Thầy Tibu mến,
Hai hôm trước con bị bịnh, cảm mệt,và thấy đau mình (ức ngực và hai bên lưng dưới) ,con tự đánh gió bằng tay , giật giật(như làm cạo gió) cho ức ngực giảm bớt đau...và ráng nằm nghỉ và niệm Phật theo cách thầy dạy. Hôm sau hết cảm thì con thấy ngực rát và khó chịu hơn,sờ vào điểm giữa ngực thì đau(cứ như vừa bị ai đó đâm nhẹ vào ngực,chỗ bị giật thâm đen,da dẻ khắp người con cũng xám xịt),cảm giác chỗ đó nóng,cái nóng lan khắp người và khoang bụng...và mỗi khi con tác động niệm Phật thì con có thấy đc điểm chấm đỏ to bằng đầu ngón tay trỏ,rất gần mắt,con không xác định được linh ảnh đó có phải là chấm đỏ mà con đang luyện thấy hay ko , và con cũng ko nhớ đc là con nhìn thấy nó trong khoảng bao lâu,nhưng thầy ơi, chấm đỏ đó ko đỏ rực,chỉ hơi đỏ mà thôi...Và ngay buổi đêm đó khi con đi làm về thì con ngồi thiền niệm Phật và tập thở theo cách của thầy(Hít vào bằng bụng ,và thở ra bằng mũi,hơi dài) thì có nhiều trạng thái con cảm nhận: ngực lúc đầu đau,sau đó nhẹ dần và đỡ đau hơn. Hai bên lưng dưới mỏi,và dần cũng ko thấy mỏi nữa. Bụng trái thì thỉnh thoảng dội lên cơn đau,và con cảm nhận cơn đói cồn cào tuy là đã ăn lót dạ trước khi về...đảnh đầu hơi bung bung...mắt con cảm nhận như có mưa phùn đang rơi xuống. Con cố không nghĩ lung tung, cố niệm Phật thì sự cảm nhận là hình như có cái gì đang diễn ra một cách linh hoạt xung quanh con như: mưa phùn từng hạt li ti bay bay xuống xung quanh con,khí toát lên từ mặt giường,hay có một con côn trùng nào đó bay lượn xung quanh...Mặt con tê tê như có kiến bò.Con cứ ngồi tập tiếp,rồi không thấy mưa nữa...lưng con thẳng hơn, và như được ai đó tác động lực vào, lưng con hết mỏi...Xả thiền và tập nhẹ vài động tác ,con lại tiếp tục nằm ngủ tập theo cách thầy hướng dẫn. Sang ngày hôm sau thì chỉ còn hơi đau ngực...Hôm nay thì khỏi hẳn thầy ạ.
Càm cúm nó hành con chăng?
Hiện giờ mỗi khi con nhắm mắt là con có thể thấy chấm hơi đỏ đỏ đó,nhưng thỉnh thoảng thì nó lại chuyển sang đen hoặc ko thấy...Mong thầy nhận xét cho con hiểu thêm để con tu tập chuẩn xác hơn...
màu đen xuất hiện là vì có chuyện buồn. ngoài ra cũng chỉ là chuyện bính thường hay xảy ra trong khi tu tập mà thôi.
...
Con ăn chay hơn 3 tháng nay ,nhưng tự nhiên gần đây có 2 lần con mơ con ăn thịt,và khi con bị bệnh,khi cơn đói đến con cảm nhận đc mùi đồ ăn mặn ,và thèm nó...Như vậy là con đang bị THTT chi phối hả thầy?
Sự hướng dẫn của thầy sẽ làm tâm con sáng hơn,để tu tập tốt hơn,con xin cảm tạ công đức thầy!
Bình thường mà thôi.