Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhờ thày hướng dẫn pháp cầu nguyện  (Đọc 3991 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Vansg
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vansg
vào lúc: 27-12-2011, 09:57 AM

Xin thày chỉ cho con biết là trong môn tịnh độ của mình có pháp nào riêng biệt để thực hiện việc cầu nguyện cho hiệu quả; cụ thể là khi muốn cầu xin một vấn đề gì đó thì thực hiện pháp đó. Có thể lấy ví dụ như một số pháp mật tông khi muốn cầu xin một vấn đề gì thì họ sẽ lập đàn pháp và trì tụng thần chú và cầu xin trong suốt một khoảng thời gian nhất định chằng hạn.
« Sửa lần cuối: 27-12-2011, 10:29 AM gửi bởi Vansg »
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #1 vào lúc: 27-12-2011, 10:26 AM

Đây, lấy từ Chữ ký của anh Tudieude Wink

Trích dẫn
Tibu: Khi mình cầu nguyện cho ai thì nên đọc chầm chậm một câu niệm hay câu kinh gì đó.
Và khi đang đọc câu kinh hay câu niệm đó (đọc trong tâm) thì mình:
Cố gắng tác ý tạo thành một bè thứ hai (bằng cách cũng chỉ "đọc trong tâm") là:
Cầu cho con (hay là ai đó...) được tai qua nạn khỏi.
Logged
Vansg
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vansg
Trả lời #2 vào lúc: 27-12-2011, 11:42 AM

Mình đã lảm thử, cách này rất khó thực hiện. Mình nghĩ khó có ai làm được.
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #3 vào lúc: 27-12-2011, 11:58 AM

Mình đã lảm thử, cách này rất khó thực hiện. Mình nghĩ khó có ai làm được.

Khó mới phải tập chứ Smiley Chấm đỏ của vansg còn khó hơn cơ mà, nhất là những bước đầu tiên Smiley
Logged
Vansg
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vansg
Trả lời #4 vào lúc: 27-12-2011, 12:13 PM

Cám ơn bạn. Mình nghĩ quán chấm đỏ là vấn đề khác. Đằng này lại là cách đọc 2 bè. Mình thấy mỗi lần đọc chỉ được một bè thôi. Muốn chuyển sang bè khác thì phải ngừng bè đang đọc. Không biết bạn thế nào?
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #5 vào lúc: 27-12-2011, 12:21 PM

Cám ơn bạn. Mình nghĩ quán chấm đỏ là vấn đề khác. Đằng này lại là cách đọc 2 bè. Mình thấy mỗi lần đọc chỉ được một bè thôi. Muốn chuyển sang bè khác thì phải ngừng bè đang đọc.

Trong cuốn Hướng dẫn thực hành Tịnh độ của Thầy, có hướng dẫn 1 cách niệm Phật:
- Tạo bè 1: Ommmm......... ngân dài
- Tạo bè 2: mani pad me hum / Amitabha Hrih

Vansg làm thử đi xem sao?
Nếu không làm được thì tập theo cách này:
1. Bè 1 là Ommmm..... bằng miệng (niệm ra tiếng nhỏ, phát ra âm mmmmmmm)
2. Bè 2 là Amitabha hrih đọc trong tâm

Quen rồi thì sang giai đoạn 2 là đọc cả 2 trong tâm luôn Smiley
Và với việc cầu nguyện thì cũng áp dụng thôi Cheesy
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #6 vào lúc: 27-12-2011, 12:23 PM

À, Đá cuội lúc đầu tập thử 2 bè như trong sách Hướng dẫn cũng chập chờn. Một thời gian kiên trì thì đã có thể tạo 2 bè khá rõ ràng Smiley Và việc này đã giúp Đá làm theo cách cầu nguyện kia dễ dàng hơn Smiley
Nhưng Đá cũng không cầu nguyện nhiều. Mà hồi hướng là chính Smiley
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 27-12-2011, 04:28 PM

Cám ơn bạn. Mình nghĩ quán chấm đỏ là vấn đề khác. Đằng này lại là cách đọc 2 bè. Mình thấy mỗi lần đọc chỉ được một bè thôi. Muốn chuyển sang bè khác thì phải ngừng bè đang đọc.

Trong cuốn Hướng dẫn thực hành Tịnh độ của Thầy, có hướng dẫn 1 cách niệm Phật:
- Tạo bè 1: Ommmm......... ngân dài
- Tạo bè 2: mani pad me hum / Amitabha Hrih

Vansg làm thử đi xem sao?
Nếu không làm được thì tập theo cách này:
1. Bè 1 là Ommmm..... bằng miệng (niệm ra tiếng nhỏ, phát ra âm mmmmmmm)
2. Bè 2 là Amitabha hrih đọc trong tâm

Quen rồi thì sang giai đoạn 2 là đọc cả 2 trong tâm luôn Smiley
Và với việc cầu nguyện thì cũng áp dụng thôi Cheesy

Nên hỏi lại Thầy cho kĩ. Đừng chế chiêu coi chừng lọt hố, vì tâm lực của mình nó khác.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #8 vào lúc: 27-12-2011, 04:33 PM

Xin thày chỉ cho con biết là trong môn tịnh độ của mình có pháp nào riêng biệt để thực hiện việc cầu nguyện cho hiệu quả; cụ thể là khi muốn cầu xin một vấn đề gì đó thì thực hiện pháp đó. Có thể lấy ví dụ như một số pháp mật tông khi muốn cầu xin một vấn đề gì thì họ sẽ lập đàn pháp và trì tụng thần chú và cầu xin trong suốt một khoảng thời gian nhất định chằng hạn.

Người tu tịnh độ bản thân họ đang cầu xin.

Cầu cái gì?

Xin được tha lực của Ngài A Di Đà Phật che chở để vượt qua nghiệp mà tu tập. Sau nữa là cầu độ tử cho mình, người thân, cũng như ác nghiệp mà mình đã tạo ra. Cái này chính là cái cầu nguyện to lớn nhất rồi, mà mỗi người tập tịnh độ cứ làm hàng  ngày bằng cách là quán chấm đỏ niệm phật kiểu an trú chánh niệm đằng trước mặt.

Con không biết cô muốn cầu xin cái gì, mục đích gì, và muốn nó xảy ra nhanh như chớp mắt hay là muốn dùng tâm lực của mình mà từ từ làm việc đó. Con chỉ biết hễ mình làm gì mà dùng cái tâm, hết tấm lòng, hết sự chân thành, thì cho dù mình chỉ nói nhẹ nhàng trong lòng thì cũng đã có người chứng cho mình rồi. Cái đó nó chả đòi hỏi kĩ thuật hay là pháp phiết gì cả, nó chỉ đòi hỏi tấm lòng và tình thương thôi.

Còn làm phép, trì chú mà xin này nọ thì hình như chỉ thấy trên bàn thầy pháp, thầy cúng, là trò chơi của tha hóa tự tại. Hoa Sen Trên Đá không có chơi.
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #9 vào lúc: 27-12-2011, 10:34 PM

Xin thày chỉ cho con biết là trong môn tịnh độ của mình có pháp nào riêng biệt để thực hiện việc cầu nguyện cho hiệu quả; cụ thể là khi muốn cầu xin một vấn đề gì đó thì thực hiện pháp đó. Có thể lấy ví dụ như một số pháp mật tông khi muốn cầu xin một vấn đề gì thì họ sẽ lập đàn pháp và trì tụng thần chú và cầu xin trong suốt một khoảng thời gian nhất định chằng hạn.

Trong khi chờ Thầy trả lời, mình có vài ý nhỏ gởi bạn xem có giải quyết được thắc mắc của mình không.

*Phương pháp cầu nguyện có hiệu quả thì Thầy chỉ rất nhiều, đó là những bài viết chuyên đề,  cô động quá trình tu hành, kinh nghiệm thực tiễn của Thầy.

ví dụ: bài Sám hối, Anh không chết đâu em - chữa bệnh bằng câu chú Dược sư, hồi hướng công đức, v.v… Bạn có thể tìm kiếm các bài viết trên bằng cách vào mục tìm kiếm ở trang chính HSTĐ.

*Tất cả đều được hướng dẫn chi tiết cách thực hiện, bởi vì nếu có lý thuyết nhưng không có hướng dẫn thực hành thì tỷ lệ thành công rất thấp.
ví dụ: ai cũng biết niệm 10 câu sẽ về Tây phương cực lạc, nhưng đa số đều niệm không đúng cách.

**Nhưng điều quan trọng mà ai cũng biết là mình phải có Tâm Lực thì việc cầu nguyện của mình mới có hiệu quả tức thời. Để có Tâm lực thì phải công phu đều đặn, giữ giới luật và tạo nhiều phước báu (vô lậu và hữu lậu). Bạn có thể tìm từ "Tâm lực" để xem nhiều bài rất hay.
« Sửa lần cuối: 27-12-2011, 10:41 PM gửi bởi minhquang »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #10 vào lúc: 27-12-2011, 10:58 PM

"......Cầu không được thì khổ....." đó cũng không nằm ngoài Tứ Diệu Đế.
   Chính vì vậy mà Chư  Tổ đã tìm cho chúng ta Pháp Hồi Hướng rất hay, nhầm giúp ta tránh bớt Tham , mà tham không được thì nổi sân ( Cầu hoài không linh......) Grin Grin Grin
  Lấy công phu tu tập của mình Hồi hướng cho .............và nguyện ............Là hay nhất .
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #11 vào lúc: 27-12-2011, 11:57 PM

Với đệ thì mình tu tập quán chấm đỏ chính là cầu nguyện rồi,như lời của tỷ rắn con nói "Xin được tha lực của Ngài A Di Đà Phật che chở để vượt qua nghiệp mà tu tập. Sau nữa là cầu độ tử cho mình, người thân, cũng như ác nghiệp mà mình đã tạo ra. Cái này chính là cái cầu nguyện to lớn nhất rồi, mà mỗi người tập tịnh độ cứ làm hàng  ngày bằng cách là quán chấm đỏ niệm phật kiểu an trú chánh niệm đằng trước mặt." còn những chuyện đàn pháp này nọ thì đệ nghĩ sau này tập được đến trình độ tứ thiền hay gặp được bổn tôn thì tính sau.
Logged
kimthien
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: kimthien
Trả lời #12 vào lúc: 02-01-2012, 12:23 AM

Cho đệ đóng góp ý kiến này : Khi mình cầu nguyện cho ai thì nên đọc chầm chậm một câu niệm hay câu kinh gì đó là bè thứ 1. Để tập có thêm bè thứ 2 mình có thể viết lời cầu nguyện ra giấy  :'' Cầu cho con (hay là ai đó...) được tai qua nạn khỏi..." rùi nhìn vào đó mà đọc nhẩm nó cùng 1 lúc với bè thứ 1. Sau một thời gian có thể đọc cả 2 bè cùng lúc mà không cần nhìn vào giấy.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #13 vào lúc: 02-01-2012, 01:05 AM

Đệ thấy với dân tịnh độ thì cứ nhè ngài A Di Đà mà niệm Grin cũng như khi tịnh khi cầu nguyện thì vang vang câu A Diii Đàààà Phậttttt từ từ trước sau đó mới nhè cầu xin:"Cầu cho .... " khó thiệt cơ mà thử thì cũng vui Grin tập riết chắc quen thôi mà hề hề
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.048 seconds với 20 câu truy vấn.