Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:04 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc Mơ của Timchansu  (Đọc 7676 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
vào lúc: 24-12-2011, 09:52 AM

Xin Thầy giải thích cho con giấc mơ này.
 Một buổi trưa ngày 24/12/2011, khoản 14 hay 15h gì đó, lúc con nằm trên giường ngủ ở nhà vừa nằm nhắm mắt công phu thì ngủ luôn, con có giấc mơ như sau:
- Con đang ở nhà ngoại con ở dưới quê ( ngoại con mất lâu rồi) nhà tranh vách lá, khi con đang ngồi ở trước cửa thì Thầy và một số anh em đến thăm con, mấy anh em đi theo Thầy thì con chưa từng quen biết nhưng cảm giác của con thì mấy vị này thân thiện lắm. Khi con mời Thầy ngồi ghế và khi Thầy ngồi xuống ghế thì Thầy lập tức ôm con nằm ngữa ra trên hai đùi của Thầy và Thầy dùng hình như là hai ngón tay Thầy chỉ vào cổ họng phía bên trái của con và Thầy nói rằng " trên đỉnh đầu của ông nó bị lõm xuống, tui làm cái này là cho cái đỉnh đầu của ông nó dung lên" lúc Thầy làm như vậy thì con có cảm giác hơi đau ngay chổ mấy ngon tay của Thầy đụng vào và con biết rằng việc này nó có lợi cho con nên con cũng nằm im luôn. Sau khi Thầy làm xong thì Thầy nói là " Thấy chưa cái đỉnh đầu của con bây giờ nó nhô lên rồi đó" và con đưa tay lên rờ cái đỉnh đầu thì thấy nó u lên một chút y như Thầy nói vậy đó. Sau khi Thầy làm cho con xong thì con mời Thầy và mấy huynh đệ vào phòng ngoại con ngủ, Thầy vào nhìn cái giường mà con chỉ là Thầy ngủ ở đây nhe, Thầy nhìn cả cái phòng một chút rồi Thầy nói để Thầy đi vệ sinh rồi vào ngủ. khi Thầy đi vệ sinh thì con nhìn cái giường mà con chọn cho Thầy ngủ nó có vẻ hơi dơ và ngắn không vừa với chiều cao của Thầy, con thấy vậy thì con liền tìm cái giường khác sạch hơn và dài hơn thế là con chui vào giường để tấn mùng cho Thầy thì khi đang làm như vậy được nữa cái giường thì con phát hiện ra là hai bàn tay của con chuẩn bị đứt ( do ác nghiệp mà con đã tạo nên giờ hai bàn tay này phải trả giá là bị đứt ) nghĩ như vậy thì con khóc rất tức tưởi và nói rằng" cho dù hai bàn tay này bị cụt luôn cũng được nhưng phải để cho tui chăm sóc chổ ngủ này cho Thầy tui rồi sau đó bị cụt cũng được" con nói như vậy trong một tâm lực rất là mạnh mẽ và con tiếp tục khóc và suy nghĩ rằng mình mà bị cụt hai tay thì không còn cơ hội chăn sóc cho Thầy mình nữa rồi ai sẽ chăm sóc cho ổng đây. đến đây thì con giật mình thức dậy và con cũng đang khóc luôn. Thầy giải dùm con.
- Chuyện nằm mơ thấy mình đang khóc và giật mình thức dậy thì mình cũng khóc theo luôn thỉnh thoản con lại bị như vậy. Thầy xem dùm nguyên nhân sâu xa của con và cho con hướng giải quyết.
Con cám ơn Thầy





 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-01-2012, 10:15 AM

Xin Thầy giải thích cho con giấc mơ này.
 Một buổi trưa ngày 24/12/2011, khoản 14 hay 15h gì đó, lúc con nằm trên giường ngủ ở nhà vừa nằm nhắm mắt công phu thì ngủ luôn, con có giấc mơ như sau:
- Con đang ở nhà ngoại con ở dưới quê ( ngoại con mất lâu rồi) nhà tranh vách lá, khi con đang ngồi ở trước cửa thì Thầy và một số anh em đến thăm con, mấy anh em đi theo Thầy thì con chưa từng quen biết nhưng cảm giác của con thì mấy vị này thân thiện lắm. Khi con mời Thầy ngồi ghế và khi Thầy ngồi xuống ghế thì Thầy lập tức ôm con nằm ngữa ra trên hai đùi của Thầy và Thầy dùng hình như là hai ngón tay Thầy chỉ vào cổ họng phía bên trái của con và Thầy nói rằng " trên đỉnh đầu của ông nó bị lõm xuống, tui làm cái này là cho cái đỉnh đầu của ông nó dung lên" lúc Thầy làm như vậy thì con có cảm giác hơi đau ngay chổ mấy ngon tay của Thầy đụng vào và con biết rằng việc này nó có lợi cho con nên con cũng nằm im luôn. Sau khi Thầy làm xong thì Thầy nói là " Thấy chưa cái đỉnh đầu của con bây giờ nó nhô lên rồi đó" và con đưa tay lên rờ cái đỉnh đầu thì thấy nó u lên một chút y như Thầy nói vậy đó.
Chuyện hay rồi đó nghe con: Giấc mơ nhập đề theo mô hình như vậy thì rất là ngoạn mục và cao cấp: Ý nói lên là bài thuyết pháp sau đây nó rất là cao thâm. Con nên đọc chậm vả suy nghĩ cho kỹ nghe con.
Trích dẫn
Sau khi Thầy làm cho con xong thì con mời Thầy và mấy huynh đệ vào phòng ngoại con ngủ, Thầy vào nhìn cái giường mà con chỉ là Thầy ngủ ở đây nhe, Thầy nhìn cả cái phòng một chút rồi Thầy nói để Thầy đi vệ sinh rồi vào ngủ. khi Thầy đi vệ sinh thì con nhìn cái giường mà con chọn cho Thầy ngủ nó có vẻ hơi dơ và ngắn không vừa với chiều cao của Thầy,
Đây là chuyện bình thường. Nếu nó dừng lại ở đây thì là hết chuyện.
Trích dẫn
con thấy vậy thì con liền tìm cái giường khác sạch hơn và dài hơn thế là con chui vào giường để tấn mùng cho Thầy thì khi đang làm như vậy được nữa cái giường thì con phát hiện ra là hai bàn tay của con chuẩn bị đứt ( do ác nghiệp mà con đã tạo nên giờ hai bàn tay này phải trả giá là bị đứt ) nghĩ như vậy thì con khóc rất tức tưởi và nói rằng" cho dù hai bàn tay này bị cụt luôn cũng được nhưng phải để cho tui chăm sóc chổ ngủ này cho Thầy tui rồi sau đó bị cụt cũng được" con nói như vậy trong một tâm lực rất là mạnh mẽ và con tiếp tục khóc và suy nghĩ rằng mình mà bị cụt hai tay thì không còn cơ hội chăn sóc cho Thầy mình nữa rồi ai sẽ chăm sóc cho ổng đây. đến đây thì con giật mình thức dậy và con cũng đang khóc luôn. Thầy giải dùm con.
- Chuyện nằm mơ thấy mình đang khóc và giật mình thức dậy thì mình cũng khóc theo luôn thỉnh thoản con lại bị như vậy. Thầy xem dùm nguyên nhân sâu xa của con và cho con hướng giải quyết.
Con cám ơn Thầy 
Hay quá là hay luôn! Cheesy Cheesy Cheesy trước khi trở về lại giấc mơ của con, cho Thầy nói sơ qua về chuyện hồi xa xưa một tý nghe Grin Grin Grin

Chuyện rằng:
Vào thời Đức Bổn Sư, lúc mà Mẹ Ngài cũng đã làm tu sĩ thì một hôm, Đức Phật bị lạnh. Nhìn Ngài bị rung như vậy thì Mẹ của Ngài lấy cái khăng choàng ra và đưa cho Ngài.

Ngài không chịu và có nói lại với Mẹ của Ngài là còn những người kia trong tăng chúng thì sao? Họ cũng đang bị lạnh vậy!
Mẹ Ngài viện đủ các lý do và nói gì thì nói:

Đức Phật cũng không chịu nhận đặc ân này. Ngài nói là:
- - Tui không có gì là đặc biệt hết á, ông muốn cho tui cái khăng này thì ông nên cho nguyên cả những vị khác luôn, họ cũng đang bị lạnh vậy!

Do vậy mà khi con lo cho Thầy một cách đặc biệt như vậy thì con bị rụng hết hai tay là đúng quá đi chớ! Là vì, khi con lo cho Thầy một cái gì đó đặc biệt hơn anh em thì theo luật là "Không có đượcGrin Grin Grin Cho dù con có than khóc gì đi nữa thì nó vẫn cứ là "không có được" Vì ông Thầy không phải là cái gì đặc biệt hết.

Sâu xa hơn:
Sau khi Ngài chết thì Ngài cũng không có làm cái chuyện là trao quyền hành cho ai thay thế Ngài làm cái chuyện trông coi Tăng Đoàn cả!
Bởi vì ai cũng như ai! Một khi đã làm đúng những gì mà Ngài đã tự tìm ra và đã chỉ dạy tường tận rồi!

Nếu không làm như vậy thì sẽ có một vị độc tài chuyên chế xuất hiện ngay trong tăng già!

Và tuy rằng đây là giây xích bẳng vàng, nhưng nó vẫn cứ là dây xích vậy!

Vì rồi, đối với vị này: Ai cũng sợ, Không còn ai bàn luận hay đúng ra là "nói chuyện ngang cơ"!

Và như vậy, do chuyện Ngài làm cho ai đó được quyền thay mặt Ngài mà...
Vô Tình, Ngài đã làm mất đi Tính Dân Chủ trong tăng đoàn!

Giấc mơ Trí Tuệ và rất là Cao Cấp đó nghe con! Grin Grin Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #2 vào lúc: 06-05-2012, 02:57 AM

Con lại tiếp tục mơ nữa nè Thầy,
- trưa ngày 16/05/2012 lúc khoản 12,30 phút, con vô nhập Cốc online và đang trong lúc điều thân, điều tức thì con lại có cái suy nghĩ như vầy: "sao mà mỗi lần vào công phu thì linh hồn mình hay suy nghĩ lang mang hết chuyện này tới chuyện kia vậy ta, hình như là linh hồn mình nó chưa có hiểu là mình phải đi tìm đề mục là cái chấm đỏ thì phải" nghĩ vậy thì con liền đàm phán với " ẻm" là " timchansu hổm nay ông tập tốt rồi, thấy được đám bùi nhùi màu vàng là ngon lành lắm rồi đó nhưng còn cái này ông cố gắng giúp tui luôn cho nó ngon lành nhe, khi vô công phu thì ông nên nhớ là chỉ một việc duy nhất là sau khi thấy cái đám bùi nhùi thì cố gắng hết sức mà vẽ cái viền của cái chấm đỏ lên cái đám bùi nhùi đó nghe ông, ông hay quên cái đề mục của mình lắm, một ngày ông đã suy nghĩ miên mang hết 24 tiếng rồi tôi chỉ xin ông có 30 phút trong lúc công phu là ông đừng có suy nghĩ tùm lum là  tôi cám ơn ông nhiều lắm rồi.
- Bắt đầu con vào công phu và chẳng biết là mình ngủ lúc nào nữa và con có giấc mơ như vầy"
ngoài trước cửa nhà con có đâu khoản trên 10 người đang đánh lộn và gây lộn với nhau (hình ảnh cũng êm đềm lắm không có gì là sôi động cả), trong đó có ông anh Ba ( anh vợ) và 4 hay 5 người là hàng xóm còn lại là những người lạ rồi tự nhiên ở ngoài đường họ chạy vào nhà con, mấy người lạ thì chạy vào tolet nhà con đóng cửa lại, con thấy là con đang công phu thì con đứng lên và đóng cửa phòng ngủ con lại ( cửa phòng con nó sát bên cửa tolet nhà con) với ý định là ai làm gì thì làm mình đóng cửa phòng lại để khỏi ai ảnh hưởng đến việc công phu của mình và khi con đóng cửa lại thì ngoài cửa có một chị chừng ba mươi mấy tuổi, dáng hơi mập đứng ở trước cửa phòng ngủ của con cũng đang lăng xăng để gây lộn hay làm gì đó, trước khi con đóng cửa phòng ngủ con lại thì con có nhìn chị với ý là ai làm gì thì làm tui đóng cửa phòng của tui lại cho an toàn và con bấm cái chốt khóa của cái cửa luôn, khi con quay lưng vô thì cái cửa tự mở ra lại và con tiếp tục lại đóng cửa và bấm chốt và nó lại tiếp tục bung cái cửa ra lại, con suy nghĩ như vầy " ủa bình thường cái cửa này còn bấm chốt được mà ta" và cứ như thế con đóng cửa rồi cửa bị mở ra tiếp, tuy là khi cửa mở thì không có ai vào phòng con cả nhưng con rất là mệt khi phải đóng cửa nhiều lần  và lần đóng cửa cuối cùng cũng là lúc con giật mình tỉnh giấc, nó mệt kinh khủng luôn Thầy và toàn bộ những viễn cảnh con thấy trong mơ thì khi tỉnh giấc con có cảm giác là hình ảnh của những giấc mơ đó nó giống như là đang ở đằng trước mặt vậy.
Thầy khỏe kiểm tra dùm con.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 06-05-2012, 04:34 PM

Con lại tiếp tục mơ nữa nè Thầy,
- trưa ngày 16/05/2012 lúc khoản 12,30 phút, con vô nhập Cốc online và đang trong lúc điều thân, điều tức thì con lại có cái suy nghĩ như vầy: "sao mà mỗi lần vào công phu thì linh hồn mình hay suy nghĩ lang mang hết chuyện này tới chuyện kia vậy ta, hình như là linh hồn mình nó chưa có hiểu là mình phải đi tìm đề mục là cái chấm đỏ thì phải" nghĩ vậy thì con liền đàm phán với " ẻm" là " timchansu hổm nay ông tập tốt rồi, thấy được đám bùi nhùi màu vàng là ngon lành lắm rồi đó nhưng còn cái này ông cố gắng giúp tui luôn cho nó ngon lành nhe, khi vô công phu thì ông nên nhớ là chỉ một việc duy nhất là sau khi thấy cái đám bùi nhùi thì cố gắng hết sức mà vẽ cái viền của cái chấm đỏ lên cái đám bùi nhùi đó nghe ông, ông hay quên cái đề mục của mình lắm, một ngày ông đã suy nghĩ miên mang hết 24 tiếng rồi tôi chỉ xin ông có 30 phút trong lúc công phu là ông đừng có suy nghĩ tùm lum là  tôi cám ơn ông nhiều lắm rồi.
- Bắt đầu con vào công phu và chẳng biết là mình ngủ lúc nào nữa và con có giấc mơ như vầy"
ngoài trước cửa nhà con có đâu khoản trên 10 người đang đánh lộn và gây lộn với nhau (hình ảnh cũng êm đềm lắm không có gì là sôi động cả), trong đó có ông anh Ba ( anh vợ) và 4 hay 5 người là hàng xóm còn lại là những người lạ rồi tự nhiên ở ngoài đường họ chạy vào nhà con, mấy người lạ thì chạy vào tolet nhà con đóng cửa lại, con thấy là con đang công phu thì con đứng lên và đóng cửa phòng ngủ con lại ( cửa phòng con nó sát bên cửa tolet nhà con) với ý định là ai làm gì thì làm mình đóng cửa phòng lại để khỏi ai ảnh hưởng đến việc công phu của mình và khi con đóng cửa lại thì ngoài cửa có một chị chừng ba mươi mấy tuổi, dáng hơi mập đứng ở trước cửa phòng ngủ của con cũng đang lăng xăng để gây lộn hay làm gì đó, trước khi con đóng cửa phòng ngủ con lại thì con có nhìn chị với ý là ai làm gì thì làm tui đóng cửa phòng của tui lại cho an toàn và con bấm cái chốt khóa của cái cửa luôn, khi con quay lưng vô thì cái cửa tự mở ra lại và con tiếp tục lại đóng cửa và bấm chốt và nó lại tiếp tục bung cái cửa ra lại, con suy nghĩ như vầy " ủa bình thường cái cửa này còn bấm chốt được mà ta" và cứ như thế con đóng cửa rồi cửa bị mở ra tiếp, tuy là khi cửa mở thì không có ai vào phòng con cả nhưng con rất là mệt khi phải đóng cửa nhiều lần  và lần đóng cửa cuối cùng cũng là lúc con giật mình tỉnh giấc, nó mệt kinh khủng luôn Thầy và toàn bộ những viễn cảnh con thấy trong mơ thì khi tỉnh giấc con có cảm giác là hình ảnh của những giấc mơ đó nó giống như là đang ở đằng trước mặt vậy.
Thầy khỏe kiểm tra dùm con.
Câu chuyện nó quay xung quanh cái chốt cửa phòng.
Cứ đóng xong thì nó lại tự mở ra.

Trong giấc mơ: Tâm của con là ngon lành rồi đó. Nó không có còn bạo động nữa. Là một điều ngon lành rồi đó nghe con. Grin Grin Grin

Nhưng lực của con còn yếu nên nó chưa đủ sức để giữ cái cửa lại. (thức dậy mà con bị mệt là do chuyệ này đó con).
Có hai cách làm:
1. Là vào cho bằng được Chánh Định.
2. Cố gắng làm cho đúng công thứ sám hối. Ý Thầy là chuyện mường tượng cái hình ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh cách cái trán 10 cm.

Chỉ vây thôi! Grin Grin Grin

Xí quên, còn nữa là:

Khi con vừa vào thì con để ý tới cái lúc cơn buồn ngủ nó xuất hiện.
Ngay lúc này là con la lên:
- - Vào đây là tập chớ buồn ngủ cái gì cha nội? Đại ý là vậy đó.

Khi con tỉnh lại là con cứ nhè đề mục mà phan tới bến.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #4 vào lúc: 14-05-2012, 07:56 AM

Con chào Thầy!
Con lại mơ tiếp nè,hì hì
Đêm ngày 13/05/2012 khi con tác vào Cốc tu tập, tập được khoản 20 phút thì trong người con nó rất là khó chịu và con nhớ tới cái vụ tia ác xạ phát ra từ Mặt Trời thế là con tác ý không tập nữa và đi ngủ và con mơ như vầy nè:
- trong cảnh màn đêm tâm tối, người con như say say giống say rượu vậy đó Thầy, con đi vào nhà một người chú với ý là ngủ đỡ dêm nay rồi sáng mai về nhà, khi con vào nhà rồi thì con móc trong túi ra thì nó có tới 2 cái điện thoại IPhone, một cái của con và một cái không biết của ai nữa mà nó lại nằm trong túi của con, cái của con thì nó có hình ảnh quen thuộc như thường ngày con hay dùng còn cái kia thì hình như nó không phải cái điện thoại mà nó là cái tuvi thì phải, hình ảnh nó rõ nét lắm nhìn vào thì thấy người ta nói cái gì đó như là đang nói thời sự vậy đó. Lúc này con mới tác ý " cái này đẹp thật nhưng mà nó của ai chứ không phải của mình" thế là con không cầm nó nữa. Con nhìn xuống cái giường con đang nằm thì con thấy có xác chết của một con chó hay là con gì đó mà nó có long ở chân và ở dưới đích giường thì hình như là nó dơ lắm, vừa suy nghĩ như vậy bỗng nhiên tấm ván của cái giường nó nó lật xuống làm con rớt xuống đích giường, khi rớt xuống đích giường thì con có cảm giác là nó vừa dơ vừa đen thùi lùi và trong cảnh màn đêm tâm tối này con cố ngồi dậy để leo lên cái giường và khi leo lên cái giường và đi thẳng về phía trước thì hai bên đường con đi lại xuất hiện rất là nhiều người họ nhìn con rồi cười khoái chí lắm và cố mà đi tiếp, khi vượt qua được cở 20 người thì con thấy trong đó có Chú An Rồng cũng nhìn con và không có cười như mấy người kia. trạng thái con cố gắng đi thẳng về phái trước nó lạ lắm như muốn lẫn tránh những người này và càng đi thì họ lại càng xuất hiện hai bên đường, những người này thì hình như cũng quen chứ không có ai xa lạ hết. Tự nhiên lúc này con quay lại phía mấy người đó và con bắt ấn "Hàn Ác Long" nhưng bắt không được thế là con bắt một cái ấn như vầy: các ngón út,áp út, giữa đang chéo vào nhau và co lại trong lòng bàn tay, 2 ngón trỏ của hai bàn tay công lại và đụng đầu với nhau còn hai ngón cái để gần nhau và ấn vào ngón giữa trong lòng bàn tay và đọc câu chú Om Mani Padme Hùm với cái giọng đọc hét cao hết mức có thể với sự tác ý là cho con thoát khỏi cảnh giới này và con đọc được khoản 2 hay 3 câu gì đó thế là con lọt qua được một cảnh khác nhưng nó cũng là một màn đêm mờ mờ ảo ảo. Lúc này con có cảm giác là nhẹ nhàn hơn vừa cảm như được như thế thì lại xuất hiện một người ngồi trên cái bàn để sát tường cười khà khà nhẹ nhàn và một người hơi tròn trịa, tóc ngắn mà con nhìn thì không biết là nam hay nữ nữa, người này nhảy cà lưng tưng như mấy người đấu quyền anh và có ý là muốn đấu với con thế là con cũng nhảy cà lưng tưng như vậy để tránh sợ người này đụng vào người con, và con bắt ấn chuẩn đề nhưng không được thế là con tự chuyển qua cái ấn như vầy: cũng tương tự như ấn Chuẩn Đề , 2 ngón giữa vẫn thẳng đứng và đụng đầu với nhau nhưng 2 ngón trỏ cong lại như hình chữ u và 2 đầu móng tay đụng lại với nhau, hai ngón giữa thì vịn vào hai ngón trỏ kết ấn xong rồi thì con tác ý chỉ cái ấn vào ngay ngực của cái người đang đánh con,  và khi làm như vậy thì con vẫn đọc câu chú Om Mani Padme hùm nhưng đọc không được mạnh lắm và mỗi lấn cái ấn đụng vào người kia thì người kia lại hoản lên một chút như hơi sợ sợ nhưng xong rồi vẫn tiếp tục tìm cách đụng thân thể con, thế là con làm tùm lum luôn như là xã ấn vào người đó hay là tìm cách chĩa ấn váo người đó cho đụng vào da thịt và cứ mỗi lấn làm như vậy thì người đó chỉ cảm giác sợ sợ thôi, một hồi con cũng sợ quá và con tác ý là cho con thoát khỏi cảnh này thế là con đọc câu chú với tất cả sức lực của con thì con giật mình nhưng và chưa mở mắt ra và đọc thêm một lần nữa câu chú mà chính con cũng nghe giọng thét lên của mình thế là con mỡ mắt ra và nhìn vào cái ca nước nó đang ở trước mặt con và con thấy nó có nhiều màu sắc chớp lắp lánh như là đèn chớp vậy đó Thầy lúc nó màu vàng, đỏ,xanh,trắng,,,con nhìn nó một hồi lâu rồi con cố định hình lại coi do đâu mà có mấy màu sắc này con tìm coi có cái đèn chớp nào không nhưng trong phòng con chẳng có cái đèn nào hết á, một hồi thì mấy màu sắc chớp lấp lánh đó mất luôn.
hết rồi Thầy ạ,Thầy khỏe xem dùm con.
Con timchansu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 21-05-2012, 06:50 AM

Con chào Thầy!
Con lại mơ tiếp nè,hì hì
Đêm ngày 13/05/2012 khi con tác vào Cốc tu tập, tập được khoản 20 phút thì trong người con nó rất là khó chịu và con nhớ tới cái vụ tia ác xạ phát ra từ Mặt Trời thế là con tác ý không tập nữa và đi ngủ và con mơ như vầy nè:
- trong cảnh màn đêm tâm tối, người con như say say giống say rượu vậy đó Thầy, con đi vào nhà một người chú với ý là ngủ đỡ dêm nay rồi sáng mai về nhà, khi con vào nhà rồi thì con móc trong túi ra thì nó có tới 2 cái điện thoại IPhone, một cái của con và một cái không biết của ai nữa mà nó lại nằm trong túi của con, cái của con thì nó có hình ảnh quen thuộc như thường ngày con hay dùng còn cái kia thì hình như nó không phải cái điện thoại mà nó là cái tuvi thì phải, hình ảnh nó rõ nét lắm nhìn vào thì thấy người ta nói cái gì đó như là đang nói thời sự vậy đó. Lúc này con mới tác ý " cái này đẹp thật nhưng mà nó của ai chứ không phải của mình" thế là con không cầm nó nữa. Con nhìn xuống cái giường con đang nằm thì con thấy có xác chết của một con chó hay là con gì đó mà nó có long ở chân và ở dưới đích giường thì hình như là nó dơ lắm, vừa suy nghĩ như vậy bỗng nhiên tấm ván của cái giường nó nó lật xuống làm con rớt xuống đích giường, khi rớt xuống đích giường thì con có cảm giác là nó vừa dơ vừa đen thùi lùi và trong cảnh màn đêm tâm tối này con cố ngồi dậy để leo lên cái giường và khi leo lên cái giường và đi thẳng về phía trước thì hai bên đường con đi lại xuất hiện rất là nhiều người họ nhìn con rồi cười khoái chí lắm và cố mà đi tiếp, khi vượt qua được cở 20 người thì con thấy trong đó có Chú An Rồng cũng nhìn con và không có cười như mấy người kia. trạng thái con cố gắng đi thẳng về phái trước nó lạ lắm như muốn lẫn tránh những người này và càng đi thì họ lại càng xuất hiện hai bên đường, những người này thì hình như cũng quen chứ không có ai xa lạ hết. Tự nhiên lúc này con quay lại phía mấy người đó và con bắt ấn "Hàn Ác Long" nhưng bắt không được thế là con bắt một cái ấn như vầy: các ngón út,áp út, giữa đang chéo vào nhau và co lại trong lòng bàn tay, 2 ngón trỏ của hai bàn tay công lại và đụng đầu với nhau còn hai ngón cái để gần nhau và ấn vào ngón giữa trong lòng bàn tay và đọc câu chú Om Mani Padme Hùm với cái giọng đọc hét cao hết mức có thể với sự tác ý là cho con thoát khỏi cảnh giới này và con đọc được khoản 2 hay 3 câu gì đó thế là con lọt qua được một cảnh khác nhưng nó cũng là một màn đêm mờ mờ ảo ảo. Lúc này con có cảm giác là nhẹ nhàn hơn vừa cảm như được như thế thì lại xuất hiện một người ngồi trên cái bàn để sát tường cười khà khà nhẹ nhàn và một người hơi tròn trịa, tóc ngắn mà con nhìn thì không biết là nam hay nữ nữa, người này nhảy cà lưng tưng như mấy người đấu quyền anh và có ý là muốn đấu với con thế là con cũng nhảy cà lưng tưng như vậy để tránh sợ người này đụng vào người con, và con bắt ấn chuẩn đề nhưng không được thế là con tự chuyển qua cái ấn như vầy: cũng tương tự như ấn Chuẩn Đề , 2 ngón giữa vẫn thẳng đứng và đụng đầu với nhau nhưng 2 ngón trỏ cong lại như hình chữ u và 2 đầu móng tay đụng lại với nhau, hai ngón giữa thì vịn vào hai ngón trỏ kết ấn xong rồi thì con tác ý chỉ cái ấn vào ngay ngực của cái người đang đánh con,  và khi làm như vậy thì con vẫn đọc câu chú Om Mani Padme hùm nhưng đọc không được mạnh lắm và mỗi lấn cái ấn đụng vào người kia thì người kia lại hoản lên một chút như hơi sợ sợ nhưng xong rồi vẫn tiếp tục tìm cách đụng thân thể con, thế là con làm tùm lum luôn như là xã ấn vào người đó hay là tìm cách chĩa ấn váo người đó cho đụng vào da thịt và cứ mỗi lấn làm như vậy thì người đó chỉ cảm giác sợ sợ thôi, một hồi con cũng sợ quá và con tác ý là cho con thoát khỏi cảnh này thế là con đọc câu chú với tất cả sức lực của con thì con giật mình nhưng và chưa mở mắt ra và đọc thêm một lần nữa câu chú mà chính con cũng nghe giọng thét lên của mình thế là con mỡ mắt ra và nhìn vào cái ca nước nó đang ở trước mặt con và con thấy nó có nhiều màu sắc chớp lắp lánh như là đèn chớp vậy đó Thầy lúc nó màu vàng, đỏ,xanh,trắng,,,con nhìn nó một hồi lâu rồi con cố định hình lại coi do đâu mà có mấy màu sắc này con tìm coi có cái đèn chớp nào không nhưng trong phòng con chẳng có cái đèn nào hết á, một hồi thì mấy màu sắc chớp lấp lánh đó mất luôn.
hết rồi Thầy ạ,Thầy khỏe xem dùm con.
Con timchansu.
Tâm lực còn yếu, chưa đủ sức làm gì cả. Con lo cái đề mục và tập cho nó mạnh vào. Nhưng nên nhớ là trong vòng 70% sức lực của con mà thôi.
Con muốn hàng long thì con chỉ cần tập sám hối thì rồng nó tự động gian xa con ra. Khỏi có bất ấn làm chi cho mệt.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #6 vào lúc: 07-08-2012, 10:43 PM

Con tiếp tục mơ nữa nè Thầy ơi!!!

- con có hai giấc mơ ngắn, nó cách nhau vài ngày, con kể Thầy nghe nha!
1. Con thấy có một nhóm người không quen biết,  nhưng con có cảm giác họ là bọn xấu, họ cvào nhà con đang ở lục tung đồ đạc của con và đào bới tùm lum dưới nền nhà của con, con bực quá mới nói " mấy ông phải cho tui biết mấy ông là ai và muốn tìm cái gì trong nhà tui" họ nhìn con rồi cũng chẳng trả lời gì hết rồi cứ thế mà lục tùm lum đồ đạc trong nhà. Khi con bực quá thì con lại thấy mấy anh ... ... hình sự đang bắt mấy tên phạm nhân và đi ngang qua nhà con, thế là con chạy ra kêu họ nhưng họ không làm gì hết và hình như họ cũng là đồng phạm với mấy tên vô nhà con, thế là có 2 tên trong nhóm lục phá nhà con chạy ra lôi con vô nhà và họ dùng 2 cây súng dí vào đầu con chuẩn bị bóp cò, thì lúc này con nhìn thấy vợ con và mấy người thân trong nhà đang nhìn về phía con và tự nhiên con nhớ lại cách đây mười mấy năm ( chuyên có thật) "khi con bị điện giật và chuẩn bị chết thì con niệm A DI DA PHẬT thế là con thoát chết" và con suy nghĩ về lời Thầy dạy là tập chết với tư tưởng cuối cùng là niệm Phật thế là con bình thản nhắm mắt lại với trạng thái nhẹ nhàn và sẵn sàng bỏ thân này, con bắt đầu niệm A DI ĐÀ PHẬT được khoản 3-4 tiếng gì đó thì con giật mình tỉnh giấc. hết giấc mơ
2. Sau giấc mơ trên chừng 2-3 ngày thì con lại mơ là: Con thấy cái Chày Kim Cang của con nó bị gãy ở hai đầu Chày và mấy cái khía nó bị mềm và bầm dập hết luôn, còn cục trí tuệ thì còn nguyên, con buồn quá con khóc và con nhớ lới Thầy dạy là " cái Chày mà nó bị gãy hay bị hư là do Ông Thần Kim Cang Ổng hết nhiệm vụ với mình nên Ổng ra đi" con vừa khóc vừa vừa nhìn cái Chày và nói với Ông Thần Kim Cang là tui rất là buồn khi phải chia tay Ông, tui cám ơn Ông nhiều lắm, tui biết là Ông rất là cực khổ trong thời gian qua, Ông đã theo giúp cái thằng không ra gì như tui, nhưng hôm nay tui đã bắt đầu tu tập cho đàng hoàn lại rồi thì Ông lại bỏ ra đi, tui nguyện là tui tu được như thế nào thì Ông cũng được như vậy. giật mình tỉnh dậy lòng còn bàng hoàng rưng rưng nước mắt nhưng lại thấy cái Chày còn cầm trên tay thì tự nhiên niềm hạnh phúc hân hoan nó lại tràn về, con nhìn cái Chày  lòng nó vui lân lân khó diễn tả.
 
Khi nào Thầy Khỏe nhiều thì giải dùm con.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 08-08-2012, 04:56 PM

Con tiếp tục mơ nữa nè Thầy ơi!!!

- con có hai giấc mơ ngắn, nó cách nhau vài ngày, con kể Thầy nghe nha!
1. Con thấy có một nhóm người không quen biết,  nhưng con có cảm giác họ là bọn xấu, họ cvào nhà con đang ở lục tung đồ đạc của con và đào bới tùm lum dưới nền nhà của con, con bực quá mới nói " mấy ông phải cho tui biết mấy ông là ai và muốn tìm cái gì trong nhà tui" họ nhìn con rồi cũng chẳng trả lời gì hết rồi cứ thế mà lục tùm lum đồ đạc trong nhà. Khi con bực quá thì con lại thấy mấy anh ... ... hình sự đang bắt mấy tên phạm nhân và đi ngang qua nhà con, thế là con chạy ra kêu họ nhưng họ không làm gì hết và hình như họ cũng là đồng phạm với mấy tên vô nhà con, thế là có 2 tên trong nhóm lục phá nhà con chạy ra lôi con vô nhà và họ dùng 2 cây súng dí vào đầu con chuẩn bị bóp cò, thì lúc này con nhìn thấy vợ con và mấy người thân trong nhà đang nhìn về phía con và tự nhiên con nhớ lại cách đây mười mấy năm ( chuyên có thật) "khi con bị điện giật và chuẩn bị chết thì con niệm A DI DA PHẬT thế là con thoát chết" và con suy nghĩ về lời Thầy dạy là tập chết với tư tưởng cuối cùng là niệm Phật thế là con bình thản nhắm mắt lại với trạng thái nhẹ nhàn và sẵn sàng bỏ thân này, con bắt đầu niệm A DI ĐÀ PHẬT được khoản 3-4 tiếng gì đó thì con giật mình tỉnh giấc. hết giấc mơ
Thì lâu lâu học ôn lại mà! Công nhận là cái tâm của con nó... hình sự ghê quá hớ! Chết thì bỏ! Là quan niệm chuyển hóa ghê lắm đó con  Grin Grin Grin, Như vậy con nên rú ga vừa vừa là được rồi.
Trích dẫn
2. Sau giấc mơ trên chừng 2-3 ngày thì con lại mơ là: Con thấy cái Chày Kim Cang của con nó bị gãy ở hai đầu Chày và mấy cái khía nó bị mềm và bầm dập hết luôn, còn cục trí tuệ thì còn nguyên, con buồn quá con khóc và con nhớ lới Thầy dạy là " cái Chày mà nó bị gãy hay bị hư là do Ông Thần Kim Cang Ổng hết nhiệm vụ với mình nên Ổng ra đi" con vừa khóc vừa vừa nhìn cái Chày và nói với Ông Thần Kim Cang là tui rất là buồn khi phải chia tay Ông, tui cám ơn Ông nhiều lắm, tui biết là Ông rất là cực khổ trong thời gian qua, Ông đã theo giúp cái thằng không ra gì như tui, nhưng hôm nay tui đã bắt đầu tu tập cho đàng hoàn lại rồi thì Ông lại bỏ ra đi, tui nguyện là tui tu được như thế nào thì Ông cũng được như vậy. giật mình tỉnh dậy lòng còn bàng hoàng rưng rưng nước mắt nhưng lại thấy cái Chày còn cầm trên tay thì tự nhiên niềm hạnh phúc hân hoan nó lại tràn về, con nhìn cái Chày  lòng nó vui lân lân khó diễn tả.
 
Khi nào Thầy Khỏe nhiều thì giải dùm con.
Con thuộc bài quá hớ! Trong giấc mơ mà còn nhớ này nọ thì Khó có cảnh giới nào có thể làm cho con lạc đường nữa lắm. Mấy ông THTT đang xếp hành lý để giả từ con rồi đó. Grin Grin Grin
Trong trường hợp này con cứ dợt tương dương như vậy thì họ sẽ ra đi cho con coi.
Chắc nó cũng xảy ra trong giấc mơ công phu mà thôi.

Con bình tỉnh mà dợt đó nghe con, không nên làm năng quá mà chỉ cần giử được cái trớn y như vừa rồi là ngon lành. Grin Grin Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #8 vào lúc: 03-01-2013, 10:36 AM

Con chào Thầy!
Con lại mơ tiếp nè,,,
- 2 giấc mơ cách nhau vài ngày: con mơ con thấy 2 Trái Tai của hai lỗ Tai của con nó dài và bự như của tượng phật Di Lật Bồ Tát vậy đó. Con xem gương và gờ gờ nó và nói rằng " ủa sao kỳ vậy ta, bình thường lỗ tai mình nó nhỏ lắm mà" và con thấy vui vui trong lòng.
- ngày 02/01/2012 ( tức là ngày hôm qua) con lại có giấc mơ như vầy: Con thấy trong một nhóm đông người đang vui chơi trò chuyện và giao lưu với nhau như thể là cắm trại ngòai trời vậy đó, trong đó người trưởng nhóm lại là Đức Phật Thích Ca, Ngài có pháp thân bình thường như  bao nhiêu người bình thường và trong nhóm đó thì ai cũng biết Ngài là Phật Thích Ca, sau khi Ngài nói chuyện với vài người thì tới lượt con nói chuyện với Ngài ( không khí nói chuyện vui vẽ lắm, bình đẳng  và ngang cơ như những người bạn thân với nhau, không phân chia giai cấp gì hết) con hỏi Ngài ( cái giọng hỏi như là ngâm thơ hay là hát gì đó chứ không như nói chuyện bình thường) là " con thì thích tu tâm chứ không thích tu khẩu, mà sao con tu lâu rồi, cái khẩu của con có giảm đi một ít nhưng cái tâm của con nó còn nguyên vẹn à không thấy thay đổi gì hết " vừa dứt câu hỏi thì có một vài người ngồi ở đằng sau con vổ tay rất là thích với câu hỏi này. Ngài vui vẽ trả lời rất là ngắn rọn chỉ chừng 5-6 từ thôi à mà con cố nhớ hoài nhớ không ra.Sau đó thì con đi ra khỏi nhóm đông đó, trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật bằng giấy kích thước khoản 15x25cm có cái nắp đậy lại, bên trong đựng một vậy gì đó mà con cũng quên luôn không nhớ nỗi, con kẹp cái hộp đó vào nách phải của con và con bước đi trên một con đường vào lúc trời tối không có đèn điện gì hết, con vừa đi vừa nhắm mắt quán đề mục, thì lúc này con suy nghĩ trong đầu như vầy " mình vừa đi đường mà vừa nhắm mắt coi chừng người ta nói mình bị khùng, rồi con lại suy nghĩ tiếp, kệ người ta muốn nói mình cái gì cũng được mình đang tu hành mà, sợ cái gì, và trời thì cũng tối nữa ai mà thấy mình đang làm cái gì đâu mà lo làm chi" thế là con cứ vừa bước đi vừa vừa nhắm mắt quán đề mục. Đi được một lúc thì gặp môt người và con hỏi đường người này, người này chỉ tay về hướng trước mặt và chỉ con đi theo như vầy " anh đi thẳng cuối đường thì quẹo trái và bốn lần quẹo trái như vậy là gặp đường lớn, con tỏ ra hiểu ý người chỉ đường và cũng biết luôn đường đi và con bước đi nhưng người chỉ đường lại cẩn thận đi theo con cho tới khi con đi hết 4 cái cua quẹo trái đó thì người chỉ đường mới dừng lại và chia tay con. con tung tăng bước đi trên con đường lớn trán nhựa bằng phẳng rất vắng người. vừa tung tăng đi được một đoạn thì con lại mở nắp cái hộp giấy ra nhìn cái vật trong đó xong rồi con đậy lại và kẹp cái hộp vào nách tiếp tục bước đi ( đầu tiên cái hộp khi con kẹp vào nách thì con quay cái nắp nằm xuống dưới, sau khi mở ra xem thì con lại kẹp vào nách với cái nắp nằm phía trên) đi một hồi thì con đường tự nhiên bị hẹp dần lại như hình cái cổ chai, tới đoạn hẹp nhất chiều rộng khoản chừng có 1m và cảnh thì rất tối thì dột nhiên sau lưng con có hai tên giống như cướp giật một tên đang chạy xe hai bánh còn một tên thì chạy bộ họ chạy lại rất gần tới con thì thính lình con dọt lẹ lên phía trước, và phía trước con có hai người và hai người này thấy con chạy họ cũng chạy theo về phía trước, con chạy về phía trước với vận tốc rất nhanh và ra khỏi con hẻm nhỏ đó thì gặp một con đường lớn rộng và con quẹo trái, bọn cướp cũng quẹo theo con và đang rất gần với con thế là con chạy với hết hết khả năng của mình nhanh như sấm nhưng mà bọn cướp cũng chạy nhanh như vậy và tới giây phút mà con chạy với 100% sức lực của con thì tự nhiên con bay hỏng mặt đất và rồi vụt lên cao lắm rồi con rớt xuống từ từ, cảm giác rớt xuống này hơi khó chịu một chút và con không làm chủ được. khi rớt xuống cách mặt đất khoản 4-5m thì con nhìn bên phải của con thấy mấy cái cây cũng rất cao, bên trên là có mấy đường dây điện cao thế và trời thì đang bão tố dữ dội làm cây nghiên ngã khói bụi mịt mù. Nhìn cảnh đó thì con tự nói trong bụng rằng cũng mai là mình rớt ngay đây chứ mà rớt vô mấy cái cây đó là tiêu đời trai liền,,,. tới đây thì con làm chủ được việc bay của mình thế là con bay thẳng về phía trước để đi đến chổ vợ con đang ở và gần đến nơi thì người ta trở nên đông đúc thế là con hạ cách xuống đường để chạy vào một khách sạn lớn mà tìm vợ con, chưa gặp vợ thì con tỉnh lại thế là hết giấc mơ.
Con mơ thì thấy ngắn lắm sao mà khi viết ra thì nó dài dòng dễ sợ.
Khi nào Thầy khoẻ Thầy đón sao giải mộng dùm con, hìhì,,, con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ
   
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 05-01-2013, 10:05 AM

Con chào Thầy!
Con lại mơ tiếp nè,,,
- 2 giấc mơ cách nhau vài ngày: con mơ con thấy 2 Trái Tai của hai lỗ Tai của con nó dài và bự như của tượng phật Di Lật Bồ Tát vậy đó. Con xem gương và gờ gờ nó và nói rằng " ủa sao kỳ vậy ta, bình thường lỗ tai mình nó nhỏ lắm mà" và con thấy vui vui trong lòng.
Phước báu tăng trưởng do công phu. Grin Grin Grin
Trích dẫn
- ngày 02/01/2012 ( tức là ngày hôm qua) con lại có giấc mơ như vầy: Con thấy trong một nhóm đông người đang vui chơi trò chuyện và giao lưu với nhau như thể là cắm trại ngòai trời vậy đó, trong đó người trưởng nhóm lại là Đức Phật Thích Ca, Ngài có pháp thân bình thường như  bao nhiêu người bình thường và trong nhóm đó thì ai cũng biết Ngài là Phật Thích Ca, sau khi Ngài nói chuyện với vài người thì tới lượt con nói chuyện với Ngài ( không khí nói chuyện vui vẽ lắm, bình đẳng  và ngang cơ như những người bạn thân với nhau, không phân chia giai cấp gì hết) con hỏi Ngài ( cái giọng hỏi như là ngâm thơ hay là hát gì đó chứ không như nói chuyện bình thường) là " con thì thích tu tâm chứ không thích tu khẩu, mà sao con tu lâu rồi, cái khẩu của con có giảm đi một ít nhưng cái tâm của con nó còn nguyên vẹn à không thấy thay đổi gì hết " vừa dứt câu hỏi thì có một vài người ngồi ở đằng sau con vổ tay rất là thích với câu hỏi này. Ngài vui vẽ trả lời rất là ngắn rọn chỉ chừng 5-6 từ thôi à mà con cố nhớ hoài nhớ không ra.
Chuyện quên trước quên sau này chứng tỏ mức độ nhập định chưa có mạnh lắm. Nó sẽ là nguyên nhân không được như ý sau này khi con tu hành giỏi hơn. Như vậy cách giải quyết là con nên tìm cách đừng có che đậy cái gì hết khi con nói với người mà con có ý định nói sự thật trong nhà.
Trích dẫn
Sau đó thì con đi ra khỏi nhóm đông đó, trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật bằng giấy kích thước khoản 15x25cm có cái nắp đậy lại, bên trong đựng một vật gì đó mà con cũng quên luôn không nhớ nỗi
Lại quên chi tiết chính của câu chuyện
Trích dẫn
con kẹp cái hộp đó vào nách phải của con và con bước đi trên một con đường vào lúc trời tối không có đèn điện gì hết, con vừa đi vừa nhắm mắt quán đề mục, thì lúc này con suy nghĩ trong đầu như vầy " mình vừa đi đường mà vừa nhắm mắt coi chừng người ta nói mình bị khùng, rồi con lại suy nghĩ tiếp, kệ người ta muốn nói mình cái gì cũng được mình đang tu hành mà, sợ cái gì, và trời thì cũng tối nữa ai mà thấy mình đang làm cái gì đâu mà lo làm chi" thế là con cứ vừa bước đi vừa vừa nhắm mắt quán đề mục.
Đây là câu trả lời tại sao con lại hay quên chi tiết quan trọng: Có nghĩa là con hay bị phân tâm và bị hao sức nhiều trong vấn đề hay tự thuyết minh (tự nói chuyện một mình). Tìm ra được rồi thì con nên kiểm tra cái thói quen này và hạng chế nó, không cho nó tự nói chuyện như vậy nữa mà chuyển nó qua hành độnhg cụ thể.
Trích dẫn
Đi được một lúc thì gặp môt người và con hỏi đường người này, người này chỉ tay về hướng trước mặt và chỉ con đi theo như vầy " anh đi thẳng cuối đường thì quẹo trái và bốn lần quẹo trái như vậy là gặp đường lớn, con tỏ ra hiểu ý người chỉ đường và cũng biết luôn đường đi và con bước đi nhưng người chỉ đường lại cẩn thận đi theo con cho tới khi con đi hết 4 cái cua quẹo trái đó thì người chỉ đường mới dừng lại và chia tay con.
Cái này là do con kỹ lưỡng trong các công việc làm cho nên người ta mới kỹ lưỡng với con lại đó mà Grin Grin Grin
Trích dẫn
con tung tăng bước đi trên con đường lớn trán nhựa bằng phẳng rất vắng người. vừa tung tăng đi được một đoạn thì con lại mở nắp cái hộp giấy ra nhìn cái vật trong đó xong rồi con đậy lại và kẹp cái hộp vào nách tiếp tục bước đi ( đầu tiên cái hộp khi con kẹp vào nách thì con quay cái nắp nằm xuống dưới, sau khi mở ra xem thì con lại kẹp vào nách với cái nắp nằm phía trên) đi một hồi thì con đường tự nhiên bị hẹp dần lại như hình cái cổ chai, tới đoạn hẹp nhất chiều rộng khoản chừng có 1m và cảnh thì rất tối thì dột nhiên sau lưng con có hai tên giống như cướp giật một tên đang chạy xe hai bánh còn một tên thì chạy bộ họ chạy lại rất gần tới con thì thính lình con dọt lẹ lên phía trước, và phía trước con có hai người và hai người này thấy con chạy họ cũng chạy theo về phía trước, con chạy về phía trước với vận tốc rất nhanh và ra khỏi con hẻm nhỏ đó thì gặp một con đường lớn rộng và con quẹo trái, bọn cướp cũng quẹo theo con và đang rất gần với con thế là con chạy với hết hết khả năng của mình nhanh như sấm nhưng mà bọn cướp cũng chạy nhanh như vậy và tới giây phút mà con chạy với 100% sức lực của con thì tự nhiên con bay hỏng mặt đất và rồi vụt lên cao lắm rồi con rớt xuống từ từ, cảm giác rớt xuống này hơi khó chịu một chút và con không làm chủ được. khi rớt xuống cách mặt đất khoản 4-5m thì con nhìn bên phải của con thấy mấy cái cây cũng rất cao, bên trên là có mấy đường dây điện cao thế và trời thì đang bão tố dữ dội làm cây nghiên ngã khói bụi mịt mù. Nhìn cảnh đó thì con tự nói trong bụng rằng cũng may là mình rớt ngay đây chứ mà rớt vô mấy cái cây đó là tiêu đời trai liền,,,. tới đây thì con làm chủ được việc bay của mình thế là con bay thẳng về phía trước để đi đến chổ vợ con đang ở và gần đến nơi thì người ta trở nên đông đúc thế là con hạ cách xuống đường để chạy vào một khách sạn lớn mà tìm vợ con, chưa gặp vợ thì con tỉnh lại thế là hết giấc mơ.
Con mơ thì thấy ngắn lắm sao mà khi viết ra thì nó dài dòng dễ sợ.
Khi nào Thầy khoẻ Thầy đón sao giải mộng dùm con, hìhì,,, con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ
  
Cách của con khi tu hành, thông thường là do gấu nó rượt, hay là tình trạng xuất thần mà con làm được chuyện.

Như vậy công thúc sau đây có thể áp dụng cho con:

Con tu cầm chừng để hâm nóng bầu không khí. Khi con có cảm hứng, là con làm như bị gấu nó rượt!

Kết quả là do cái thói quen tài tử này mà con sẽ làm được từng phần một trong một chương trình tu tập. Sau đó thì cũng nhờ vào tính tài tử này mà con ráp lại được toàn bộ công trình.

Tóm lại: Con tu cũng trung bình, nhưng nếu con không tốn thời giờ vào việc tự thuyết minh nhiều quá thì con sẽ tiến tu xuất sắc hơn.

Về chuyện kỹ lưỡng con là số một Grin Grin Grin
Vì là nghệ nhân, cho nên con hay bị tình trạng gấu nó rượt.
Và đây là lợi điễm của con.

Giác mơ hay lắm là vì nó hé mở cho con biết cách vượt qua cái khó khăn trong công phu Grin Grin Grin

Nhắn tin:
Bà con nào có dư còng lưởng kim thì gởi cho timchansu một cái nghe  Grin Grin Grin
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #10 vào lúc: 08-01-2013, 12:21 AM

Timchansu có ở Hà Nội không? nếu ở HN hoặc gần HN thì cỡ tay thế nào và địa chỉ ở đâu? mình gửi còng lưỡng kim cho (còng của mình chỉ là còng thô chưa đánh bóng đâu nhé).
Logged
Trâu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu
Trả lời #11 vào lúc: 08-01-2013, 03:36 AM

@ anh timchansu :  Em đã về SG rồi nha anh. Và hiện em cũng là đại lý còng lưỡng kim trong SG của anh Tiểu Lu Bu. Anh và mọi người cần thì cứ pm em chi tiết về số lượng và độ lớn của còng.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #12 vào lúc: 09-01-2013, 01:46 PM

Trích dẫn
Nhắn tin:
Bà con nào có dư còng lưởng kim thì gởi cho timchansu một cái nghe   
Con cám ơn Thầy và mọi người nhiều lắm, con dự định vài hôm nữa con sẽ làm một số vòng lưỡng kim rồi con đeo luôn.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #13 vào lúc: 17-11-2013, 02:37 AM

Thầy ơi, con lại mơ tiếp đây ạ.

Cách nay khoản một tuần con lại có giấc mơ như vầy:
- Con thấy Thầy và một nhóm 4 hay 5 người gì đó, còn con thì đang đứng bên ngoài nhìn mọi người và Thầy, mọi người đang trình bày lại cho Thầy xem cách họ vượt qua ác nghiệp mà Thầy đã chỉ cho họ. Họ diễn tả lại mô hình như sau:
     + Một cái cây dài khoản 1 m,  to cỡ cùm tay, một đầu cắm chặt xuống đất, giữa thân cây có cột một sợi dây dài khoản 8 tấc và đầu kia của sợi dây thì cột chặt một cục đá to khoản một bàn tay. Vị trí đang  nằm của cục đá là bên trái của cái cây ( nhìn theo cái thấy của con thì nó lại nằm bên phía bên tay phải của con). Rồi một cục đá khác kích thước có vẽ lớn hơn cục đá mà đang cột vào cái cây một chút, cục đá lớn này cũng đang bị cột vào một sợi dây rất là dài nhưng đầu kia của sợi dây  thì  không có cột vào đâu hết, cục đá to nó từ xa đang tiến thẳng về hướng cục đá nhỏ mà đang bị cột vào cái cây ( cục đá to cũng nằm cùng phía bên trái của cái cây luôn).
     + Lúc này Thầy mới thuyết trình như vầy: cục đá nhỏ đang bị cột vào cái cây này chính là tu sĩ đang tu hành, cục đá to đang lao về phía cục đá nhỏ nó là đại diện cho ác nghiệp đang hướng về tu sĩ. Trong lúc Thầy đang nói thì cục đá to cũng đang tiến về cục đá nhỏ với vận tốc vừa vừa và nhịp tiến rất đều. Lúc này Thầy chỉ cục đá to chuẩn bị va vào cục đá nhỏ Thầy nói" đó các con thấy chưa, khi ác nghiệp nó tới nó đánh mình ( ý Thầy là hai cục đá nó sẽ chạm vào nhau) thì nếu mà không có một phương pháp đúng đắn và rõ ràng thì ác nghiệp nó sẽ đánh mình tơi bời hoa lá và không có cách gì mà thoát ra được. Thầy ra dấu cho mọi người nhìn hai cục đá, cục đá to cứ tiến về và đụng một cái bốp vào cục đá nhỏ và hai sợi dây của hai cục đá nó quấn vào nhau hai ba vòng, rồi Thầy nói tiếp : thấy chưa,,, ác nghiệp nó mà tới rồi thì khó mà gỡ ra lắm nghe,nhưng các con nên nhớ một điều là ác nghiệp thì nó có cái vận tốc nhất định của nó cho nên mình canh vào cái vận tốc của nó mà mình tìm cách thoát nó. Thầy nói như vậy thì lập tức có một bạn ngồi xuống cái cây có cột cục đá nhỏ và nói : có phải mình vượt qua nó bằng cách này không Thầy, bạn này vừa nói vừa ra dấu cho một bạn nữa là kéo sợi dây của cục đá to cho nó de lui lại một tí và thả sợi dây ra cho cục đá to cứ tiến về cục đá nhỏ theo vận tốc như hồi nảy và khi cục đá to chuẩn bị va vào cục đá nhỏ ( với khoản cách rất gần) thì bạn này lập tức hắc cục đá nhỏ bay lên theo quỹ đạo vòng tròn Thuận chiều kim đồng hồ với cái cây cặm xuống đất là tâm của vòng tròn, trong khi cục đá nhỏ đang quay  tròn  trên không trung thì cục đá lớn ở dưới mặt đất vẫn tiến về phía trước với vận tốc đều đều của nó và khi cục đá nhỏ quay một vòng  360 độ trên không trung và khi nó rớt xuống đất thì nó lại rớt đúng vào ngay vị trí củ của nó, nhưng lúc này do cục đá lớn vẫn tiến đều vời vận tốc của nó nên nó tiến thẳng ra phía sau của cục đá nhỏ nên hai cục đá không có chạm vào nhau, ý là tu sĩ đã vượt qua được ác nghiệp. Tới đây thì Thầy và mọi người cùng nhau oà lên cười rất rất là vui vẽ ( lúc này con vẫn đứng bên ngoài quan sát) và Thầy quay lại nhìn con với sự vui vẽ hồi nãy vẫn còn, Thầy cười cười và hỏi con " mọi người vượt qua ác nghiệp như vậy đó, còn con thì sao timchansu?". Lúc này con lặng người đi, một sự bồi hồi ân hận phủ khắp người con, ngay lập tức con hiểu rằng do thường ngày con không chịu theo sát giáo pháp, không toàn tâm toàn ý nghĩ rằng đây là một phương pháp tối thượng và đặt biệt là không có kiên trì thực hành đầy đủ và liên tục những sự chỉ dạy của Thầy và lòng thành kính tuyệt đối về Thầy nó không có thường trụ trong con. Nghĩ tới đây con nhìn Thầy và khóc nức nỡ, khóc vì hối hận cho những hành động trên, khóc vì một vị Thầy Đáng Kính như vậy mà con lại bị mù không nhìn ra được, khóc vì ác nghiệp nó đã tới rồi mà mình thì không có cách gì thoát nó, và khi khóc tới cao trào thì con giật mình tỉnh dậy.
Tỉnh dậy con vẫn tiếp tiếp tục khóc như trong mơ, con chạy vào nhà tắm rửa mặt, xúc miệng xong rồi vậy mà con vẫn còn khóc. Con nhìn vào gương thì con thấy cái mặt của con nó mắc cười lắm, tuy là muốn cười lắm nhưng mà sao nó vẫn cứ khóc.

Con nằm Chiêm bao từ đó giờ chỉ được thấy Thầy có hai lần à, mà lần nào con cũng khóc mếu máo hết hết trơn.

Khi nào Thầy khỏe, Thầy giải đáp dùm con.

- Thầy ơi, từ nay trở đi con sẽ tuyệt đối tin tưởng vào Thầy, con sẽ có thái độ tu tập giống như các Nhí, nghiêm túc thực hành liên tục sự  chỉ dạy của Thầy và cho dù là con có bị đày xuống địa ngục đi nữa thì con cũng sẽ không bao giờ Hoài Nghi về Thầy. Trong khi con đang tu hành   
mọi lỗi lầm, khuyết phạm nguyện xin Thầy, Chư vị Hộ Pháp, mấy Nhí tha thứ cho con. Con xin Cám Ơn tất cả Các Ngài.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 27-12-2013, 07:59 AM

Thầy ơi, con lại mơ tiếp đây ạ.

Cách nay khoản một tuần con lại có giấc mơ như vầy:
- Con thấy Thầy và một nhóm 4 hay 5 người gì đó, còn con thì đang đứng bên ngoài nhìn mọi người và Thầy, mọi người đang trình bày lại cho Thầy xem cách họ vượt qua ác nghiệp mà Thầy đã chỉ cho họ. Họ diễn tả lại mô hình như sau:
     + Một cái cây dài khoản 1 m,  to cỡ cùm tay, một đầu cắm chặt xuống đất, giữa thân cây có cột một sợi dây dài khoản 8 tấc và đầu kia của sợi dây thì cột chặt một cục đá to khoản một bàn tay. Vị trí đang  nằm của cục đá là bên trái của cái cây ( nhìn theo cái thấy của con thì nó lại nằm bên phía bên tay phải của con). Rồi một cục đá khác kích thước có vẽ lớn hơn cục đá mà đang cột vào cái cây một chút, cục đá lớn này cũng đang bị cột vào một sợi dây rất là dài nhưng đầu kia của sợi dây  thì  không có cột vào đâu hết, cục đá to nó từ xa đang tiến thẳng về hướng cục đá nhỏ mà đang bị cột vào cái cây ( cục đá to cũng nằm cùng phía bên trái của cái cây luôn).
     + Lúc này Thầy mới thuyết trình như vầy: cục đá nhỏ đang bị cột vào cái cây này chính là tu sĩ đang tu hành, cục đá to đang lao về phía cục đá nhỏ nó là đại diện cho ác nghiệp đang hướng về tu sĩ. Trong lúc Thầy đang nói thì cục đá to cũng đang tiến về cục đá nhỏ với vận tốc vừa vừa và nhịp tiến rất đều. Lúc này Thầy chỉ cục đá to chuẩn bị va vào cục đá nhỏ Thầy nói" đó các con thấy chưa, khi ác nghiệp nó tới nó đánh mình ( ý Thầy là hai cục đá nó sẽ chạm vào nhau) thì nếu mà không có một phương pháp đúng đắn và rõ ràng thì ác nghiệp nó sẽ đánh mình tơi bời hoa lá và không có cách gì mà thoát ra được. Thầy ra dấu cho mọi người nhìn hai cục đá, cục đá to cứ tiến về và đụng một cái bốp vào cục đá nhỏ và hai sợi dây của hai cục đá nó quấn vào nhau hai ba vòng, rồi Thầy nói tiếp : thấy chưa,,, ác nghiệp nó mà tới rồi thì khó mà gỡ ra lắm nghe,nhưng các con nên nhớ một điều là ác nghiệp thì nó có cái vận tốc nhất định của nó cho nên mình canh vào cái vận tốc của nó mà mình tìm cách thoát nó. Thầy nói như vậy thì lập tức có một bạn ngồi xuống cái cây có cột cục đá nhỏ và nói : có phải mình vượt qua nó bằng cách này không Thầy, bạn này vừa nói vừa ra dấu cho một bạn nữa là kéo sợi dây của cục đá to cho nó de lui lại một tí và thả sợi dây ra cho cục đá to cứ tiến về cục đá nhỏ theo vận tốc như hồi nảy và khi cục đá to chuẩn bị va vào cục đá nhỏ ( với khoản cách rất gần) thì bạn này lập tức hắc cục đá nhỏ bay lên theo quỹ đạo vòng tròn Thuận chiều kim đồng hồ với cái cây cặm xuống đất là tâm của vòng tròn, trong khi cục đá nhỏ đang quay  tròn  trên không trung thì cục đá lớn ở dưới mặt đất vẫn tiến về phía trước với vận tốc đều đều của nó và khi cục đá nhỏ quay một vòng  360 độ trên không trung và khi nó rớt xuống đất thì nó lại rớt đúng vào ngay vị trí củ của nó, nhưng lúc này do cục đá lớn vẫn tiến đều vời vận tốc của nó nên nó tiến thẳng ra phía sau của cục đá nhỏ nên hai cục đá không có chạm vào nhau, ý là tu sĩ đã vượt qua được ác nghiệp. Tới đây thì Thầy và mọi người cùng nhau oà lên cười rất rất là vui vẽ ( lúc này con vẫn đứng bên ngoài quan sát) và Thầy quay lại nhìn con với sự vui vẽ hồi nãy vẫn còn, Thầy cười cười và hỏi con " mọi người vượt qua ác nghiệp như vậy đó, còn con thì sao timchansu?". Lúc này con lặng người đi, một sự bồi hồi ân hận phủ khắp người con, ngay lập tức con hiểu rằng do thường ngày con không chịu theo sát giáo pháp, không toàn tâm toàn ý nghĩ rằng đây là một phương pháp tối thượng và đặt biệt là không có kiên trì thực hành đầy đủ và liên tục những sự chỉ dạy của Thầy và lòng thành kính tuyệt đối về Thầy nó không có thường trụ trong con. Nghĩ tới đây con nhìn Thầy và khóc nức nỡ, khóc vì hối hận cho những hành động trên, khóc vì một vị Thầy Đáng Kính như vậy mà con lại bị mù không nhìn ra được, khóc vì ác nghiệp nó đã tới rồi mà mình thì không có cách gì thoát nó, và khi khóc tới cao trào thì con giật mình tỉnh dậy.
Tỉnh dậy con vẫn tiếp tiếp tục khóc như trong mơ, con chạy vào nhà tắm rửa mặt, xúc miệng xong rồi vậy mà con vẫn còn khóc. Con nhìn vào gương thì con thấy cái mặt của con nó mắc cười lắm, tuy là muốn cười lắm nhưng mà sao nó vẫn cứ khóc.

Con nằm Chiêm bao từ đó giờ chỉ được thấy Thầy có hai lần à, mà lần nào con cũng khóc mếu máo hết hết trơn.

Khi nào Thầy khỏe, Thầy giải đáp dùm con.

- Thầy ơi, từ nay trở đi con sẽ tuyệt đối tin tưởng vào Thầy, con sẽ có thái độ tu tập giống như các Nhí, nghiêm túc thực hành liên tục sự  chỉ dạy của Thầy và cho dù là con có bị đày xuống địa ngục đi nữa thì con cũng sẽ không bao giờ Hoài Nghi về Thầy. Trong khi con đang tu hành   
mọi lỗi lầm, khuyết phạm nguyện xin Thầy, Chư vị Hộ Pháp, mấy Nhí tha thứ cho con. Con xin Cám Ơn tất cả Các Ngài.
1. Tibu không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ để làm gì hết. Trừ trường hợp cấp cứu.
2. Như vậy thì không có chuyện tibu thuyết pháp này nọ (vì tu sĩ không biết đó là giả hay là thật. Vã lại đã có cái Đạo Tràng này rồi thì có gì cứ tìm trong Đạo Tràng thì sẽ có câu trả lời.
3. Trong giấc mơ chỉ có một chi tiết là đáng ghi nhớ:
Đó là chuyện con khóc.

Con không nên để cho cảm xúc của con nó đi quá đà như vậy.
Vì một khi mà nó đã như vậy, thì con đã bị câu chuyện nó lôi kéo con nhiều quá rồi.
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #15 vào lúc: 28-12-2013, 04:48 AM

Trích dẫn
1. Tibu không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ để làm gì hết. Trừ trường hợp cấp cứu.
2. Như vậy thì không có chuyện tibu thuyết pháp này nọ (vì tu sĩ không biết đó là giả hay là thật. Vã lại đã có cái Đạo Tràng này rồi thì có gì cứ tìm trong Đạo Tràng thì sẽ có câu trả lời.
3. Trong giấc mơ chỉ có một chi tiết là đáng ghi nhớ:
Đó là chuyện con khóc.

Con không nên để cho cảm xúc của con nó đi quá đà như vậy.
Vì một khi mà nó đã như vậy, thì con đã bị câu chuyện nó lôi kéo con nhiều quá rồi.

Chà con cứ tưởng khóc là bình thường chứ.

Giống như có mấy lần khi con sám hối mà tập trung thì tự nhiên con cảm thấy, con vô minh, con ngu dốt , con độc ác quá rồi nước mắt cứ chảy thôi chú ạ.

Mà mỗi lần sám hối mà con thấy hiệu quả thì nó thê lương vậy đó chú. Vụ này có bị gọi là quá đà không chú Angry
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #16 vào lúc: 28-12-2013, 05:39 AM

Trích dẫn
1. Tibu không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ để làm gì hết. Trừ trường hợp cấp cứu.
2. Như vậy thì không có chuyện tibu thuyết pháp này nọ (vì tu sĩ không biết đó là giả hay là thật. Vã lại đã có cái Đạo Tràng này rồi thì có gì cứ tìm trong Đạo Tràng thì sẽ có câu trả lời.
3. Trong giấc mơ chỉ có một chi tiết là đáng ghi nhớ:
Đó là chuyện con khóc.

Con không nên để cho cảm xúc của con nó đi quá đà như vậy.
Vì một khi mà nó đã như vậy, thì con đã bị câu chuyện nó lôi kéo con nhiều quá rồi.

Chà con cứ tưởng khóc là bình thường chứ.

Giống như có mấy lần khi con sám hối mà tập trung thì tự nhiên con cảm thấy, con vô minh, con ngu dốt , con độc ác quá rồi nước mắt cứ chảy thôi chú ạ.

Mà mỗi lần sám hối mà con thấy hiệu quả thì nó thê lương vậy đó chú. Vụ này có bị gọi là quá đà không chú Angry
Có khi nào tình thương nó thấm nhuần nên nó ứa nước mắt hông, hì hì hì...
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #17 vào lúc: 02-02-2014, 01:49 PM

Thầy ơi! Dạo gần đây con lại có những giấc mơ ngắn nó lại mang tính là "vượt qua được" hay "thoát khỏi" và sau khi tỉnh dậy thì con lại có cảm giác là nhẹ nhõm, yên tâm. Để con kể lại cho Thầy nghe

- Trong một trận đánh lộn ăn tiền, có sự tổ chức hẳn hồi như là đánh quyền anh vậy đó. Mọi người cá độ ăn tiền, con không có cá độ nhưng trận đó không biết sao mà con lại kiếm được một ít tiền. Thế là với số tiền có trên tay con lên đường đi tìm một nơi yên ổn để trốn mấy tay đánh lộn đó. Khi con tới một chiếc Phà thì con mua vé, một cô gái bán vé cứ hỏi con tùm lum chuyện như là tuổi tác, ở đâu, tên gì,,, con cũng trả lời và còn vui vẽ nữa. Nhưng khi con ngó ra ngoài thì thấy mấy tên đánh lộn hồi nảy đang đuổi theo và nhìn thấy con, hình như họ muốn lấy tiền của con. Thế là con hối cô gái bán vé Phà bán nhanh để con đi, con trả tiền vé và cho thêm cô gái một ít tiền để mua sữa uống ( cô ấy đang mang thai) , con đi ra ngoài thì gặp 3 - 4 tên đứng trận đường con, con nhìn qua phải thì lại thấy vợ con cũng có mặt trong nhóm đó nữa nhưng nét mặt thì lại hiền và không có ý hại con. Con thấy chuyện không ổn rồi, con đi lấy một khúc cây dài và bẽ cái đầu cho nó ngắn bớt cho vừa với ý của con. Con tiến lại gần vợ con, con đánh mạnh xuống đất bên trái, bên phải chổ vợ con đang đứng và hét to " muốn đánh lộn thì về Sài Gòn làm giấy tờ rồi đánh đánh chết bỏ" thế là mấy tay đánh lộn đó nhìn nhau và ra dấu hiệu là không rượt đuổi theo con nữa. Con lại tiếp tục lên đường và tỉnh dậy luôn.

- Hai vợ chồng con đang chạy xe về nhà thì gặp Ba Vợ con lên cướp, nó lấy 100 triệu của tao rồi. Con chở vợ đuổi theo tên cướp, nó chạy vòng vòng vô hẻm nhỏ rồi chạy xuyên qua mấy căn nhà nhỏ, quẹo tùm lum kiểu và rất khó đi. Con vẫn đang chở vợ phía sau, chạy lạc đường, không biết đường ra rồi con vô tình chạy thoát ra được đường lớn. Khi ra đường lớn thì hai vợ chồng con nhìn nhau cười vui lắm , vợ con nói " cũng may là mình không lạc đường". Hết giấc mơ

Không biết là các giấc mơ trên nó có báo hiệu cái gì không! chứ sau mỗi giấc mơ đó con lại có cảm giác rất là yên tâm, nhẹ nhàn và cảm thấy yên bình lắm.

Thầy khỏe giải thích dùm con.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 05-02-2014, 09:57 AM

Thầy ơi! Dạo gần đây con lại có những giấc mơ ngắn nó lại mang tính là "vượt qua được" hay "thoát khỏi" và sau khi tỉnh dậy thì con lại có cảm giác là nhẹ nhõm, yên tâm. Để con kể lại cho Thầy nghe

- Trong một trận đánh lộn ăn tiền, có sự tổ chức hẳn hồi như là đánh quyền anh vậy đó. Mọi người cá độ ăn tiền, con không có cá độ nhưng trận đó không biết sao mà con lại kiếm được một ít tiền. Thế là với số tiền có trên tay con lên đường đi tìm một nơi yên ổn để trốn mấy tay đánh lộn đó. Khi con tới một chiếc Phà thì con mua vé, một cô gái bán vé cứ hỏi con tùm lum chuyện như là tuổi tác, ở đâu, tên gì,,, con cũng trả lời và còn vui vẽ nữa. Nhưng khi con ngó ra ngoài thì thấy mấy tên đánh lộn hồi nảy đang đuổi theo và nhìn thấy con, hình như họ muốn lấy tiền của con. Thế là con hối cô gái bán vé Phà bán nhanh để con đi, con trả tiền vé và cho thêm cô gái một ít tiền để mua sữa uống ( cô ấy đang mang thai) , con đi ra ngoài thì gặp 3 - 4 tên đứng trận đường con, con nhìn qua phải thì lại thấy vợ con cũng có mặt trong nhóm đó nữa nhưng nét mặt thì lại hiền và không có ý hại con. Con thấy chuyện không ổn rồi, con đi lấy một khúc cây dài và bẽ cái đầu cho nó ngắn bớt cho vừa với ý của con. Con tiến lại gần vợ con, con đánh mạnh xuống đất bên trái, bên phải chổ vợ con đang đứng và hét to " muốn đánh lộn thì về Sài Gòn làm giấy tờ rồi đánh đánh chết bỏ" thế là mấy tay đánh lộn đó nhìn nhau và ra dấu hiệu là không rượt đuổi theo con nữa. Con lại tiếp tục lên đường và tỉnh dậy luôn.
Đối với bất cứ ai: chỉ nên giơ cao, đánh nhẹ mà thôi!
Trích dẫn
- Hai vợ chồng con đang chạy xe về nhà thì gặp Ba Vợ con lên cướp, nó lấy 100 triệu của tao rồi. Con chở vợ đuổi theo tên cướp, nó chạy vòng vòng vô hẻm nhỏ rồi chạy xuyên qua mấy căn nhà nhỏ, quẹo tùm lum kiểu và rất khó đi. Con vẫn đang chở vợ phía sau, chạy lạc đường, không biết đường ra rồi con vô tình chạy thoát ra được đường lớn. Khi ra đường lớn thì hai vợ chồng con nhìn nhau cười vui lắm , vợ con nói " cũng may là mình không lạc đường". Hết giấc mơ

Không biết là các giấc mơ trên nó có báo hiệu cái gì không! chứ sau mỗi giấc mơ đó con lại có cảm giác rất là yên tâm, nhẹ nhàn và cảm thấy yên bình lắm.

Thầy khỏe giải thích dùm con.
Không có gì đặc biệt.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #19 vào lúc: 02-08-2014, 11:02 AM

Con mơ, 2 giấc mơ liên tục trong 2 ngày liền
1. Con thấy mình đi vào chổ khai thác đá quý do một tay trùm quản lý, con vào đó lượm đá quý thuê cho người ta. Con lượm được rất nhiều đá loại trong suốt, loại đỏ, vàng , xanh,,, màu rất đẹp, mỗi viên đẹp như là đã mài bóng rồi, con lượm rất nhiều và dễ dàng. Lưom xong con đem vào trại để đổ vô cái máy cho họ, khi gần đổ vào máy thì con nghĩ trong lòng " mấy viên đá này nó quý và đắt lắm, mình giữ lại vài viên để hậu thân"  nghĩ như vậy và con tiếp tục tiến về trại thì thấy anh xe ôm đang đứng sớ rớ đâu đó, con liền hỏi, hê, ông có muốn kiếm tiền không, anh ấy bảo muốn chứ, thế là con đưa cho ảnh 3-4 viên đá, con nói ông đợi ở chút tui ra rồi tính. Khi con đưa đá cho anh xe ôm thì ông bảo vệ trong trại nhìn thấy và nói với con ê gian gian lận là không được nghe, con liền cầm một cục đá đưa cho ông bảo vệ và ổng vui vẽ nhận và làm như không có gì xảy ra. Con đổ đá vào cái máy rồi lên gặp chủ trại. Chủ trại là một người phụ nữ khoản hơn 40 tuổi, khi gặp bà, bà đang nói chuyện gì đó với vài người trong phòng, nhìn thấy con bà liền chào và ra dấu hiếu cho mấy người đang nói chuyện lui ra ngoài và kêu con vô phòng. Vào trong phòng con trình bày liền, em làm điện công trình, có làm mấy cái nhà hàng khách sạn gần đây, thích nghề đá quý nên mới vô đây khai thác lần đầu tiên, bà chủ trại nhìn con cười với vẽ cũng mến, bà đưa tay vào một cái túi đựng đá quý lấy ra 2 viên đá vừa đưa cho con vừa nói  tui cũng thấy mến cậu, tui thưởng cho cậu 2 viên đá này như trả công cho cậu. Con nhận và lui ra ngoài với cảm giác là mình đã an toàn ( vì đã chơi gian lận) và leo lên anh xe ôm đang chờ ngoài cổng. Hết
2. Con thấy con đi ngang qua khu vực có mấy người phụ nữ đang ngồi nói chuyện, có một người phụ nữ vừa nói tay vừa chỉ đứa con nhỏ đang nằm dưới một nền gạch, bà nói gì đó cho mấy người phụ nú kia nghe với đại ý là khen đứa con của mình. Lúc này con tới gần xem đứa bé đó, con thấy một đứa bé gì mà tay chân thì nhỏ xíu nhưng khuôn mặt và cái mình thì lớn như người lớn, mặt thì hóc hát như mấy thằng xì ke, mắt thì đỏ theo kiểu hung dữ ( trong bụng con nghĩ đây là một con quỷ), mẹ nó khen nó mà nó thì lại chưởi mẹ nó một cách rất là mất dại. Con thấy vậy liền nói với nó " ê có biết tội bất hiếu là nó nặng cỡ nào hông, con mà chưởi cha mẹ vậy đó hả" vừa nói con vừa nghiêm, đứa bé nghe con nói như vậy nó bỗng hùng hỗ lên như muốn tấn công con, con cũng hơi sợ và con liền kết ấn kim cang một tay( ngón trỏ đụng ngón cái, tay phải) hướng cái ấn về phía nó và nhìn chăm chăm vào nó, nó tiến lại gần con với vẽ giận giữ và muốn ăn tươi nuốt sống con, thế là con bung cái ấn vô người nó, nó hơi bị chới với và hung hăng hơn nữa, con tiếp tục kết ấn Dược Sư một tay( ngón cái đụng ngón áp út, tay phải) trong lúc kết ấn con có niệm phật và tác ý là dạy dỗ cho con quỷ này một bài học, con vẫn hướng cái ấn về nó, nó chồm tới, với sự tập trung mạnh hơn cái ấn đầu tiên, con bung ấn vào nó, nó tá hoả tâm tinh thế là nó biến thành đứa bé khoản 4-5 tuổi mặt bộ đồ cotton màu trắng, hiền, dễ thương và lon ton chạy theo con. Lúc này con cũng hết giận nó và con tiếp tục công việc của con, nó chạy theo con nó nói " anh ơi, anh dạy cho em tu với nhe anh" con im lặng và tiếp tục làm công việc của con, nó đứng sát bên chờ con trả lời, con nhìn nó với chút cảm tình và con nói, ông nêm niệm phật đi, nó cười vui vẽ. Hết

Con bị dị ứng với cái vụ mà mấy con quỷ biến thành đứa trẻ đi theo tu sĩ, Thầy khoẻ Thầy kiểm tra dùm con.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #20 vào lúc: 03-08-2014, 09:34 AM

                  Cho tui nhiều chuyện ngủ mà nhớ được như vậy tốt quá rồi ,tui chỉ mong tỉnh thức được như vậy là vui lắm rồi. Grin Grin Grin Grin Grin ;
                                            ADIĐAPHẬTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.854 seconds với 20 câu truy vấn.