Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Sống Tới Trăm Hai  (Đọc 2454 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 05-10-2011, 08:51 PM

Nghe nói Thầy sống rất dai
Đâu chừng như khoảng trăm hai tuổi đời.
Thọ làm chi dữ vậy Trời?
Vợ Thầy khi ấy "đi chơi" lâu rồi!
Thầy già, xấu xí, khó coi
Cái răng sót lại, cũng đòi "rì thai".
Miệng mồm móm mém, khó nhai
Nuôi Thầy, chắc chỉ cháo xay cầm chừng.
Em xin khuyên bậu, thôi đừng
Già rồi, đi đứng vô cùng khó khăn.
Nội tạng dẫu "manh tơ năng"*
Xài hơn thế kỷ? Thôi, quăng cho rồi!
Tiếc chi ô trọc cõi đời
Thưa rằng: Thầy có nói chơi không nào?
Con tim vốn đã hư hao
Sáu mươi năm nữa? Ôi chao! Thật dài.
Hay là ...chờ lúc em "đai"
"Buy one", tặng một, thành hai ...cái hòm.
Em chết, bậu chắc cũng buồn
Sao không sẵn dịp ..."theo luôn" cho rồi?

* Bảo trì
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #1 vào lúc: 05-10-2011, 10:44 PM

Hihi...
Hay quá!
Tèo!
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #2 vào lúc: 07-10-2011, 04:00 PM

Có người xem bài thơ này, họ như vầy Grin
Lại có người như vầy  Huh
Cũng có người như vầy  Angry
Công nhận Tèo cười hihi thì quả là can đảm thật!
Sẵn trớn, tui xin gửi đến bà con một bài nữa nha, rồi tui sẽ đi chỗ khác chơi vậy.

            Ông Chủ Nhà

Tay làm, hàm tất bật nhai
Thời may, sắm được tới ...hai căn nhà.
Một căn ở tận Dú Tà
Ngôi nhà Đà Lạt, quản gia dòm chừng.
Nhà xịn, nằm tận trên Dinh
Vài năm, ông chủ rình rình về chơi.
Chủ nhà mướn đủ bếp, bồi
Quản gia, gác cổng, người coi sóc vườn.
Làm hoài, nào được lãnh lương!
Mua nhà cũng sướng, quản gia trả dùm.
Ông chủ chẳng có tiền chung!
Ít năm một bận, ung dung ghé về.
Việt kiều, ai thấy cũng mê
Quanh năm làm tới "bảy nghề" lận ah.
Có người họ hỏi mua nhà
Quản gia cứ toét miệng ra mà cười.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 07-10-2011, 04:15 PM

Tibu gặp lại người bạn thời xa xưa. Bây giờ thì anh Bạn ăn nói mạch lạc hơn và có kể lại cho tibu nghe vể câu chuyện người Navajo (đọc là: Na Va Hô). Anh bạn kể lại với giọng trịnh trọng chưa từng thấy. Anh nói đó là câu chuyện mà anh đã đọc trên "Vách Đá" khi anh còn làm Rồng. Trong khi vui câu chuyện, anh Bạn tự nhiên nói là:
- - Tui định đi luôn rồi, nhưng khi nghĩ lại những Bạn Bè trên Đà Lạt thì thấy rằng họ còn thương mình quá nên tui mới lên đây.
- - Khi thấy lại tibu thì anh thấy thế nào?
- - Tinh thần phấn chấn, trí óc thanh tịnh,... sự việc này làm cho tui sống thêm hai hay ba năm nữa đó! Đối với anh em thì không có ai hiểu được là một tý đó (ý nói là hai năm nữa) là cả một kiếp sống đó.
Tibu gật gù:
- - Nhưng chỉ có anh và tui mới biết nó như thế nào mà thôi. Họ muốn tui phải tới 120 tuổi đó  Grin Grin Grin
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #4 vào lúc: 09-10-2011, 02:06 AM

Hihi....
Dạ thưa Sư Mẫu!
Tèo đâu biết sao đâu! thôi thì Tèo lại xin cười mà. hihi....
Dạ con Tèo!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.76 seconds với 19 câu truy vấn.