Chào thầy Tibu, chào các Nhí và mọi người!
Con tu thì tài tử lắm, muốn ngồi kiết già thật lâu (rèn từ sớm cho quen

) nhưng mà nhà con đông người, con không muốn ai nhìn thấy mình tập cả. Tức là chỉ muốn có 1 chỗ riêng, nhưng khó. (cái tính nết thật là....=.=")
Thành ra con đành nằm mà tập. Nhưng nằm tập thì cũng mới ở giai đoạn đầu, chưa quen, nên....ma ngủ dẫn dụ suốt :'( :'( :'( hihi
Con vẫn mơ thường xuyên, nhưng nghĩ là vì mình mới tập, chưa có effect gì nhiều nên những giấc mơ có lẽ cũng chỉ là mơ bình thường thôi. Nên con ko muốn hỏi mọi người, sẽ mất thời gian.
Nhưng hôm qua (sáng sớm nay) con có giấc mơ lạ. Nhờ thầy, các Nhí giải đáp giúp con:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Con mơ nhà con tổ chức tiệc, nhiều người đến. Nấu nướng, chuẩn bị gì gì đó, đến trưa, mọi người nghỉ ngơi. Thì con thấy 1 bạn nữ đang nằm trên giường, tay nghịch ngợm thứ gì đó. Con vui vẻ tiến đến nói chuyện, cười nói rôm rả. Rồi thì con hỏi bạn ý:
- Cho tớ nằm cùng được ko?
(---> con cảm giác lúc đó thật sự muốn lên nằm cùng bạn ấy, nhưng hoàn toàn chỉ là nằm cạnh nói chuyện tiếp, không có tư tưởng lợi dụng, đụng chạm để làm "chuyện đó")Bạn trả lời, đại ý là lúc đầu thì cho phép, nhưng sau con hỏi lại thì không!
Theo như thầy nói: Tâm còn tham ái, thì mơ thấy nam-nữ.
(Giấc mơ này k quan trọng, nên "giải đoán" như con trích lời thầy như vậy có lẽ là đủ

)
Nhảy tiếp sang giấc mơ khác.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bỗng dưng con đứng trước 1 tòa nhà, cùng 1,2 người bạn nào đó. Nghe thấy trong nhà có ai la hét, chúng con chạy vào. Thấy 1 người nam bước ra. Tay cầm 2 cái gói. Không hiểu sao con đưa tay cầm hết 2 gói đó. Người nam kia chạy ra cửa thì 1 người khác trong nhà hét lên lần nữa, con mới nghe rõ và hiểu đây là 1 vụ giết người cướp của. Và 2 cái gói con cầm, 1 gói là con dao còn đẫm máu, 1 gói là 1 khẩu súng.
Tay con vẫn cầm 2 thứ đó, chạy đuổi theo kẻ kia, nhưng không kịp. Con chạy vào nhà, mở cửa sổ, định chặn đường nhưng cao quá, k nhảy xuống được.
Một lúc sau, cảnh sát đến và con bị quy kết giết người!
Sẵn có nhân chứng, con rất bình tĩnh và nói với cảnh sát: "Trên con dao và khẩu súng có 2 dấu vân tay, 1 của tôi và 1 của người khác. Ngoài dấu tay của tôi, nếu 2 dấu tay còn lại mà trùng khớp, giống nhau, thì tôi không có tội!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến đây thì con k nhớ gì thêm.
Huhu, tại sao bỗng nhiên con lại mơ vấn đề liên quan đến tội ác như thế này hả thầy??? Đã rất rất lâu rồi con mới gặp 1 giấc mơ ko tốt như thế. :'( :'( :'(****************************
Dạ, còn 1 giấc mơ từ khá lâu rồi, tự dưng hôm nay con nhớ ra, cũng muốn hỏi thầy luôn. Con sẽ nói rất tóm tắt vì bài viết dài quá, sợ thầy mệt.
Con mơ mình là người bảo vệ gia đình.
Khung cảnh là đêm tối, ở 1 nơi khá giống quê nội con.
Con cầm 1 vũ khí nào đó (lâu rồi con k nhớ đc nữa), ở ngoài ma quỷ bỗng dưng hoành hành. Con dặn mọi người "Phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài" Còn con thì cầm thứ vũ khí đó đi dọc con đường. Gặp con quỷ nào, con giơ vũ khí lên, đọc to: "Om Mani Pad Me HUM!" (con nhấn mạnh, gầm gừ ở chữ Hum), thì con quỷ đó sáng bừng lên như thanh thép đang luyện, rồi bắn ra xa và biến mất.
Về sau, con lại thấy con nhặt mọi thứ trên đường đi, miễn sao ghép lại thành hình thánh giá, và con dí vào người con quỷ, nó lại sáng đỏ lên rồi biến mất.
Tất cả là như vậy.
*****************************
Liệu có phải con bị ngộ ko ạ @@ Vì tính con thích tìm hiểu các tôn giáo, nhất là Công giáo và Phật giáo @@