Thầy ơi.
Con xin phép viết lại việc con thực tập với chuông và chày kim cang
Cũng như vài bạn khác, khi Thầy về việt nam, chúng con được nhận một bộ chày và chuông kim cang, với chúng con món quà này quý giá vô cùng.
Nhận được pháp bảo, con bắt tay vào tập ngay.
Với cái chày kim cang con cầm trên tay phải, con nhớ BHT nói là cái cục tròn giữa chày là cục trí tuệ, thế là con quán cả cái chày ra trước mặt, con tập trung nhìn vào cục giữa…thế rồi không biết ba rá nhập ông địa thế nào mà con quán đại hình con ngồi xếp bằng trong cái cục tượng trưng cho trí tuệ đó và con giử cho hình ảnh càng ngày càng sáng và càng rõ.
Sau này khi Bờm cũng làm vây và báo cáo lên diễn đàn…hi hi hi con đọc mà mừng thầm và nín thở chờ thầy trả lời xem ra sao…hi hi Thầy bảo Bờm chứng được kim cang trí, con mừng ơi là mừng…thế rồi không hiểu sao Bờm bắt được làn sóng tâm thức của con (có khi nào do cùng cách quán chày kim cang) nên Bờm mơ thấy con chết. thế là cô cháu này quýnh quáng nhắn tin hỏi thăm con liên tục :”chú, chú con khỏe không chú???” con phải trấn an…chú khỏe mà con hi hi hi…cô cháu mới an tâm “vậy là tốt rồi …”
Sau đó con mới tập tiếp với cái chuông, con cầm chuông trên tay trái và chày trên tay phải. con lắc nhẹ từng tiếng một. nhẹ thì mới kêu một tiếng chứ mạnh thì sẽ bị kêu thành nhiều tiếng. trong thời gian này..đột nhiên hai tai con nó chảy nước ra dữ dội thậm chí lùng bùng không nghe được gì luôn? Con hỏi: Thầy bảo kệ nó…thế là con kệ nó luôn, thời gian này nhiều lúc đang làm gì đó tự nhiên trong tai con nó vang lên tiếng OHM từ tai trái qua tai phải dù lúc đó chẳng có chuông gì cả…con thử ngưng tập để xem có chuyện gì không thì nó không chảy nước nữa. cho đến 1 tháng sau con tiến hành tập lại như trên…và lần này con để chuông kề bên tai trái cho âm thanh nó vang lên từ tai trái xuyên vào tai phải (con mô phỏng lại tiếng OHM mà con được nghe) thì tai phải nó chảy nước còn tai trái khô ran…con cứ lỳ lợm tiếp tục…nó ra ào ào…khi bạn Huê Sơn Tùng vào đà lạt chơi trong mùa festival hoa vừa rồi…hai đứa con nói chuyện HSTD tới tận 12h đêm thì bạn ấy chứng kiến nước nó ra ào ào. ra liên tục trong suốt buổi nói chuyện...cả đêm ngủ lẩn ngày đi làm...nó Nhỏ giọt giọt xuống vai. Con ngoáy bông gòn nó cứ ướt sũng…mà chẳng đau đớn gì cả, con biết bạn ấy thấy lạ lắm lận.
Và…ai yếu tim xin đừng đọc tiếp.
Trong thời gian đó con tập như sau
Con lắc chuông là đọc:
“nguyện xin cho tất cả các ác nghiệp đều được hóa giải, từ thù thành bạn, nguyện đồng tu đồng thành tựu” cứ mõi tiếng OHM vang lên thì con đọc câu này trong tiếng ngân của nó trước khi nó chấm dứt…
Và….sâu con nào con nấy trắng dài 1cm nhỏ như cây kim nó bò ra đầy gối và bò lên cả tường…vợ con hoảng lắm và không biết là đâu ra…khoảng chục con sâu như vậy.
Rồi…sáng ra con vệ sinh tai cho sạch sẽ để đi làm thì… con ngoáy ra cả một con giun sán…trong veo cở cây tăm nhỏ và dài 1cm5 con lạnh người…hôm sau con ngoáy ra cũng một con mà nó uống căng nước nên…to như chiếc đũa…con cầm nó trên tay và độ tử thì nó vớ nước ra và xẹp lại bằng cây kim …toàn bộ chuyện này là thật chứ không phải nằm mơ…ghê không các bạn hi hi hi…yếu tim thì đừng đọc, đọc mà mất ngủ thì HHDL không có biết đâu đó.
Và con mơ thấy những cơn lốc màu trắng con hỏi Thầy, Thầy bảo nó như lốc màu đen mà sạch hơn nhiều. và rất là hiếm khi thấy lốc màu trăng…
Chuyện con người có thể chế ra rất nhiều thứ:
Anh Văn ở Mỹ Tho. Khi anh ấy dùng tư tưởng để tự chửa bệnh suyễn đã gặp chuyện không ngờ là nước từ trên xoang tráng chảy xuống ồ ạt. Mới đầu anh không biết nên anh ấy nuốt, nhưng sau đó nó xuống nhiều đến độ... Mà anh ói ra luôn (ói vì uống vào nhiều quá) và anh hứng cả thau lớn luôn.
Bây giờ thì đến chuyện này:
12yr old girl cries crystals! wtf?Thì tới chuyện của con thì cũng không có lạ hơn.
À nói tới đây, tibu nhớ lại hồi còn chữa bệnh ở Đà Lạt:
Tibu có châm cho Ba về bệnh suyễn. Ngay khi rút kim ra khỏi huyệt Túc Tam Lý thì có một con vật bị cây kim lôi ra khòi huyệt và nó tự chui lại vào ngay vết kim vừa mới rút ra, nó chui vào nhanh ghê lắm. Con vật như con sâu màu trắng dài 1cm! Tibu có nhớ là tibu vận nội công nhiều lắm khi chữa bệnh này cho Ba

.
Bà con cũng không có lạ khi tập chiêu thứ ba của Vạn Thắng Công thì ị ra dầu màu vàng. và càng ngày càng nhiều...
Cho đến khi nó không ra nước nữa thì con chuẩn bị kế hoạch cho Ngộ đạo…con học thuộc lời nguyện, con sắp xếp thứ tự câu con sẽ nguyện cho bài bản…con chuẩn bị sức khỏe và thế là ale hấp…hehe he…con đi khám tai lại thì bác sĩ cho biết là hai cái màng nhỉ nó lũng khi nước nó chảy ra giờ nó đang giai đoạn tự lành lại nên không cần vá…con đã nghe rõ lại như xưa và giờ thì vân tiếp tục tập như trên có điều con thay đổi một tý
Tiếng chuông đầu “
“nguyện xin cho tất cả các ác nghiệp đều được hóa giải, từ thù thành bạn, nguyện đồng tu đồng thành tựu”
Tiếng chuông thứ hai:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Tiếng thứ ba:
Phiền não vô biên thề nguyện đoạn
Tiếng thứ tư:
Pháp môn vô lượng thề nguyện học
Tiếng thứ năm:
Phật đạo vô thương thệ nguyện thành
Tiếng thứ sáu:
Bồ tát đạo vô biên thệ nguyện làm
Tiếng thứ bảy
Nguyện thanh tịnh, thanh tịnh. Đại thanh tịnh.
Hihi con làm tối 7 tiếng chuông trước khi tập hoặc ngủ luôn và sáng trước khi đi làm bảy tiếng chuông như vậy.
Con xin báo cáo ạ.

Con HHDL
Hay và vô cùng quý giá!
Và cũng đúng luôn, tiếng chuông nó kêu cái boong! Nhưng bên kia thì nó kêu ÔôôMmm!!!! vang rền ....