Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3 4 5 6 7   Xuống
 
Chủ đề: Tibu thông báo chuyện Sáu Vĩ (ttvi)  (Đọc 65729 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 25-01-2012, 08:38 PM

Hôm nay, Sáu Vĩ chỉ còn hai lần hóa trị nữa là lành bệnh. Xin Thông Báo cùng Bà Con Cô Bác.
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #1 vào lúc: 25-01-2012, 08:47 PM

 Grin Grin Grin ; Grin Grin Grin.   Cool Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #2 vào lúc: 25-01-2012, 09:00 PM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sướng quá vĩ ơi ha ha ha ha
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 25-01-2012, 09:10 PM

6 vĩ sắp xong rồi.
Lá chuối thì cũng đã là Thánh Tăng rồi.
Nhường đường cho đàn em đi với chứ hỉ
Chúc mừng các đại ca nha Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #4 vào lúc: 25-01-2012, 09:37 PM

Con chả biết nói gì vì con vui quá.
Con xin hồi hướng cho Chú nhé.
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #5 vào lúc: 25-01-2012, 10:18 PM

       Cheesy Cheesy Cheesy chuc mừng ttvi. Grin Grin ;DThầy trò Sáu Vĩ lại làm nên một điều kỳ diệu  hỏng biết nói gì hơn,.....xin chúc mừng, chúc mừng.
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #6 vào lúc: 25-01-2012, 11:56 PM

 Smiley  Smiley  Smiley  hahaha ... dzị mí là Ttvi chứ, ai lại trốn chơi một mình hahaha ... Chúc mừng anh Tibu với cách trị bệnh độc đáo và Chúc Mừng Ttvi ... Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-01-2012, 12:25 AM gửi bởi tabàtầmsư »
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #7 vào lúc: 26-01-2012, 12:08 AM

Hôm nay, Sáu Vĩ chỉ còn hai lần hóa trị nữa là lành bệnh. Xin Thông Báo cùng Bà Con Cô Bác.

Con xin tri ân Thầy và các bậc Cô Chú Bác, Anh Chị Em đã hết lòng hết sức với con trong thời gian vừa qua và sắp tới. Kiss Kiss Kiss
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #8 vào lúc: 26-01-2012, 12:32 AM

Chúc mừng anh ttvi sớm khỏe lại  Grin Grin Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #9 vào lúc: 26-01-2012, 01:32 AM

Em không có nhận mấy cái chu mỏ Kiss này của quoại đâu nha quoại, dẫu gì thì mình cũng sắp là sui gia, quoại đừng chu mỏ tụi nhỏ nó sợ quoại ơi. hahaha  Grin Grin Grin

Haha  Sạo mà công khai luôn rứa hè!?  Grin
Logged
Chân Như
Thành viên


Bài viết: 125


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Chân Như
Trả lời #10 vào lúc: 26-01-2012, 01:49 AM

Hôm nay, Sáu Vĩ chỉ còn hai lần hóa trị nữa là lành bệnh. Xin Thông Báo cùng Bà Con Cô Bác.

Con xin tri ân Thầy và các bậc Cô Chú Bác, Anh Chị Em đã hết lòng hết sức với con trong thời gian vừa qua và sắp tới. Kiss Kiss Kiss

Ông Anh vừa..., vừa..., vừa..., vừa... ới ời ơi, lành bệnh mau mau đi để còn lôi-kéo theo "đàn em thân yêu" nữa nhé!  Hehehe (bắt chước giọng ông Anh ấy!) Grin
Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #11 vào lúc: 26-01-2012, 02:58 AM

cầu chúc cho ttvi mau khỏe, để tiếp tục chiến đấu
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #12 vào lúc: 26-01-2012, 03:55 AM

Hay quá rồi Vĩ. Gắng lên nhé, biết bao nhiêu người mong chờ em đó.  Grin.

Chúc em và cả gia đình cũng luôn khỏe, vui.
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #13 vào lúc: 26-01-2012, 05:35 AM

Dạ, năm mới xin chúc mừng Anh tràn đầy sức khỏe và mau chóng hết hẳn bệnh để tiếp tục tiến tu cao hơn !  Grin Grin Grin
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #14 vào lúc: 26-01-2012, 09:10 PM

Úi trùi ui! Sáu Vĩ mà lành bệnh thì ông Thầy cũng đỡ bị ...hắn ám! hehehe, chúc mừng nha bạn.
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #15 vào lúc: 22-07-2012, 10:18 PM

Lời mách nước của tibu:
Con Đang ngồi đây, thanh tịnh, không bệnh tật, thanh bình. Thân và tâm con thường lạc. Và bên kia, con nhìn cơn lốc và nói:
Còn kia là Nghiệp lực của con, con đang và đã thoát được ác nghiệp kia rồi. Nguyện xin Đức Dược Sư chữa trị cho con khỏi hẳn bệnh này. Sau khi con tỉnh lại thì con không còn bệnh gì nữa cả
Hết
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 28, 2011, 11:20:56 PM gửi bởi Tibu »

Ui tưởng Bác này lành bệnh từ hồi này rồi cơ mờ Huh??
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5702.msg22979#msg22979
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 28-07-2012, 05:51 AM

Lời mách nước của tibu:
Con Đang ngồi đây, thanh tịnh, không bệnh tật, thanh bình. Thân và tâm con thường lạc. Và bên kia, con nhìn cơn lốc và nói:
Còn kia là Nghiệp lực của con, con đang và đã thoát được ác nghiệp kia rồi. Nguyện xin Đức Dược Sư chữa trị cho con khỏi hẳn bệnh này. Sau khi con tỉnh lại thì con không còn bệnh gì nữa cả
Hết
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 28, 2011, 11:20:56 PM gửi bởi Tibu »

Ui tưởng Bác này lành bệnh từ hồi này rồi cơ mờ Huh??
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5702.msg22979#msg22979
Sáu Vĩ chưa có lành bệnh, Hiện giờ đang cần nhiều sự hồi hướng của bà con.
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #17 vào lúc: 28-07-2012, 09:37 AM

thật là đáng khâm phục sức tinh tấn và bền chí bền lòng của anh Sáu Vĩ, chúc mừng anh, chúc mừng thầy! Đã vượt qua được gần hết chặng đường gai góc đó rùi, chúc anh sớm thành công nhé, BN cũng nguyện đóng góp vào trận mưa hồi hướng của bà con tới anh Sáu Vĩ Cheesy
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #18 vào lúc: 28-07-2012, 09:58 AM

Con  lại có việc để làm rồi. Hì hì
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #19 vào lúc: 28-07-2012, 10:21 PM

Chào các bạn,

thấy Sáu Vĩ bệnh nhiều quá mà ông Thầy chẳng làm gì hơn được ngoài việc tích cực lo về phần tâm linh, Ticien có suy nghĩ này, xin phép được trình bày, may ra có vị nào giúp được thì đỡ cho bệnh nhân nhiều lắm.

Chắc ai cũng đã một lần nghe qua chuyện "Ngàn lẻ một đêm" rồi chứ hở? Tự dưng tui liên tưởng đến việc Sáu Vĩ hiện đang chập chờn như đèn sắp đứt bóng với cô gái hằng đêm phải kể cho vua nghe một chuyện cổ tích, liên tục trong ngàn lẻ một đêm, để tự bảo vệ sinh mạng của bản thân mình.

Và tui nghĩ rằng, nếu như các bạn có thế thay phiên nhau đến thăm Sáu Vĩ, với tư cách là bạn đồng tu của HSTD, thì biết đâu được sẽ khiến Sáu Vĩ lên tinh thần mà qua được cơn hiểm nghèo này chăng? Nếu kéo dài thêm được ngàn lẻ một đêm cho bạn mình, chắc không ai nỡ chối từ đâu hở?
Thử tưởng tượng, bà con HSTD từng người một thay phiên nhau bay qua thăm Sáu Vĩ, chắc hẳn anh chàng cảm động lắm, và biết đâu phép lạ sẽ xảy ra, biết đâu được?

Dĩ nhiên là đề nghị này chỉ có ai thong thả về tài chánh và thời gian thì mới thực hiện được. Rất mong sự giúp đỡ của các anh em, nhất là các bạn nào cư ngụ tại Canada, ở cùng thành phố Toronto với Sáu Vĩ thì càng tuyệt.

Biết là hiện có rất nhiều sự hồi hướng của các bạn dành cho Sáu Vĩ, cũng như TLH đang hết lòng lo lắng, nhưng nếu có thêm sự thăm viếng của các bạn thì cũng tốt hơn.
Xin cám ơn sự quan tâm của các anh em đối với một người bạn đồng tu kém may mắn.
Ticien

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 10-08-2012, 09:56 AM

Chuyện Sáu Vĩ chưa hết.
Bà con có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu nghe.
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #21 vào lúc: 10-08-2012, 06:45 PM

con xin mạn phép hỏi chú Sáu Vĩ bị bệnh gì vậy ạ, có phải là ung thư ko vậy ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #22 vào lúc: 11-08-2012, 03:07 AM

con xin mạn phép hỏi chú Sáu Vĩ bị bệnh gì vậy ạ, có phải là ung thư ko vậy ?
Đúng 100%
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #23 vào lúc: 11-08-2012, 04:26 AM

Dạ con thưa thầy, con biết Thầy có kiến thức về y hoc sâu rộng, nhưng con vẫn muốn có ý kiến về bệnh của chú Sáu Vĩ, dù biết là kiến thức hạn hẹp nhưng mong rằng sẽ giúp chú phần nào. Con có học pp chữa bệnh Tinh _khí_thần của Thầy Đỗ Đức Ngọc, hiện tại Thầy Ngọc đang ở Thư viện toàn cầu , toronto, canada, cùng noi ở của chú Sáu Vĩ. Thầy có tìm ra pp chữa bệnh ung thư, có 2 nguyên nhân chính: 1 là do thiếu khí huyết trong 1 thời gian , làm cho khí huyết bị thiếu ở 1 vị trí nào đó tạo thành khối u trong cơ thể gây ra bệnh ung thư, điều này có thể kiểm chứng bằng máy đo áp huyết ( thường thì áp huyết của bệnh nhân ung thư là dưới 90/60. hoặc là áp huyết trên 100/ 60 nhưng nhịp tim lại nhanh hơn 90 là chứng âm hư nội nhiệt) . 2 là do chịu nghiệp.
Theo con được biết thì bệnh ung thư nếu chữa theo tây y bằng cách hóa trị hay xạ trị thì đa số là sức khỏe chịu ko nỗi nên đành bỏ mạng mà chưa hết đợt điều trị. tại vì họ ko biết điều chỉnh sức khỏe cảu bệnh nhân mà cứ làm đại theo liệu trình, nếu như áp huyết xuống dưới 70 là thể xác coi như chết. điều quan troengj con muốn nhấn mạnh ở đây là chú Sáu Vĩ có ý chí kiên cường, có thể nhập định để chịu cơn đau, nhưng nếu cứ để tây y hóa trị làm áp huyết xuống dưới 70 thì thể xác của chú sẽ ko trụ được. Nên con hi vộng ai đang ở gần chú thì hãy kiểm tra áp huyết của chú đừng để xuống dưới 70, mua thuốc bổ khí huyết cho chú uống để cho thân xác có sức đề kháng để mà chống chọi với những đợt hóa trị. Chắc Thầy cũng biết về các Bài thuốc bổ, con cũng xin đưa ra bài sau :
Ích khí dưỡng âm trị áp huyết thấp hù Chính Thăng Áp Thang Gia Vị :

Hoàng Kỳ 30g, Sinh Địa 24g, A Giao, Mạch Đông, Chích Thảo, Trần Bì mỗi thứ15g, Ngũ Vị Tử 12g, Chỉ Xác, Nhân Sâm, mỗi thứ 10g.

Sắc 4 chén nước, cạn còn 1 chén, uống nóng vào buổi tối. Trước khi uống đoáp huyết 2 tay, sáng dậy đo áp huyết 2 tay để so sánh xem áp huyết tăng lênđúng tiêu chuẩn chưa, uống mỗi ngày 1 thang, khi áp huyết lên đúng tiêu chuẩn thì ngưng.

Nếu không dùng thuốc bắc thì chích B12 và truyền dịch sérium mỗi tuần cho đến khi áp huyết tăng .
Và có bài tập thể dục nằm trên dường tập này đã có nhiều người tập mà thoát khỏi của tử do bệnh ung thư, nếu chú còn tập được thì cho chú tập DC40 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng  .
 vì thể xác thì cần phải có Tinh _ khí để nuôi dưỡng. Về Thần thì Chú đã có rồi. con hi vọng kiến thức này sẽ giúp chú Sáu Vĩ vượt qua được thử thách này. Vì con biết đã có nhiều người nhờ kiểm chứng áp huyết mà uống thuốc bổ máu, tập thể dục mà khỏi căn bệnh quái ác này nên con rất hi vọng.
dưới đây là 1 bài viết ngắn của Thầy Ngọc viết về bệnh áp huyết thấp dẫn đến ung thư : Trả lời chung cho những bệnh áp huyết thấp do thiếu máu

Áp huyết dưới 90 là cơ thể thiếu máu không đủ nuôi những tế bào chức năng, nếu áp huyết thấp do thiếu máu kéo dài 30 năm không tăng theo tuổi sẽ trở thành tế bào ung thư.
Không chữa ngọn bệnh theo tên gọi của tây y, áp huyết dưới 80 là các tế bào trong cơ thể nơi nào thiếu máu nơi đó trở thành ung thư. Cứu cho tế bào khỏi trở thành ung thư bằng cách uống hay chích thuốc bổ máu hay chỉ muốn chữa thận, chữa gan, chữa phổi... ? còn các tạng phủ khác sắp ung thư thì sao? Cũng như cây đang thiếu nước vì hạn hán nên cành lá héo khô, mà cứ muốn tìm thuốc nào xịt vào cành lá cho khỏi héo thì vô lý qúa.

Cần uống thuốc bổ máu làm tăng máu, tăng áp huyết để phục hồi lại các tế bào gây bệnh. Công thức máu là Fe2O3, nên có hai việc phải làm là uống thuốc bổ máu có chất sắt Fe2 và tập luyện khí công tăng cường Oxy. Kiêng ăn chất chua, trà xanh làm hạ áp huyết mất máu .

Nếu dùng thuốc bắc, thì dùng thang thuốc này :

Ích khí dưỡng âm trị áp huyết thấp hù Chính Thăng Áp Thang Gia Vị :

Hoàng Kỳ 30g, Sinh Địa 24g, A Giao, Mạch Đông, Chích Thảo, Trần Bì mỗi thứ15g, Ngũ Vị Tử 12g, Chỉ Xác, Nhân Sâm, mỗi thứ 10g.

Sắc 4 chén nước, cạn còn 1 chén, uống nóng vào buổi tối. Trước khi uống đoáp huyết 2 tay, sáng dậy đo áp huyết 2 tay để so sánh xem áp huyết tăng lênđúng tiêu chuẩn chưa, uống mỗi ngày 1 thang, khi áp huyết lên đúng tiêu chuẩn thì ngưng.

Nếu không dùng thuốc bắc thì chích B12 và truyền dịch sérium mỗi tuần cho đến khi áp huyết tăng và tập khí công hai bài này trước và sau mỗi bữa ăn 30 phút, mỗi lần tập 100-200 lần :



Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng :
DC40 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng



Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổithiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg,mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg,mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg,mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Thân
doducngoc
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #24 vào lúc: 11-08-2012, 08:27 AM

Bạn Thương nhân thật tận tình và tốt bụng khi chỉ dẫn chu đáo như thế.
Và cũng rất đúng với y lý theo quan niệm của Đông y.

Hậu thiên khí huyết rất quan trọng, nó quyết định việc nuôi dưỡng cơ thể, tái tạo tế bào mới, khỏe, mạnh để thay thế cho các tế bào cũ già, yếu, bệnh, các vùng nội tạng và cơ quan đã được xạ trị. Khi xạ trị thì các tế bào lành cũng bị thương tổn, bị ảnh hưởng, làm nóng, sốt, khí xấu cuồn cuộn trong người làm đau đớn mệt nhọc mà lại vô hình vô ảnh. Việc uống thuốc bài thuốc như bạn nói là rất hay, nhưng với cơ thể của ttvi thì phải gia giảm lại 1 chút cho dưỡng huyết nhiều hơn, mềm hơn, vì ttv quá yếu rồi.

Hiện tại ttv không ăn được gì, đã lâu không ăn được, đau lưng, mệt gan, nước uống cũng khó lọt vì uất khí bên trong nó đẩy hơi nóng ra làm ngăn trở đường xuống.
Mà không ăn được tinh bột như cháo sữa thì tỳ thổ ruột gan mật đều ....quen nghỉ xả hơi, thích nghỉ hưu hơn.

Mong muốn:
Nếu có ai ở gần mà trong nhóm ACE tu tập Chùa mình có quen thân mời Thầy mà bạn giới thiệu về nhà ttv xem mạch bốc thuốc để uống ngày tại nhà thì mới được, bạn xem có nhờ được ai không??. Kinh phí thì cũng hô lên tất cả chúng ta ai có khả năng đến đâu thì tham gia hết sức đến đó để giúp cho ttv, vì ttv không đủ sức khỏe để đi lại ra ngoài nhiều và xa được.
 
Tui cũng nghĩ như bạn, biết là nên làm như thế mới tốt, cũng mong giúp bạn ấy nhưng người bác sĩ quen lại ở VN, họ cũng không nhìn thực tế được nên họ khó nhận lời cho toa thuốc cho phù hợp. Bên đó thì mình không có điều kiện đi lại.

Ngậm ngùi xót xa với cái đau của cậu em ttv lắm lắm. Nhưng hiện tại thì chỉ biết cách hồi hướng thôi.
Logged
Trang: [1] 2 3 4 5 6 7   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.02 seconds với 19 câu truy vấn.