Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:15 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi cho con hỏi  (Đọc 2021 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 08-09-2011, 08:25 PM

   Thầy ơi cho con hỏi là : Sao dạo này con ngồi tập cứ được khoảng 15, 20 phút thì giống như có ai xô con vậy đó Thầy ( giống như mình ngủ gật , rồi giật mình vậy ) Hồi đầu con tưởng mình ngũ gật vì ban ngày mệt quá....Nhưng con để ý mấy lần sao  thì không phải vậy, con tỉnh táo và tập đàng hoàng,bổng nhiên bị xô một cái giật mình ,mở mắt ,làm hết tập trung ,mất hứng thế là hết tập luôn......(Những lúc như vầy con thấy bực mình lắm Thầy,và tự trách mình tập dợt kiểu gì kỳ vậy chứ).
  Con bị làm sao vậy Thầy ,xin Thầy chỉ dạy con .
Con cám ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-09-2011, 02:28 AM

   Thầy ơi cho con hỏi là : Sao dạo này con ngồi tập cứ được khoảng 15, 20 phút thì giống như có ai xô con vậy đó Thầy ( giống như mình ngủ gật , rồi giật mình vậy ) Hồi đầu con tưởng mình ngũ gật vì ban ngày mệt quá....Nhưng con để ý mấy lần sao  thì không phải vậy, con tỉnh táo và tập đàng hoàng,bổng nhiên bị xô một cái giật mình ,mở mắt ,làm hết tập trung ,mất hứng thế là hết tập luôn......(Những lúc như vầy con thấy bực mình lắm Thầy,và tự trách mình tập dợt kiểu gì kỳ vậy chứ).
  Con bị làm sao vậy Thầy ,xin Thầy chỉ dạy con .
Con cám ơn thầy.
Cái này gọi là "Ngủ Từng Phần", một hiện tượng ít khi gặp trong khi thiền định. Chỉ cần nghỉ vài ngày, và sau đó là nên làm một cuộc điều đình tâm lý bằng cách tự khen rằng:

- - Em à, em dợt như vậy là giỏi lắm rồi đó. Nhưng vì chưa quen nên khi em vào được sự thanh tịnh thì nó ngủ gụt từng phần  Grin Grin Grin Chỉ cần một thời gian sau thì sẽ quen mà thôi. Và đây không phải là cái gì khó khăn gì ghê gớm lắm đâu nha em.

Cuộc tự nói chuyện này có đại ý là như vậy.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 13-09-2011, 07:43 PM

Trích dẫn
- - Em à, em dợt như vậy là giỏi lắm rồi đó. Nhưng vì chưa quen nên khi em vào được sự thanh tịnh thì nó ngủ gụt từng phần     Chỉ cần một thời gian sau thì sẽ quen mà thôi. Và đây không phải là cái gì khó khăn gì ghê gớm lắm đâu nha em.
  Grin Grin Grin ;
Hehehe, con cám ơn Thầy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.009 seconds với 19 câu truy vấn.