Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: con mơ  (Đọc 4265 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
vào lúc: 10-02-2012, 07:45 PM

 Thầy ơi, hơn 11h tốt qua, con bắt đầu công phu, quán cái hình tròn đỏ của con có đươg kính =1cm, thế mak nó nhỏ đi và con cảm giác ra xa hơn rồi biến thành 1 chấm phát ra các tia sáng đỏ nhưng độ ság chỉ mờ mờ, rồi con thầy người con rộn lên cảm giác lạ, nóng lên, mũi con đang tắc vì sổ mũi mà tự nhieen thôg suốt, và mắt nhắm nhưng mí mắt cứ giật lien hồi. Con cảm thấy hơi sợ nhưng cố nhìn vào chắm đỏ, niệm phật dc 2,3 giây thì thôi vì sợ ko bit có j xảy ra. Con chưa mở mắt mà để í đến hơi thở đầu mũi, rồi mở mắt, xong thì thấy người hơi mệt.
 Con đi ngủ và mơ
  thấy mẹ con, con quỳ dưới bức ảh hình Phật trên tươg trong phòng con ngủ, bên cạnh có bức ảnh của ông Quan Công, thì con bị ông Quan Côg nhập và nói, khua tay j con chả hiểu. Bố con thấy the thi không tin và bảo con giả vờ. Con cãi lại luôn: Con giả vờ làm j? để nhận sự wan tâm từ bố chắc?
Rồi con thấy Quan Thế Âm Bồ Tát( chắc do trí tưởg tượg của con) ngồi trong nhà vệ sinh nhà con mặt nghiêm lắm, con nhìn thấy thì sợ lắm, quỳ xuốg. Ngài bảo con như thế là không dc, hay nói dối
 rồi con lại thấy mìh đi vào ngồi dưới sân chùa có rất nhiêu người ngồi xung quanh, các sư trông như sư lang băm đang ngồi nói cái j í cho mọi người nghe.
 Con chỉ nhớ dc có vậy. Xin thầy chỉ cho con với? Con cảm ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-02-2012, 08:35 AM

Thầy ơi, hơn 11h tốt qua, con bắt đầu công phu, quán cái hình tròn đỏ của con có đươg kính =1cm, thế mak nó nhỏ đi và con cảm giác ra xa hơn rồi biến thành 1 chấm phát ra các tia sáng đỏ nhưng độ ság chỉ mờ mờ, rồi con thầy người con rộn lên cảm giác lạ, nóng lên, mũi con đang tắc vì sổ mũi mà tự nhieen thôg suốt, và mắt nhắm nhưng mí mắt cứ giật lien hồi. Con cảm thấy hơi sợ nhưng cố nhìn vào chắm đỏ, niệm phật dc 2,3 giây thì thôi vì sợ ko bit có j xảy ra. Con chưa mở mắt mà để í đến hơi thở đầu mũi, rồi mở mắt, xong thì thấy người hơi mệt.
Con tập là tập mà thôi. Con nên dùng con tim mà tập, không nên dùng kỹ thuật.
Kỹ thuật không có con tim thì sợ hải lung tung.
Trích dẫn
Con đi ngủ và mơ
  thấy mẹ con, con quỳ dưới bức ảh hình Phật trên tươg trong phòng con ngủ, bên cạnh có bức ảnh của ông Quan Công, thì con bị ông Quan Côg nhập và nói, khua tay j con chả hiểu. Bố con thấy the thi không tin và bảo con giả vờ. Con cãi lại luôn: Con giả vờ làm j? để nhận sự wan tâm từ bố chắc?
Rồi con thấy Quan Thế Âm Bồ Tát( chắc do trí tưởg tượg của con) ngồi trong nhà vệ sinh nhà con mặt nghiêm lắm, con nhìn thấy thì sợ lắm, quỳ xuốg. Ngài bảo con như thế là không dc, hay nói dối
 rồi con lại thấy mìh đi vào ngồi dưới sân chùa có rất nhiêu người ngồi xung quanh, các sư trông như sư lang băm đang ngồi nói cái j í cho mọi người nghe.
 Con chỉ nhớ dc có vậy. Xin thầy chỉ cho con với? Con cảm ơn thầy.
Chuyện tu hành chỉ là vẽ cho ra cái đề mục.
Có nghĩa là lên voi hay xuống chó cũng chỉ gói gọn vào cái đề mục mà thôi.
Con làm chưa tới nên nó ra chuyện nhập này nọ.

Cái hay là Quan Thế Âm hiện ra trong cầu tiêu là cho con nghĩ tới chuyện nói xạo. Và sau đó là cảnh thầy chùa nói chuyện tàm xàm ba láp!

Như vậy là khẩu nghiệp có vấn đề.
Con sám hối theo huớng này coi ra sao?
Sám hối bẳng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #2 vào lúc: 12-02-2012, 07:05 PM

 Thầy ơi, khi đọc 1 đoạn của bài báo:"Tại Việt Nam, các chủ trại gấu hút mật với sự hỗ trợ của máy siêu âm, ống thông và bơm y tế. Các cá thể gấu bị gây mê, bị trói vào dây thừng và bị đâm liên tiếp vào bụng bằng kim dài 10cm không được tiệt trùng cho đến khi túi mật được tìm thấy. Mật được hút ra bằng ống thông và bơm. Quá trình thực hiện nay hoàn toàn mất vệ sinh và gây đau đớn cho các cá thể gấu.

Tuy nhiên, điều khiến người ta lo ngại hơn là chính vịêc làm này còn gây nguy hiểm cho chủ trại gấu và chính những người sử dụng mật gấu. Theo ông Tuấn, nhiều người dùng mật gấu vẫn không biết những nguy cơ của việc sử dụng các sản phẩm từ mật gấu. Người ta phát hiện mật gấu ở Trung Quốc có dính nước tiểu, phân, máu và mủ đang được xuất khẩu trái phép sang Việt Nam.

“Việc sử dụng con gấu không được khỏe mạnh sẽ có tác động tới sức khỏe của con người. Mật gấu cũng không phải là bài thuốc duy nhất bởi theo nghiên cứu thì có tới 54 loại thuốc đông y khác hoàn toàn có thể thay thế được” - bác sỹ Leanne Clark cho biết thêm."  thì thấy thương con gấu lắm, chỉ muốn mình mau quán cho ra cái chấm đỏ để cứu giúp chúng sinh, quên luôn cái suy nghĩ về dc hưởng phước đức khi tu tập. Có phải đó là mang trái tim ra mak tập không thầy? Con thấy mình tập nhiều khi quên đi cái tình yêu thương ấy và tập cứ như là rửa bát nấu cơm vậy.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 12-02-2012, 07:39 PM

trời ơi con gấu tội quá!
còn Ba Má sanh ra, nuôi lớn bao nhiêu năm có tội không?
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #4 vào lúc: 13-02-2012, 06:26 PM

 cảm ơn HHDL và Rắn CON nhe, vocuc mới bc chân vô cái món này, lại ít tuổi nên còn học nhiều lắm, nên có j cần chỉ xin cứ nói thật nhiệt tình. Tên mình các bạn khỏi viết đầy đủ cho mệt, viết là vocuc hay ngắn nữa thì voc là dc rồi.  Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #5 vào lúc: 13-02-2012, 07:38 PM

cảm ơn HHDL và Rắn CON nhe, vocuc mới bc chân vô cái món này, lại ít tuổi nên còn học nhiều lắm, nên có j cần chỉ xin cứ nói thật nhiệt tình. Tên mình các bạn khỏi viết đầy đủ cho mệt, viết là vocuc hay ngắn nữa thì voc là dc rồi.  Grin Grin Grin
tnt có chút thắc mắc vì trong diễn đàn tnt thấy có hai nick
- Vocuc
- Vô cực
Vậy cho tnt tò mò hỏi là một hay hai người vậy ?  Grin
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #6 vào lúc: 14-02-2012, 04:03 AM


tnt có chút thắc mắc vì trong diễn đàn tnt thấy có hai nick
- Vocuc
- Vô cực
Vậy cho tnt tò mò hỏi là một hay hai người vậy ?  Grin
[/quote] Vocuc là mình, Vô cực là người khác  Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #7 vào lúc: 14-02-2012, 06:30 PM

Vocuc là mình, Vô cực là người khác  Grin
Cám ơn nhen! Tên lại trùng tên ! Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Vô cực
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vô cực
Trả lời #8 vào lúc: 17-02-2012, 02:48 AM

He đây mới là vô cực, cha nội này lấy nick y chang ah, tui cứ tưởng nick này là 1102 rồi chứ  Grin Grin
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #9 vào lúc: 17-02-2012, 07:52 PM

 Kính thầy, sau đây là những gì con nhớ được từ giấc mơ tối qua:
 Con đựơc làm quen với 1 cô bạn xinh xắn mà con đã thấy trên facebook, ngồi cùng nhau trong 1 nơi như là lớp học. Cảm giác con lúc đó vui như là hồi có bạn gái vậy. Cô bạn nói gì đó khiến ông thầy thu điện thoại di động, cô bé hậm hực nói: mất toi cái điện thoại 10 triệu rồi!
 Rồi con cùng mấy người bạn bị những người lạ đuổi bắt, rồi bọn con cũng trốn và 1 cái phòng và bọn con cùng đám người đấu khẩu với nhau. Sau đó bọn con lách vào sau cái tủ gỗ to đùng, trốn ra và lên xe máy thoát thân.
 Con lại thấy mình đến 1 nơi như là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong sân của nơi đó, có một bà như bị Quán Thế Âm Bồ Tát nhập, xung quanh là mấy cô gái múa phu hoạ, cứ như là một buổi hầu đồng vậy. Con lại đi tiếp vào trong nơi ấy, thì thấy thím con chỉ ra một con rắn đen dài. Con nhìn bên cạnh con rắn đó thì thấy chồng thím con( chú con) ngồi đó với vết thương do con rắn cắn rách rất to thấy cả máu me, mỡ vàng dưới da lòi cả ra, thế mà chú con nhìn thấy con thì cười tươi như không đau đớn gì vậy.
 Vẫn trong cái nơi ấy con lại bị một con chó giống như con chó ngao của Tây Tạng đuổi và con nhảy vượt qua từơng thoát được thân.
 Rồi con lại gặp 1 anh bạn con chưa quen bao giờ, con và anh ấy nói truyện về thú chơi thuỷ sinh. Hết ạ.
 Xin thầy xem giúp con.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 18-02-2012, 08:07 AM

Kính thầy, sau đây là những gì con nhớ được từ giấc mơ tối qua:
 Con đựơc làm quen với 1 cô bạn xinh xắn mà con đã thấy trên facebook, ngồi cùng nhau trong 1 nơi như là lớp học. Cảm giác con lúc đó vui như là hồi có bạn gái vậy. Cô bạn nói gì đó khiến ông thầy thu điện thoại di động, cô bé hậm hực nói: mất toi cái điện thoại 10 triệu rồi!
 Rồi con cùng mấy người bạn bị những người lạ đuổi bắt, rồi bọn con cũng trốn và 1 cái phòng và bọn con cùng đám người đấu khẩu với nhau. Sau đó bọn con lách vào sau cái tủ gỗ to đùng, trốn ra và lên xe máy thoát thân.
Giấc mơ có con gái, con trai là tham dục còn nhiều.
Trích dẫn
Con lại thấy mình đến 1 nơi như là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong sân của nơi đó, có một bà như bị Quán Thế Âm Bồ Tát nhập, xung quanh là mấy cô gái múa phu hoạ, cứ như là một buổi hầu đồng vậy.
Tâm linh chưa có vững (Quan Thế Âm mà có nhập vào ai đó).
Trích dẫn
Con lại đi tiếp vào trong nơi ấy, thì thấy thím con chỉ ra một con rắn đen dài. Con nhìn bên cạnh con rắn đó thì thấy chồng thím con( chú con) ngồi đó với vết thương do con rắn cắn rách rất to thấy cả máu me, mỡ vàng dưới da lòi cả ra, thế mà chú con nhìn thấy con thì cười tươi như không đau đớn gì vậy.
Sân hận (do diễn tiến cứ lung tung cả lên). Con rắn là ác ý.
Trích dẫn

 Vẫn trong cái nơi ấy con lại bị một con chó giống như con chó ngao của Tây Tạng đuổi và con nhảy vượt qua từơng thoát được thân.
Cái tánh Tham nó theo con như con chó này.
Trích dẫn
Rồi con lại gặp 1 anh bạn con chưa quen bao giờ, con và anh ấy nói truyện về thú chơi thuỷ sinh. Hết ạ.
 Xin thầy xem giúp con.
Lại có con trai... Tham dục còn nhiều.

Chừng đó chuyện thì nên đợt thôi.
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #11 vào lúc: 18-02-2012, 07:08 PM

 hic, :'( tham dục, sân hận, thầy nói đúng quá.
Trích dẫn
Chừng đó chuyện thì nên đợt thôi.
. Thầy ơi, cái chữ "đợt" của thầy là kiên nhẫn "đợi" và tiếp tục "dợt" cho đến lúc ra đề mục phải không thầy?  Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #12 vào lúc: 18-02-2012, 11:14 PM

Chào VC nhé!
Theo suy nghĩ riêng của TLH thì " đợt " là do Thầy viết sai chính tả thôi. Có nghĩa là " Dợt" chứ không phải " đợi " đâu bạn. Vô đây rồi thì cắm đầu cắm cổ vô mà dợt chứ còn đợi cái chi nữa.
Thân!
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #13 vào lúc: 19-02-2012, 02:57 AM

Chào VC nhé!
Vô đây rồi thì cắm đầu cắm cổ vô mà dợt chứ còn đợi cái chi nữa.
Thân!
Xin cảm ơn Tiểu Liên Hoa, ý của Tiểu Liên Hoa đúng như ý của vocuc đó, tiếp tục 2 thứ song song là tập và kiên nhẫn đợi cho đến khi nó ra thì... tập tiếp  Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.087 seconds với 20 câu truy vấn.