Giấc mơ cuối cùng thì nói vế tương lai. có thể chuyện này xảy ra.
Những giấc mơ trước thì chính nó đã có lời giải thích rồi mà con

Dạ, con cảm ơn chú
Nếu mà con cứ mơ và trong giấc mơ ấy toàn những chuyện về ngày xa xưa nào đó của con thì điều đó chứng tỏ tâm của con nó có chịu tu không chú? hay là nó cựa quậy để phá con tu ạ?
Con xin kể thêm giấc mơ nữa của con mới đêm hôm trước thôi ạ:
Con và một bạn nữ sinh nữa, đang học đại học, đi đâu đó và trở về Kí túc vào thời điểm quá giờ giới nghiêm. Hai đứa ngồi xuống hàng nước trước cổng KTX và được cô hàng nước chỉ cho lối vào. Khi chúng con đi theo lối đó, chuẩn bị vào được khuôn viên trường thì bị một chú "quản gia" tóm được. Chú ấy bắt chúng con viết bản kiểm điểm và dọa sẽ đưa ra Hội đồng Kỷ luật. Lúc ấy, con thấy trong mơ, mình trở nên cực kỳ đanh đá và ngoa ngoắt, con mắng lại chú ấy xơi xơi, còn dọa ngược lại là chú dám không, nếu mà chú ấy làm thế thì con sẽ viết đơn tố cáo chú ấy làm việc chẳng ra gì...Tóm lại là trong mơ con thật dữ tợn và con nói những điều xúc phạm người ta. Cho đến lúc về phòng rồi thì con thấy con vẫn lầm bầm. Giấc mơ kết thúc mà không có hồi kết là liệu chú ấy có đưa con ra hội đồng kỷ luật gì đo hay không và con có chơi lại chú ấy hay không nữa.
Và điều con lăn tăn nhất khi tỉnh dậy là cái cảm giác lúc con điên cuồng phản pháo lại người đó, nó như thật ấy chú ạ.
Trên thực tế, trước Tết, vào đầu tháng 12/2011, con bị một vụ kiện, bị người ta viết đơn "tố cáo" vượt cấp và tất nhiên là con bị nói không ra cái gì hết. Mặc dù đó toàn là những điều vu cáo, bịa đặt nhưng con cũng vẫn bị lãnh đạn ít nhiều.
Rồi, sau mấy tháng, kể từ ngày biết tu, con gặp giấc mơ đã kể phía trên. Con có đôi chút ngỡ ngàng ... Có phải con đã trả được một cái khẩu nghiệp không chú?