Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Năm sắp qua  (Đọc 3231 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
vào lúc: 23-12-2011, 05:32 AM

Nhân mùa Giáng sinh và sắp bước qua Năm mới,Gia đình RN xin kính chúc Hoa Sen Trên Đá ,các Anh Chi em thành viên HSTD với những lời chúc "Chân tình" nhất. Và xin   :

- Cảm ơn tất cả các NHí một Năm qua đã "xã láng" độ tử cho Bà con cô Bác.

- Cảm ơn chị Hai đã "xã láng" hy sinh cho anh HAi "vác Ngà Voi".

- Cảm ơn ban Quản trị HSTD đã lụm cụm theo Anh HAi chơi tới "Bến" để Bà   con Cô BÁc có được mãnh Đất tinh thần này.

- Cảm ơn những Bồ TÁt ,các Chư Hộ Pháp vô danh lúc nào củng âm thầm  sát
 cánh chúng sinh.

- Cảm ơn các Anh Chi em thành viên HSTD với những   chia sẽ nhau trên trên con đường "trước   mặt".

-Cuối cùng là cảm ơn Anh Hai  lúc nào cũng  tận lực nói Pháp ,dìu dắt  mọi người bất chấp mọi chướng ngại.

(Tuy không viết trong "Chánh định" nhưng không đến nổi "Cận định" đâu! Grin Grin Grin)

RN
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 23-12-2011, 10:55 AM

Xí mê, cho chú ké với nghe.
Hằng năm cứ vào giờ này thì có vài anh em trong hoasentrenda cứ ngở ngàng rằng chỉ mới đây thôi mà đã đi đâu mất tiêu rồi. Thôi thì cũng nhớ cũng thương cho nên người anh em này đã nhờ tibu post lên đây vài hình ảnh của cô Ba Hột Nút gọi là cho nó ấm cúng.
Những tấm hình cuối cùng.







Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #2 vào lúc: 23-12-2011, 03:50 PM

cô bị bệnh mà sao mặt hiền ghê thầy ơi và dường như ko thấy sự đau khổ vì bệnh hằn lên mặt như những người bệnh nặng khác ! hay quá !
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 25-12-2011, 12:56 AM

Thầy nói đây là những tấm hình cuối cùng! Wink
Ý thầy là gì hả các bạn???
Thấy vô thường chưa???Lo mà tập đi! Wink
Cáo chình nghe!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #4 vào lúc: 25-12-2011, 02:46 AM

   Thầy,nhìn hình Cô Vân con thấy giống man mán cái hình tượng nào trên HSTD, mò mẩm trên diển đàn con mới thấy được :

Trích dẫn
Tượng Gỗ Quan Thế Âm VN
Đây là tựợng gỗ do nghệ nhân Bảo khắc, tượng đứng trên hoa sen năm cánh (8 cánh tất cả, nhưng chỉ thấy 5 cánh phía trước). Tay phải bắt ấn Đại Bi, tay trái cầm bình Cam Lồ. Nền sau là hai tấm ván khác màu được ghép lại, nền đậm có vân đen, khi nhìn kỹ thì thấy ngài Văn Thù Sư Lợi cỡi Kỳ Lân và vai mang thanh kiếm. Khi Cô Vân chết thì nét mặt giống y chang nét mặt trên tượng. Cho nên ai có hình tượng gỗ là có Cô Vân.
.
giống quá,Cô Vân trong những ngày cuối cùng mà bình thản quá," Thật đáng kính ".
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #5 vào lúc: 25-12-2011, 02:49 AM

Trích dẫn
Nhân mùa Giáng sinh và sắp bước qua Năm mới,Gia đình RN xin kính chúc Hoa Sen Trên Đá ,các Anh Chi em thành viên HSTD với những lời chúc "Chân tình" nhất. Và xin   :

- Cảm ơn tất cả các NHí một Năm qua đã "xã láng" độ tử cho Bà con cô Bác.

- Cảm ơn chị Hai đã "xã láng" hy sinh cho anh HAi "vác Ngà Voi".

- Cảm ơn ban Quản trị HSTD đã lụm cụm theo Anh HAi chơi tới "Bến" để Bà   con Cô BÁc có được mãnh Đất tinh thần này.

- Cảm ơn những Bồ TÁt ,các Chư Hộ Pháp vô danh lúc nào củng âm thầm  sát
 cánh chúng sinh.

- Cảm ơn các Anh Chi em thành viên HSTD với những   chia sẽ nhau trên trên con đường "trước   mặt".

-Cuối cùng là cảm ơn Anh Hai  lúc nào cũng  tận lực nói Pháp ,dìu dắt  mọi người bất chấp mọi chướng ngại.

(Tuy không viết trong "Chánh định" nhưng không đến nổi "Cận định" đâu!   )

RN
   Ruồi Nhựa ăn tết sớm quá há Grin Grin Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #6 vào lúc: 25-12-2011, 05:30 AM


   Ruồi Nhựa ăn tết sớm quá há Grin Grin Grin

cho có tụ chơi vậy mà! Grin Grin Grin Grin Grin(cười 5 cánh đàng quàng hen)

RN
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #7 vào lúc: 30-12-2011, 08:09 AM

Hôm nay là 4 năm ngày cô Vân "thay áo" Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.013 seconds với 19 câu truy vấn.