Chào Thầy ạ . Tinhnam tập 2 ngày hum nay thì thấy kì lạ là con ngồi tập thì quán chấm đỏ dễ ra hơn là nằm tập . Ko biết có phải do mê cái giường quá ko mà nằm là thấy êm ru cái mún ngủ lun à !

) Đặc biệt là khi ngoại cảnh càng ồn thì còn lại dễ thấy chấm đỏ ra , con cũng chả biết sao . Ở dưới mấy thằng Tây nó bật nhạc nhảy um sùm mừng giáng sinh thì con ngồi ở trên lại thấy an định vô cùng , chấm đỏ hiện ra ở giữa và từ từ thành màu vàng lạt di chuyển lên phía trên trán, phải nhước mắt lên thì thấy chệch chệch khoảng 45 độ gì đó rùi biến mất...Con đang cố gắng rảnh là tập liền , đi xe buýt đi học cũng tập , cố gắng tinh tấn để ko làm Thầy và các Nhí bùn ! hihi !