9/24
Thầy ơi, hôm qua con lại mơ nghe thấy có giọng nói nhắc nhở con. Lần này khác với mấy lần trước là con thấy được người đó. Con thấy có 1 người mặc đồ màu trắng, đứng trước mặt con (con không thấy gì khác rõ hơn, nhưng sao con có cảm giác đó là 1 vị Bồ Tát)

Người ấy nói với con là: 'Biết lời Phật dạy. Làm theo lời Phật dạy. Phật sẽ vui!'

Sau cảnh đó thì con lại thấy mình đang ở trong một cái công viên rất là lớn. Công viên có những ngọn đồi cao và ngay sát biển. Con đang đứng trên một trong những ngọn đồi cao ấy cùng với rất nhiều người. Tất cả điều nhìn về phía biển, nơi có những đợt sóng rất cao đang vỗ về phía tụi con. Mọi người có vẻ rất thích thú (vì đó là những con sóng rất cao và lạ thường) và an tâm (vì họ nghĩ rằng họ đã ở một nơi rất cao, nơi mà những cơn sóng đó tuy ngần nhưng cũng sẽ không thể chạm được họ) ngắm nhìn những đợt sóng ấy. Còn con đứng kế bên, nhìn từng cơn sóng mà lo. Thế là con bảo họ đứng lùi ra sau một chút, bám thật chặt vào cái hàng rào rất to và cao đằng sau lưng, để lỡ sóng có ập đến và rút đi thì tụi con cũng không bị cuốn theo. Cuối cùng thì cũng có 1 cơn sóng rất mạnh vỗ lên đến tận chỗ tụi con đang đứng, nhưng tất cả đều vô sự, vì tất cả đã luồng tay, bám chặt vào cái hàng rào lớn sau lưng.
Giấc mơ của con còn một ít râu ria đằng sau nữa nhưng vì con nhớ không rõ nên con chỉ kể tới đây thôi ạ.
