con nguyện tinh tấn tu tập và hồi hướng tất cả công đức tu tập của mình cho Thầy, các Bồ Tát và đạo tràng HSTĐ.
« Sửa lần cuối: 30-08-2011, 08:51 PM gửi bởi haithien_gioi »
Logged
Định Tâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Định Tâm
Trả lời #3 vào lúc: 31-08-2011, 09:06 PM

Anh xem thông tin này có giúp được anh trai anh không.
http://www.vohoangyen.com/
Logged
haithien_gioi
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haithien_gioi
Trả lời #4 vào lúc: 31-08-2011, 09:57 PM

Anh xem thông tin này có giúp được anh trai anh không.
http://www.vohoangyen.com/
Cảm ơn bạn!  Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 19 câu truy vấn.