Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy cho con hỏi về giấc mơ?  (Đọc 1805 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
vào lúc: 31-08-2011, 09:02 PM

Tối qua khi niệm phật và quán chấm đỏ còn ngủ lúc nào không biết, trong mơ con thấy có nhiều người ở trên đỉnh 1 tòa nhà cao gọi con lên đó. con đi vòng ra sau tìm đường để lên thì thấy sườn dốc (như là dốc của kim tự tháp) và có những thanh gỗ rất to bắc ngang, một số người cũng đang trèo lên nhưng con lại không trèo theo họ. Rồi con lại thấy mình đến 1 ngôi đền bằng đá màu hồng đỏ (như là đá cẩm thạch) rất sạch và thanh tịnh, con nghĩ ở đây mà ngồi thiền thì rất tốt, thế là con ngồi xuống và thiền. Khi thiền con thấy cảm thấy thần của ngôi đền nhập vào con bằng 1 áp lực từ đầu nén xuống, cơ thể con nó chống lại nên áp lực tăng dần và rồi cơ thể con bị khống chế hoàn toàn và con   
chạy nhảy linh tinh và nói 1 số điều cho mọi người ở đó (con không nhớ được chi tiết là nói gì), đại ý nội dung là không bằng lòng với những xử sự của những người ở đó với thần linh, rồi con tỉnh. Thầy cho con hỏi đó có phải là giấc mơ công phu không, và nó có ý gì?
Con xin cảm ơn Thầy nhiều!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-09-2011, 04:34 PM

Tối qua khi niệm phật và quán chấm đỏ còn ngủ lúc nào không biết, trong mơ con thấy có nhiều người ở trên đỉnh 1 tòa nhà cao gọi con lên đó. con đi vòng ra sau tìm đường để lên thì thấy sườn dốc (như là dốc của kim tự tháp) và có những thanh gỗ rất to bắc ngang, một số người cũng đang trèo lên nhưng con lại không trèo theo họ. Rồi con lại thấy mình đến 1 ngôi đền bằng đá màu hồng đỏ (như là đá cẩm thạch) rất sạch và thanh tịnh, con nghĩ ở đây mà ngồi thiền thì rất tốt, thế là con ngồi xuống và thiền. Khi thiền con thấy cảm thấy thần của ngôi đền nhập vào con bằng 1 áp lực từ đầu nén xuống, cơ thể con nó chống lại nên áp lực tăng dần và rồi cơ thể con bị khống chế hoàn toàn và con   
chạy nhảy linh tinh và nói 1 số điều cho mọi người ở đó (con không nhớ được chi tiết là nói gì), đại ý nội dung là không bằng lòng với những xử sự của những người ở đó với thần linh, rồi con tỉnh. Thầy cho con hỏi đó có phải là giấc mơ công phu không, và nó có ý gì?
Con xin cảm ơn Thầy nhiều!
Con chưa nắm vững kỹ thuật an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #2 vào lúc: 11-09-2011, 07:09 PM

Con xin cảm ơn thầy nhiều!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.028 seconds với 19 câu truy vấn.