Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thương Anh  (Đọc 3486 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 17-09-2011, 09:04 AM

Thương anh tính nết hiền lành
Để em ... lấn lướt, lâu dần cũng ... quen.
Thương anh già cả, hom hem
Con tim trật nhịp, lắm phen xật xừ.
Thương anh đầu tóc rối bù
Thức khuya, dậy sớm Yahoo chuyện trò.
Thương anh cái tính "vô lo"
Nhà cửa, tiền bạc nhằm nhò chi đâu!
Thương anh quên trước, quên sau
Đầu óc lú lẫn, máu cao, "tưởng điều"
Thương anh sức khỏe yếu xìu
Mấy lần đã ngỡ là tiêu tán đường!
Thương anh được dịp ...xổng chuồng
Em solo, nhớ và thương anh nhiều.
Logged
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #1 vào lúc: 17-09-2011, 03:43 PM

Con thương cô nữa Smiley
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #2 vào lúc: 17-09-2011, 10:41 PM

Là 2 trong 1 mà.  Grin. Grin. Grin.

Ai ở trong cùng cảnh ngộ thì càng hiểu hơn, cái cặp đôi này: khi bên kia bị cái gì thì bên này cũng ...như bị treo lên cành cây vậy đó.

Có những chuyện đời thật của 1 cặp nó như thế này: bên kia "bị" Bác sĩ mổ bụng, moi gan để cắt cái nọ, cái kia... vài lần. Ngã vỡ đầu, mẻ xương sọ, gãy nứt xương tay chân. Bác sĩ muốn làm gì thì làm. 1 bên thì mê, 1 bên thì tỉnh nhìn vào bên kia nhưng cũng như mê ...vì họ cũng quên đi cái thân mình rồi. Họ "gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt".

Tuy nhiên, do nỗ lực tu tập theo sự chỉ dẫn của anh TIBU, nay họ đã san gần bằng được những cái hố to ngăn cách thân thể và linh hồn họ. Thật đáng mừng. 2 người họ đang vui lắm lắm.

Xin chia sẻ.
Logged
Mật Trì
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Mật Trì
Trả lời #3 vào lúc: 18-09-2011, 09:18 AM

X
Thương anh tính nết hiền lành
Để em ... lấn lướt, lâu dần cũng ... quen.
Thương anh già cả, hom hem
Con tim trật nhịp, lắm phen xật xừ.
Thương anh đầu tóc rối bù
Thức khuya, dậy sớm Yahoo chuyện trò.
Thương anh cái tính "vô lo"
Nhà cửa, tiền bạc nhằm nhò chi đâu!
Thương anh quên trước, quên sau
Đầu óc lú lẫn, máu cao, "tưởng điều"
Thương anh sức khỏe yếu xìu
Mấy lần đã ngỡ là tiêu tán đường!
Thương anh được dịp ...xổng chuồng
Em solo, nhớ và thương anh nhiều.
Thật xúc động ! Thương thầy, thương cô !
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #4 vào lúc: 18-09-2011, 11:31 AM

Lotusviet rất thấu hiểu sư mẫu nhiều.... Smiley Smiley Smiley
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #5 vào lúc: 18-09-2011, 08:36 PM

Trích dẫn
Thương anh tính nết hiền lành
Để em ... lấn lướt, lâu dần cũng ... quen.
Thương anh già cả, hom hem
Con tim trật nhịp, lắm phen xật xừ.
Thương anh đầu tóc rối bù
Thức khuya, dậy sớm Yahoo chuyện trò.
Thương anh cái tính "vô lo"
Nhà cửa, tiền bạc nhằm nhò chi đâu!
Thương anh quên trước, quên sau
Đầu óc lú lẫn, máu cao, "tưởng điều"
Thương anh sức khỏe yếu xìu
Mấy lần đã ngỡ là tiêu tán đường!
Thương anh được dịp ...xổng chuồng
Em solo, nhớ và thương anh nhiều.
.
Thầy và sư mẫu sống không uỗng phí một kiếp vợ chồng.
 Đúng là gừng càng già càng cay, vợ chồng càng già càng thương nhau hơn.
Rất đáng để tụi con noi theo.
Cầu mong cho sư Phụ và sư mẫu mạnh khỏe , đễ mãi mãi thương nhau................
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #6 vào lúc: 18-09-2011, 09:04 PM

Ticien ới ơi!Ticien có hài lòng với chư vị Hộ Pháp hửu hình này không? Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 19 câu truy vấn.