Trong giấc mơ con đang đứng trước sân để nhìn cây cảnh, con lướt mắt 1 lượt hàng cây trước nhà. Bất chợt, con thấy 1 con rắn lục nhỏ cũng đang nhìn con chăm chú, con ghé mắt lại nhìn cho rõ hơn.Khi đã nhìn rõ con rắn thì con cảm thấy sợ nhưng không biết phải làm sao, thế là con chạy vào nhà và kêu ba ra. Ba con chạy ra trên tay cầm 1 cái búa gỗ, theo sau là con. Khi ba thấy con rắn liên giơ búa lên chuẩn bị đập , trong khoảnh khắc đó thì trong lòng con lại nổi lên sự mâu thuẫn, nửa muốn ba đập , nửa lại thương con rắn. Con đứng yên đó không nói gì cả, và ba hạ búa xuống ngay đâu con rắn, khi búa được nhấc lên thì đầu con rắn đã bị dập nát, con liền tập trung vào cái đầu và niệm Phật, đến đây thì con hết mơ.
Thầy ơi giải dùm con với nhan
