Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ liên tiếp các ngày  (Đọc 2539 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 18-11-2011, 10:15 PM

 Trong 1 tuần lễ nọ ,con mơ thấy liên tiếp  mỗi ngày  con gặp 1 người đàn ông khác nhau
Hôm đầu thì là vì thấy hơi bực mình ông xã tí xíu –tí xíu 1 phút rùi thui 
Như có lần con viết là như lúc trước là con la lối om sòm.nhưng thời gian sau đó là con không la gì cả,bực mình trong lòng nhưng lại ra cảnh giận hờn trong giấc mơ
Thì bi giờ con lại khong thấy cảnh giận hờn mà con lại thấy 1 người đàn ông khác .không quen biết  chỉ thấy hơi thích thích ,nhưng trong lòng xác định rõ biết là mình có chồng và cũng …không cần chồng (mà ở ngoài thì con cần chồng lắm đó chứ )

Hôm sau lại thấy một người đàn ông khác ,nhưng trong cảnh là biết người này có vợ,và có chung với 2,3 người phụ nữ khác  vào 1 nơi như là lén lút
Hôm sau nữa lại thấy một người nữa,..…
…….
Nói chung đây là những người con không quen biết,cỡ tuổi như con và không có chuyện “nghiên cứu”nhưng thể hiện tâm trạng “thích thích để hẹn hò”
Trong thâm tâm thực tế thì con không để ‎‎ý, nhìn người đàn ông nào khác và cũng không nghĩ gì cả về chuyện lứa đôi(vì đang tu mà)  mà sao lại liên tiếp (liên tiếp như là giấc mơ mấy ngày đầu tiên con thấy Chú về mà con có kể Chú nghe)
Đặc biệt là có ngày con cầm cái chày khi ngủ, và  ngủ dạy mình thấy vẫn cầm cái chày
Chẳng lẽ con lại  nhất /nhị tâm …tham dục hả Chú ?
Cũng là 1 trong những ngày đó  con vẫn thấy đề mục sáng sủa –tách biệt  không có lồng trong giấc mơ
Cứ ngủ dậy là hỏi :sao kỳ zậy ta?
Đến lúc "quá lố",cũng giống như kỳ trước con lại ra lệnh : thui nha không mơ nữa nghe,kỳ quá đi thui !!!– thì hết

Con bị “cái giống” gì  zị Chú?

Con cám ơn
Kính
 
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #1 vào lúc: 19-11-2011, 07:14 AM

Cám ơn chị TLT dễ thương đã hỏi câu này.   Shocked vì em cũng bị tương tự như vậy ạ. 

Mong Thầy khoẻ thì trả lời cho chị em mình.  Cheesy

Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #2 vào lúc: 19-11-2011, 04:29 PM

Trong khi chờ thầy trả lời, trigia trao đổi nhé.

Tập Vạn Thắng Công thì nó tẩy xí:
-   đang quay ị ra máu
-   ị ra dầu
-   muối dư thừa trong cơ thể bị loại ra trên da …..

Tu tập đề mục cũng vậy nó tẩy xí não bộ và tâm thức.
Đối với đa số hành giả, nó hay thể hiện qua những giấc mơ.
Song song với những giấc mơ công phu, có những giấc mơ khi tỉnh dậy, hành giả cứ lẫm bẫm:
-   Sao kỳ vậy ta …
-   Quái chiêu … Cứ tưởng hết rồi mà …
-   Té ra ba cái cà chớn … vẫn còn
Bình tỉnh suy nghĩ thì thấy những tật xấu thuộc Ngũ Dục ngủ ngầm trong vô minh sâu thẳm nhiều ghê gớm. Ai cũng bị. Nhưng sau đó nên sài cái chiêu: Đúng rồi …  hay lắm đó … ra nữa đi … ra cho hết nghe. Nếu không nó mắc cỡ lại trốn mất tiêu … hhh …
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #3 vào lúc: 21-11-2011, 09:05 PM

HTY cảm thấy chú trigia nói đúng lắm Wink
Mừng cho 2 chị TLT và Liên Hương đã tẩy được cái tâm thức thêm một ít  Grin Grin Grin. HTY cũng có bị nữa, ở ngoài đời thì gần như không còn cảm giác gì với Ngũ Dục nhưng trong mơ có khi lại có cảnh "nghiên cứu" nữa dù rất ít, sáng ra thấy mắc cỡ lắm, nay nhờ chú trigia trao đổi mà biết được rằng mình không nên mắc cỡ mà thái độ của mình nên là: "Đúng rồi …  hay lắm đó … ra nữa đi … ra cho hết nghe" Cheesy
« Sửa lần cuối: 21-11-2011, 10:06 PM gửi bởi hothanhy »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.049 seconds với 19 câu truy vấn.