Con có giấc mơ này cách đây chắc cũng hơn 1 tháng ạ.Con mơ thấy mình cùng 1 vài người khác chạy qua chạy lại để tránh bị 1 người nào đó cầm rết quăng trúng mà con chạy tránh cỡ nào cũng bị trúng.Những con rết trúng người con thì tự nhiên nó nằm trong da và đau cực kì và có ai đó nói là con bị trúng 17 con rết.
Chu cha! Chuyện bị lương tâm nó cắn rứt! Sám hối cho đúng cách. Dùng niệm danh hiệu: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đồng thờ mường tượng hình ảnh một đức Phật ngồi trên hoa sen năm cánh, cách tráng 10 cm.
Làm cho tới khi nó vui và nhẹ nhàng thì thôi. Và lúc này thì tập tiếp đề mục mà Nhí nó tìm ra.