Con chào Thầy,
Con xin xâu chuỗi một vài giấc mơ gần đây và tình hình tu tập của con, xin báo cáo với Thầy ạ:
1. Cách đây 02 tuần, khi con đang ở trong cốc, thì con mơ thấy 1 con gấu mẹ nó rượt đuổi con tơi tả, vì nó nghĩ là con trêu con gấu con, mặc dù con ko có ý như vậy. Híc.
Khi con về nhà thì y như là con gặp tình cảnh...gấu rượt lun, con gặp đủ thứ lung tung beng trong gia đình và bản thân.
2. Khi con về thì con vẫn mang theo mình cái vui khi được gặp Thầy để mang vào cuộc sống và công phu, vì vậy, con đã làm chủ được tình hình, tháo gỡ được một số việc lẽ ra đã đi vào tình huống xấu hơn. Trong lúc này thì con tập, rồi con ngủ, rồi con thấy con đang niệm phật quán chấm đỏ thì cái chấm đỏ hiện ra là một cái chấm (.) trong một vòng tròn màu xanh. Con mới tự nhủ là: ố ô, chấm đỏ ra rồi nhưng mà sao lại là cái vòng màu xanh chứ, con liền dùng hết tâm lực, ráng tô cho nó màu đỏ, thế là chấm đỏ bừng sáng lên cỡ (O). Con rất vui, cảm giác vui như là mình đã làm được một công việc rất khó khăn mà mình đã cố gắng bao lâu nay mới được. Cảm giác này rất thật, ko giống như giấc mơ. lúc đó con có tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ và nói nhảm với chồng con cái gì đó làm cho anh chàng phì cười, con cũng buồn cười quá. Hình như nói cái câu là: "ủa, sao tự nhiên đang nhìn bông hoa sen mà nó lại ra cái mặt của anh?" =))
Từ hôm đó mỗi khi con nghĩ về cái lúc con ráng, ráng hết sức làm cho chấm đỏ bừng sáng thì con rất vui, tạm thời vượt qua những rắc rối của đời sống hiện tại...
3. Hôm kia, con mơ thấy cùng các bạn đến gặp Thầy để hỏi pháp, rồi đoạn sau là Thầy dẫn con đi tìm chỗ tập, đây là một cái vườn...khoai lang có tường bao quanh, Thầy nói con vào đó tập, nhưng con trèo lên thấy cái tổ kiến rất to, và con nghĩ là tập ở trong ý sẽ bị kiến đốt...đau lắm, hihihi...sau đó thì hình như cũng ko trèo được vào bên trong. Đoạn sau đó con thấy con và các bạn đồng tu ở trên một cánh đồng lúa, phía xa có 1 cơn lốc màu đen rất to, con mới hô các bạn chạy đi, rồi mọi người cùng chạy về phía nhà con. May mà chạy kịp thoát ...

4. Hôm qua con lại mơ mình niệm Phật, lần này con thấy từng tiếng niệm được bao quanh bởi một hình bong bóng (xà bông), bên trong bong bóng là cái chấm đỏ, mỗi một chữ niệm là một bong bóng bay về phía trán ông Phật, lần này con thấy con...nằm trên 1 ông Phật rất là to, kiểu như Phật Di Lặc ấy, trên mình ông Phật màu vàng này có nhiều những chữ cổ.
Hiện nay con đang chú ý chăm lo đến sức khoẻ, uống thêm thuốc bổ đông tây y, điều thân điều tức (khi cảm thấy bị stress) để cho cái thân theo kịp cái linh hồn.
Tóm lại có vậy thôi ạ. Bao giờ thầy khoẻ Thầy giảng giùm con với ạ.
Con DN