Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: vấn đề khó xử  (Đọc 4185 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
vào lúc: 19-09-2011, 08:31 AM

hiện tại nhà con bây giờ đang nuôi 1 con chuột lang bị cụt cả hai chân sau.
Con vốn không có biết gì về vấn đề băng bó hay chăm sóc vết thương hết nên con không làm gì được, chỉ có thể để mẹ con làm 1 mình. Nhưng vết thương của nó ko lành mà ngày càng thối rửa, lở loét ra, lòi cả ống xương chân. vết thương nay đã loét lên tới hậu môn , 1 cái chân của nó vừa mới rụng ra nên máu chảy dầm dề.Đây ko phải lần đầu nó chảy máu, mỗi lần chảy là cả lít máu chứ ko ít mà nó vẫn ko chết. Mẹ con ngày nào cũng phài băng bó cho nó, ám ảnh trong giấc mơ luôn T_T. con nhiều lần nói mẹ để con xử nó luôn cho mẹ bớt khổ nhưng mẹ ko chịu. Giết nó thì tội cho nó, tội cho con mà để nó sống thì tội cho má con, tội cho nó. Vậy bây giờ con nên làm gì đây thầy Sad
Logged
LA
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LA
Trả lời #1 vào lúc: 19-09-2011, 08:42 AM

Đưa đến trạm thú y,gọi 1080 hỏi là có á  Grin
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #2 vào lúc: 19-09-2011, 09:06 AM

cks không biết chuột lang là con gì nữa  Cheesy Grin nhưng có chăm sóc vết thương cho mèo bằng cách rắc ampi thì thấy rất mau lành đó, bạn thử xem sao.
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #3 vào lúc: 19-09-2011, 09:33 AM

thử mọi cách rồi mà vẫn bó tay
bây giờ mẹ tuhu chỉ có thể băng bó cầm chừng cho đến ngày nó ra đi thôi. Nhưng cho đến nó vẫn có dấu hiệu gì là sắp chết. Đợi lúc nó chết thì lâu quá.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 19-09-2011, 09:45 AM

Mang nó đến trạm thú y đi bạn.
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #5 vào lúc: 20-09-2011, 02:19 AM

Tội nó quá, mình cũng nghĩ là nên mang nó ra thú y càng sớm càng tốt, đồng thời, bạn hồi hướng cho nó nữa nha!
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #6 vào lúc: 20-09-2011, 08:47 AM

mình cũng từng nghĩ nên đem nó đến thú y nhưng mấy trạm gần nha ko nhận chữa chuột, chỉ chữa chó mèo thôi.Nếu có ai biết chỗ nào chữa chuột ở TpHCM thì chỉ giùm nha
Logged
LA
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LA
Trả lời #7 vào lúc: 20-09-2011, 09:13 AM

Pet Care 1: 124A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Tel: (08) 3744.2505
Pet Care 2: 2-1B Lô 14, Hà Huy Tập, Mỹ Cảnh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM
Tel: (08) 5412.1175
Pet Care 3: 146 Xóm Đất, P.9, Q.11, TP.HCM
Tel: (08) 3963.3740
Pet Care 4: 124 Ba Cu, P.3, TP Vũng Tàu
Tel: (064) 362.6363
Mới tìm trên google xong Grin
Logged
tuhu
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuhu
Trả lời #8 vào lúc: 21-09-2011, 12:12 AM

có chỗ trong q.bình thạnh ko bạn
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #9 vào lúc: 21-09-2011, 03:46 AM

tuhu cố gắng đi xa nhé, chứ để nó ở nhà thì nó sẽ chết dần chết mòn mất.
cái đó phải xử lý hết phần hoạt tử, lấy hết dịch ra rồi dùng kháng sinh bột để rắc, và dùng kháng sinh, kháng viêm toàn thân thì có thể cứu sống nó thôi. cái chính là xét nghiệm xem nó nghiễm vi khuẩn loại nào thì mới có kháng sinh nhóm đó.
Logged
LA
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LA
Trả lời #10 vào lúc: 21-09-2011, 07:47 AM

có chỗ trong q.bình thạnh ko bạn
Có bệnh viện New pet hospital số 53,Đặng dung q1,ko tìm thấy quận bình thạnh
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.271 seconds với 19 câu truy vấn.