Thầy ơi thầy ! cho con hỏi cái, bữa qua nhà mướn của vominh con ngủ lại chung ( tụi con đang ở bên UK, du học sinh thui thầy mướn nhà share chung ) thì tối đó con mơ là tụi con đang ngủ thì có 1 ông già hom hem cái đầu lơ thơ vài cọng tóc mà cái mặt cực kì gian ló vào như đang dòm ngó gì đó, con thấy vậy liền nghĩ ngay tới lời thầy nói là thấy ai già hom hem trong mơ thì có thể là quỷ , con mới vùng dậy , bắt ấn kim cang mà đánh tới thì ổng đưa tin ra chụp lấy ấn và giữ tay con lại, nhìn con , con cũng nhìn ổng , cái bàn tay của ổng móng tay dài cỡ 2 lóng tay và vàng khè . Rùi 1 ý nghĩ xẹt qua như ổng mún nói với con là : nước sông ko phạm nước giếng , mắc mớ gì đánh tui . Con nói lại là ai biểu mặt ông gian quá chi, vào đây khi tụi tui ngủ làm gì

cái ổng thả tay ra, con cũng bỏ ấn ra rùi thui ổng biến , con cũng chả mún đụng nữa . Có phải quỷ ko vậy thầy

hic !