Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của KhôngCóGió  (Đọc 10081 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
vào lúc: 30-11-2011, 07:58 AM

Kính chào chú Tibu và các nhí

Quá trình tu tập của con thì con thấy cũng giống nhiều bạn khác là mệt mỏi, nhiều khi con mệt chả mún làm gì mặc dù thân thể thì khỏe mạnh làm gì cũng được. Mà con thắc mắc là 70% sức lực là thế nào hở chú, vì sức lực này không giống với sức khỏe, nó từ bên trong ra nên con ko biết chừng nào nên ngừng tập, nhiều khi con rảnh thì con tập cả ngày @@. Mà thầy bảo phải niệm ở giọng cao nên con cố đẩy cho cao nhất , to nhất nên mệt lắm lắm chú ạ.

Cái chấm của con nó ko phải màu đỏ mà đủ thứ màu, gần đây nhất thì nó thường trụ ở màu hồng vậy có được ko hở chú hay phải ráng cho nó ra màu đỏ tươi. À mà con thấy con quán ra cục màu xanh dương nó dễ hơn chú ạ, màu đỏ khó lắm lắm hic. À còn nữa, sao con tập con thì con thấy con dễ cáu hơn bình thường, chứ chưa được sự hỷ lạc. Chắc con chưa được hiếu thảo với ăn ngay nói thật lắm nên công phu cứ trầy trật. Con xin sám hối trước chú và các bạn đồng tu , sẽ cố gắng sửa đổi. Xin chú xem xét tình trạng của con và cho chỉ dẫn thêm ạ @@ .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 14-12-2011, 12:07 PM

Kính chào chú Tibu và các nhí

Quá trình tu tập của con thì con thấy cũng giống nhiều bạn khác là mệt mỏi, nhiều khi con mệt chả mún làm gì mặc dù thân thể thì khỏe mạnh làm gì cũng được. Mà con thắc mắc là 70% sức lực là thế nào hở chú, vì sức lực này không giống với sức khỏe, nó từ bên trong ra nên con ko biết chừng nào nên ngừng tập, nhiều khi con rảnh thì con tập cả ngày @@. Mà thầy bảo phải niệm ở giọng cao nên con cố đẩy cho cao nhất , to nhất nên mệt lắm lắm chú ạ.
Khi con khởi tâm tu hành thì không thể nào mà tuyệt đối được. Mà do hồi xa xưa, con tu hành đủ kiểu: Phù Thủy, thần quyền, nuôi âm binh,... Do vậy mà khi ho bị câu niệm Phật nó độ tử hết rồi thì con chỉ còn lại một mình. Do hết vay cánh cho nên con mệt mỏi,... Ai trong HSTD đều không ít thí nhiều đều bị như con vậy đó.
Trích dẫn
Cái chấm của con nó ko phải màu đỏ mà đủ thứ màu, gần đây nhất thì nó thường trụ ở màu hồng vậy có được ko hở chú hay phải ráng cho nó ra màu đỏ tươi. À mà con thấy con quán ra cục màu xanh dương nó dễ hơn chú ạ, màu đỏ khó lắm lắm hic. À còn nữa, sao con tập con thì con thấy con dễ cáu hơn bình thường, chứ chưa được sự hỷ lạc. Chắc con chưa được hiếu thảo với ăn ngay nói thật lắm nên công phu cứ trầy trật. Con xin sám hối trước chú và các bạn đồng tu , sẽ cố gắng sửa đổi. Xin chú xem xét tình trạng của con và cho chỉ dẫn thêm ạ @@ .
Ừ con làm như vậy đi nghe.
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #2 vào lúc: 19-03-2012, 08:24 AM

Kính chào chú Tibu

Từ khi con nhận đề mục tới nay thì con cứ tà tà mà tập, nhưng tết giờ con cứ lười lười nên dạo này mới tập lại. Hôm nay khi con tập thấy có điều lạ nên con báo cáo nhờ chú và các nhí xem giúp. Thông thường thì con tập quán chấm đỏ thì đến con mắt trái hiện ra thì con ráng đạp ga đạp thắng như chú nói để về lại chấm đỏ, mà thường con ráng quá là người con căng lên lật cả qua một bên, rồi thêm tí nữa là ngủ lun @@.

Riêng hôm nay thì con đang quán thì thấy bị hút thiệt là mạnh lên trên, con vẫn ráng giữ chấm đỏ và niệm thiệt dài hơi. Con nhớ rõ là tâm niệm của con lúc đó là tới a di đà phật, nhưng có một giọng nói lạ vang lên là " chưa tới đâu". Nghe thế nên con ráng niệm tiếp, rồi con quên mất lời chú là phải đợi chấm đỏ vàng rực rỡ thì mới nói " tứ đại nguyện xin hiển thị" thế là con nói lun, con vô một vùng có cây cối tượng đức phật cũng to mà sao con cứ cảm thấy nó ko giống lắm, con đi loanh quanh cái tượng rồi lại nghĩ chắc là chưa tới nên con quán chấm đỏ tiếp. Thế là con lại bay theo chấm đỏ trong một vùng không gian đen rồi tự nhiên con về lại, cảm nhận được thân thể con lại, mở mắt ra. Toàn bộ tiến trình con hoàn toàn tỉnh táo và gần như là ko phải mơ. Thế là sao hả chú, xin chú xem xét và hướng dẫn thêm, con sợ con đi lạc lối. Chúc chú và các nhí dồi dào sức khỏe, các bạn đồng tu ngày càng tiến bộ.
« Sửa lần cuối: 19-03-2012, 08:45 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 19-03-2012, 08:41 AM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Tamhienvuong
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tamhienvuong
Trả lời #4 vào lúc: 22-03-2012, 02:25 AM

Sao thấy mọi người tập có nhiều hiện tượng lạ xảy ra nhỉ? Mình tập hoài mà chẳng thấy có cái gì cả, chấm đỏ cũng chưa thấy luôn Smiley Thành ra cũng chẳng biết mình đang ở mức nào.
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #5 vào lúc: 22-03-2012, 10:59 PM

Sao thấy mọi người tập có nhiều hiện tượng lạ xảy ra nhỉ? Mình tập hoài mà chẳng thấy có cái gì cả, chấm đỏ cũng chưa thấy luôn Smiley Thành ra cũng chẳng biết mình đang ở mức nào.

Mình không biết thế nào chứ theo mình thấy thì nhìn cái hình chấm đỏ nền đen mỗi ngày rồi dùng sức tưởng tượng ra cái hình đó ở trước mặt mình sau đó bắt đầu niệm vậy sẽ dễ hơn là mình quán nó ra.

Mình thì cũng loanh hoanh với mắt trái, mắt phải là chủ yếu. Hôm bữa đó dùng câu của ngài Xá Lợi Phất "Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất là nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn rất là nhiều việc phải làm" thì tập có vẻ tốt hơn hẳn rồi một lúc thì bị tình trạng như trên đó. Nhưng tới giờ mình vẫn không biết cái giọng nói " chưa tới đâu" là nói bên tai hay không vì lúc đó mình không có cảm giác thân thể, nên nó giống một luồng tư tưởng đi thẳng vô hơn. Nhưng tới giờ vẫn không lặp lại được nên chắc cũng chỉ là loanh hoanh ở cận định với các vị Tha Hóa Tự Tại thui. Nói chung là phải cố gắng nhiều hơn nữa  Smiley
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #6 vào lúc: 10-04-2012, 08:54 PM

Chú tibu cho con hỏi về tình trạng tu tập của con xíu

1/ tối nào con cũng tập rùi ngủ nhưng hình như con ngủ không yên, mơ nhiều, nhớ cũng khá rõ nhưng hầu như là cảnh sinh hoạt đời thường, hoặc một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ với kí ức của con. Ngày xưa con ngủ yên lắm nhưng giờ hình như con mơ nhiều quá nên con đổi thế liên tục có khi muốn lọt xuống giường lun. Vậy là tốt hay xấu vậy chú

2/ đỉnh đầu bị đau, có cảm giác xì khói mát lạnh như bạc hà thì theo chú nói là cận định nhưng sao sờ vô nó nhức vậy chú.

3/ tiếp tục bị tình trạng như ở trên con kể thêm 1 lần nữa, lần này con niệm phật và quán chấm đỏ chứ không có tác ý hiện gì hết thì một lúc nó mất và con ngủ lun, không có hiện tượng gì lạ lùng hay cảnh vật gì hiện ra như lần trước.

Chú ơi chú chóng khỏe để hướng dẫn đám lu bu bọn cháu nhé ^^
« Sửa lần cuối: 10-04-2012, 09:18 PM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
Trạng Lồi
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trạng Lồi
Trả lời #7 vào lúc: 11-04-2012, 08:16 PM

Bức tượng KCG nhìn thấy có hoa sen năm cánh hay không?

Trích dẫn
Mình không biết thế nào chứ theo mình thấy thì nhìn cái hình chấm đỏ nền đen mỗi ngày rồi dùng sức tưởng tượng ra cái hình đó ở trước mặt mình sau đó bắt đầu niệm vậy sẽ dễ hơn là mình quán nó ra.

Tưởng tượng là bước ban đầu, nhưng khi nào không có hình mồi mà vẫn quán được ra cái chấm 3d phát sáng ấy KCG. Theo TL thì nên tập hộ thân một chút trc khi vào quán chấm đỏ.
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #8 vào lúc: 13-04-2012, 03:02 AM

hộ thân thì bạn vào xem cái này
"Giúp ta thực hiện công phu AN TOÀN hơn, khi hộ thân KỸ LƯỞNG, những luân xa sẽ được KHÉP CHẶC lại và tránh tình trạng xuất hồn mà không TỰ CHỦ được" trích trong:https://www.hoasentrenda.com/fp/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100%20%28https://www.hoasentrenda.com/fp/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100

Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #9 vào lúc: 13-04-2012, 08:36 PM

Hì cảm ơn các anh các chị đã giúp đỡ, chắc từ giờ phải bắt đầu hộ thân. Tại vì mình thấy thầy nói tu tịnh độ thì hộ thân ko quan trọng lắm nên mình cũng không để ý lắm ><. Còn vị phật mình thấy trong tình trạng chân không ấy thì giống như một tượng đá, mà lúc đó cũng không để ý xem có hoa hay không có hoa nữa. Nhưng dù sao mình thấy nó cũng đến và đi không kiểm soát được nên cũng không phải là chánh định gì ^^.
Logged
Trạng Lồi
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trạng Lồi
Trả lời #10 vào lúc: 13-04-2012, 10:08 PM

Tượng của bạn nhìn thấy là màu trắng? Và có cây cối mọc xung quanh? Tượng đó không có hoa sen.

Bạn nên hộ thân và tập chấm đỏ khi nào nó là màu đỏ tròn vo và phát 3d thì lúc đó mới đủ lực để gặp ông Phật.
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #11 vào lúc: 14-04-2012, 10:23 AM

Tượng của bạn nhìn thấy là màu trắng? Và có cây cối mọc xung quanh? Tượng đó không có hoa sen.

Bạn nên hộ thân và tập chấm đỏ khi nào nó là màu đỏ tròn vo và phát 3d thì lúc đó mới đủ lực để gặp ông Phật.

Mình cũng nghĩ là không phải chỗ của đức Phật A Di Đà , tượng Phật đúng là màu trắng, xung quanh nhiều cây cối, không nhớ là có hoa sen hay không, mà lúc đó mình di chuyển liên tục, hễ động tâm một chút thì đứng ở trên tay, đứng dưới chân tượng , hoặc di chuyển ra xa xa, nói chung là một nơi hoang vu chỉ có cái tượng Phật nên mình nói là phải niệm Phật tiếp. Mình niệm niệm rồi cảm nhận lại thân thể mình. Mà mấy hôm nay mình cũng bắt đầu hộ thân rồi, cảm ơn trạng lồi nhắc nhở.
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #12 vào lúc: 30-09-2012, 12:53 PM

Chú Tibu cho con thắc mắc xíu, lúc con đang quán chấm đỏ thì có một mùi hôi thối bốc lên mũi con rất khó chịu. Con bị cũng 3-4 lần gì rồi cứ nghĩ là cận định nhưng hôm nay bị lại nên con muốn hỏi chú là con cứ kệ nó rồi quán tiếp hay phải sám hối, hồi hướng gì không ạ.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 30-09-2012, 09:49 PM

Chú Tibu cho con thắc mắc xíu, lúc con đang quán chấm đỏ thì có một mùi hôi thối bốc lên mũi con rất khó chịu. Con bị cũng 3-4 lần gì rồi cứ nghĩ là cận định nhưng hôm nay bị lại nên con muốn hỏi chú là con cứ kệ nó rồi quán tiếp hay phải sám hối, hồi hướng gì không ạ.
Nó có thể xảy ra hai vấn đề:
1. Các cõi giới thấp nó ở kề cận chỗ con tu tập:

Trong trường hộp này thì cũng lại có hai phương pháp tránh nó:
  a. Tính tình (tâm) của con còn thô bạo như dữ quá, hay thề tầm bậy tầm bạ, sống theo cách mạnh được, yếu thua... Theo cách này thì con sám hối và tìm cách bỏ những thói quen xấu này đi, bỏ càng sớm càng tốt. Nhớ là điều đình tâm thức và lực thế mà bỏ. Không nên hấp tấp mà hư bột, hư đường hết bây giờ!

  b. Sám hối theo cách hoasentrenda.

2. Do tính nhậy cảm, cộng với nhân duyên sâu dầy với các cõi này mà nay do có một tý định lực (Cận Định) mà con có thể bẳt mùi được các cõi giới này.

Tới đây cũng có hai cách:
   a. Sám hối theo cách hoasentrenda.

   b. Thây kệ họ và nhấn ga nhập cho được vào Chánh Định với đề mục chọn sẳn cho con.
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #14 vào lúc: 24-10-2012, 10:47 AM

Chú Tibu cho con thắc mắc xíu, lúc con đang quán chấm đỏ thì có một mùi hôi thối bốc lên mũi con rất khó chịu. Con bị cũng 3-4 lần gì rồi cứ nghĩ là cận định nhưng hôm nay bị lại nên con muốn hỏi chú là con cứ kệ nó rồi quán tiếp hay phải sám hối, hồi hướng gì không ạ.
Nó có thể xảy ra hai vấn đề:
1. Các cõi giới thấp nó ở kề cận chỗ con tu tập:

Trong trường hộp này thì cũng lại có hai phương pháp tránh nó:
  a. Tính tình (tâm) của con còn thô bạo như dữ quá, hay thề tầm bậy tầm bạ, sống theo cách mạnh được, yếu thua... Theo cách này thì con sám hối và tìm cách bỏ những thói quen xấu này đi, bỏ càng sớm càng tốt. Nhớ là điều đình tâm thức và lực thế mà bỏ. Không nên hấp tấp mà hư bột, hư đường hết bây giờ!

  b. Sám hối theo cách hoasentrenda.

2. Do tính nhậy cảm, cộng với nhân duyên sâu dầy với các cõi này mà nay do có một tý định lực (Cận Định) mà con có thể bẳt mùi được các cõi giới này.

Tới đây cũng có hai cách:
   a. Sám hối theo cách hoasentrenda.

   b. Thây kệ họ và nhấn ga nhập cho được vào Chánh Định với đề mục chọn sẳn cho con.

Con cảm ơn chú đã giải đáp thắc mắc của con. Con cũng xin hỏi thêm chú một số chi tiết trong quá trình tập của con:

1/ Trong quá trình tập hay trong đời sống hằng ngày con hay bị cảm giác mát lạnh trên đỉnh đầu. Theo chú nói thì là cận định nhưng mà khi con ko tập thì vẫn bị vậy thì có tốt không chú

2/ Tham dục hết trước thì đề mục ra, hay đề mục ra thì tham dục tự dứt. Vì chú dứt tham dục thì con mới vô được sơ thiền ,mà tâm con rất tham dục mà con ko thể khống chế nổi, con cũng không biết là thế nào nữa chú ạ. Nên con không biết là cứ ráng tập thì nó sẽ hết hay mình phải quyết liệt hơn nữa.

3/ Chú có bài tập nào tăng định lực lên không chú, chứ con thấy định lực của con so với niềm tin vào phật pháp của con nó bị chênh lệch khủng khiếp. Con hiểu con tin nhưng con cứ làm được một lúc thì con lại không làm được tiếp.

4/ ^^ à còn một vấn đề ngoài lề là cái bàn xoay ở Đà Lạt khi con để tay lên thi nó đứng yên, còn một thằng bạn con không có tu hành gì hết, thì để lên thì nó lại xoay ầm ầm. Cái này có liên quan gì đến tâm lực tu hành không hả chú

« Sửa lần cuối: 25-10-2012, 08:38 PM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #15 vào lúc: 27-10-2012, 05:40 AM

^^ mấy hôm nay con vẫn sám hối mỗi ngày và cách 2-3 ngày mới quán chấm đỏ lại vì con thấy con bị mất sức nhanh và hồi phục lại cũng chậm nữa.

Có điều hôm qua lúc con sám hối, hồi hướng xong thì lúc gần sáng tự nhiên con tỉnh giấc và cảm thấy có cái gì đó tới. Cảm giác giống như bị gió hút lên rất là mạnh nhưng lúc đó con tỉnh táo và tự nhiên con tập trung quán chấm đỏ. Con có cảm giác nó muốn hút con lên mà hút không được nên nó tạo thành từng luồng từng luồng quanh thân thể con kéo dài cũng phải hơn 2 phút . Mà đây không phải là lần đầu con bị thầy ạ, trước khi con tập theo hoasentrenda thì con cũng bị khoảng 2 lần rồi. Hôm sau con thấy hơi bồn chồn và đầu cứ đơ đơ như kiểu kém trí vậy chú ạ ><. Hi vọng con không bị các bạn THTT quấy phá hic.
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #16 vào lúc: 27-11-2012, 07:18 AM

^^ con xin báo cáo tình hình tập của con gần đây kèm theo một số câu hỏi về tình trạng của con

1/ Dạo này con để ý tới cái niệm của con, từ tim , đầu, và vùng không gian trước mặt. Con không biết giải thích thế nào chứ nếu con niệm A Di Đà Phật mà cái niệm từ tim và đầu thì con hay bị nhức đầu với đau tim. Dạo này con nhận ra là có thể để cái niệm nó vang ở trong vùng đen đen trước mặt thì con thấy đỡ mệt hơn. Con sợ chế chiêu quá nên hỏi chú xin ý kiến

2/ Con bị kẹt ở cận hành với nhiều hình ảnh hiện như thật trước mặt như là: núi non trùng điệp, tuyết bay lả tả, hoa rơi khắp phía nên con không biết là có cách nào vượt qua chỗ này nhanh không chú , chứ con sợ bị kẹt với các vị THTT hix.

3/ Con hay kể mấy chuyện trong tập tin của chú cho bạn con nghe một số cũng hứng thú tập theo, mà con không biết là có đúng không nữa .Thường con hay nói hết kinh nghiệm của con về sám hối, quán chấm đỏ và hồi hướng rồi dẫn họ vô Hoa Sen Trên Đá xin đề mục, tại con nghe nói là chỉ này chỉ nọ hay bị vướng vô ngã mạn , ngạo mạn rồi không tiến tu được ><

4/ con có một giấc mơ lạ về vụ "nghiên cứu", tự nhiên có người tới nghiên cứu con, rồi tự nhiên một cái xác khô với một viên ngọc màu xanh dương giữa tim hiện ra với một bài pháp về niềm tin, từ bi và trí tuệ hay sao ấy con không nhớ rõ. Chỉ biết bài pháp kết thúc thì cái xác như được hồi sinh da thịt rồi biến mất và người tới nghiên cứu con cũng hiện ra lại rôi bùng cháy dữ dội rồi cũng biến mất luôn.

Con chào chú và chú khỏe ơi là khỏe chú nhé ^^
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #17 vào lúc: 15-12-2012, 04:37 AM

Chú ơi có con một thắc mắc liên quan tới vấn đề có hiếu:

Từ nhỏ tới giờ tính con với ba con không hợp nhau. Mặc dù ba con rất thương con nhưng mà sao mỗi lần nghe ba con nói chuyện là con bực mình. Từ ngày con tập theo hoasentrenda thì con biết kiểm soát hơn nhưng con quan sát thấy có một cỗ oán ức từ tim ra mỗi khi nói chuyện với ba con và nó làm cho con cứ phải cự cãi với ba của con.

Không biết có cách nào giải được vấn đề này không chú, chứ con thấy im lặng hoài với ba con cũng không phải là cách. Con muốn vui vẻ nói chuyện, tâm sự với ba con mà không bị cái sự sân hận này chi phối.

Ngoài ra dạo này con hay hộ thân trước khi tập, nhưng mà chú có nhắc một chút tới việc xả ấn nữa. Vậy hộ thân có cần xả không hả chú, hay cứ để vậy là nó tự hết.

Con chào chú ^^
« Sửa lần cuối: 15-12-2012, 09:16 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #18 vào lúc: 17-12-2012, 12:31 AM

Chú ơi có con một thắc mắc liên quan tới vấn đề có hiếu:
........
Ngoài ra dạo này con hay hộ thân trước khi tập, nhưng mà chú có nhắc một chút tới việc xả ấn nữa. Vậy hộ thân có cần xả không hả chú, hay cứ để vậy là nó tự hết.
KCG hỏi Thầy,nhưng cho TLT góp ý nha:
- Hộ thân :KCG đọc lại bài hộ thân -trong phần Thực hành-Trang Chủ ý
Khi mình làm động tác hộ thân là mình có bắt ấn ,mà hễ có bắt ấn là có xả mà

Trích dẫn
XẢ ẤN:
Đem ẤN ĐỤNG DA ĐẦU RỒI MỚI XẢ.
  
Chú ý: Hộ thân
trên chỉ tác dụng lên hệ thần kinh.
Ứng với tình trạng tu cao cấp (từ Tam thiền trở lên), tu sĩ phải quán một hột vịt đứng (hai đầu to bằng nhau) màu vàng trong đó có một người ngồi bắt ấn hộ thân và quán cho họ thực hiện lại những động tác hộ thân vừa nêu trên.
.........

- Phần nói chuyện với Cha Mẹ: TLT chỉ là góp ý  xíu thui nha Grin
Phần kiểm soát khi nói chuyện ở trên của bạn là "ngon cơm" rùi đó,Vì khi đó mình sẽ làm chủ cảm xúc ,không buông lời bực mình..
Khi Cha Mẹ nói chuyện (bất kể chuyện gì,kể cả phê bình..người khác,hay nói về bản thân ) thì cố gắng chăm chú lắng nghe ,và hãy biểu lộ cảm xúc đồng tình theo câu chuyện,và lúc nào cũng ủng hộ như :" Ba nói đúng rùi,con cũng thấy vậy........" Grin

Nếu cảm thấy Cha Mẹ có phần ko đúng thì mình vẫn nói là "Ba/Mẹ nói đúng rùi,con cũng thấy /giống vậy đó..Nhưng.... gì gì đó (thêm ý kiến nhẹ nhẹ (nói khéo khéo)của mình vô....

Hoặc khi Cha Mẹ ngồi nói chuyện chơi ,bạn hãy khơi gợi về quá khứ(người già thích nói về quá khứ hào hùng lắm) thì mình ..hỏi tới,hỏi tới ...rùi nghe chuyện ...
Vưa nghe ,vừa xen vào và khen " Sao Ba/Mẹ hay quá.." và tười cười để vui  cùng với niềm vui của Cha Mẹ ...
Bạn cứ làm hoài vậy ..riết rùi thì Cha Mẹ Bạn sẽ hiểu và thông cảm Bạn..đủ thứ hết đó
(cái này là TLT làm lúc Mẹ TLT bịnh...sắp chik ấy,..và thấy OK lắm  Grin Grin)

Chúc bạn và gia đình lun vui vẻ nhe Grin Grin Grin

Kính

 
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #19 vào lúc: 17-12-2012, 04:27 AM

Trích dẫn
- Phần nói chuyện với Cha Mẹ: TLT chỉ là góp ý  xíu thui nha
Phần kiểm soát khi nói chuyện ở trên của bạn là "ngon cơm" rùi đó,Vì khi đó mình sẽ làm chủ cảm xúc ,không buông lời bực mình..
Khi Cha Mẹ nói chuyện (bất kể chuyện gì,kể cả phê bình..người khác,hay nói về bản thân ) thì cố gắng chăm chú lắng nghe ,và hãy biểu lộ cảm xúc đồng tình theo câu chuyện,và lúc nào cũng ủng hộ như :" Ba nói đúng rùi,con cũng thấy vậy........"

Nếu cảm thấy Cha Mẹ có phần ko đúng thì mình vẫn nói là "Ba/Mẹ nói đúng rùi,con cũng thấy /giống vậy đó..Nhưng.... gì gì đó (thêm ý kiến nhẹ nhẹ (nói khéo khéo)của mình vô....

Hoặc khi Cha Mẹ ngồi nói chuyện chơi ,bạn hãy khơi gợi về quá khứ(người già thích nói về quá khứ hào hùng lắm) thì mình ..hỏi tới,hỏi tới ...rùi nghe chuyện ...
Vưa nghe ,vừa xen vào và khen " Sao Ba/Mẹ hay quá.." và tười cười để vui  cùng với niềm vui của Cha Mẹ ...
Bạn cứ làm hoài vậy ..riết rùi thì Cha Mẹ Bạn sẽ hiểu và thông cảm Bạn..đủ thứ hết đó
(cái này là TLT làm lúc Mẹ TLT bịnh...sắp chik ấy,..và thấy OK lắm   )

Chúc bạn và gia đình lun vui vẻ nhe   

Kính


Cảm ơn Chị TLT rất rất là nhiều, tối hôm qua sau khi công phu thì Lê ngủ hồi nào không biết, tự nhiên gần sáng nằm mơ thấy cái thằng Lê nó đang cãi lộn với Ông Bà Già vì không đồng ý một điều gì đó...sau đó Ông Bà Già còn đuổi nó ra khỏi nhà nữa chứ. Giựt mình thức dậy, tim vẫn còn đập mạnh và cảm thấy sao mình bất hiếu với Ba Mẹ quá, tự nhiên thấy nhớ Ông Bà Già vô cùng, tự nhiên muốn làm cái gì đó cho Ba Mẹ và mình lại Niệm Phật.
Bây giờ vào Chùa gặp bài của Chị, thật là thấm thía. Cảm ơn Chị TLT. Grin Grin Grin
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #20 vào lúc: 17-12-2012, 09:19 PM

Chú ơi có con một thắc mắc liên quan tới vấn đề có hiếu:
........
Ngoài ra dạo này con hay hộ thân trước khi tập, nhưng mà chú có nhắc một chút tới việc xả ấn nữa. Vậy hộ thân có cần xả không hả chú, hay cứ để vậy là nó tự hết.
KCG hỏi Thầy,nhưng cho TLT góp ý nha:
- Hộ thân :KCG đọc lại bài hộ thân -trong phần Thực hành-Trang Chủ ý
Khi mình làm động tác hộ thân là mình có bắt ấn ,mà hễ có bắt ấn là có xả mà

Trích dẫn
XẢ ẤN:
Đem ẤN ĐỤNG DA ĐẦU RỒI MỚI XẢ.
  
Chú ý: Hộ thân
trên chỉ tác dụng lên hệ thần kinh.
Ứng với tình trạng tu cao cấp (từ Tam thiền trở lên), tu sĩ phải quán một hột vịt đứng (hai đầu to bằng nhau) màu vàng trong đó có một người ngồi bắt ấn hộ thân và quán cho họ thực hiện lại những động tác hộ thân vừa nêu trên.
.........

- Phần nói chuyện với Cha Mẹ: TLT chỉ là góp ý  xíu thui nha Grin
Phần kiểm soát khi nói chuyện ở trên của bạn là "ngon cơm" rùi đó,Vì khi đó mình sẽ làm chủ cảm xúc ,không buông lời bực mình..
Khi Cha Mẹ nói chuyện (bất kể chuyện gì,kể cả phê bình..người khác,hay nói về bản thân ) thì cố gắng chăm chú lắng nghe ,và hãy biểu lộ cảm xúc đồng tình theo câu chuyện,và lúc nào cũng ủng hộ như :" Ba nói đúng rùi,con cũng thấy vậy........" Grin

Nếu cảm thấy Cha Mẹ có phần ko đúng thì mình vẫn nói là "Ba/Mẹ nói đúng rùi,con cũng thấy /giống vậy đó..Nhưng.... gì gì đó (thêm ý kiến nhẹ nhẹ (nói khéo khéo)của mình vô....

Hoặc khi Cha Mẹ ngồi nói chuyện chơi ,bạn hãy khơi gợi về quá khứ(người già thích nói về quá khứ hào hùng lắm) thì mình ..hỏi tới,hỏi tới ...rùi nghe chuyện ...
Vưa nghe ,vừa xen vào và khen " Sao Ba/Mẹ hay quá.." và tười cười để vui  cùng với niềm vui của Cha Mẹ ...
Bạn cứ làm hoài vậy ..riết rùi thì Cha Mẹ Bạn sẽ hiểu và thông cảm Bạn..đủ thứ hết đó
(cái này là TLT làm lúc Mẹ TLT bịnh...sắp chik ấy,..và thấy OK lắm  Grin Grin)

Chúc bạn và gia đình lun vui vẻ nhe Grin Grin Grin

Kính

 

Em cảm ơn lời khuyên của chị nhiều, đúng là ba mẹ em cũng hay kể về quá khứ thật. Em nghĩ là phải tập lắng nghe thêm để hiểu các cụ hơn nữa. Đôi khi tỉnh táo thì thấy thương bố mẹ lắm mà, đôi lúc thì mất bình tĩnh quá. Chúc chị tập tiến bộ nhiều nhiều để chùa này có thêm 1 siêu nhân ^^
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #21 vào lúc: 28-12-2012, 03:07 AM

Chào chú và các sư huynh sư tỷ, hành trình của con lại tiếp tục hì hục với cái đề mục chấm đỏ và sám hối mỗi ngày và con lại gặp mấy chuyện kì lạ trong khi tập:

1/ Hôm kia con đang hì hục quán chấm đỏ thì bị ngợp thở, không biết là bị gì nữa nhưng con cũng ráng kệ nó và tập tiếp

2/ Ráng tập tiếp thì gặp chuyện lạ, thường thì không gian trước mặt của con nó đủ màu sắc và xoay vòng vòng và thay đổi đủ kiểu. Tự nhiên hôm nay nó đứng yên lại giống như cái tivi bị pause lại. Thấy lạ nên con thử dán chấm đỏ lên đó và niệm A Di Đà Phật, chấm đỏ xuất hiện và nằm yên trên đó. Nhưng mà buồn cười là chấm đỏ của con nó lại phập phồng như quả tim đang đập vậy, con tác ý cho nó đứng yên mà không được. Được một lúc thì con mệt quá tuột định và lăn ra ngủ.

3/ Con dạo này tập thí pháp mà không rõ lắm nên con định hỏi lại chú cho rõ :

Trích dẫn
HL: Đâu cần phải mở miệng ra diễn thuyết này nọ. Phương tiện của dân chơi thì thiếu gì cách. Cách dễ nhất là như vầy: Quán chữ Hrih vào cái bánh bao: "Thư người ta kiểu này thì chỉ có... chết mà thôi. Tất nhiên là mình sẽ không bị gì nếu hạt giống Bồ Đề này chỉ nằm yên ở... dưới chân của họ. Và dĩ nhiên, mình sẽ bị bịnh khi họ bỗng nhiên phát tâm tu hành. Vậy mới gọi là cộng nghiệp, bạn bè sống chết có nhau.

+ Cách thí pháp này là mình quán ra cái bánh bao rồi mình dán HRIH vô đó hay mình mở mắt nhìn nó rồi quán.
+ Có cần niệm thêm A Di Đà Phật vô bánh bao lúc mình quán không.
+ Quán bao lâu thì hiệu quả nhất cho người ăn nó.

Con báo cáo và hỏi xong, con chào chú và các anh chị chú bác ^^ !!!

Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #22 vào lúc: 29-12-2012, 12:02 AM

Hì cảm ơn chị lá chuối đã nhắc nhở tại em đọc thấy hay hay nên cũng muốn làm thử đó mà. Đúng là tâm lực yếu xìu muốn làm gì cũng hạn chế, ngay cả cái tham sân si cũng khống chế hông nổi haizz. Hi vọng có một ngày trở thành dân chơi thứ thiệt ^^
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #23 vào lúc: 10-11-2013, 10:38 PM

Từ khi nhận đề mục tới giờ con hay làm theo quy trình là niệm liên tục , quán rồi cầu may chấm đỏ xuất hiện cùng với niềm vui hỷ lạc

Nhưng dạo gần đây quy trình của con lại ngược lại là :  nghĩ về những chuyện vui vẻ - quán chấm đỏ - thấy chấm đỏ lờ mờ rồi mới niệm. Con thấy làm như vậy con tập được lâu hơn dễ vô sâu nhưng lại sợ sai nên con muốn hỏi chú là

1/ Trước khi tập con tác ý về hỷ lạc và nhớ về những ký ức vui vẻ để tìm niềm vui vậy có đúng không?

2/ Do quán cho ra hình ảnh lờ mờ trước rồi mới niệm vào hình ảnh đó ,nên tốc độ niệm rất chậm . Đồng thời nếu chấm đỏ biến mất thì tiếng niệm sẽ bị ngắt quãng vì con phải tập trung quán lại chấm đỏ rồi mới niệm tiếp

Chú ơi nếu có sai thì chú vào chỉ lại giúp con nhé

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 11-11-2013, 12:35 PM

Từ khi nhận đề mục tới giờ con hay làm theo quy trình là niệm liên tục , quán rồi cầu may chấm đỏ xuất hiện cùng với niềm vui hỷ lạc

Nhưng dạo gần đây quy trình của con lại ngược lại là :  nghĩ về những chuyện vui vẻ - quán chấm đỏ - thấy chấm đỏ lờ mờ rồi mới niệm. Con thấy làm như vậy con tập được lâu hơn dễ vô sâu nhưng lại sợ sai nên con muốn hỏi chú là

1/ Trước khi tập con tác ý về hỷ lạc và nhớ về những ký ức vui vẻ để tìm niềm vui vậy có đúng không?
Đúng 100%
Trích dẫn
2/ Do quán cho ra hình ảnh lờ mờ trước rồi mới niệm vào hình ảnh đó ,nên tốc độ niệm rất chậm . Đồng thời nếu chấm đỏ biến mất thì tiếng niệm sẽ bị ngắt quãng vì con phải tập trung quán lại chấm đỏ rồi mới niệm tiếp

Chú ơi nếu có sai thì chú vào chỉ lại giúp con nhé


Không sai, con cứ làm như vậy. Nhớ là chỉ dùng 70% sức lực để mà dợt thôi đó nghe  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 7.004 seconds với 19 câu truy vấn.