Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:21 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 [5] 6 7   Xuống
 
Chủ đề: Tibu thông báo chuyện Sáu Vĩ (ttvi)  (Đọc 65700 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #100 vào lúc: 16-09-2012, 08:42 PM

Hy vọng mong manh không kéo được anh
Anh đã ra đi trong niềm vui Hỷ Lạc.
Người ở lại nặng trỉu trong lòng.
Em sẽ nhớ lời anh đã dặn
Tinh tấn từng ngày tập không quên
Chị Vân ơi cho em muốn nhắn:
Tĩnh tâm, Tinh tấn, vượt khó khăn này.
Rồi sự An lành, Bình yên sẽ trở lại.
Logged
tamtang
Thành viên


Bài viết: 27


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tamtang
Trả lời #101 vào lúc: 16-09-2012, 08:56 PM

Giũ bụi trần anh đã ra đi
Có tiếc chi chiếc áo sờn lấm bụi
Cuộc đời này đã tận duyên tận nợ
Nhân tái sinh phật độ A Di Đà
Nguyện tấn tu tinh tấn như anh
Không phụ lòng thầy Tibu chỉ dạy
Mong một ngày được gặp lại anh.
Kính
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #102 vào lúc: 16-09-2012, 08:58 PM

Xin chia sẻ cùng Gia đình Chị Vân.
Cầu nguyện cho gia đình luôn luôn được bình an vô sự.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #103 vào lúc: 16-09-2012, 09:38 PM


Dẩu biết đời vô thường .Mà sao lòng vẩn  sót xa .
Dẩu biết sinh tử là chuyện ai cũng phải trải qua .Nhưng sao lòng nghe nghèn nghẹn.
        "Liên Hương xin chân thành chia buồn cùng gia đình VỸ "
Logged
HP
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HP
Trả lời #104 vào lúc: 16-09-2012, 09:48 PM


Vô cùng thương tiếc và không cầm được nước mắt khi đón nhận tin này vì Sáu Vĩ đã rời xa gia đình, bạn bè và đồng đạo quá sớm trong khi có biết bao dự định còn dang dở ... dẫu biết rằng đời là vô thường và Sáu Vĩ sẽ được về một cảnh giới đẹp đẽ của Tình Thương và Hỷ Lạc.

Nhớ lại mới đây, Sáu Vĩ có nói với HP rằng nếu Vĩ có ra đi, Vĩ sẽ sớm quay lại thế giới này để cùng Bà Con và Anh Chị Em tiếp tục "Nguyện Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu" và Sáu Vĩ sẽ cùng Thầy đi trên chuyến xe cuối cùng về miền Tây Phương Cực Lạc! Mong lắm thay sớm có ngày gặp lại Sáu Vĩ - người em và người bạn thân thiết của tôi !

Nam Mô A Di Đà Phật !!!!!

Xin thành kính phân ưu cùng Vợ con Sáu Vĩ và toàn thể gia quyến.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #105 vào lúc: 16-09-2012, 10:05 PM

chim sẻ chào anh, anh sáu vĩ
Vui vẻ, nhẹ nhàng đi anh nhé.
em mong chị Vân và 2 bé bình an.
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #106 vào lúc: 16-09-2012, 10:28 PM

Không biết nói gì hơn  Sad. Mong anh Vĩ sẽ quay trở lại sớm để chúng ta đồng Tu đồng Thành Tựu.
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #107 vào lúc: 16-09-2012, 11:50 PM

Anh Vĩ vừa mới tắt thở vào lúc 10 giờ 20 phút sáng nay Chủ Nhật ngày 16 tháng 9 năm 2012.
vậy mà 21h đệ vào đạo tràng và nhìn hình anh cho thật kỹ, rồi vào công phu hồi hướng cho anh và còn mong anh mau chống mạnh khỏe, tai qua, nạn khỏi nửa chứ.
anh đã đi rồi ư!
đệ và anh tuy cùng quê Đà Lạt; nhưng chưa một lần giáp mặt anh. thôi thì bây giờ đệ và anh em lu bu qua nhà Ba Mẹ anh để cùng tưởng nhớ về anh.
anh đã đi rồi ư!
thôi thì hẹn gặp lại anh vào "một ngày ấy. ở một nơi ấy." anh nhé!
hẹn gặp lại anh.
Logged
sutrămnăm
Thành viên


Bài viết: 91


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sutrămnăm
Trả lời #108 vào lúc: 17-09-2012, 01:01 AM

Chào tạm biệt Vĩ !
Ko còn dịp chờ em về Việt Nam gặp nhau để STN đưa em đi xem loa âm thanh chơi nhạc nữa . Lá thư cuối cùng anh gửi em vẫn chưa nhận được hồi âm . Buồn cho em về mặt ĐỜI nhưng mừng cho em về mặt ĐẠO .
Em đi đi !!
Sẽ gặp nhau thôi..
    Phải gặp nhau...
Sutramnam
Logged
tieubinh
Thành viên


Bài viết: 19



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieubinh
Trả lời #109 vào lúc: 17-09-2012, 01:08 AM

Tạm biệt anh.......!!!!!!!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #110 vào lúc: 17-09-2012, 07:51 AM

Anh Vĩ nói gì khi không còn nhiều chuyện nữa Grin Grin Grin

Vào Đề:

Như bà con đều biết là kiếp sống của một tu sĩ lưng chừng như bọn mình đây, nó khó khi nào tròn đầy được lắm.
Trong ba cái Thân Thể, Linh Hồn và Tư Tưởng.
Cái ghê gớm là cái thân thể. Cái nhẹ tội hơn là cái Linh Hồn. Cái Tư Tưởng là cái xa vời nhất.

Trở về lại cái đầu tiên: Cái thân thể.
Là chỗ chứa cả hai cái kia (Linh Hồn và Tư Tưởng). Về mặt liên lạc, thân thiện với thân thể hơn thì Linh Hồn ở vào dạng ưu tiên. Còn vùng xâu, vùng xa là cái Tư Tưởng.

Những trở ngại do ác nghiệp, nhìn chung:
Thân thể bị khuyết tật và nảy nở không đồng đều là điều mà ai cũng bị, không ít thì nhiều. Do chuyện thiên vị trong sinh hoạt hàng ngày, nên bên này nó to hơn bên kia.

Từ đó, do chia chác không đều thì bên này nó lại dài hơn bên kia.

Càng lộ hàng chừng nào thì thói quen này càng rõ.
Và cái nào cũng khó như nhau khi tu sĩ cố gắng thay đổi thói quen này.

Trong khi tu hành thì không thể nào thoát khỏi những thói quen này: Hiện tượng thích người này, ưa người kia chỉ chấm dứt khi tu sĩ chứng đắc quả vị A na hàm.

Từ những tiêu chuẩn trên:
Tu sĩ sẽ thấy để hoàn chỉnh một công đoạn tu hành nó đòi hỏi rất là nhiều khía cạnh. Và càng đi vào sự hoàn chỉnh chừng nào thì dung sai (độ rơ, mức độ du di…) càng không còn là bao nhiêu, có nghĩa là sai số không cho phép và nó bằng zêro luôn.
Có nghĩa là càng muốn chữa cho hết bệnh, hoặc là chứng đắc quả vị này nọ… thì không có chuyện sai số.

Tất cả đều đòi hỏi một sự tu hành lý tưởng và nghiêm chỉnh. Vì là nghề dạy nghề cho nên chuyện gì cũng phải đòi hỏi trình độ chuyên nghiệp thì mới có kết quả rõ ràng và chính xác 100%.

Từ những khái niệm trên, tibu soi lại chuyện tu hành của anh Vĩ để bà con nghiên cứu và cảnh giác để có thể tránh khỏi nhưng đòn phép ru ngủ của ác nghiệp.
=====================
Định nghĩa Ác Nghiệp:
Ác nghiệp là… ác thứ thiệt luôn. Chớ không phải là loại "lơ tơ mơ nghiệp" đâu.

Có nghĩa là nó chơi mình cho tới chết mà không hề nhân nhượng. Vì lá ác, cho nên nghiệp nó không chừa một thủ đoạn nào để ngăn chặn mình trong việc cố gắng tu hành, hay là trong việc cố gắng thay đổi một thói quen nào đó như là ăn ngay nói thật, có hiếu,…

Tất cả đều gặp khó khăn. Và sự cố gắng để được như vầy, như kia:
Thường là phải qua cái cảm giác kiềt quệ cả thể xác và tinh thần để sau cùng là vượt thắng được nó.
====================

Như vậy khi tu hành một cách êm đẹp thì phải hiểu tu sĩ này có rất nhiều phước báu.

Nhưng chuyện đời không thể nào có chuyện êm đẹp này được.
Vì hể mà được bên ngoài (như tiền tài lử địa) thì bên trong nó cứ lung tung cả lên! Không phải là hể giàu có là chỉ cần nghỉ phép 1 tuần, rồi nhắm mắt thiền định một cái nó ra đề mục ào ào liền đâu.

Ông bà có nói:
Ăn mặc, giới tính, giàu nghèo như thế nào đi nữa thì sự bất mãn cũng y như nhau.

Câu trên cũng có thể ghi lại là:
Ăn mặc, giới tính, giàu nghèo như thế nào đi nữa thì sự cố gắng tu hành cũng khó khăn như nhau.

Và tình trạng thiếu trước hụt sau là chuyện đương nhiên. Rõ hơn:
Sự chênh lệch lúc nào cũng xảy ra giữa thể xác và linh hồn, trong quá trình hoàn thiện cách nhập chánh định vào các cõi Hữu Sắc.

Linh hồn thì đạt được trình độ tâm linh cao trong khi đó thể xác do phải sống trong môi trường quen thuộc nên nó không thể nào có được những cơ hội để thay đổi các thói quen cũ cho nên chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu.

Trở về câu chuyện của anh Vĩ:
Những thành tựu đáng khen:

Là người thứ hai quán tới trình độ "cầm đầu lâu". Một trình độ sư phụ về quán Vô Thường.

Một người tạo được những cơn động đất (rung chuyển) nho nhỏ trong khi nhập đinh. Lần đầu tiên tại nhà tibu và vài lần sau đó tại nhà của anh ấy. Chứng tỏ anh ấy có một tâm lực rất là mạnh mẻ khi nhập định.

Trở ngại:
Tuy là anh Vĩ đã cùng với Bé Hạt Tiêu, tibu, đã gần chiến thắng được cơn bệnh trên dưới ba (3) lần. Những cục ung thư từ vài phân đã teo lại còn vài ly.

Nhưng sau đó nó lại to ra lại vì thói quen sân hận, bi thảm hóa cuộc đời, ghim gút trong sinh hoạt bình thường của anh ấy.

Anh Vĩ đã tu hành rất là mạnh mẻ nhiều lần và được chị Vân (vợ anh Vĩ) nhận xét là hầu như là sức khỏe anh ấy đã bình thường lại rồi.

Trong khi tu hành anh Vĩ đã đối diện với ngay ác nghiệp:
Nó chửi anh ấy là: Tập để làm gì? Và tiếng chửi đó cứ vang đội trong đầu anh ấy với câu sau cùng là:
- - Tập để làm gì? Chỉ còn vài tuần nữa là chết rồi, nên đi thăm bạn bè đi chớ ngồi đó tập hoài sao?

Dĩ nhiên chỉ sau đó vài ngày thì anh Vĩ lại sân hận, lại ghim gút, lại bi thảm hóa cuộc đời và chuyện này lại lập đi, lập lại ba lần.
Và cứ như vậy thì công phu lại đổ xuống sông, xuống biển hết.

Lần cuối cùng là lần anh ấy tự nhiên nói là hể mà gặp tibu, thì tibu chỉ cứ nói hoài cái câu là "tập đại đi mà thôi" Ra điều anh ấy ớn tập lắm rồi!
Lúc này anh ấy gọi điện thoại liên tục chỉ để than thân trách phận mà thôi. Gọi nhiều như vậy thì hết sức thì còn đâu mà tập được nữa bây giờ?
Ác nghiệp thật là thâm độc.

Và sau đó là hết cách chữa trị.

Cái oai hùng của anh Vĩ là rất là siêng năng tu tập, và hể tập là ra tập. Khi tập được như vậy thì phép lạ lại xảy ra: Bệnh thuyên giảm hẳn hòi, y tá bác sĩ đều khen là anh có một cơ thể mạnh khỏe không thể nào tả được, chúng tôi thắc mắc là: Tại sao không có ăn uống gì được nhiều mà sao anh vẫn lên cân? (là do hạt sen mà các Nhí tìm trên Liên Hoa Tạng đem về cho anh ấy ăn) Grin Grin Grin

Nhưng liền sau đó thì anh ấy lại sân hận, ghim gút, và tiếp tục bi thảm hóa cuộc đời. (Anh ấy không qua được thói quen củ!)

Thế là lại tiêu ma tất cả các công phu.

Âu cũng là ngũ trược ác thế (lời than của chính Đúc Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật).

Một thân thể khó có thể nào bỏ được những thói quen củ khi không có một sự cố gắng vượt bực. Và đây là cái căn bản để ngăn chận tất cả các phép lạ.

Để Kết:

bờm Chào Tạm Biệt Anh Nhé  

Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi
Sân hận ư, xin mời ngự ngoài ngõ      (Đúng rồi: Bỏ nó ra ngoài sân!!! Bỏ liền đi)
Ôm Hỷ lạc, đón em tận đầu thôn        (Đúng rồi: Nên trân quý chuyện hỷ lạc này)
Mặt rạng rỡ, Chào tạm biệt Anh nhé
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi ..
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #111 vào lúc: 17-09-2012, 08:06 AM

Hay quá các bạn ơi !  Thật là một bài học đáng giá cho chúng ta.  Con cám ơn Thầy về bài pháp !  Cám ơn Bờm về bài thơ !
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #112 vào lúc: 17-09-2012, 08:15 AM

không có Thầy con không thể hình dung ra là ác nghiệp nó dữ đến như vậy. con cám ơn Thầy đã cho chúng con 1 bài học đắt giá này, cảm ơn chú Vĩ vì Chú ra đi nhưng để lại cho chúng con nhiều bài học.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #113 vào lúc: 17-09-2012, 08:35 AM

Cám ơn anh, cám ơn Thầy, cám ơn Bờm. Chào anh hẹn gặp lại.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #114 vào lúc: 17-09-2012, 10:34 AM

Trích dẫn
Đã là một thói quen sân hận, bi thảm hóa cuộc đời, ghim gút trong sinh hoạt bình thường thì rất khó mà sửa.  Mỗi người có những điểm chết mà khi đụng vào thì cứ như là tử huyệt.  Làm sao mình có thể ngăn chặn nó từ đầu và hóa giải nó được vậy Chú ?

Những thói quen trên nó cũng có trong con người con, và con cũng cảm nhận nó cũng có trong người của những người xung quanh con nữa.

Thầy dạy cho tụi con biết đi Thầy,

Em cảm Anh Vĩ, con cảm ơn Thầy, cảm ơn Bờm


Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #115 vào lúc: 17-09-2012, 10:40 AM

Bài pháp thầy viết hết sức quí báu ,
Mong rằng tất cả ACE sẽ luôn luôn tỉnh thức nhận diện ác nghiệp trên con đường tu tập để vượt qua
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #116 vào lúc: 17-09-2012, 11:02 AM

          Sáng nay đang đi chợ ,nhận cú điện thoại từ Tuefuong báo tin sét đánh n gang tai :"SáuVĩ đi rồi"
TH không ngờ ,sáng nay mình còn hồi hướng mong Sáu vĩ mau khỏe ,có ngờ đâu anh  đã đi rồi ,tưởng sự nỗ lực của thầy trò HSTĐ có thể níu kéo anh ở lại với HSTĐ vài năm nữa .Thôi thì cái gì đến phải
đến ,cái gì đi phải đi ,vô thường sao tránh nổi .Đạo tràng vĩnh viễn vắng đi một hành giả ,thầy mất một trò giỏi ,gia đình mất một người chồng ,một người cha tốt .Nhưng vẫn còn niềm an ủi lớn ,áo rách này gởi lại thế gian ,hồn linh anh chắc được thầy và các nhí tiễn đưa về tây phương rồi  .
  Sáu vĩ đi rồi nhưng nét đẹp ở anh vẫn sống mãi cùng HSTĐ và những người thân yêu nhất .
      TH thành tâm    Chia buồn _Sẻ vui cùng đạo tràng  ,cùng người thân trong gia đình ,cùng Sáu Vĩ .
                           Buồn chia ,Sáu Vĩ đi sa
                        Đạo tràng vắng bóng thật là buồn thay
                             Sáu Vĩ vĩnh biệt từ nay
                        Luân hồi cõi tạm từ rày lánh xa

                                       Vui rất vui Sáu Vĩ đã về nhà
                                           Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
                                               Hoa nở thấy phật vô sinh
                                            Các ông BỒ Tát bạn lành với Sáu Vĩ nhà ta .

   Aaaaaaaaaaa   Diiiiiiiiiiiiii  Đàaaaaaaaaaa   Phậttttttttttt.
Logged
wanwien
Thành viên


Bài viết: 37


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: wanwien
Trả lời #117 vào lúc: 17-09-2012, 07:19 PM

Bài pháp hay quá anh Phước ơi, Sáu Vĩ tuy ra đi nhưng hình ảnh và bài học sẽ giúp cho các tu sĩ ở lại hiểu thêm cách thức để chiến đấu với ác nghiệp.  Cảm ơn Sáu Vĩ và anh Phước.
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #118 vào lúc: 17-09-2012, 07:48 PM

 Cám ơn thầy cho con cùng tất cả mọi người một bài pháp thật là quý giá. Nhờ thầy con biết được là:
 Thì ra
Trích dẫn
Ăn mặc, giới tính, giàu nghèo như thế nào đi nữa thì sự cố gắng tu hành cũng khó khăn như nhau
 Biết được như vậy thì dù hoàn cảnh thế nào con cũng sẽ cố hướng cái tâm về sự Hỷ Lạc.
  Thầy cho con hỏi: bình thường thì con không có gim gút, chỉ là đôi khi gặp chuyện thì tình trạng sân chỉ hơi bốc lên đầu chút thôi, tối đa chừng 1 vài phút vì con đã chuyển qua chú ý vào hơi thở để ngăn lại. Con giữ cỡ như vậy có ổn không?
 Qua bài pháp này con hiểu thêm rằng "Tu chết bỏ" - vấn đề mà TLH cho nói về con không chỉ là cắm đầu quán đề mục mà còn liên quan đến ý chí và nghị lực giữ được Hỷ Lạc trước những khó khăn và trở ngại trên con đường tu Cheesy Grin
  Con cám ơn Thầy, anh HHĐL, Lá chuối liên tục cho ra những bài pháp để tụi con vững bước trên con đường trơn trợt này. Hi...hi đã quá Grin Grin
  Kính!
 
« Sửa lần cuối: 18-09-2012, 02:00 AM gửi bởi 2 Tí »
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #119 vào lúc: 17-09-2012, 10:47 PM

Bài học quả là đắt...
Con cảm ơn thầy về bài pháp. Con cảm nhận được trong đó tràn ngập hai chữ "từ" và "bi" của thầy. Về lý thuyết, đa số mọi người ai cũng biết nhưng thực tế là không dễ mà làm được như vậy.  Chuyện của anh Sáu Vỹ giống như một hồi chuông cho tất cả chúng ta. Con đoán là giờ này, anh Sáu Vỹ cũng đang mỉm cười và mong muốn trao lại để các bạn đồng tu của mình thấm thía được bài học này..

chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi
Và đây là công thức chung để tiến tu.

Và…
..Dù có nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ đến đâu đi chăng nữa nhưng không ai khác có thể giúp mình hơn là chính bản thân mình!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #120 vào lúc: 18-09-2012, 12:40 AM

Trích dẫn
Tuy là anh Vĩ đã cùng với Bé Hạt Tiêu, tibu, đã gần chiến thắng được cơn bệnh trên dưới ba (3) lần. Những cục ung thư từ vài phân đã teo lại còn vài ly.

Nhưng sau đó nó lại to ra lại vì thói quen sân hận, bi thảm hóa cuộc đời, ghim gút trong sinh hoạt bình thường của anh ấy.
.
Trích dẫn
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi
Sân hận ư, xin mời ngự ngoài ngõ      (Đúng rồi: Bỏ nó ra ngoài sân!!! Bỏ liền đi)
Ôm Hỷ lạc, đón em tận đầu thôn        (Đúng rồi: Nên trân quý chuyện hỷ lạc này)
Mặt rạng rỡ, Chào tạm biệt Anh nhé
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi ..
.
Thưa Thầy !
Ác nghiệp  và Thiện nghiệp đều do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mà ra.
Vậy qua sự ra đi của Vỹ một lần nửa nói lên " Thần thông không không có liên quan tới nhân quả "..
Con nghỉ như vậy  không biết đúng hay sai , xin Thầy chỉ dạy.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #121 vào lúc: 18-09-2012, 01:56 AM

Thầy ơi, là "bài học cảnh giác" quá đắt Thầy ạ.

Để Kết:

bờm Chào Tạm Biệt Anh Nhé 

Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi
Sân hận ư, xin mời ngự ngoài ngõ      (Đúng rồi: Bỏ nó ra ngoài sân!!! Bỏ liền đi)
Ôm Hỷ lạc, đón em tận đầu thôn        (Đúng rồi: Nên trân quý chuyện hỷ lạc này)
Mặt rạng rỡ, Chào tạm biệt Anh nhé
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi ..


cảm ơn anh, cảm ơn Thầy và cảm ơn Bờm.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #122 vào lúc: 18-09-2012, 04:51 AM

Trích dẫn
Tuy là anh Vĩ đã cùng với Bé Hạt Tiêu, tibu, đã gần chiến thắng được cơn bệnh trên dưới ba (3) lần. Những cục ung thư từ vài phân đã teo lại còn vài ly.

Nhưng sau đó nó lại to ra lại vì thói quen sân hận, bi thảm hóa cuộc đời, ghim gút trong sinh hoạt bình thường của anh ấy.
.
Trích dẫn
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi
Sân hận ư, xin mời ngự ngoài ngõ      (Đúng rồi: Bỏ nó ra ngoài sân!!! Bỏ liền đi)
Ôm Hỷ lạc, đón em tận đầu thôn        (Đúng rồi: Nên trân quý chuyện hỷ lạc này)
Mặt rạng rỡ, Chào tạm biệt Anh nhé
Thế là đủ, bài học bằng sinh mạng
Cám ơn Anh, nghe toát cả mồ hôi ..
.
Thưa Thầy !
Ác nghiệp  và Thiện nghiệp đều do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mà ra.
Vậy qua sự ra đi của Vỹ một lần nửa nói lên " Thần thông không không có liên quan tới nhân quả "..
Con nghỉ như vậy  không biết đúng hay sai , xin Thầy chỉ dạy.
Chỉ đúng khi anh Vĩ làm hết sức mà thôi. Còn đằng này anh ấy nhiều chuyện cho nên cơ hội lành bệnh chưa được phát huy đúng mức.
Tuy nhiên:

Âu cũng là ngũ trược ác thế!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #123 vào lúc: 18-09-2012, 04:59 AM

Chú ơi, cho con hỏi:  
Đã là một thói quen sân hận, bi thảm hóa cuộc đời, ghim gút trong sinh hoạt bình thường thì rất khó mà sửa.  Mỗi người có những điểm chết mà khi đụng vào thì cứ như là tử huyệt.  Làm sao mình có thể ngăn chặn nó từ đầu và hóa giải nó được vậy Chú ?

Có lẻ ngôn ngữ khó mà nói hết lời cảm ơn một người để lại bài học bằng thân mạng của chính mình cho bà con trong chùa này.  Chúc Anh lên đường an vui.
Không nên làm theo cách của anh Vĩ là phí sức khi nói chuyện với bạn bè.

Nguyên tắc là "Không có Lịch Sự" Mà chỉ lo cắm đầu cắm cổ mà tu tập cho tới khi nó hết thì mới thôi, còn không thì dù có chết thì cái chết cũng rất là... chuyên nghiệp.
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #124 vào lúc: 18-09-2012, 05:04 AM

Trích dẫn
Thầy ơi!
con đọc đi đọc lại bài pháp này, và khi soi lại bản thân mình thì con xấu hổ quá...con thấy hình ảnh mình trong bài pháp này có tới 80%...ôi thói quen cứ lặp đi lặp lại thật là khó từ bỏ...
con xin sám hối và thường xuyên kiểm soát tư tưởng, kiểm soát hành vi...bài học này quá sức hữu ích đối với con hiện nay.
con cảm ơn Thầy và  Sáu Vĩ ạ
con HHDL.

Thầy ơi !
 Con có đọc trong cuốn HD_ThucHanhTuTap_2010 Trang 60, dòng 16,17,18:

Trích dẫn
Đặt biệt: Cách này rất là khó làm nên tâm hành giả tạm ngưng những cuộc "nội chiến" về Tham Sân Si để chỉ lo chú ý vào công cuộc biến chính mình ra cho được thành một tư tưởng để có thể trở về với Ngài A Di Đà.

Con có thắc mắc là:
Lâu nay con cứ tưởng là một khi đã vào được Chánh Định thì tức là Tham Sân Si đã hết. Và khi đọc dòng 16,17,18 Thầy dùng từ "tạm ngưng", tức là mọi thứ vẫn còn nguyên hoặc giảm đi sau khi Xả Thiền và hòa nhập vào cuộc sống hiện tại.

Nay, nghe Huynh HHDL là Thánh Tăng mà còn có tới 80%, thì tụi con, với màn vô minh dày đặc bao phủ từ ngón chân lên tới đỉnh đầu thì chắc chắn là 100% luôn.
Vậy làm thế nào để tụi con có thể không có "tạm ngưng" từ trong ra tới ngoài luôn Thầy?

Xin Thầy dạy cho tui con biết ạ.

Con Cảm ơn Thầy

Hết
 Grin Grin Grin
Logged
Trang: 1 2 3 4 [5] 6 7   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.161 seconds với 20 câu truy vấn.