Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:21 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhờ Thầy và Các Nhí xem dùm cách lập bàn thờ  (Đọc 3346 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
vào lúc: 21-09-2011, 08:47 PM

Nhờ Thầy và Các Nhí xem dùm cách lập bàn thờ như vậy có được không ah? nếu được xin nhờ các Nhí kiết giới dùm luôn !
TB: Thầy ơi! con bỏ luôn thói quen đốt nhang nha Thầy? con chỉ cúng trái cây , hoa,đèn cầy,trà,nước  thôi có được không ah? Thầy xem có cần bày thêm gì về bàn thờ ,vật cúng,...v...v...cho con không ah?

KÍNH!

Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-09-2011, 09:08 PM

Nhờ Thầy và Các Nhí xem dùm cách lập bàn thờ như vậy có được không ah? nếu được xin nhờ các Nhí kiết giới dùm luôn !
TB: Thầy ơi! con bỏ luôn thói quen đốt nhang nha Thầy? con chỉ cúng trái cây , hoa,đèn cầy,trà,nước  thôi có được không ah? Thầy xem có cần bày thêm gì về bàn thờ ,vật cúng,...v...v...cho con không ah?

KÍNH!



Chú Tibu còn sống, các ACE không nên để hình chú trên bàn thờ. Để chỗ nào khác thì OK.   Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 21-09-2011, 09:10 PM

cám ơn admin
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #3 vào lúc: 21-09-2011, 10:20 PM

Trích dẫn
Khi vừa xoay  lưng thì tiếp một cơn lũ (cũng biển), lúc này con cùng với anh con (người anh đã mất). Nhìn phía trước là một đống những khúc gỗ được chất đống, con kêu anh con chạy lên đó, khi anh con lên được phía trên cũng cao, nhìn lại con thì con đã đừ, con nói "anh cứ lên trước đi mặc kệ em!", nhưng anh con không nói mà đi ngược lại nắm tay con kéo lên.
Chỉ có người đã chết thì mới làm được thôi. Cụm từ "người đã chết" ý là nói đến cái Vô Ngã đó mà  Grin Grin Grin
  trích dẫn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6672.0
Trích dẫn




Thầy đã từng chết 4 lần thì cái VÔ NGÃ   của Thầy dư xăng!   Smiley

Đây chỉ là cách thiết kế riêng của cá nhân TN( tuyệt đối không kêu gọi bất kì ai) ,nên nếu TN để hình Thầy ở dưới như vậy cũng không được thì TN thành thật sám hối,có gì không đúng thì cho TN xin lỗi!
A DI ĐÀ PHẬT
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #4 vào lúc: 22-09-2011, 05:05 PM

Thành thật mà nói em ko tán thành việc đưa hình Thầy lên bàn thờ khi Thầy đang còn sống ạ. Vc làm khiến cho thầy vui nhất là sự tinh tấn tu hành của chính bản thân chúng ta. Nên để hình ảnh kính yêu của người trong trái tim mình thay vì 'liệng kống' rồi đưa lên bàn thờ.
Thân
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 22-09-2011, 05:55 PM

Cho Chuối lên bàn thờ xem như là giải pháp ổn thỏa nhất hiện nay. Chuối xanh, vàng, già, hột tiêu, cau gì cũng được hết. Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 22-09-2011, 08:31 PM

ai mà cúng thịt bao chừ nà Grin Grin Grin
Cái đó để cho đám ngồi dưới bàn thờ như em ăn thôi hehehe
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #7 vào lúc: 22-09-2011, 08:42 PM

Nhờ Thầy và Các Nhí xem dùm cách lập bàn thờ như vậy có được không ah? nếu được xin nhờ các Nhí kiết giới dùm luôn !
TB: Thầy ơi! con bỏ luôn thói quen đốt nhang nha Thầy? con chỉ cúng trái cây , hoa,đèn cầy,trà,nước  thôi có được không ah? Thầy xem có cần bày thêm gì về bàn thờ ,vật cúng,...v...v...cho con không ah?

KÍNH!



Ủa sao tamnhu thờ cái hình của ngài QTA mà trên tay ngài có cầm cái quạt vậy ta Huh
Cảm ơn cả nhà !!!
 Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.033 seconds với 19 câu truy vấn.