Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:14 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: tinh độ  (Đọc 3146 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
cau phap
Khách
Người gởi: cau phap Khách
vào lúc: 01-01-2012, 04:34 AM

thầy ơi cho con hỏi,pháp môn niệm phật quán chấm đỏ có phải thiền tịnh song tu kô thâỳ.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #1 vào lúc: 02-01-2012, 11:12 AM

quán chấm đỏ là mật tông đó phải là mật - tịnh xong tu hí hí  Grin
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 03-01-2012, 10:02 AM

cách tu quán chấm đỏ này voi thiền có giống nhau không ? Giống nhau ở chỗ cùng dùng an trú chánh niệm đằng trước mặt.

Khác nhau ở mục đích và phương pháp thực hành: Quán chấm đỏ Tịnh Độ, là dùng câu niệm phật và niềm tin mạnh mẽ để đi gặp ông Phật và đạt được ngộ đạo bằng câu niệm phật. Cách này dựa vào tha lực của ngài Adida Phật nên dành cho người có nghiệp sát nhiều và ít phước báu. Khi đi dưới đại nguyện của ngài thì không lo gì. Còn đi trật cái đường rày là nghiệp sát nó "hỏi thăm" liền. Khi gặp ngài Adida Phật thì hành giả có thể hỏi ngài về những thắc mắc và ngài sẽ trả lời. Cách này cũng dùng để độ tử được. Cuối cùng là đạt được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, thượng phẩm thượng sanh, rồi đi ra sau lưng ngài làm Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, và phát nguyện quay lại cứu độ bà con của mình.

Thiền thì dùng đề mục để lọt vào các tầng thiền. Đến tứ thiền hữu sắc thì có cái Tivi (Thiên nhãn), có thắc mắc thì hỏi cái Tivi của mình. Phương pháp này dành cho những người có nhiều phước báu và trí tuệ vì họ ko dựa vào tha lực của chư phật mà tự dùng sức mình là chính. Cuối cùng là đi đến chứng đắc các quả thánh và cao nhất là giác ngộ thành phật như ngài Thích Ca đã làm.

Nói chung 1 phương pháp là tịnh độ, một phương pháp là thiền, các cảnh giới trong lúc tu tập sẽ khác nhau. Bạn ngược ra trang chủ tìm bài đọc về Như Lai Thiền và Tịnh Độ thì sẽ thấy khác nhau liền thôi.
 cái này là đệ mò lại trên diễn đàn câu trả lời của tỷ diệu ngân.
Logged
khocvole8x
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khocvole8x
Trả lời #3 vào lúc: 05-01-2012, 01:55 AM

A di đà phật.
con muốn hỏi chút cái quán chấm đỏ này là con cũng mới biết nhưng mà trước đó con nhắm mắt laij thì thấy chỉ toàn một mầu xanh thầy làm ơn chỉ cho con hướng đi với ạ
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #4 vào lúc: 05-01-2012, 03:44 AM

A di đà phật.
con muốn hỏi chút cái quán chấm đỏ này là con cũng mới biết nhưng mà trước đó con nhắm mắt laij thì thấy chỉ toàn một mầu xanh thầy làm ơn chỉ cho con hướng đi với ạ
xin huynh/tỷ v tham khảo thêm các baì viết trong mục thì sẽ rõ ngay.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #5 vào lúc: 05-01-2012, 06:50 AM

Nhìn một phát mà thấy ngay thì bác trùm rồi =)) đương nhiên là phải theo kiểu xuống hồ, chìm chìm nổi nổi ngộp nước vài phát và biết bơi Grin ngay cả anh đi thi cho tuyển quốc gia cũng thế hahah. Hoặc là anh xài phao =)) an toàn không sợ chìm hơi lâu mới biết bơi hề hề
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 05-01-2012, 08:04 AM

thầy ơi cho con hỏi,pháp môn niệm phật quán chấm đỏ có phải thiền tịnh song tu kô thâỳ.

Không phải. Niệm phật quán chấm đỏ là pháp môn tịnh độ. Bạn đọc thêm về Tịnh Độ tại đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065

Chú ý phần bên trái nó có nhiều mục đều nói rất kĩ về từng bước quy trình của tịnh độ, đọc từ từ nha.

Trích dẫn
A di đà phật.
con muốn hỏi chút cái quán chấm đỏ này là con cũng mới biết nhưng mà trước đó con nhắm mắt laij thì thấy chỉ toàn một mầu xanh thầy làm ơn chỉ cho con hướng đi với ạ

Cái  này đa phần là do thói quen và biệt nghiệp, cộng với trước đó bạn có tập gì đó không. Nhưng nói chung là bạn cứ kệ nó, xanh đỏ tím vàng gì cũng kệ, mình cố gắng tập trung vào một điểm đằng trước mặt và làm ra một chấm đỏ, dồng thời là niệm aaaaaa dddiii đàaaa phậttttt về hướng nó. Từ từ sẽ quen nha. Mai mốt tâm lực mạnh, sức khỏe tốt, và nhất là quen với việc tập rồi, thì mình sẽ thấy là nhắm mắt nó là một màn đen thôi. Bây giờ nó chưa quan trọng lắm đâu.

Chúc bạn tinh tấn.
Logged
khocvole8x
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khocvole8x
Trả lời #7 vào lúc: 05-01-2012, 09:36 AM

dạ trước đây khóc chưa hề luyện gì chỉ có thiền và quán đi đây đi đó thường là quán ngồi trước biển hoặc ngồi trên núi gần con thác có bóng cây và tâm thì luôn hướng thiện 1 năm trở lại đây thì tìm tòi về giáo lý của đức phật nghe giảng của các thầy giảng đạo trên youtube thôi à.Con cũng hướng cho mẹ đang theo phật vì trước kia mẹ có ra mở phủ lên đồng thờ căn ai đó khóc con không biết nên mỗi khi mẹ bị bệnh vặt là lại đi lễ nhưng không phải lên chùa mà toàn đi những nơi đâu đâu ấy có khi sang gò con cũng muốn tu nhưng đời con chưa làm đc gì cho xã hội(công chưa thành danh chưa toại) nên con còn vướng bận quá thầy ơi ,con chẳng biết làm sao nữa vì như thế này là còn loanh quanh ,con cũng muốn cho mẹ sau khi rời khỏi dương gian được về với đức phật A di Đà. Con cũng đang khuyên nhủ,
khocvole8x có vài lời tâm sự mong các bậc cao nhân chỉ giáo.A di đà phật !
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #8 vào lúc: 05-01-2012, 10:05 AM

dạ trước đây khóc chưa hề luyện gì chỉ có thiền và quán đi đây đi đó thường là quán ngồi trước biển hoặc ngồi trên núi gần con thác có bóng cây và tâm thì luôn hướng thiện 1 năm trở lại đây thì tìm tòi về giáo lý của đức phật nghe giảng của các thầy giảng đạo trên youtube thôi à.Con cũng hướng cho mẹ đang theo phật vì trước kia mẹ có ra mở phủ lên đồng thờ căn ai đó khóc con không biết nên mỗi khi mẹ bị bệnh vặt là lại đi lễ nhưng không phải lên chùa mà toàn đi những nơi đâu đâu ấy có khi sang gò con cũng muốn tu nhưng đời con chưa làm đc gì cho xã hội(công chưa thành danh chưa toại) nên con còn vướng bận quá thầy ơi ,con chẳng biết làm sao nữa vì như thế này là còn loanh quanh ,con cũng muốn cho mẹ sau khi rời khỏi dương gian được về với đức phật A di Đà. Con cũng đang khuyên nhủ,
khocvole8x có vài lời tâm sự mong các bậc cao nhân chỉ giáo.A di đà phật !

Chào bạn,

Không phải Thầy mà cũng không phải cao nhân Grin. Chia sẻ tí đỉnh nha.

Cuộc sống khó khăn mà. Tu tập thì không đòi hỏi gì ngoài : ăn ngay nói thật và có hiếu với Cha Mẹ. Với sự quan tâm đến Mẹ của bạn thì còn gì bằng nữa.

Bạn đọc bài này chơi: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/viet-cho-nguoi-chua-co-phap-mon-1221
Đã vào rồi thì xin đề mục và xắn tay áo lên thực hành luôn cho rồi. Còn chần chừ gì nữa?
Nói thêm: bạn nên tạo topic riêng của mình để không làm loãng đi topic của người khác nha.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.062 seconds với 20 câu truy vấn.