Con nhận đề mục chấm đỏ và đã tập được hơn 3 tháng nay .
Cách đây khoảng 1 tuần sau khi tập thì con ngủ quên lúc nào không hay.
Con mơ thấy mình đang dựng xe máy trước cửa một ngôi nhà lạ không phải là ngôi nhà con đang ở và chưa bao giờ con nhìn thấy ,nhưng con lại có cảm giác rất quen thuộc vì là đây là nhà của mình. Con vẫn loay hoay đang dựng xe để mở cửa (bình thường con dựng xe ngon lành nhưng lúc đó thì khó ghê vì thấy nó cứ nghiêng ). Mặc dù lúc đó trời đang mưa nhưng con không hề thấy bị ướt hay lạnh mà lại thấy vô cùng hồi hộp,sung sướng và hạnh phúc vì có cảm giác cuối cùng mình đã về nhà ''ngôi nhà thực sự của mình'' (con chưa bao giờ về nhà mà cảm thấy như vậy! )
Sau khi dựng được xe và mở cửa ,con thấy cái sân nhỏ trước rồi mới đến ngôi nhà. Con nhìn thấy ngôi nhà sơn màu trắng rất đẹp và cửa gỗ cung màu trắng nhưng co kính màu đen. Con cảm thấy ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất đẹp , con định vào nhà rồi lên tầng nhìn ra ngoài trời mưa để ngắm cảnh vì cảnh vật bên ngoài từ ngôi nhà nhìn ra thì vô cùng đẹp có rất nhiều cây cối ,đặc biệt là trời mưa thì lại càng đẹp hơn.
Đang suy nghĩ trong mơ như vậy thì con tỉnh dậy. Vì giấc mơ đó mà cả ngày hôm đấy trong lòng con cứ vui mà chẳng biết tại sao
