Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kim Dung mơ  (Đọc 2693 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Kim Dung
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kim Dung
vào lúc: 08-02-2012, 06:15 PM

Thầy ới ời...Con xin hỏi ạ: Con mơ cũng hơi lung tung nhiều cảnh nhưng quan trọng nhất con nhớ rõ là bạn con bảo thấy ma - 1 bóng đen theo sau con, con còn quay lại phóng câu A Di Đà Phật và sờ vào nó ( con thấy nó rõ ạ - 1 bóng đen ) nhưng mà ngu thật là vì con ko sợ mà lại sờ vào nó - sờ vào 1 khối đen đặc nhưng là khoảng không. Rồi con liền niệm Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát thì bị ợ hơi (như thật luôn dù trong mơ thầy ạ - con biết là con đẩy được nó ra rồi) nhưng nó rất lì, vẫn bám theo nên con vẫn niệm..... Con bảo cho bạn bè con biết ( bạn học cấp hai, rồi cả bạn bây giờ - bạn ý vừa đẻ đứa thứ 2 rồi mà con lại thấy bạn ý đang mang thai đứ thứ 3, áo bay lên thấy cả bụng tròn vo). Đứng hay đi đâu con cũng niệm và thấy bị nhột ở điểm gần xương sống sau lưng ( con hay nhột ở đây nếu mơ gặp ma hoặc là đại loại khó chịu 1 cách quái quái) nhưng con ko sợ, cứ niệm, con cũng cảm giác có khí lạnh thoát ra từ điểm nhột sau lưng đấy nữa... còn nhiều thứ khác cơ nhưng chủ yếu là ko ai tin con, nhưng con thì cứ niệm trong mơ ạ. Cái bóng đen trong mơ thì con biết đó là người theo con dù trong mơ con cũng gặp cái bà ngày xưa con nhờ cắt tiền duyên và bảo là c cắt cho em ko hết (ngày đấy con ko biết gì nên mới đi cắt ạ) rồi con nói ý là chả ai biết, con vẫn bị theo và giờ con chỉ biết cố gắng niệm để bye bye nó... Chợt tỉnh giấc mà trong đầu con vẫn niệm, tức là con niệm thật chứ không phải mơ rồi. Hix, là con cần phải làm gì không thầy? Mong Thầy trả lời ạ!
Cầu mong Thầy và mọi người luôn khoẻ mạnh!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-02-2012, 11:26 PM

Thầy ới ời...Con xin hỏi ạ: Con mơ cũng hơi lung tung nhiều cảnh nhưng quan trọng nhất con nhớ rõ là bạn con bảo thấy ma - 1 bóng đen theo sau con, con còn quay lại phóng câu A Di Đà Phật và sờ vào nó ( con thấy nó rõ ạ - 1 bóng đen ) nhưng mà ngu thật là vì con ko sợ mà lại sờ vào nó - sờ vào 1 khối đen đặc nhưng là khoảng không. Rồi con liền niệm Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát thì bị ợ hơi (như thật luôn dù trong mơ thầy ạ - con biết là con đẩy được nó ra rồi) nhưng nó rất lì, vẫn bám theo nên con vẫn niệm..... Con bảo cho bạn bè con biết ( bạn học cấp hai, rồi cả bạn bây giờ - bạn ý vừa đẻ đứa thứ 2 rồi mà con lại thấy bạn ý đang mang thai đứ thứ 3, áo bay lên thấy cả bụng tròn vo). Đứng hay đi đâu con cũng niệm và thấy bị nhột ở điểm gần xương sống sau lưng ( con hay nhột ở đây nếu mơ gặp ma hoặc là đại loại khó chịu 1 cách quái quái) nhưng con ko sợ, cứ niệm, con cũng cảm giác có khí lạnh thoát ra từ điểm nhột sau lưng đấy nữa... còn nhiều thứ khác cơ nhưng chủ yếu là ko ai tin con, nhưng con thì cứ niệm trong mơ ạ. Cái bóng đen trong mơ thì con biết đó là người theo con dù trong mơ con cũng gặp cái bà ngày xưa con nhờ cắt tiền duyên và bảo là c cắt cho em ko hết (ngày đấy con ko biết gì nên mới đi cắt ạ) rồi con nói ý là chả ai biết, con vẫn bị theo và giờ con chỉ biết cố gắng niệm để bye bye nó... Chợt tỉnh giấc mà trong đầu con vẫn niệm, tức là con niệm thật chứ không phải mơ rồi. Hix, là con cần phải làm gì không thầy? Mong Thầy trả lời ạ!
Cầu mong Thầy và mọi người luôn khoẻ mạnh!
Chơi tiếp mà thôi! Con mà hết sợ là con đang thắng nó đó. Chơi tiếp 70% thôi đó nghe con.
Logged
Kim Dung
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kim Dung
Trả lời #2 vào lúc: 11-02-2012, 12:59 AM

Thầy ơi đêm con qua tập đừ mà phê quá, con ngủ được ít lắm mà con nhớ là có mơ thấy Thầy nói gì đó với con (con không nhớ ạ)!
Sáng nay con mơ con chém chết 2 con rắn ( 1 đen - 1 trắng hay trắng khoang xanh ý ạ) xong rồi con lại thấy ân hận  ( hay là sợ vì đã sát sanh )... đại khái là vì thế mà con Niệm A Di Đà Phật mong nó "siêu thoát" dù con biết con chưa độ tử được cho nó mà!
Hết rùi ạ!
Cáo chình Thầy! Smiley
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 11-02-2012, 08:01 AM

Thầy ơi đêm con qua tập đừ mà phê quá, con ngủ được ít lắm mà con nhớ là có mơ thấy Thầy nói gì đó với con (con không nhớ ạ)!
Sáng nay con mơ con chém chết 2 con rắn ( 1 đen - 1 trắng hay trắng khoang xanh ý ạ) xong rồi con lại thấy ân hận  ( hay là sợ vì đã sát sanh )... đại khái là vì thế mà con Niệm A Di Đà Phật mong nó "siêu thoát" dù con biết con chưa độ tử được cho nó mà!
Hết rùi ạ!
Cáo chình Thầy! Smiley
Chết cha rồi!
Sao con chém nó!

Nó là cái thứ Tham Dục, cái thứ Quỷ Ám, cái Thứ Theo Phá Ngầm con lâu lắm rồi!
Mà con chỉ chém nó thôi à! Hehehe!
Con bâm nó luôn đi chớ! Hehehe

Hay lắm! Con làm như vậy thì con hết sợ tụi nó rồi đó.

Lời khuyên:
Con dợt tiếp, nên nhớ là 70% sức lực thôi đó nghe con. Con dợt hay lắm đó nghe  Grin Grin Grin
Logged
Kim Dung
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kim Dung
Trả lời #4 vào lúc: 10-03-2012, 06:22 AM

Thầy ơi!
Con kể ngắn gọn luôn giấc mơ đêm qua: Con ngủ ở nhà người khác nên tối không tập (trưa thì con tập rùi ạ) Con mơ đến 1 ngôi nhà ( trong mơ con nhớ đó là nhà cô giáo cũ ) nhưng mà lại có ý định làm lễ bái gì đó. Rồi ko hiểu sao con ko vào, ở ngoài ngó nhưng cái bà ngồi ở công bảo con đưa tiền bà ý thu xếp cho 1 suất làm nhanh (đại loại vậy ạ con ko nhớ) Con ko đồng ý rồi quay xe, bó tay, về gần ngõ nhà con thì bà ý đuổi kịp (hình như bay ý ạ) bám vào đuôi xe con (xe đạp hay sao ạ) rồi con điên quá con giơ chân đạp cho 2 phát vaò mặt thế là bà ý buông ra (có vẻ tức con lắm)  ::)Nghĩ lại sao mà sướng thế, con ghét nên con đập được, trùi ui đã quá ( dù đánh người là ko tốt  Embarrassed lại còn "ghét" nữa chứ!!!!). Có phải con mơ công phu không thầy ơi???
Cáo chình Thầy ạ!
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #5 vào lúc: 11-03-2012, 06:18 PM

Thiệt là ngưỡng mộ Kim Dung đó nghe Grin
vominh tinh tấn thôi hehe
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 19 câu truy vấn.